Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 16:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Cười... nhiều tập... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3164 | Trả lời: 10)
Tiêu đề bài viết: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2010, 22:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cười... nhiều tập...

Một hôm vào cuối giờ học, cô ta nói với học trò:
- Để mấy em thư giãn, cô kể cho mấy em nghe chuyện hay quên của cô...
Các em cười rộ lên (tập 1): Cô kể đi cô!
- Chưa gì mà cười rồi! Các em nghe nè: Chủ nhật rồi cô có việc phải đi, khóa cửa rào và ngồi lên xe rồi cô mới nhớ là mình quên một món đồ...
Các em cười rộ lên (tập 2).
- Chưa mà các em, còn nữa! Cô mở cửa rào, khóa xe, xách giỏ vô nhà, đi lại "cái xóm" để món đồ bị bỏ quên... nhưng cô không tài nào nhớ ra là mình bỏ quên cái gì...
Các em cười ầm lên (tập 3).
- Chưa đâu các em ơi! Cô trở ra xe đứng tần ngần một hồi cũng hông nhớ ra luôn...
Các em cười khà khà (tập 4).
- Cô giận quá, giả bộ ngồi lên xe coi nhớ ra hông... ngồi lên xe mới nhớ ra là mình quên cái khẩu trang...
Các em cười ha hả (tập 5).
- Chưa hết đâu! Cô đi vô nhà lấy được cái khẩu trang, đi ra khỏi nhà, bấm khóa cổng lại cẩn thận, ngồi vào xe mang cái khẩu trang vào đàng hoàng, lúc đó cô mới hay là mình bỏ quên chùm chìa khóa trong nhà...
Các em cười ngả cười nghiêng (tập 6)....

* Toàn tập: Hì hì... nhưng mà nè, các em có phát hiện ra điều gì hông? (ngẩn ngơ) - Cô nhớ rất rõ những lần quên đó để kể chi tiết cho các em nghe. Vậy các em thấy cái trí nhớ của con người ta thật là diệu kỳ, phải hông? (bớt cười)
:D
TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2010, 03:09
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
đi lại "cái xóm" để món đồ bị bỏ quên...



Théc méc 1 tí, "cái xóm" ở đây nghĩa là gì vậy cô giáo? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2010, 03:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
leekancook {L_WROTE}:
{L_QUOTE}:
đi lại "cái xóm" để món đồ bị bỏ quên...



Théc méc 1 tí, "cái xóm" ở đây nghĩa là gì vậy cô giáo? :D

Là... là... "cái xóm" đó đó... :D
Cụ thể như, cái khẩu trang giặt xong cô đó đã xếp thành một chồng cùng với găng tay, vớ và để nó lên cái bàn ủi đồ (chưa kịp cất vào tủ). Lúc hay bỏ quên nó thì cổ nhớ nó nằm trên bàn ủi đồ, nhưng vào đến "xóm" đó ("khu vực" gần bàn ủi đồ) thì cổ hổng nhớ ra là vô đây để lấy cái gì... he he...
Lee. cũng nhớn tuổi rồi có hay quên như "cô đó" hông? Có thì kể nghe chơi he... :mozilla_tongueout: để cổ đỡ khủng hoảng (vì chỉ có mình mình quên... ác đạn luôn! hic... hic...)


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 26 Tháng 11 2010, 06:52 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2010, 03:54
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
Để Lee tui kể 1 sê-ri chiện cừ của tui cho cô giáo nghe coi trình độ hay quên của tui với cô giáo ai cao hơn nè

Tập 1

Ngày xưa khi còn đi học trường Công Lập Tân Châu lee tui thường hay đi bộ, nhà cách đó cũng không xa- khoảng 20 phút. Vào học lớp 7 tui đi xe đạp của bà chị họ cho. Khi đi học thì bằng xe đạp...khi về thì đi bộ dzìa. Ở nhà thơ thẩn làm sao đến chiều mới nhớ ra hình như hồi sáng đi học bằng xe đạp. Tui chạy... té khói vô chổ để xe thì thấy chỉ có mình xe tui nằm chèo queo ngay góc cột (lúc tui học thì trường không có nhà giữ xe như bi giờ) May mắn quá trời luôn! Nhưng mà sau này do ẩu tả tui cũng bị người khác đổi xe đạp xịn thành xe đạp...cùi!!!

Tập 2

Có dạo người ta đì-zai (design) cho giới trẻ mấy cái áo thun mặc lộn ra ngoài giống như mặc áo trái vậy. Hai năm trước lee tui hí hửng vô chổ làm với cái áo mặc...trái y chang mà không hay biết. Có ông bạn già đồng nghiệp lôi tui lại và hỏi..."Hôm nay sao mày xì...tin (teen) vậy? dám mặc cả áo trái!" Tui há hốc mồm dòm lại...độn thổ luôn chứ sao haha.

Tập 3

Tui hay ăn sáng ngoài tiệm mà...quên mang tiền, cũng may mấy lần đó ăn ở quán quen thuộc không thôi là rữa chén thí mồ. Ngày xưa, có lần tui mời bạn gái mới quen đi ăn mà tui quên mang bóp tiền, đến khi tính tiền mới ngượng làm sao...

Còn nhiều tập nữa mà tạm thời quên mất rồi!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2010, 00:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
De NQ xia quen mot chuc nhe ,nhung ma cua ong 6 minh chong cua ba 6 xiet ga hom no .O nha que cac cu gia nha ta di tam song hay van chang tam di len nha .mot hom chuan bi di dam cuoi ong 6 di tam vi gan den gio nen voi va ong 6 mac do vao nhung lai quen rut cai chang tam ra ong cu loay hoay tim mai ma cha thay chiec chang tam o dau .ong con chuoi bo no tao moi de day dua nao le tay lay roi nhung .vi toi gio di dam cuoi ong da di luon khong kiem nua ,den chieu ve nha ong coi bo do ngoai ra the la cai chang tam van con o ben trong ,moi lan ba 6 den nha minh choi ba hay ke chuyen cho tui nhoc minh nghe :clap: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 1 2011, 14:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tui biết có 1 chị cũng hay quên lắm. Chị này đã có con dâu rồi.
Một hôm... cô con dâu từ xa gọi điện thoại cho chị ta nhờ lo giùm một việc. Nghe xong, một lát sau chị ta không nhớ ra là con dâu mình nó vừa nhờ việc gì. Thế là chị ta phải gọi điện hỏi lại con dâu. Con dâu nhắc lại cho mẹ chồng nghe.
Một lát sau, chị ta cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra con dâu mình nó vừa nhắc cái gì! Chời ơi! Gọi điện thoại hỏi nó nữa thì... thì... "thiệt là tình!" :(

Cũng cái chị này, một tối nọ, chị đang cầm xâu chìa khóa thì nghe tiếng kẻng nhắc đổ rác. Chị ra gom rác ở sàn nước... kết quả là xâu chìa khóa hổng cánh mà bay đi chơi xa luôn! :(
Thiệt là pó tay, pó giò luôn, phải hông con???


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2011, 03:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
leekancook {L_WROTE}:
Ngày xưa khi còn đi học trường Công Lập Tân Châu lee tui thường hay đi bộ, nhà cách đó cũng không xa- khoảng 20 phút

lee học niên khóa bao nhiêu vậy hở lee? TT có biết lee không? là đàn anh hay đàn em của TT vậy nhỉ ? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2011, 11:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
TT ơi , Lee ...già như trái cà rồi . Là sư huynh TT đó .Tại Lee chơi khôn ,nên giấu mình mà thôi .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2011, 14:31
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
NGV tui thì có cái tật hay mang mắt kiếng rồi đi tìm mắt kiếng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười... nhiều tập...
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 1 2011, 14:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Có một cô đang làm nhiệm vụ chăm sóc mẹ bịnh trong bệnh viện. Để đề phòng, cô đã lột đôi bông tai của mẹ để cất....
Một lát sau, cô chợt nhớ tới đôi bông tai của mẹ và kiếm tở mở. Cô lục hết các ngăn của túi xách, các ngăn tủ, lục hết túi áo, túi quần,... của mẹ, của mình mà vẫn không thấy đôi bông tai ở đâu hết!
Cuối cùng trong phòng chỉ còn cái thùng rác là chưa bị cô lục. Cô đổ hết rác ra để tìm vẫn không thấy nó đâu... và rồi...
Quên gì thì quên, bịnh quên có nặng cỡ nào thì có lúc cũng sáng suốt mà suy đoán ra, mà nhớ lại: đôi bông tai bị cô vò chung với miếng giấy lót cái bánh bao mà cô ăn hồi nãy (ăn xong cô ngồi nói chuyện với mẹ, miệng nói tay vò miếng giấy, vò luôn đôi bông tai vô đó!). Thiệt là... :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Cười... nhiều tập... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 10 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 10 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu