Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 09:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Ngày Noen của tôi . «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2055 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2010, 03:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Như mọi khi công việc của tôi kết thúc ngày 23/12. Ngày 24 tôi cho những người làm việc cho tôi nghỉ 2 ngày ,bù cho những ngày làm việc đuối sức .Còn tôi thì dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ,sau đó thì đi chợ nấu gì cho buổi tối, khi cả nhà đi nhà thờ về quây quần bên nhau ăn uống .Buổi sáng tôi lang thang 1 mình ra Sàigon chụp hình để tối đưa hình lên D Đ, cho ai có nhớ SG thì nhớ..... .Công việc của tôi cũng có lúc bận ơi là bận ,nhưng cũng có lúc tôi có cho mình những thời khắc riêng tư ,từ khi vằng bóng Bang chủ TT ,mấy con vịt SG ít gặp nhau ,vì mấy con vịt kia muốn gặp được tụi nó khó ơi là khó. 7g tôi cùng các con đi nhà thờ . Với tôi đêm Noen thật thiêng liêng ,ngồi trong nhà thờ làm tôi nhớ quá ngày nào ở Tân Châu và lại chợt nhớ về thằng bạn ấu nhi mà giờ đây đả là 1 vị Mục sư chửng chạc được nhiều người kính trọng .Vậy đó mà đả hơn 30 năm tôi chưa gặp lại thằng bạn củ ,mà nếu có gặp tôi sẻ không dám gọi như thế .Noen giờ đây không còn là của nhửng người có đạo nửa,mà tôi thấy đây là 1 ngày lể được rất nhiều người đón nhận .Lể xong tôi chở con đi 1 vòng SG ,eo ơi người đâu mà đông nghẹt .Chạy 1 vòng SG,tận hưởng không khí đêm Noen ,tôi hít thật sâu ,cãm thấy dể chịu làm sao .Thời khắc này tôi thấy mình quá hạnh phúc .Niềm tin của 1 người có đạo ,mọi điều cực nhọc ngày nào giờ đả qua đi ,mọi thứ tôi có được ngày hôm nay đó là sự ban cho .Và tôi ,thật may mắn khi được nhận như thế .Với tôi niềm tin thật là thiêng liêng......Cho tôi gởi lời chúc đến tất cả những người thương mến của tôi trên D Đ 1 mùa noen an lành .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2010, 15:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Cam on SKN cho tat ca nhin thay dem Giang Sinh cua SG co chut nho nho ,nhung ma co vai diem khac biet hon o day ,do la : khong doi cai non sat , va o My khong the mat do nhu vay vi no rat u la lanh ,con o cho cua DSH (NGV) co the con lanh hon o CA nhieu ,hom nay moi nhin ky duoc dung nhan cua co em .Nam moi chuc gia dinh em gap van su lanh .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2010, 09:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cám ơn cô em đã cho xem mấy tấm hình đẹp. Lúc này cô em thông minh lí lắc trông trẻ trung, xinh xắn hơn lúc trước nữa đó nha. :clap: :ros:
Chị BD cảm thấy vui lây với niềm vui và niềm tin của cô em đó. :clap:

Nhỏ Nhà Quê ơi! Cái nón người ta đội khi ra đường đó là cái nón bảo hiểm làm bằng nhựa (từ tốt tới... dỏm, tùy loại), chứ không phải nón sắt đâu nhỏ ui. Ta có một đống chuyện cười có liên quan đến cái nón bảo hiểm đó nhỏ, nhưng chắc còn lâu mới kể nổi.

Giờ chỉ kể 1 chiện nhỏ thui nhe.


Lúc mới có qui định người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, có lần ta đi chợ nhưng quên đội (vì chưa quen), đến khi ra chợ thấy mấy bà nội trợ khác đội mũ ta mới hay là mình quên. Ta ra rên với ông bán thuốc lá: "Chết rồi anh tư ơi, bữa nay em quên đội nón bảo hiểm rồi!" Ông ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói: "Tui ở đây tới chiều mới về, hay là cô lấy đỡ nón của tui đội về nhà, trưa đi ngang đây ghé trả tui cũng được". Kẹt quá, ta đành phải như vậy thôi. Nhưng cái nón của ông cái khóa nó không bình thường, ta tự gài hoài không được. Thế là ông "ra tay nghĩa hiệp" gài giùm, nhưng ông gài hoài cũng không được! :( Ta chợt nhận ra cái cảnh này (ông khòm người xuống, đưa mặt vào gần sát mặt mình, hai tay đưa vô... cổ mình...) người ngoài trông thấy chắc kì lắm, lỡ bà xã ổng thấy thì... :mozilla_tongueout: "Không êm rồi!" - ta nhủ thầm như vậy và nói "Thôi được rồi anh tư ơi! để em lột nón xuống coi lại, em tự gài được"... rồi ta đi chỗ khác nhờ một cô bán hàng gài giùm... hè hè...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2010, 22:01
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello KN ,
Thanh Thảo đến Orlando vào sáng ngày 24 tháng 12 , hiện giờ TT đang ngồi bên cạnh anh đây , phản bài nầy là do gợi ý của BC , trông KN bây giờ trẻ , đẹp và hấp dẫn hơn xưa nhiều ...người đang vui ...nhìn khác hơn xưa ( thử nghe bài hát :" lời của gió " thì sẽ thấy ) . Nhìn hình lúc KN đội nồi cơm điện thì anh chỉ thấy có cái nồi tròn ....khi KN không đội nồi cơm điện thì anh thấy có chổ tròn hơn ( dưới nồi cơm điện một vài tấc ) , BQ đện qua cho anh và BC , nói rằng : Đã thây KN trên DĐ chưa ?
Nàng bây giờ quá đẹp và hấp dẫn ( nhất là 2 tấm hình cuối ) , sau khi xem hình , BQ liền đi mở máy nghe đi nghe lại bài hát :
NHƯ ĐÃ DẤU YÊU...... BQ ơi !!! biết rằng bạn thích câu hát : .....tay anh em hãy tựa đầu.....Nhưng ...nếu nàng tựa đầu thì tay
anh có cũng như không ( tay kẹt hết rồi ) .
Thôi BQ ơi !!! "....kiếp nào có yêu nhau ..thì xin hẹn đến mai (kiếp) sau ......được làm con của nàng để được nâng niu ,
chìu chuộng........


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2010, 05:52
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-12-1952
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2010, 21:45
Bài viết: 3
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tang mot tam anh lay tren internet
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2010, 12:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nguyen si ne! SKN không hiểu tại sao lại : tặng 1 tấm ảnh lấy trên internet vậy ??
Đại ca . Anh thọt lét BC xong ,anh lại chọc e hả? Hình như sự "sung sướng" của anh là chọc 2 tụi e phải không ? Chờ đấy anh và BC về sg sẻ biết tay em .
Chị BD ơi ,công việc em bận bù đầu ,vậy mà càng ngày em càng ....thù lù ra .không biết tại sao .Eo ơi được mọi người khen tươi tắn,làm em hỉnh mũi ghê.
Nhaque ui . dung nhan em "lồ lộ" trên D Đ từ lâu ,vậy mà tới bây giờ chị mới nhìn kỷ hả chị .Hẹn gặp chị khi chị về SG đó nha .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2011, 22:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ặc ặc! Nhìn tấm hình cuối do nguyensi gởi lên mới hiểu câu: "nam thực như cọp, nữ thực như...voi" Một mình SKN nhậu nước mía với một mâm đồ mồi... chà chà! Bao nhiêu đó mồi bốn thằng như tui nhậu từ sáng đến chiều lếch bánh cũng chưa hết, hèn gì không tròn cũng uổng! :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ngày noen của nhà 88 Re: Ngày Noen của tôi .
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 1 2011, 02:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
SKN ơi, nếu như ngày noen của bạn được tung tăng ngày đêm với bộ cánh mát mẻ, thì ngày noen của nước bạn Lancan đang sống một màu trắng tinh nguyên của tuyết. Lạnh âm độ với những bộ đồ dầy chống lạnh, những người thân của nhà 88 đã có một mùa đông thật sôi động với những chiếc xe trượt tuyết.
Tại ngôi nhà nhỏ ở Farm, anh Xuân là chủ nhân của một vùng đất rộng bao la, nơi nầy Bangchu đã một lần đến "tá túc" một đêm vào mùa đông năm 2009. Lúc đó không lạnh như bây giờ, nhưng cái cảm giác ngủ một đêm ở giữa cánh đồng hoang vu thật là hay, thú vị vô cùng. Bangchu nhớ mãi...
Sau khi thấy những bức ảnh của người nhà pho88, sau cú phone anh Xuân gọi qua, bangchu nhen nhúm trong lòng với ý định trái ngược " mùa đông năm sau sang Canada". hihihi! người ta trú đông ở nơi ấm áp như về VN, hay Florida...Còn bangchu lại đi trú đông ở cái nơi lạnh dã man ở cánh đồng tuyết trắng... :D
SKN, gửi bạn xem mấy tấm ảnh xem cho vui nhé!(xem N có nhận ra ai ko)
1
Hình ảnh
2
Hình ảnh
3
Hình ảnh
4
Hình ảnh
5
Hình ảnh
6
Hình ảnh
7
Hình ảnh
8
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Ngày Noen của tôi . «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu