Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 01:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1891 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 1 2011, 05:22
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Những buổi chiều mùa hè, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Những đôi tình nhân tay trong tay dạo quanh... xa xa có những đôi ngồi bệt dưới thảm cỏ mềm, tựa đầu vào nhau thì thầm ....với những nụ hôn....với lời yêu thương đầy mật ngọt. Cỏ nằm im lắng nghe... và cỏ cất giữ..... Đêm về những lời yêu thương ru ngủ cỏ, cỏ mộng mị đi vào cõi thần tiên. Một buổi sáng mai thức giấc, cỏ bỗng thấy lời yêu thương của mình ai đã đánh cắp đi một ít. Cỏ ngơ ngác chẳng biết hỏi ai... cỏ buồn rủ người. Gió đi ngang qua, thấy thế hỏi cỏ. Cỏ rằng có thấy ai lấy lời yêu thương của cỏ không? Gió cười khoan thoai bảo rằng:
- Hôm qua cỏ bỏ quên một ít bên ngoài, nên gió đưa lời yêu thương bay lên bầu trời xanh bằng những hình quả tim. Bầu trời xanh đón nhận với nu cười ấm áp ngàn những lời cám ơn. Cỏ thích thú vì gió làm một điều vô cùng dễ thương. Thế là mỗi ngày... mỗi ngày cỏ nhờ gió gửi lời yêu thương có hình tim cho bầu trời xanh.
Từ đó bầu trời đã xanh lại xanh hơn, thảo nguyên lộng gió... chim muông bay lượn, trẻ con tung tăng với những chiếc diều xinh xắn mang màu sắc rực rỡ, cỏ nhảy múa với gió, lả lơi với mây trời.
Đến một ngày... gió mang xuống một câu hỏi được kết bằng mây, có màu của ráng chiều "cỏ có thể vươn cao tới trời xanh không". Bầu trời xanh cảm thấy những lời yêu thương chưa thỏa nỗi khát khao, bầu trời xanh mỗi ngày nhìn thấy cỏ lung linh cười cợt với ánh trăng, cỏ e ấp với cơn mưa hạ. Bầu trời cũng muốn được cỏ vuốt ve muốn chạm môi vào ngọn cỏ mềm mại.
Cỏ bâng khâng... mùa thu... mùa đông... mùa xuân. Rồi một ngày đầu năm của mùa xuân, cỏ lấy những bông hoa dại kết thành ba chữ I MISS YOU. Nhờ gió thổi bay bay lơ lửng trên bầu trời, cùng với những lời nhắn gửi nhờ gió nói rằng "không thể vươn tới trời xanh nhưng mỗi ngày đều trông thấy nhau". Sáng hôm ấy bầu trời xanh ngắt một màu thiên thanh, mây giăng đầy trời những hình trái tim, thiên thần... Chỉ có gió, chỉ có thảo nguyên bát ngát mới hiểu là vì sao, hôm ấy bầu trời xanh bỗng dưng đẹp một cách lạ kỳ.

Viết tặng một người bạn
Viết cho Valentine's Day
TT
01/15/2011


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 16 Tháng 1 2011, 13:37 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 1 2011, 11:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bạn tôi ơi,"cái gi" đả làm bạn tôi viết hay quá vậy ? Hay đến chết người .Tôi chỉ hỏi 1 câu lơ vơ mà bạn tôi lại viết mượt mà quá. I MISS YOU .Câu này tôi nghe ai đó nói nhờ tôi nói dùm với ai kia thì phải .Bỗng dưng tôi quên mất tiêu lời nhắn nhủ này.Vậy mà bạn tôi cũng nghe được sao ta? ôi lạ nhỉ!!! Chúc cỏ luôn mượt mà ,mềm mại,luôn bay lơ lửng trên bầu trời xanh ....vô cùng bao la đó nha .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 1 2011, 04:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Bạn tôi ơi,"cái gi" đả làm bạn tôi viết hay quá vậy ?

Với một ngày cuối tuần, buổi sáng của mình ngày hôm ấy thật ấm áp... hạnh phúc, tung tăng với thời tiết 4 độ C nhưng chả thấy làm sao cả...thấy mình như trẻ lại tuổi đôi mươi.
Buổi tối nhận một lá thư người bạn đã hỏi:- em có nghe mùa xuân về? cùng với những lời chúc dí dởm của bạn theo sao luôn là "nhớ lắm ngoại ơi". Đã cười suốt đến dòng cuối cùng. Thấy mình như trẻ lại...
Liền khi đó một cuộc gọi vượt đại dương...cùng với bạn nói linh tinh về mọi thứ hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Giữa bộn bề đời bạn đời mình nhắc nhở nhau động viên nhau để vượt qua. Rồi kể mí nhau chuyện trăng sao rồi trêu nhau rồi cười nắc nẻ như trẻ con. Thấy mình như trẻ lại...
Thế là gom hết những lời nhớ lời thương làm nên một " lời tự tình của cỏ"
Mùa xuân đến rồi đó! các chị, các cô và những bạn mình, hảy phơi phới tuơi thắm như những bông hoa ngày xuân nhé! thân thương.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 1 2011, 04:27
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello BC ,
Silky....silky ( mượt mà ) quá , DL ơi !!!! môn phái của DL sắp có đồng môn rồi đấy ......cái gì mà nhắn gởi I MISS YOU
* I MISS YOU làm tôi nhớ lại câu chuyện : đôi tình nhân cách xa nhau , đêm nào chàng cũng gọi điện cho nàng và nói rất lâu , nàng phải ngủ để đi làm , nàng cứ nói I miss !!!!......I miss !!!!......chàng tưởng thiệt nói thêm ....một hôm chàng hỏi : tại sao em không nói gì hết ngoài I miss ??? Nàng : Idiot make it short stupid ( con khỉ già , nói ngắn một chút , đồ ngu ...) hahahaha.... KN ơi !!! BC có điều gì trăn trở đây , BC cứ nghe bài "như đã dấu yêu" đi , sau đó nghe thêm bài "Vị ngọt đôi môi" mọi chuyện sẽ giải quyết xong ....hahahaha .
* KN ơi !!!! thương em không hết .....em vừa là em , vừa là bạn ,vừa là ĐỒNG HƯƠNG nửa mà , không nghe người ta nói à nghèo thì đến bạn , hoạn nạn đến đồng hương đó sao , mai mốt anh về SG , anh sẽ tìm đến đồng hương KN..... hahahaha


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 1 2011, 12:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thích Đại Ca ơi ! Xin anh hãy yên tâm .Đồng hương SKN sẳn sàng ở bên anh ,giúp đở anh khi anh ....bị hoạn và ...đi bằng nạn. kha kha kha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 1 2011, 04:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tranquangnguyen {L_WROTE}:
BC có điều gì trăn trở đây , BC cứ nghe bài "như đã dấu yêu" đi , sau đó nghe thêm bài "Vị ngọt đôi môi" mọi chuyện sẽ giải quyết xong ....hahahaha .

Thích..rần rần ơi, Thích cứ như là ở trong tủ nhà em vậy? biết hết cơ àh? trăn trở gì đâu nào. Em đang là gấu ngủ đông đây, hỏng ăn miếng trả miếng bây giờ, hảy đợi đấy!
SKN, đồng hương đồng khói giúp đở nhau mới phải đạo làm người, nhưng mà sao mình nghe câu bạn nói mình liên tưởng ở đến thái giám đó. Eo ơi thế thì chịu nghèo tìm bạn còn hơn là hoạn tìm đồng hương bạn mình hén!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 2 2011, 23:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT

Thích Đại Ca ơi ! Xin anh hãy yên tâm .Đồng hương SKN sẳn sàng ở bên anh ,giúp đở anh khi anh ....bị hoạn và ...đi bằng nạn. kha kha kha....

Đã gửi: 17 Tháng 1 2011, 12:12

Ặc ặc! Anh Nguyên mà có đồng hương sẳn sàng giúp đở kiểu nầy...chắc anh chạy có cờ quá! :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» LỜI TỰ TÌNH CỦA CỎ. TT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu