Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 07:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Vì điều đó...bình thường thôi - TT. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1909 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2011, 05:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2011, 13:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bạn tôi ơi,đọc bài bạn viết tôi thấy ...trái tim tôi từ từ thoi thóp...thở...Viết kiểu này ,dù ở tuổi .....U50 tôi đọc cũng thấy bỗng dưng lòng lâng lâng .Ngoại ơi là ngoại ! I can ...you,I xin...you .Mùa đông của trời tây đang lạnh lẻo, xin ngoại hảy ngủ như gấu mùa đông đi,để rồi khi chợt thức dậy bỗng thấy mình là ......con gấu bông .ha .ha .ha......Hạngh phúc cho những ai kia khi mỗi sáng thức dậy đều có người khác gởi thư cho mình đọc .Rồi thư đi thư lại....eo ơi thấy mà....khèm.Bạn mình thèm món củ hủ dừa hả? Ok ! Về SG đi tôi sẻ dẩn bạn đi ăn để nhớ ông anh họ của bạn ( không biết ông anh này của bạn có " mắc dịch" như ông anh của tôi không ???tôi cũng có 1 ông anh như bạn ,nhưng người này đả quá xa xưa rồi,không biết sao vừa chạy vừa....xách của theo .Chứ không phải là bỏ của chạy lấy người như câu người ta nói đâu.Bởi vì ...thì mà rằng :Thời ấy tôi chưa hề hiểu và ...biết "của cải" là gì ? Nên ai muốn mang đi thì cứ ...tự nhiên .he he he......)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2011, 00:24
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
BC ,
Ngoại ơi Ngoại !!!!! Cuối năm Ngoại muốn tìm lại một chút SG phải không ????? Hay là Ngoại thao thức vì các cháu khóc lúc nửa đêm ???? hay là Ngoại tiếc nuối những ngày rong chơi củ ????? Chia tay "hắn" chỉ trao cho Ngoại một mảnh giấy gấp tư .......mà cả hai cùng ray rức cho tới giờ nầy....ặc ...ặc...ặc.. Cuộc sống quá bận rộn mà Ngoại còn nhớ nhiều kỷ niệm ở cái thời " tình xanh khi chưa lo sợ " điều nầy không phải dể .
KN hởi !!! Trong cuộc đời có người đến với nụ cười , khi đi bỏ lại trái tim, thôi chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì cho " lòng thêm nát tan ...." thường thường thì con cá xẩy là con cá lớn , đừng tiếc nửa KN ơi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2011, 02:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tranquangnguyen {L_WROTE}:
Cuộc sống quá bận rộn mà Ngoại còn nhớ nhiều kỷ niệm ở cái thời " tình xanh khi chưa lo sợ " điều nầy không phải dể .

Thích ca ơi, dù cuộc sống quá bận rộn nhưng hầu như ai trong mỗi chúng ta đều có " riêng một góc hồn" cả thôi :D (Ngoại nghỉ Thích cũng có, nó đang còn đang ngủ ...). Những kỷ niệm thời cắp sách đẹp như tranh vẻ, ở đó chim ca bướm lượn trong tâm hồn, bước chân ta rong chơi bốn mùa mai -trúc- cúc- lan. Rồi ta cũng phải bỏ lại những mùa hoa để bước vào cuộc sống mới có đôi có bạn, đi cùng với những bộn bề của cuộc đời mỗi người không ai giống ai. Rồi đến một lúc nào đó góc khuất trong tâm hồn được kỷ niệm đánh thức, bằng thơ, bằng nhạc hay những lời nói vu vơ. Cũng có khi tự tâm hồn tỉnh giấc khi ta trở về cố hương gặp lại cố nhân...
tranquangnguyen {L_WROTE}:
Chia tay "hắn" chỉ trao cho Ngoại một mảnh giấy gấp tư .......mà cả hai cùng ray rức cho tới giờ nầy....ặc ...ặc...ặc...( cười cho giống BQ )

Thích ca ơi, viết(kể) ra một câu chuyện đâu hẳn là của ngoại, sao mà trêu chọc ngoại vậy hở? ừa trêu đi rồi có ngày ĐT thôi... bình thường làm ba phát... bang ....bang.... bang ngoại mà què giò thì sẻ chống nạng đến nhà 88 ăn xin đó nghen!
tranquangnguyen {L_WROTE}:
KN hởi !!! Trong cuộc đời có người đến với nụ cười , khi đi bỏ lại trái tim, thôi chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì cho " lòng thêm nát tan ...."
sến chịu hỏng nỗi! hê hê!hai người cùng tên cùng tâm trạng kìa ta ơi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2011, 09:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Trời hỡi trời ,tôi chỉ còn 1 tuần lể nửa thôi là nghỉ tết ,kết thúc công việc quá bận rộn của mình.Định bụng là không "nói gì" .Vậy mà Thích Đại ca và BC làm tôi ngứa ngái không yên .
Đại ca nè ,ai nói với anh con cá xẩy là con cá lớn ? Hỏng dám đâu.Con cá xẩy là con cá ....lẻ tẻ thôi ."quan điẻm" của em không giống như anh và BC đâu ."của cải" đôi khi nên ....DỂ DÀNH.Đừng đụng đến 1 thời gian ,như vậy của cải đở hư hao? có phải không nào ?Ai như anh và BC ,ỷ mình ...xài "phung phí " có ngày đó nha....ha ha ha.... Chử đồng hương của anh sao em "nghi ngờ" quá.Định ghẹo gì em nửa đây?
Bớ BC ,cùng tâm trạng là sao vậy ta ???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 1 2011, 01:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
skn ơi, năm nay nghỉ tết sớm thế sao? ừh vậy cũng được chứ BC thấy skn bận rộn hoài, giống như là "bạc đãi bản thân "mình vậy. Chợ hoa đã có chưa, đường hoa Nguyễn Huệ nữa. Chụp hình BC xem cho đở nhớ saigon. Nhớ năm kia bốn đứa mình đi chợ Bình Tây mua mứt tết, lấy cớ để gặp nhau đùa giởn ăn uống chớ mua đâu có bao nhiêu đâu àh. Nhớ quá đi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 1 2011, 12:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BC ơi ,chợ hoa dến 28 tết mới bắt đầu,yên tâm đi sẻ có hình chụp chợ hoa cho BC xem dể thấy mình ....đở nhớ ...ai kia .Năm nay chiều 29 tết SKN sẻ vào chợ lớn chụp hình mấy ghe chở bông và tắc từ miền tây lên bán tết cho mọi người xem luôn .Năm nay 26 Al nhằm ngày thứ 7 nên nghỉ cũng vừa rồi không sớm đâu BC ơi.Vắng Lý Thanh Thảo nên mấy vịt cũng không đi chợ bình tây nửa.Phải công nhận BC TT "lợi hại thiệt" AI mà lở vương vấn thì khó mà ....bứt ra được ,chỉ có ...bứt vô mà thui.Ghê quá .Ghê quá .....HA HA HA....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: Vì điều đó...bình thường thôi - TT.
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 1 2011, 02:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
,yên tâm đi sẻ có hình chụp chợ hoa cho BC xem dể thấy mình ....đở nhớ ...ai kia
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Phải công nhận BC TT "lợi hại thiệt" AI mà lở vương vấn thì khó mà ....bứt ra được ,chỉ có ...bứt vô mà thui.Ghê quá .Ghê quá .....HA HA HA....

skn, chọc ghẹo "ác" thế không biết! Nhớ thì nhớ rất nhiều chứ không nhớ riêng ai đâu nha, nhớ tết vn những ngày cuối năm là vui nhất. Mấy ngày nầy ra đường ai người ta đã diện quần áo đẹp dài cho tới tết luôn. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng riêng BC thấy tháng chạp giờ đây cũng ăn chơi luôn. Tháng chạp đi ăn liên hoan các công ty, cơ quan, tháng chạp cũng là mùa cưới nữa, người ta không kiêng cưới xin "năm cùn tháng hạn" như ngày xưa nữa. Những ngày nầy ngồi nhớ lại vợ chồng BC đi đám chạy sô, bởi có 3 đám cưới trùng một ngày. Có những lúc chia nhau đi. Gặp đám cưới người thân quen thì đi cả hai, vào chào hỏi bỏ phong bì..ký tên ngồi chút xíu là chuồn êm đi đám khác.
Hê hê, vắng BC khó mà vui được đó, bởi ai dí dởm cho mấy con vịt cười bây giờ :D. Rất cảm động khi mình đi xa mà bạn bè e-mail đều đặn với BC, có những lời kêu gào nghe mắc cười "nhớ lắm ngoại ơi". Có một cuộc điện thoại "alo, ông nội gọi bà ngoại" trời ơi, thì ra bạn mình có người lên chức ông nội rồi mà không biết hihihi!
Thôi vài hàng tếu táo cho vui những ngày giáp tết, sẳn đang thời gian rảnh rổi BC sẻ viết tiếp câu chuyện thứ 2, skn đón xem nhé! skn rủ mấy bạn vịt đi chụp ảnh rồi gửi lên đây nha,chờ đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Vì điều đó...bình thường thôi - TT. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu