Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 09:20
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» GÕ CỬA TRÁI TIM - DẠ LÝ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 775 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: GÕ CỬA TRÁI TIM - DẠ LÝ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2010, 09:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
GÕ CỬA TRÁI TIM
DẠ LÝ


Trong cuộc sống nhiễu nhương này, thật sự đã có rất nhiều trái tim đã mở cửa. Những cánh cửa mà nhịp đập của trái tim biết chia sẻ đã mở toang - để từng mạch máu hồng ấm áp đó có dịp thoát ra ngoài vùng ngực - đi ra - xa đến tận nơi rất cần " trái tim hồng " nồng nàn ấy - để từng trái tim cùng nhau tô điểm một cuộc đời màu hồng trên quả địa cầu xanh xinh xắn này.

Những trái tim yêu thương ấy không cần phân biệt loại máu A, B, O, ... hay những chiếc áo khoác bên ngoài của nó, tất cả chỉ cần một nhịp đập của cảm thông và có thể. " Có Thể " ở đây không cần thiết phải quá cầu kỳ, hãy đơn giản nó bằng khả năng mà mỗi trái tim có thể : trợ giúp bằng tiền bạc, thời gian, hay bằng nhiệt tình ... tất cả đều chung quy bằng tấm lòng để mỗi việc làm thêm hoàn hảo. Hãy nghĩ đơn giản để lòng mình thấy thanh thản, để cảm thấy hãnh diện vì chính mình đã làm được việc gì đó. Mỗi tấm lòng sẽ là một cánh én, ... và từ nhiều cánh én - mùa xuân sẽ về, sẽ rực rỡ nhiều thành tựu.

Quê tôi qua bao mùa mưa nắng. Ánh nắng vàng vẫn còn đượm nét u sầu trên một số các trẻ thơ của cùng dòng máu da vàng. Có một lần tôi nói với người bạn - tôi cũng có một thế giới riêng - người bạn cười hỏi tôi - là thế giới gì? Bạn ơi! - tâm tư trong bài viết này là thế giới riêng của tôi đó. Ngoài bổn phận và trách nhiệm với gia đình, thế giới riêng của tôi không là hình ảnh ảo - mà là hình ảnh thật - rất thật của các trẻ thơ thiếu may mắn. Trong thế giới nhỏ nhoi này, ước mơ của tôi không chấp cánh bay cao, mà tôi đi từng bước một, âm thầm lặng lẽ qua bốn mùa - xuân, hạ, thu, đông. Bởi các em đó vẫn còn thiếu chiếc bánh chưng vào mùa xuân, mùa hạ không có điều kiện để chạy tung tăng ngắm nhìn những con sáo diều tung cánh trên bầu trời, mùa thu không có sắc màu tươi thắm của ngày tựu trường, mùa đông giá rét vì thiếu áo ấm.

Người ta luôn ví trẻ thơ là thiên thần của trần gian. Hai năm trước, những thiên thần mà tôi đã gặp mang bệnh HIV. Qua ngần ấy thời gian, đôi khi tôi tự hỏi - còn có bao nhiêu thiên thần mà tôi đã gặp ngày ấy vẫn còn đứng trên mặt đất bằng đôi chân trần? bao nhiêu em đã chấp cánh bay về miền đất hứa nào đó?

Không đâu xa xôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên vẫn còn có rất nhiều trẻ thơ khốn khó, rất cần sự giúp đỡ. Nếu cần tôi sẽ gõ cửa những trái tim yêu thương để xin lòng hảo tâm cho các em, gom nhặt những tấm lòng thiện mỹ trao cho các em. Để con em chúng ta được rạng ngời trong ánh mắt của một niềm tin - trái đất này còn mãi bởi yêu thương.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có nói: " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui."
Còn tôi, tôi sẽ chọn sự hảo tâm - để niềm vui của tôi không chỉ có ở một ngày - mà luôn có cả một đời.

Dạ Lý


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» GÕ CỬA TRÁI TIM - DẠ LÝ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu