Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 20:04
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 4337 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2011, 11:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Bà con thân mến!
Đầu năm BD kể bà con nghe chuyện này - một chuyện khó tin mà có thiệt.
Sáng nay - mồng một Tết, BD nhận được email chúc Tết rất độc đáo của 1 người: ra một mệnh lệnh vừa chứa chan tình cảm yêu thương, vừa nghiêm khắc: BD phải ly dị và lập tức tái giá! Người đó (người gởi email cho BD, tên A) nói rằng BD còn "trẻ măng" nên sau khi ly dị là phải tái giá liền và người đó sẽ đứng ra gả BD cho người mới!!
Nếu là BD, bà con có chịu nổi hông chứ??? :roll:

Nhưng suy đi nghĩ lại, khách quan và thành thật mà nói, BD cũng đâu có mặn mòi gì với "cuộc hôn nhân" hiện tại của mình, đứng núi này chứ BD thường trông núi nọ lắm. Và một trong những đối tượng mà BD thường "nhắm tới" là người mà A chọn để gả BD! A nói rằng "tên đó" ngày nào cũng đứng ở đầu ngõ để mong được BD để mắt tới.

Cũng có lúc BD "ba phải" lắm, có lúc BD muốn "bắt cá" hai tay! Thế mới là kỳ cục!
Với người cũ là BD biết phận mình, biết mình là ai. "Ở đời, mình phải biết mình là ai chứ lị!" :mozilla_tongueout:
Tuy nhiên, BD cũng cảm nhận rằng với người mới thì BD sẽ hạnh phúc hơn (mà không chỉ BD mới như vậy) và dĩ nhiên A cũng khẳng định như vậy. Quả là A có cặp mắt Thánh hay còn gọi là rất hiểu đời, hiểu người, hay gọi là "rất tâm lý". A rất nhân hậu (muốn người khác được hạnh phúc) nên đã có lời khuyên chí tình chí nghĩa bằng 1 email dài thiệt là dài...
Cảm động trước tấm lòng của A, chắc là BD sẽ nghe lời A (vì nó cũng hợp ý BD), nhưng quên người cũ thì không biết có dễ hay không nữa, đã từng sống chung 1 nhà mà, dù cũng đâu có thân thiết gì!

À, BD nhớ ra rồi, môi trường sống rất quan trọng đối với mỗi người. BD nghĩ rằng BD quên được người cũ hay không (=BD ly dị dứt khoát được hay không, hay rồi đây "tình cũ không rủ cũng tới"?) tùy thuộc không ít vào những người xung quanh nữa. BD mong A và bà con hiểu cho như vậy.

BD nghĩ bà con hay những người khác nói chung cũng như BD thôi. Vì mỗi người chúng ta tuy là "một thế giới" riêng biệt nhưng về đại thể thì chúng ta cũng giống giống nhau cả thôi. Đúng hông bà con???

* Nói túm lại và "bật mí" những gì dài dòng nãy giờ nè:
- A nhân hậu và thương mến BD nên muốn BD được hạnh phúc bằng cách bắt BD ly dị người cũ để A gả BD cho người mới đang đứng chờ trước ngõ mỗi ngày;
- Người cũ có tên là MẶC CẢM và người mới có tên là NỒNG NÀN. :mozilla_sealed:
(BD cảm động và cám ơn A lắm lắm... hic hic...)
* Đố bà con: A là ai?

He he he.... hi hi hi... ha ha ha a a a....

Năm mới, BD chúc mọi người SỨC KHOẺ DỒI DÀO, TÀI LỘC ĐẦY NHÀ, SUỐT NĂM VUI VẺ.
:rse: :ros: :rose3: :rse: :ros: :rose3: :rse:
Mồng một Tết Tân Mão 2011
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2011, 13:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị ơi,
Sáng mùng 1 bên tây mở d.đ lên thấy cái title "bắt" mình ly dị và tái giá hấp dẫn quá, TT vào xem lúc nó chỉ mới 3 lượt xem. Thong thả đọc từ từ...hết bài.
Chị ơi, để em quay lại sẻ tâm sự sau nhé!


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 03 Tháng 2 2011, 20:19 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2011, 16:21
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hi there....,
It's like anything else.....you're damned if you do.... and damned if you don't .....so who care ....what decision are you going to make ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2011, 22:22
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
No table! Ai can du ? du can chi ? Thích Tiểu Ca ! khakhakha

Người ấy theo tui đoán chắc họ Lý tên Trí hả ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 2 2011, 23:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị Bông diêu, chị ăn tết lâu vậy ah? như nhóc PC nói ra "mùng" đó. Chị định kéo thêm "mền" hả chị. Hổm nay vắng bóng Bông diêu buồn quá nè. Cho em hỏi chị đã "chon" ai ? chia tay hay còn nắm níu. Em tin là chị dũng cảm bỏ anh MẶC CẢM để lấy anh NỒNG NÀN. Chị nè, có bài hát dể thương "còn ta với nồng nàn" TT thích lắm, Chị để lên đây nghe đi chị và TT xin tặng chị bài hát đó. Em chờ đó nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 2 2011, 01:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Bông Diêu thân mến ơi! ,đọc bài này thoáng quaNQ khong hiểu gì hết bây giò đoc kỷ rồi mới thấu ,thôi thì nghĩa củ tình xưa cùng sống chung mái nhà,đừng có ly dị nhé,có gì cứ chia xẻ tâm sự với mọi người,nhớ câu thương nhau chín bỏ làm mười,còn nữa nhân vô thập toàn, xin lỗi nhé bà con cho NQ trồng nho một tí nhé . .bận rồi không nói nữa hẹn hôm khác vậy. :cheer: :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2011, 03:10
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)
Xin lỗi bạn Bong Dieu , blackcat đọc tới đọc lui mấy lần mà không hiểu bạn muốn nói gì ? cái này chắc phải chờ bạn xuất hiện để giải đáp quá !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2011, 03:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Because bạn chỉ có một tuổi nên hiểu không thấu mong BD giải đáp.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá...
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 4 2011, 13:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Các bạn thân mến!
Trước hết, BD cám ơn các bạn đã quan tâm, thắc mắc.
Kế đến, mời các bạn đọc email sau của một cô em gái thì sẽ rõ rằng BD không bịa đặt, rằng người tên A trên không phải là do BD tưởng tượng, cũng không phải là trừu tượng mà là một con người cụ thể, một đồng môn, đồng hương thân thương của chúng ta.

Chị BD ơi!
Cuối năm em thì thầm lời mùa Xuân này đến với chị nghen!
Chuẩn bị chưa???
Kể từ đêm Giao Thừa, giờ khắc thiêng liêng của mọi điều tốt đẹp, em "bắt chị" không được mang tính mặc cảm nữa. Vì tính đó mang vào người - nó tự phát sinh ra nhiều bệnh khác. Em không biết còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa mới đến Giao Thừa. Em cho chị thời gian dọn dẹp, gom góp cái tính đó, gói nó quăng nó đi, hay nói văn chương một chút - dĩ vãng cho vào lãng quên luôn.
Nào! khi chị đọc đến những dòng chữ này, chị hãy nhắm mắt lại- tưởng tượng ra ánh mắt em đang nhìn chị- một ánh mắt thương mến kèm theo sự quả quyết, chỉ muốn rằng từ đây về sau chị phải suy nghĩ trong cuộc sống với châm ngôn "còn ta với nồng nàn". Bao nhiêu năm qua "Nồng Nàn" đứng trước ngõ chờ chị nhận lấy nó, mà chị "ác" quá không thèm nhìn nó vì chị có anh chàng "Mặc Cảm" rồi. Bây giờ em thấy rằng "duyên nợ giữa chị và chàng Mặc Cảm" đến cuối năm nay là hết hạn. Chị phải dành cho chàng Nồng Nàn cơ hội này, nếu không chị sẽ có tội, mà nhìn hình chị em biết chắc - coi vậy - chứ chị sợ có tội lắm. Và chị lại còn trẻ măng, bỏ anh chàng Mặc Cảm rồi, ở một mình buồn lắm, cho nên em gả chị cho anh chàng Nồng Nàn này. Tin em đi, chị sẽ vô cùng hạnh phúc. Nếu mai này ai có hỏi chị tại sao lại thay đổi, chị cứ đổ thừa - tại vì nghe lời em xúi. hihi...

Ủa, nãy giờ em nói gì vậy? chị còn ở đó không? sao rồi? đưa tay cho em bắt mạch coi - chị đang giận em hay đang chịu nghe lời em xúi?

Thú thiệt, em cũng ốm nhom như chị, cũng sợ con trùng đất như chị, và lâu lâu cũng có tánh "lỳ " như ... (hihi) hỏng dám nói...

Chị ơi, đêm Ba Mươi này em không đến thăm chị được, chỉ có lời tâm tình này gởi đến chị như bằng chứng cho tình bằng hữu thương mến lẫn nhau của một thuở thân thương dưới mái trường trung học Tân Châu.

Mong rằng chị sẽ nở nụ cười toe toét, và đó sẽ là món quà Xuân cho em vậy. Và nếu Chị đồng ý lời "bắt buộc bỏ anh chàng mặc cảm" và "chịu ưng anh chàng nồng nàn" thì chị chỉ cần viết cho em một dòng chữ này thôi.
"Chị đang cười toe toét"
EM GÁI

TB- Mới đầu em định viết chỉ vài dòng, nhưng cảm xúc thật cứ tuôn ra với chị, không biết lời thì thầm mùa Xuân có làm chị buồn không? cho nên em gởi riêng cho chị đọc nhe.



EM GÁI thân thương!
- Xin lỗi EM GÁI, EM GÁI gởi riêng cho chị đọc nhưng chị thấy quá thú vị trước trí tưởng tượng phong phú và đầu óc khôi hài của em, quá cảm động trước tấm lòng nhân hậu của em nên mới chia sẻ trên DĐ. Đối với chị, một người vì thương mình, lo cho mình mà bỏ thời gian quí báu để gọi đt/gởi cho mình một lời thăm hỏi, một lời khuyên thì nó quí lắm, không có tiền bạc, vật chất nào có thể sánh bằng (chị trót sinh ra đời thành một người coi trọng những giá trị tinh thần mất rồi EM GÁI ạ!).
- Em nhận định cũng đúng một phần: nhiều khi chị mặc cảm là mình VÔ DUYÊN, vô duyên từ chuyện nhỏ nhặt đến cả cuộc đời. Nhưng có lẽ cái mặc cảm nặng nhất của chị bây giờ là về cái NGỜ NGHỆCH, NGỐC NGHẾCH, CẢ TIN của mình. :(
- Còn phần em nhận định chị "ác" với anh Nồng Nàn là chưa đúng lắm nha: chị đã và vẫn NỒNG NÀN với cuộc sống, TỰ TIN trong cuộc sống (cuộc sống thực). Ai cũng có những cái để mà tự tin, để mà ngẩng mặt với đời đó em à.

Xin lỗi EM GÁI và mọi người vì BD đã nói nhiều về cái TÔI.
Cái TÔI của BD bây giờ có phần thay đổi rồi và đang tiếp tục thay đổi.
Thân chào và chúc sức khỏe mọi người.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Lời chúc Tết độc đáo: "bắt" mình ly dị và tái giá... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu