Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 00:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÂY CỎ MỸ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4033 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 7 2010, 23:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
CÂY CỎ MỸ

Lần đầu tiên vào đồng làm lúa Thần Nông, có nông dân nói không tài nào phân biệt được cây cỏ Mỹ và cây lúa Thần Nông. Sạ lúa xong tới đợt làm cỏ, tôi cũng vào đồng làm cỏ như ai vậy. Nhưng vì là lần đầu làm cỏ nên vừa mỏi lưng lại vừa mỏi chân. Tôi bèn nghĩ cách làm thế nào cho tiện. Tôi thấy nhà ngoại tôi có mấy cái ghế một nhỏ cũng có 4 chân nhưng lùn khoảng một tấc rưỡi rất ư là tiện lợi.
Thế là hôm sau tôi đi làm cỏ với cái ghế ấy, cung xtạm ổn tuy có hơi chậm một tí. Nói thật nghe, ngồi chèm bẹp tôi lại sợ con đỉa, ngồi cong lưng thì mỏi nên tôi đành chọn cách ngồi ghế thôi. Ngồi thì chỉ làm được xung quanh rồi dời đi tiếp.
Nếu ổn như thế thì có gì phải nói nữa! Các loại cỏ khác thì tôi làm rất nhanh, nhưng tới anh cỏ Mỹ tôi phải nhìn thật kỹ. Có cây tôi đã nhổ lên rồi lại cắm xống... và như vậy... nhổ lên... cắm xuống... thật là lâu mới dược một khoảnh đất. Bởi vì ngồi một chỗ lâu quá đất sét dính cứng ngắc nên khi dời chỗ thì hỡi ơi, cái ghế chỉ còn 3 chân. :) Cứ thế, tôi làm cỏ từ khi lúa trồng đến lúc lúa trổ chỉ được một khoảnh nhỏ mà thôi, má tôi đã nói "chó ngồi cũng ló đuôi"... và đã đi đời hết 3 cái ghế của ngoại tôi rồi!
Các bạn nghĩ có buồn cười không? Ai đời làm cỏ lúa mà ngồi ghế! Chỉ có mình Nhà Que thôi nhé... ha ha ha...
Bây giờ thì NQ biết rồi: cây cỏ mềm hơn và màu cũng nhạt hơn cây lúa.
Tạm biệt!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2010, 11:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Nha Que {L_WROTE}:
Thế là hôm sau tôi đi làm cỏ với cái ghế ấy, cũng tạm ổn tuy có hơi chậm một tí. Nói thật nghe, ngồi chèm bẹp tôi lại sợ con đỉa, ngồi cong lưng thì mỏi nên tôi đành chọn cách ngồi ghế thôi...
..........................
Các bạn nghĩ có buồn cười không? Ai đời làm cỏ lúa mà ngồi ghế! Chỉ có mình Nhà Que thôi nhé... ha ha ha...

Chà chà... lâu lắm rồi mới nghe lại "ngồi chèm bẹp"... nghe thiệt là "phê" đó nhỏ Nha Que ơi!
Lêu lêu... nhỏ Nha Que sợ đỉa, sợ sâu kìa... Lêu lêu... làm cỏ mà ngồi ghế! Lêu lêu... hổng biết hồi đó nhỏ nhổ bỏ đi bao nhiêu cây lúa rồi ta? Rồi dám nhỏ đem cấy lại mấy cây cỏ lắm à? ha ha ha...
Có nhớ chuyện gì kể cho mọi người nghe nữa nhé nhỏ! :ros:
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2010, 22:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Khà khà! tưởng tượng cảnh một người đi nhổ cỏ, ngồi trên ghế khom lưng nhổ chung quanh, xong chổ nầy xách ghế qua chổ khác. Nhổ kiểu nầy, nhổ xong chổ thứ hai là chổ thứ nhất mọc cỏ đầy lại rồi, quay lại chổ một nhổ lại.... xong, trở qua chổ hai làm tiếp, làm cho tới Tết ăn Tết là vừa. :D Ai mà mướn nhà Quê nhổ cỏ có mà khóc tiếng tàu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2010, 02:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
BQ ơi! chi co má mình mướn mình thôi vì luc ấy ba mình khong co ở nhà.luc ấy một công nguoi ta làm mấy chục giạ lúa ,NQ chỉ lam dưọc7-8 giạ lúa và vì nhiều quá nen máy suốt khong suốt dược lại phải đập bằng cây và quạt bằng chiếc chiếu đấy kha kha kha


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 2 2011, 23:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nói về ba cái việc làm cỏ trồng lúa thì tôi trớt quớt, hồi học cấp ba có một lần đi làm mướn cho người ta là việc chuyên cuốc giẩy cỏ lúc nghỉ hè. Thắc mắc một chút, cỏ Mỹ là cỏ bên Mỹ lạc qua hả bạn nhaque?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 2 2011, 01:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
BQ ƠI! Mình không rõ xuất xứ tên gọi cây cỏ mỹ,,có điều là nguyên một ruộng lúa ,cỏ nào cũng có tên gọi và thấp nhứt duy chỉ có mấy anh cao lều nghều vượt qua đầu đám lùa có lẻ là thề nên gọi lả cỏ mỹ ,vì người Mỹ thì họ lớn người cao ráo ,không biết phải như thế không? Nếu anh chị nào biết thì giải đáp dùm NQ ,bỏi vì NQ là dân ( thiện xạ )làm lúa nên bí lù hahaha ..... chào BQ ăn tết sao lâu vậy.????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 2 2011, 23:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
À ra là vậy hả? Hi hi! vậy trên tui hồi còn ruộng (giờ thì hết rồi, ruộng lúa hồi xưa giờ là nhà bê tông, đường nhựa hết trơn) có một loại cỏ mà người nôgn dân gọi là cỏ lác, chắc cỏ đó bị lác quá hả ta? Cám ơn bạn nhaque hỏi thăm, tui ăn Tết tới hết tháng giêng lận :D , Còn bạn?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2011, 03:13
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)
chắc bạn Nha Que đang tả cỏ đuôi phụng hay cỏ lòng vực hả ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2011, 03:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Bạn oi không biết đúng không?,cây cỏ mỹ lúc còn nhỏ thì thân cây dẹp rất giống cây lúa nhưng khi lớn nó cao hơn cây lúa bông cùa nó cũng chùm dài nhưng tròn chứ không dài như bông lúa dể hôm nào mượn PC tỉm hình gỏi lên .À quên BD ơi! giúp mình chụp cái anh chàng bông cỏ mỹ đi nhé .Cám ơn bạn trước.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY CỎ MỸ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 2 2011, 22:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
cỏ này ko biết cỏ gì luôn sao tìm hình dì NQ? :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» CÂY CỎ MỸ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu