Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 18:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2148 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2010, 16:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đến dự lễ khai giảng năm học mới, nhìn quang cảnh nầy trường, nầy lớp, tôi bỗng nhớ đến cũng nơi đây, ngày đó: Những ánh mắt còn nhiều bỡ ngỡ, chăm chú nhìn lên bảng, miệng đồng thanh đọc theo tôi những con chữ đầu tiên. Bỗng một xúc cảm dâng lên đến nghẹn lòng. Ôi ! Thương quá, những ánh mắt thơ ngây, trong sáng ngày xưa ấy!

Có lần tình cờ, một trong muôn ngàn ánh mắt của ngày xưa ấy, đến ôm lấy tôi và nhắc: Em là... học trò cô hồi lớp Năm (lớp Một), hồi đó cô chỉ dạy em vài tháng rồi chuyển lên lớp trên, vậy mà em thương cô lắm, em nhớ cô tới bây giờ! Khoảng thời gian xa cách đó cũng đã 30 năm hơn. Rồi cũng những ánh mắt thơ ngây ngày xưa ấy, với những câu đại loại như: Cô ơi, em đã có cháu ngoại. Cô ơi, con em đã đậu đại học. Cô ơi, em đang sống ở Saigòn. Cô ơi, em đã được về dạy ở trường B Tân Châu của mình! Vâng, tôi thật sự hạnh phúc, vui mừng trước sự thành đạt của các em. Và cũng se lòng khi gặp, cũng những ánh mắt thơ ngây ngày xưa ấy còn nhiều lo toan,vất vả, buôn gánh bán bưng ngoài chợ, vậy mà cố để thêm cho bằng được vào giỏ tôi những trái cà hay một mớ rau đồng. Những thứ đơn sơ bé nhỏ thế, sao mà ân tình đến vậy!

Đã tám năm qua, tôi quên rồi những trang giáo án, những tiết dự giờ, những buổi thanh tra căng thẳng nhưng còn đọng lại trong tôi những câu chuyện như... Năm đó, tôi dạy lớp Bốn, cả lớp đang yên lặng làm bài, bỗng có tiếng lao nhao ở bàn thứ ba, phía sát bên tường. Ngẩng đầu lên, tôi thấy em gái vừa khóc vừa quầy quả cầm mảnh giấy đi lên bàn, tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy em?
Em khóc lớn hơn và chìa ra mảnh giấy tập đã nhàu nát và mếu máo nói:
- Thưa cô, bạn T. viết em vầy nè !

Đọc mảnh giấy, tôi vừa giận T. không lo làm bài, lại vừa tức cười. Cố làm vẻ nghiêm trang tôi gọi:
- T. lên cô bảo.
T. lấm lét nhìn lên rồi đứng dậy, đi từng bước ngập ngừng về phía tôi. Tôi hỏi:
- Có phải em viết cái nầy hông ?
T.cúi đầu sợ sệt, hai tay vân vê vạt áo, nói lí nhí trong miệng:
- Dạ... p..h.. ải.
Tôi ra lệnh:
- Em đọc cô nghe xem.
Bao ánh mắt tò mò nhìn lên. T.đứng gải đầu, gải tai, thân mình vặn vẹo, tần ngần một lúc rồi mếu máo đọc:
- Qu... anh yêu em lắm đó !

Cả lớp cười nghiêng ngả, tôi phải cố lắm mới giấu được nụ cười, nhìn cả hai em đang thút thít. Trong tình cảnh nầy, nếu học được phép thần thông, chắc T đã tàng hình biến mất ngay rồi. Tôi cho cả hai về chỗ sau khi khẻ tay T. về tội viết bậy và phải xin lỗi bạn.
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn còn áy náy: Mình làm thế đúng hay sai? Có nên cho T. đọc lại câu đó? Có nên khẻ tay em? Suy cho cùng đó là một câu viết đúng văn phạm của một học sinh lớp Bốn và nói lên tâm tư tình cảm của em. Nếu để mươi mười năm sau em viết thì chẳng những không bị khẻ tay mà biết đâu có những tình tiết mới nẩy sinh theo hướng có lợi cho đương sự nữa chứ!
Này các em, nếu có một ngày, tình cờ em thấy lại mình trong bài viết của cô hoặc chưa thấy, các em vẫn hãy vui lên. Tuy đã xa trường, xa lớp, xa các em đã rất lâu rồi nhưng trong kí ức của cô, một miền nhớ vẫn còn đó, âm ỉ cháy trong lòng!

Tân Châu 5-10-2010

VÂN KHANH

TNP sưu tầm từ http://duongquochung.wordpress.com/2010 ... van-khanh/


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2010, 23:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vụ nầy hồi đó tui cũng như cậu học trò lớp bốn đó nhưng trễ hơn một chút :D Tôi nghĩ nếu cô giáo chỉ gặp riêng cậu học trò hỉ mũi chưa sạch mà đã tập tành mê gái đó, nhắc nhở cậu nhóc nhẹ nhàng thôi thì sẽ hay hơn...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2010, 03:42
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 78
Sinh nhật: 00-00-1946
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2010, 00:40
Bài viết: 15
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chào BQ, cảm ơn BQ đã góp ý. Tiếc quá, bây giờ tôi đã "hết học trò" để dạy, nhưng không muộn để có bài học kinh nghiệm: quyết định việc gì phải có suy nghĩ chín chắn để tránh áy náy về sau. BQ ơi, lúc đó tôi làm vậy vì muốn làm "mát lòng" bé gái đang đứng kề bên thút thít, vừa để "dằn mặt" bọn nhóc trai trong lớp. Nếu thấy "làm vậy không sao" bọn nhóc cùng bắt chước theo thì mệt (độ tuổi này hay bắt chước lắm) cho cô và trò gái. Chứ nhìn bàn tay nhỏ nhắn xòe ra cùng với chuyện vui thế, ai mà nỡ đánh đau. Giơ cao đánh khẽ thôi mà! Chúc BQ sức khỏe và nhiều may mắn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2010, 10:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Vân Khanh {L_WROTE}:
Có lần tình cờ, một trong muôn ngàn ánh mắt của ngày xưa ấy, đến ôm lấy tôi và nhắc: Em là... học trò cô hồi lớp Năm (lớp Một), hồi đó cô chỉ dạy em vài tháng rồi chuyển lên lớp trên, vậy mà em thương cô lắm, em nhớ cô tới bây giờ! Khoảng thời gian xa cách đó cũng đã 30 năm hơn. Rồi cũng những ánh mắt thơ ngây ngày xưa ấy, với những câu đại loại như: Cô ơi, em đã có cháu ngoại. Cô ơi, con em đã đậu đại học. Cô ơi, em đang sống ở Saigòn. Cô ơi, em đã được về dạy ở trường B Tân Châu của mình! Vâng, tôi thật sự hạnh phúc, vui mừng trước sự thành đạt của các em. Và cũng se lòng khi gặp, cũng những ánh mắt thơ ngây ngày xưa ấy còn nhiều lo toan, vất vả, buôn gánh bán bưng ngoài chợ, vậy mà cố để thêm cho bằng được vào giỏ tôi những trái cà hay một mớ rau đồng. Những thứ đơn sơ bé nhỏ thế, sao mà ân tình đến vậy!
Đó là hạnh phúc và những trăn trở rất đáng quí của nghề dạy học, chị nhỉ?
Vân Khanh {L_WROTE}:
Năm đó, tôi dạy lớp Bốn, cả lớp đang yên lặng làm bài, bỗng có tiếng lao nhao ở bàn thứ ba, phía sát bên tường. Ngẩng đầu lên, tôi thấy em gái vừa khóc vừa quầy quả cầm mảnh giấy đi lên bàn, tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy em?
Em khóc lớn hơn và chìa ra mảnh giấy tập đã nhàu nát và mếu máo nói:
- Thưa cô, bạn T. viết em vầy nè !

Đọc mảnh giấy, tôi vừa giận T. không lo làm bài, lại vừa tức cười. Cố làm vẻ nghiêm trang tôi gọi:
- T. lên cô bảo.
T. lấm lét nhìn lên rồi đứng dậy, đi từng bước ngập ngừng về phía tôi. Tôi hỏi:
- Có phải em viết cái nầy hông ?
T.cúi đầu sợ sệt, hai tay vân vê vạt áo, nói lí nhí trong miệng:
- Dạ... p..h.. ải.
Tôi ra lệnh:
- Em đọc cô nghe xem.
Bao ánh mắt tò mò nhìn lên. T.đứng gải đầu, gải tai, thân mình vặn vẹo, tần ngần một lúc rồi mếu máo đọc:
- Qu... anh yêu em lắm đó !

Cả lớp cười nghiêng ngả, tôi phải cố lắm mới giấu được nụ cười, nhìn cả hai em đang thút thít. Trong tình cảnh nầy, nếu học được phép thần thông, chắc T đã tàng hình biến mất ngay rồi. Tôi cho cả hai về chỗ sau khi khẻ tay T. về tội viết bậy và phải xin lỗi bạn.
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn còn áy náy: Mình làm thế đúng hay sai? Có nên cho T. đọc lại câu đó? Có nên khẻ tay em? Suy cho cùng đó là một câu viết đúng văn phạm của một học sinh lớp Bốn và nói lên tâm tư tình cảm của em. Nếu để mươi mười năm sau em viết thì chẳng những không bị khẻ tay mà biết đâu có những tình tiết mới nẩy sinh theo hướng có lợi cho đương sự nữa chứ!
Chị Vân Khanh kính mến!
* Chị "tức cười" nhưng cố giấu nụ cười lúc đó, lại băn khoăn, áy náy khi nhớ lại chuyện xưa thì đã rõ ràng rồi và chắc ai cũng thông cảm và cũng biết là chị "giơ cao đánh khẽ". Em được biết trong thực tế, chuyện học trò bày tỏ tình cảm ("yêu" theo nghĩa hẹp) với bạn khác giới, thậm chí với thầy/cô giáo của mình bằng cách viết thư, viết vô mảnh giấy kẹp vào tập,... là chuyện từng xảy ra nhiều nơi, ở những lứa tuổi khác nhau. Và đã có GV xử lý theo kiểu: lơ đi như không thấy, hoặc "biến" tình yêu đó thành tình bạn/tình thầy trò để chuyện đó không trở thành "vấn đề" và không làm "thủ phạm" ngượng ngùng. Họ có lý quá, chị nhỉ?
* Đọc bài của chị, em còn thấy mắc cười tới mấy chuyện lận đó chị ạ.
- Mắc cười bé gái kia được yêu mà khóc! :D Nghĩ cho kỹ lại, được ai đó yêu/thương là hạnh phúc chứ đâu phải là bị xúc phạm, phải hông chị? Vậy mà khóc! :mozilla_tongueout:
- Mắc cười bé trai "yêu" quá sớm! Nhưng em biết có trường hợp còn sớm hơn nữa kia! :mozilla_tongueout: Nếu bàn nghiêm túc thì có nhiều chuyện để nói... còn ở đây thì... nói giỡn một chút: chắc hổng ai tin BQ trễ hơn đâu há!? :mozilla_sealed:
- Mắc cười chuyện hồi xưa ở xóm em, chuyện con nít ấy mà. Em nhớ hồi em còn nhỏ xíu, thời tụi con gái tụi em đi tắm sông còn chưa biết mắc cỡ là gì, có mấy đứa con trai trong xóm xầm xì với thằng em trai của em là "Tao thương chị mày... mày gả chị mày cho tao đi...". Nghe thằng em thiệt thà kể lại, em ghét ơi là ghét "mấy đứa" đó, em chửi "tụi nó" sau lưng tơi tả luôn và không bao giờ nhìn mặt tụi nó đó chị! he he he... Nhớ lại chuyện này em mới thấy thông cảm cho bé gái kia đó chị... tức lắm mà... :D

Mắc "cừ" quá! Giờ đầu hai thứ tóc rồi, mỗi lần về quê gặp "tụi nó", em không biết xưng hô ra làm sao cho phải phép, gọi "anh" cũng ngượng mà gọi "thằng" cũng không xong! Mỗi lần gặp nhau là ngượng ngùng, nói trỏng không... rồi kiếm cớ vù đi cho mau... hihi...

Cám ơn chị đã kể chuyện cho nghe. Chúc chị luôn vui khỏe và có nhiều sáng tác mới.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2010, 00:21
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 78
Sinh nhật: 00-00-1946
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2010, 00:40
Bài viết: 15
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bông Diêu thương,
Chị cảm ơn em đã chuyển những bài của chị về đây trong khi chị còn e ngại và cảm ơn em đã "hiểu" chị. Chị ghé "nhà" em rồi nhưng chưa gặp được em. "Nhà" đẹp, dễ thương lắm, chị không biết em lấy thời gian đâu mà cùng một lúc làm nhiêu việc đến vậy. Chị phục em luôn. :clap: Làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé. Chúc BD vui, khỏe và bình an. Gởi tặng nhà mới của em. VK


:ros: :rse: :rose3:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 10 2010, 05:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Ôi, chị Vân Khanh thương!
Em cảm ơn chị đã ghé "nhà" em, khen "nhà" em dễ thương, lại còn tặng hoa cho "nó" nữa. Những việc em làm được chủ yếu là nhờ cảm hứng đó chị ơi. Khi có cảm hứng thì em sẽ tìm mọi cách để có thời gian, chẳng hạn như thức khuya dậy sớm, "hy sinh" thời gian giải trí, đi mua sắm, chưng diện, o bế cái "dung nhan mùa hạ", "cà kê dê ngỗng",... :D xin miễn em vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cõi thực. Tuy nhiên, từ nay em sẽ nghe lời chị, sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn.
Chị biết hông, không biết em có quá tô hồng quá khứ hay không, chứ trong lòng em, hình ảnh các thầy cô giáo ngày xưa thật cao đẹp và thiêng liêng, họ vừa đủ tâm lại vừa đủ tầm thực hiện những nhiệm vụ vô cùng cao cả là xây dựng nhân cách cho con người-những đứa học trò thơ dại. Em nghĩ những người học trò của chị cũng vậy - đối với họ, chị đã và vẫn đang là thần tượng trong lòng họ, chắc chắn là như vậy. Em nói thật lòng cảm nghĩ của mình, không hề phóng đại đâu, chị đừng rầy em nhá! :mozilla_tongueout:
Em chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục viết khỏe.
Em BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 10 2010, 05:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Kính gửi cô Vân Khanh,

Dạ Lý đọc bài viết này của Cô, không biết Cô có phải là cô giáo dạy em học hồi lớp Một ngày xưa ở trường tiểu học ngoài Sân Banh không? và có phải là Cô mà em đã gặp ở nhà người bạn trong buổi tang lễ ở Sài Gòn?
Em hy vọng chính là Cô.
Thương kính.
DL


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 10 2010, 05:24
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 78
Sinh nhật: 00-00-1946
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2010, 00:40
Bài viết: 15
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thương gửi Dạ Lý, Bông Diêu, TCB !
Thật bất ngờ khi được thư của Dạ Lý. Dạ Lý là V.K.X ư ? Gần đây cô có đọc bài trên DĐ, cô đâu biết Dạ Lý là em, tác giả của những bài viết đau đáu về gia đình, xứ sở, quê hương ! Phải, cô dạy em hồi lớp Một của ba mươi mấy năm về trước đấy Xuân ạ ! Lần thứ hai cô trò mình gặp lại nhau trong xúc động nhưng không phải tình cờ như lần gặp ở Saigon. Lần nầy là nhờ trang web TTHCL Tân Châu, nhờ TCB, nhờ Bông Diêu mà cô trò lại gặp nhau. Xin cảm ơn tất cả và cầu chúc các em vui, khỏe, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống.
Vân Khanh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý -1Re: MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 10 2010, 09:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Cô thương kính,

Em rất mừng vì gặp lại Cô trên diễn đàn này.
Em sẽ viết tặng cô những kỷ niệm về lớp học mà Cô dạy em, ( cách đây hơn bốn mươi năm )
Và em xin phép Cô - cho em mượn tựa đề Một Miền Nhớ này để em viết tiếp cho tựa đề khác: Một Miền Nhớ - Một Miền Thương.
Cô mà nghe em kể chuyện gì xảy ra cho em, khi Cô rời dạy lớp của em - chắc Cô sẽ cười nhiều lắm.
Thương chúc Cô và gia đình mọi điều an lành.
DL


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT MIỀN NHỚ - Vân Khanh «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu