Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 19:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MƠ VỀ NƠI XA... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1529 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2010, 04:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một vài người bạn(anh) rủ đi xem ca nhạc. Tất cả 11 ghế hạng nhất dành cho 5 cặp vợ chồng, và một nhóc cháu trai của TT
Vào đầu chương trình ca sỉ địa phương hát mở màn. TT nhận ra ca sỉ Ngọc Loan ở nhóm Phù sa tại saigon. Nhóm nầy gồm 3 cô gái hát nhạc quê hương rất hay. Sau đó cô giới thiệu về mình, đã sang mỹ 5 năm đã hát ở Paris by nigth. Nhưng phải theo gia đình về tp nầy nên không ở lại Cali. Hỏi tại sao không ở lại để phát triển sự nghiệp? rằng: - Cali phức tạp quá(cười) Một ca sỉ trẻ Bảo Oanh sang Mỹ được 9 tháng, sắp tới đây có mặt trong Asia. Chương trình hôm ấy có nhiều ca sỉ nhưng chỉ có 3 ca sỉ gạo cội là Ngọc Anh, Thủy tiên, Đan Nguyên. Ngọc anh với phần đầu 5 bài hát, TT thích nhất bài "điều giản dị", phần sau hai bài với Hạ trắng nghe thật đã. Thủy tiên với những bài đã hát ở Thúy Nga, Đan Nguyên ca sỉ trẻ đẹp trai giọng hát ấm
hát nhạc sến nghe cũng hay hay. Nghe nhạc hay dở tùy theo gu của mỗi người. Riêng TT dòng nhạc nào cũng thích cả, và
tùy bài, tùy ca sỉ hát.

Giờ giải lao cả nhóm kéo ra góc phố tìm chút gì ăn. Đứng ở góc phố cùng nhau ăn uống cười đùa. Lúc ấy sao mà nhớ đám bạn mình cũng ăn uống dưới lòng phố saigon, nhớ ơi là nhớ :( . Về đến nhà 12h30. Dư âm của của buổi tối cùng với những lời Hạ trắng theo TT vào giấc ngủ mơ. Mơ thấy mình là mây bồng bềnh bay về nơi xa...


Cái số TT thung thướng từ VN qua tới xứ người đó nhé! đi đâu cũng xe đưa đón :D (vì chưa biết lái xe đó mà)

Hình ảnh


Ngọc Anh với bài hát Giết người trong mộng(anh 88 thích nàng nầy :D )

Hình ảnh

với bài hát Điều giản dị.


Hình ảnh



với bài Hạ trắng.

Hình ảnh


Thủy Tiên

Hình ảnh

Đan Nguyên.

Hình ảnh

Bảo Oanh.

Hình ảnh

Ngọc Loan

Hình ảnh

Những đàn bà "hét".

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 06 Tháng 9 2010, 17:04 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2010, 19:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cám ơn giấc mơ BAY VỀ NƠI XA của bà ngoại trẻ TT để D Đ có được bài viết hồn nhiên và những tấm hình đẹp.
Chúc bà ngoại nó luôn trẻ, khỏe, tươi tắn, hồn nhiên và cho bà con thưởng thức dài dài những bài viết nhẹ nhàng, dễ thương và những tấm hình đẹp ở nơi này nơi nọ trên những bước LÃNG DU (hết sẩy con cào cào!)
:clap: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2010, 20:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bạn thung thướng của tui ơi! Sáng dậy sớm cho ngày làm việc đầu tuần,vội vô Tân Châu xem tí ,thì thấy bạn mình .Kể ra vịt cổ lùn sướng thiệt .Kiếp trước TU ở chùa nào vậy ? Chắc chăm chỉ tu hành ,không ghẹo phá chủ trì ,nên giờ hưởng phước đó hả? Còn ta ,chắc kiếp trước làm con CÁ TRA ,chỉ lo dòm ngó không chịu tu hành .Nên kiếp này sao cực quá vậy ? dạo này công việc lại bận cho tới tết luôn ,không rảnh để viết gì thường xuyên ,cũng thấy buồn và chán quá .hic hic....Bang chủ và Đại ca dạo này "xách gậy" đi phiêu bạt giang hồ sướng quá nha. BC nhớ tết này có về SG ăn tết,nhớ rủ đại ca mình "xách gậy" về theo luôn nhe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2010, 04:48
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello BC ,
Dạo nầy trông BC và ĐT trẻ ra à nghen ........anh thích Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang nhất , đa số Phú Quang viết về Hà nội cổ mà Ngọc Anh là dân Hà nội nên diển đạt được , năm ngoái trước khi anh vô nằm bệnh viện một ngày nhóm bạn hửu ở Toronto có tổ chức đêm nhạc Phú Quang chỉ có vài mươi người nên không khí rất ấm cúng vì thế anh đứng rất gần cô ta trước và sau khi hát , Ngọc Anh và KN có cái nét thủy chung rất giống nhau : là trước sau như một ( phía trước ngực và sau lưng (flat) y chang ..hahahaha ).
Rối cách đây vài tuần anh lại có dịp gặp lại cô ta trong đêm nhạc Lam Phương , trong giờ giải lao cô ra giới thiệu CD của mình ....thì chao ơi ...nét thủy chung mất rồi nhưng bù lại được thể hiện bằng tình đoàn kết rất rõ ràng :
Một túi làm chẳng lên non ,
Vài túi cộng lại , nên hòn núi cao .......hahahahaha ( túi silicon ) ( xem hình 3 )
Dư âm của bài Hạ trắng theo với em tui đến tận giấc ngủ .....và mơ được thành mây để bay về gặp lại bạn bè nơi xa ......... thiệt ....thương em tui quá , Hạ trắng ở Ban mê thuộc thì :...lối em đi về trời không có mây..... Hạ trắng ở North Carolina thì khác , bác TCS ơi , bác ngồi dậy bẻ cổ TT đi bác .... mà quên nửa , tha cho em tui đi bác ..hình như lúc nghe nhạc của bác nó đang uống thuốc lắc .
Riêng bức hình cuối cùng ....có Thao và bà xã ....Ta trừ ra , các nàng kia chờ đấy .....từ từ Ta tính


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2010, 16:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tranquangnguyen {L_WROTE}:
Dư âm của bài Hạ trắng theo với em tui đến tận giấc ngủ .....và mơ được thành mây để bay về gặp lại bạn bè nơi xa ......... thiệt ....thương em tui quá , Hạ trắng ở Ban mê thuộc thì :...lối em đi về trời không có mây..... Hạ trắng ở North Carolina thì khác , bác TCS ơi , bác ngồi dậy bẻ cổ TT đi bác .... mà quên nửa , tha cho em tui đi bác ..hình như lúc nghe nhạc của bác nó đang uống thuốc lắc .
Riêng bức hình cuối cùng ....có Thao và bà xã ....Ta trừ ra , các nàng kia chờ đấy .....từ từ Ta tính

Anh 88 bắt giò em té ê mông :( .
Đại ca ơi, Bài Hạ trắng nghe dể thương. NC đang vào thu thời tiết đẹp. Nghe Hạ trắng tâm hồn bồng bềnh như mây như gió và nắng chiều nhạt nhạt làm tâm hồn đi lang thang. Khi ra về những lời nó quấn quít theo chân. Nhớ thời khắc ngày em chưa thuộc về ai (như đã dấu yêu) nghe ở các quán cafe, quán kem :D. Buổi tối đó em nhớ ngày xưa, nhớ bạn bè ước có đôi cánh để bay...
SKN ơi "em có nghe thấy 88 nói gì không" (lời của gió).
Mấy "nàng" nầy anh 88 quen hết rồi còn gì, hôm xem ca nhạc mấy nàng hỏi thăm anh đó! Anh đã đi DC rồi nếu được qua chổ NC em chơi nữa nhé! Anh bảo "các nàng kia chờ đấy" hả? ghê nhỉ? nhưng coi chừng anh sẻ là mồi ngon bịcác nàng ..rỉa đó haha!

Hình ảnh

Anh nhớ tấm hình nầy anh đang nói gì mà người ta cười ngoặc nghẻo không hả anh?

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2010, 17:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tranquangnguyen {L_WROTE}:
có Thao và bà xã ....Ta trừ ra , các nàng kia chờ đấy .....từ từ Ta tính
thanh thảo {L_WROTE}:
Mấy "nàng" nầy anh 88 quen hết rồi còn gì,

Đại ca ơi, cho em xí...nói lại nha ! bức hình cuối cùng anh quên trừ bangchu ra. 4-1 Vậy còn có 3 người "rỉa" anh thôi àh(xém chút bị hố nặng hà hà)
Mà nếu cộng thì hỏng có rỉa đâu àh, khác hơn... :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2010, 20:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Bạn thung thướng của tui ơi! Sáng dậy sớm cho ngày làm việc đầu tuần,vội vô Tân Châu xem tí ,thì thấy bạn mình .Kể ra vịt cổ lùn sướng thiệt .Kiếp trước TU ở chùa nào vậy ? Chắc chăm chỉ tu hành ,không ghẹo phá chủ trì ,nên giờ hưởng phước đó hả? Còn ta ,chắc kiếp trước làm con CÁ TRA ,chỉ lo dòm ngó không chịu tu hành .Nên kiếp này sao cực quá vậy ? dạo này công việc lại bận cho tới tết luôn ,không rảnh để viết gì thường xuyên ,cũng thấy buồn và chán quá .hic hic....Bang chủ và Đại ca dạo này "xách gậy" đi phiêu bạt giang hồ sướng quá nha. BC nhớ tết này có về SG ăn tết,nhớ rủ đại ca mình "xách gậy" về theo luôn nhe.

SKN "bồ tèo", thỉnh thoảng có người cũng gọi TT :- hello bồ tèo làm gì đó? Nghe nó ngồ ngộ và suy nghỉ bồ=bạn và tèo=tẹo=nhỏ. Vậy là bạn nhỏ. Dù sao ai đó kêu mình là bồ tèo cũng thấy vui vui. Bồ tèo KN ơi! đừng có than mình cực nữa. Công việc của bồ tèo hiện có rất là tốt. Cũng là mơ ước của một số người. Ráng bận rộn đi, kiếm thật nhiểu tiền để du lịch một chuyến thăm anh tém tém và thăm mình nữa. Vắng bồ tèo nên thiếu vắng tiếng cười ở d.đ. Dạo nầy TT cũng bận rộn không kém. Phải chăn bầy gia cầm gia súc ở nhà một con heo, một con trâu, một con cọp nhí mới chào đời và cả con dê cụ (thằng ông ngoại) nữa nè :D . Bận nhưng vẫn cố nhín chút thời gian gõ vài dòng cho trang nhà mình góp chút vui đó bồ tèo ạh.
Bangchu chỉ có mỗi gậy đánh chó(đã cẩu bổng) . Đại ca mình thì nhiều gậy lắm :D phải hong đại ca 88? OK khi nào về VN bangchu rủ anh 88 cùng về chơi. Nhưng đai ca có xách gậy về theo hay không bangchu hỏng biết àh :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ VỀ NƠI XA...
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 9 2010, 00:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tui thì nhìn rồi khoái mấy cái áo của mấy cô ca sỹ quá, bận kiểu nầy mà mình được ngồi gần nhìn căắc...đui mắt quá! :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MƠ VỀ NƠI XA... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu