Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 01:43
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3434 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 1 2011, 20:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM

Mười chín cái Tết mà tôi được hưởng khi còn ở quê nhà là những cái Tết thân thương nhất. Để rồi sau đó tôi rời xa quê hương, những hương vị ngọt của bánh mứt, những sắc màu thời trang của quần áo rồi cũng quên đi, thay vào đó là những giai điệu của nỗi nhớ, niềm thương dành cho gia đình còn ở lại. Âm vang ấy càng rộn ràng khi mùa Đông về nơi tôi đang sinh sống, tuyết phủ trắng xoá, những cơn gió lạnh như cắt da vẫn phải lái xe đi làm, đi chợ, ... bước vào một siêu thị thực phẩm, ở một góc nhỏ lấp lánh mứt bí, hạt dưa đỏ, bao lì xì, ... ồ! thì ra Tết lại về trên đất khách.

Đất khách là vùng đất hứa cho những ai biết chăm chỉ, cần cù. Để rồi từ đó sẽ xem như là quê hương thứ hai, mà khi đã thốt lên được hai chữ Quê Hương thì trong lòng luôn phải có sự trân quý. Nơi tôi đang sinh sống, không có cộng đồng người Việt, cho nên không khí Tết thật hiu quạnh. Tết của tôi bắt đầu từ một góc của siêu thị như thế, nhưng trong lòng bỗng bừng lên một niềm hân hoan, trên đường lái xe về nhà tôi cất tiếng hát Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi ...

Sau đó về hỏi người quen đặt mua bánh tét, cành đào,... và lục trong mấy cái CD lôi ra nhạc Xuân, bắt đầu cho nó hát theo đúng chu kỳ của nó. Hồi còn chưa có internet, vui nhất là nhận được cánh thiệp chúc Xuân từ Việt Nam gởi sang bằng bưu điện, trịnh trọng mang đặt nó trên bàn như để khoe với tiết lạnh mùa Đông rằng - Nàng Xuân vượt đại dương mang hơi ấm đến cho ta đó. Rồi nhớ ngày đưa ông Táo về trời, thắp nhang cám ơn ông đã coi nhà coi cửa cho tôi, đã không để cho tôi nấu ăn khét. Chiều ba mươi Tết, tôi nấu mâm cơm cúng ông bà rồi chờ đúng giờ giao thừa, thời khắc đó trong lòng tôi hướng về cội nguồn để cảm nhận tôi luôn là người Việt Nam.

Có những lần tôi về Việt Nam ăn Tết, nói là " ăn Tết " chứ thật ra tôi ăn ít như mèo, cho nên tôi nói đùa với gia đình là tôi về để "nhìn Tết", nhìn ánh mắt vui mừng của anh, chị, em tôi. Khi có tôi về quê, đối với họ Tết thật trọn vẹn, và đó là lý do chính đáng để tôi thích về với gia đình. Có lần chị tôi bảo tôi nhặt lá mai cùng chị, rồi sau đó tôi canh coi những nhánh mai nơi tôi nhặt lá nó có trỗ bông không. Anh chị tôi buôn bán lẻ cho nên những ngày cận Tết công việc thật bề bộn, tôi ra nơi họ buôn bán ngồi nhìn cảnh sinh hoạt, đôi khi người thân quen đi qua gặp tôi rồi hỏi giọng miền Tây: "Ở bển mới dìa ăn Tết đó hả?" Đêm giao thừa cả nhà thức đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Và phong tục đi chùa vào sáng sớm của cha mẹ tôi để lại vẫn được anh chị em tôi tiếp tục, còn đang say ngủ thì chị tôi gọi thức dậy, mới đầu tôi giả vờ không nghe tiếng chị gọi, nhưng khi chị nói: "Mồng một rồi, thức dậy đi chùa". Lạ lùng thay, tôi thật tỉnh ngủ như vừa được uống vài ly cà phê đen.

Qua những sắc màu của không khí đón Tết, trên hết vẫn là hồn thiêng của dân tộc Việt được biểu hiện trong mỗi gia đình, và đó mới chính là điều để chúng ta hãnh diện về ý nghĩa của Tết Nguyên Đán. Sau một năm làm việc, gia đình được nghỉ ngơi sum họp trong tình yêu thương, đó là ý nghĩa chính yếu nhất của Tết. Được sum vầy trong những điều mình đang có, sức khoẻ, tiếng cười đó mới chính là mâm cỗ tuyệt vời nhất.

Riêng với tôi, Tết sẽ trên cả tuyệt vời khi mình biết chia sẻ phần nào hương vị Xuân đến với những hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Trên mảnh đất hình chữ S của tôi, vùng núi cao từng đợt rét đậm kéo về, ẩn hiện qua làn sương mù bóng dáng nhiều trẻ thơ thiếu áo ấm. Miền Trung sau cơn lũ lụt còn rất nhiều em thiếu bút sách để đi học, và đâu đó vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khác rất đáng được chia sẻ...

Tết lại về, tôi đang tự hỏi mình: "Mình chia sẻ được gì đến với các em?"

Tết Tân Mão 2011
Dạ Lý


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 1 2011, 20:03
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thật là một bài viết sâu sắc, chứa chan tình cảm của một người con xa xứ luôn đau đáu hướng về quê hương. Vừa khái quát những ý nghĩa của cái Tết truyền thống nơi quê nhà; vừa nhắc những kỷ niệm với những người thân yêu; vừa áy náy, xót xa khi nhớ đến những hoàn cảnh khó khăn của những con người kém may mắn.
BD này thật lòng ngưỡng mộ Dạ Lý đó nha! Hổm rày BD thầm mong bài viết của Dạ Lý để đọc và sẽ còn mong được đọc dài dài những bài tiếp theo của Dạ Lý và của những người con Tân Châu khác nói riêng, của mọi người nói chung. :clap: :rse:
Nói nhỏ riêng với Dạ Lý nè: BD tính tặng DL 1 món quà nhưng cứ băn khoăn mãi (không biết có nên hay không) :roll:


Còn những bài sau đây là BD gởi lên DĐ để tặng DL và những ai đang nhớ người xưa (như anh vịt cồ YDI chẳng hạn) :mozilla_tongueout: , đang nhớ cái Tết quê nhà VN.






Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 1 2011, 22:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi hi! Người Việt ở đâu củng đều nhớ tới ngày Tết cổ truyền của dân tộc hết, năm nay gần nhà tui củng có mấy Việt kiều về ăn Tết, thấy gia đình họ rất vui. Chà chà! Tôi chợt nhớ tới mấy người bạn ở phương xa, giờ nầy đón Tết với tuyết dầy cả thước, có người còn trốn cái lạnh tìm chút nắng ấm ở xứ Or..kể ra thì tui sướng hơn mấy bạn tui nhiều. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2011, 04:02
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Chị BD thân mến,

Chị thật sự là ban điều hành thật đắc lực, chị rất có tâm huyết với trang web này, trên phương diện này thì em rất khâm phục những công việc do chị đã và đang làm ở ban điều hành.
Chị khen em quá làm em "hơi ngại" rồi nhiều lúc muốn trêu chị nhưng lại "hơi ngán" rốt cuộc giả bộ "mần thinh" luôn, hihi. Nhưng hy vọng chị không buồn DL.

Cuối năm chị định tặng quà gì cho em thế?
Ồ! chị biết gì không? em đang đánh máy cho chị thì cây bông hoa dạ lý mùa đông em đem vô nhà nó đang trổ bông và bây giờ là 7:30 tối, bông nở thơm thoang thoảng, sẵn đây em gởi mùi hương hoa dạ lý về tặng chị vào dịp tất niên luôn nhe.
Nhưng chị ơi, coi chừng đó nhe, khi chị nhận hoa em tặng, chị lây tánh giống em luôn cho coi, hihi. Mà thôi, chị giống bé Thanh Thảo đi, cô bé này thiệt là tài hoa và dễ thương.
Dạ Lý


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dạ Lý Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2011, 17:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Dạ Lý {L_WROTE}:
Chị thật sự là ban điều hành thật đắc lực, chị rất có tâm huyết với trang web này, trên phương diện này thì em rất khâm phục những công việc do chị đã và đang làm ở ban điều hành.
Chị khen em quá làm em "hơi ngại" rồi nhiều lúc muốn trêu chị nhưng lại "hơi ngán" rốt cuộc giả bộ "mần thinh" luôn, hihi. Nhưng hy vọng chị không buồn DL.

Dạ Lý ơi! Chị khen ai đều là khen thiệt tình và khen đúng mức, không có "quá" đâu nhé! Lúc khen chị thật là vô tư, đôi khi giật mình nghĩ lại... nhưng rồi chị cũng tin rằng sẽ không có ai phiền vì điều đó. :roll:
(Riêng việc KHEN NGỢI có thể viết thành 1 bài dài nhưng ở đây chị xin mở ngoặc nhiều chiện 1 tí thôi. Có lần chị khen hành vi tốt của 1 người thì bị người khác rầy là "Đó là chuyện thường, nếu khen quá thì người ta sẽ hiểu là trong XH này những hành vi tốt đó hiếm hoi lắm. Khen cái/người/mặt này hóa ra ngầm chê cái/người/mặt khác" Chị nghĩ người đó nói chỉ đúng một phần thôi. Tuy nhiên, chị nhớ hồi lâu lắm rồi, có 1GV khen 1 GV khác "Anh truyền đạt kiến thức rất chính xác, những gì anh nói đều giống y như trong sách GK". GV được khen tức lắm vì biết ý ông kia là ngầm chê "kiến thức nghèo nàn và không có sáng tạo trong giảng dạy" mà không thể nói gì... hi hi... Còn nữa, qua Tết nhiều chiện tiếp...) :D
À, BĐH không phải chỉ mình chị đâu em, còn rất... rất nhiều người nữa mà lị.... :D :(
Khi nào DL có muốn trêu chị (hay ai đó) thì cứ trêu thoải mái đi nhé, cho vui nhà vui cửa vậy mà... có gì đâu mà ngán với ngại... :mozilla_cool: Nàm thinh hoài mới là buồn đó. Chuyện này còn nữa... qua tết nhiều chiện tiếp...
:mozilla_cool:
Dạ Lý {L_WROTE}:
Cuối năm chị định tặng quà gì cho em thế?
Ồ! chị biết gì không? em đang đánh máy cho chị thì cây bông hoa dạ lý mùa đông em đem vô nhà nó đang trổ bông và bây giờ là 7:30 tối, bông nở thơm thoang thoảng, sẵn đây em gởi mùi hương hoa dạ lý về tặng chị vào dịp tất niên luôn nhe.
Nhưng chị ơi, coi chừng đó nhe, khi chị nhận hoa em tặng, chị lây tánh giống em luôn cho coi, hihi. Mà thôi, chị giống bé Thanh Thảo đi, cô bé này thiệt là tài hoa và dễ thương.
Dạ Lý

DL ơi! Nghe em nói chị đánh mũi liền xem có mùi hoa dạ lý thoảng thoảng đâu đây hay không (khùng hông? :D ), cám ơn em nhé.
Nghe nói giống tánh em hay TT, hay ai đó nữa... là chị chịu liền hà, để dễ thương và có duyên hơn (chị thường mặc cảm là mình vô duyên đó em ạ) :(
Còn chuyện món quà tặng em thì khá dài dòng, nói ra hổng biết có ai cười mình hông. Nói chung là nó (món quà) lận đận lắm. Thôi để khi khác chị kể nhé! hihi...
Chúc em và mọi người mọi điều an lành.
Thân mến.
Chị BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 2 2011, 04:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thanh thảo nghỉ vì đang bị bệnh nên ách-xì liên tục, và như vậy hoài. Buồn tình vào D.Đ chơi mới hay có người nhắc đến tên.
Bong Dieu {L_WROTE}:
Nhưng chị ơi, coi chừng đó nhe, khi chị nhận hoa em tặng, chị lây tánh giống em luôn cho coi, hihi. Mà thôi, chị giống bé Thanh Thảo đi, cô bé này thiệt là tài hoa và dễ thương.

Như là món quà đầu năm chị Dạ Lý tặng cho em, em xin mở phần quà "dể thương" trước để em mơ.... nhớ về cô bé ngày xửa ngày xưa. Phần quà nầy em sẻ cất giử trong tim. Còn lại phần quà "tài hoa" em chưa mở đâu, em xin để dành lại chờ .... em sẻ chăm chỉ cố gắng chạm đến hai chử "tài hoa" đó thì em sẻ mở nó. Nói nhỏ nhé! giống tánh em khó chìu lắm ạ! :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 2 2011, 17:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
binhquan {L_WROTE}:
Chà chà! Tôi chợt nhớ tới mấy người bạn ở phương xa, giờ nầy đón Tết với tuyết dầy cả thước, ...kể ra thì tui sướng hơn mấy bạn tui nhiều

Bạn phương xa trong đó BC không? Đươc ăn tết quê nhà sướng quá rồi, không thương người ở xa còn cười nhạo người ta nữa. BC thì tưởng tượng "bồ tèo" ngập ngụa trong cái thau "chó ăn chè", nhậu đến không "dê" không "xài(skn nói) lết bánh mấy ngày xuân nầy hahaha!
Năm sau BC ăn tết Vn nè! làm gì làm cũng phải :cheer: chiến hửu một lần như BQ đã nói. Còn Bq vui xuân thì vui đi, nhưng nhớ để dành tiền dắt bọn vịt đi ăn phở HÒA (như đã hứa). Sang xuân BC về đó! Đón xuân mát mẻ với bầu trời nhiệt đới bồ tèo ơi
(bồ tèo là BC bắt chước BQ đó, thật ra không hiểu bồ...tèo là sao? hỏng có trong tự điển)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NAM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu