Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 05:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2175 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 3 2011, 05:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đêm nay nàng ngủ sớm hơn mọi hôm, rón rén từ ở cuối giường ,như con rái cá nàng trườn người quẩy nhẹ, khẻ khàng chui vào chăn nằm cạnh Adam(chàng). Với giọng ngáy ngủ Adam hỏi mấy giờ? theo thói quen đưa cánh tay ra cho nàng gối đầu lên, rồi tiếp tục thở đều dổ lại giấc ngủ. Nàng nằm im chưa đến 10 giây thì xoay người úp mặt vào ngực Adam, bao giờ cũng bên trái của Adam bên phải của nàng, bởi vì trái tim nàng có chút vấn đề, nàng sẻ khó thở nếu như nằm bên có trái tim của nàng. Nhắm mắt dổ giấc ngủ....tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường hôm nay làm cho nàng khó ngủ (lẻ nào ngủ sớm nên mới vậy) nằm im áp tai vào lồng ngực nghe tiếng tim Adam đập cùng nhịp với đồng hồ tíc ..tắc..tíc...tắc...
Ngước nhìn gương mặt chàng trong ánh sáng hắt từ cửa sổ vào, nàng đặt biệt thích ánh sáng hắt của đèn đường qua cửa sổ, hay là từ phía ngoài hắt vào. Nhìn gương mặt Adam ngủ có tí khắc khổ, với hai chân mày nhâu lại như đang giận, nhịp thở đều đặn với tiếng ngáy vừa đủ không làm phiền ai, nhưng thỉnh thoảng thở phì phò như con trâu ngợp nước nghe mắc cười, có lẻ là lúc nằm mơ . Nàng khó ngủ nàng nghỉ ngợi nhiều thứ, rồi nàng nhớ đến một bài viết mới đọc về "cái xương sườn của Adam". Nàng đã quên người ta có bao nhiêu cái xương sườn, đi hỏi nàng được biết mỗi bên có mười hai cái xương sườn. Người ta nói quả tim nằm ở gần cái xương sườn số bảy của người đàn ông. Là nơi nhạy cảm của họ. Thế cơ à? Nàng cười một mình.. cái chất trẻ con nhen nhúm trong nàng. Đưa bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay mà Adam bảo nhỏ xíu xiu như tay trẻ lên mười "đặt lên người dể khiến người ta nhột nhạt nổi da gà" với bàn tay trái khẻ đặt vào chổ cần khám và ...phá. Với bốn đầu ngón tay nhẹ nhàng nàng mần mò....Đến đúng nơi nhô lên cao nhất dừng lại. Tiếng ngáy đều đều. Nàng thích thú bởi chàng vẫn ngủ say như chết, nhắm mắt với bốn ngón tay nàng di hành trên người Adam. Bắt đầu từ trên đếm một...xuống tí là...hai...ba...bốn...năm....dừng lại hơi lâu ấn nhẹ, day day..sáu đây rồi, mò tiếp ....quái lạ, đi đâu rồi, sao không thấy cái xương sườn số bảy nhỉ? Bổng tiếng Adam hỏi :- sao em không ngủ ?..làm gì vậy? giật mình... nàng cười rúc rích bảo rằng "tìm xương sườn số bảy". Biết nàng ưa dở trò, choàng tay kéo nàng vào nhỏ giọng ngủ đi khuya lắm rồi.
Nàng:- sao tìm không thấy xương sường số bảy. Adam... Z..zzzz..
Nàng:- có phải trái tim nằm ở gần sườn số bảy không anh. Adam Z..zzzz
Nàng xoay qua xoay lại mà không ngủ được, không ngủ được nàng lại nghỉ về xương sườn số bảy, nghỉ về những câu nói dí dởm của mấy chàng Adam, cứ thế mà cười một mình trong đêm. Thấy thương Adam chịu thiệt thòi cái sườn số bảy bị lấy bớt đi, hứa với lòng từ đây đối xử tốt hơn nữa với Adam nhà nàng . Nàng xoay sở tư thế cuối cùng dể chịu nhất là gối đầu ở sườn bên trái có nhịp đập trái tim Adam. Đêm yên tịnh nàng nghe nhịp tim Adam chậm hơn tim nàng một chút. Nàng chìm vào giấc ngủ mang theo cái xương sườn số bảy trong mơ....


TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 3 2011, 09:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mèn ơi, vừa đọc bài của BC TT viết, tui vừa cười tũm tĩm vừa đưa tay ...lận lận thử xem coi "tác giả" đang diển tả khúc xương sườn số 7 nằm ở chổ nào ? Phải công nhận BC mà kể chuyện ....ma chắc nghe ...cũng được đó chứ .Chắc ngày mai tui phải đi vô bệnh viện xin chụp hình ....xương sườn , để biết "chính xác" .....NÓ (xương sườn) nằm ở vị trí nào ....để nói rỏ ràng hơn chuyện cái xương sườn số 7 .
Và bây giờ trở lại chuyện ...khúc ...xương ....sườn mà chúa đả lấy của ông nam mà tạo ra bà nử .Có thật là nếu không có phụ nử thì mọi thứ sẻ là thiên đường của ....đàn ông không ? Hổng dám đâu .Dù phụ nử có lúc ..."lèo bèo" thật ,nhưng nếu ...lở 1 mai vắng những tiếng ...lèo bèo kia thì các ông có chịu nổi không ? Đàn ông nếu có đi xa thì luôn điện thoại về cho con ,nói chuyện thật lâu và luôn nói rằng : Bố nhớ con thấy mẹ....he he....
BC ơi,đem chuyện khúc xương sườn ra làm chi ,để các ông anh mình "nhột nhạt " vậy ? sẳn đây SKN gởi tặng các "phụ nam " 1 thông tin thật vui vừa siu tầm được nè .
Hội đồng giáo sư,bác sỉ và Bộ y tế Trung Quốc đả tổng kết như sau :
1_chỉ hút thuốc,không uống rượu .(Lâm Bưu) thọ 63 tuổi
2 _chỉ uống rượu , không hút thuốc (Chu Ân Lai ) thọ 73 tuổi
3 _vừa uống rượu ,vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông ) thọ 83 tuồi
4 _vừa uống rượu, vừa hút thuốc ,vừa đánh bài ( Đặng Tiểu Bình ) thọ 93 tuổi
5 vừa uống rượu,hút thuốc ,đánh bài.và ....có thêm vợ bé.(Trương Học Lương) thọ 103 tuổi
6 _ còn không uống rượu ,không hút thuốc ,không đánh bài .không ...bồ nhí .luôn làm những điều tốt ,việc tốt (Lôi Phong ) thì....hưởng dương được 23 tuổi .vậy ai muốn vừa được hưởng thụ ,vừa sống lâu thì phải biết làm sao rồi ???kha kha kha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 3 2011, 00:29
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello KN ,
Trong mục thứ 5 , hình như nó có một thoáng phim James Bond thì phải ( phim Royal Casino ) , tận hưởng đủ 4 món mà sông 103 tuổi thì cái nầy gọi là Già dịch rồi , không biết là sống dzai hay sống thọ *??? Nhưng cái nầy ở bên Tàu ....thí dụ như có ai đó đang sống ở SG : hút thuốc chút chút , uống rượu chút chút , đánh bài chút chút , cũng có gái chút chút .......ác một nổi là có "tiền" mà xài không được thì sống bao lâu .......ặc.....ặc...ặc....
* sống dzai khác với sống thọ , trù hoài mà hỏng chết thì gọi là sống dzai .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 3 2011, 05:22
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vậy là trước đây, Adam có tới 13 (số này không hên) cặp xương sườn cơ ! Đọc bài của Thanhthao làm anh thấy tuổi thân quá. Eva của anh khi đọc xong bài chỉ cười tủm tỉm thôi chứ không có cái khoản sờ ba sườn... hấp dẫn, hấp dẫn đó.
Nghe thông tin của chị Năm SKN, tui mừng quá xá, hiện tui vừa uống rượu, vừa hút thuốc nè (sống được 83 năm). Hà hà ! Vậy là phải phấn đấu thêm 2 khoản nữa cho bằng "già dịch" Trương Học Lương mới được. Phải thông tin gấp cho nàng Eva của tui biết cái tin này (làm thế nào đề đàn ông sống thọ) mới được!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 3 2011, 16:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
anh Thái,
Em cảm ơn anh về entry Cái xương sườn Adam. Sau khi đọc bài, em thực sự muốn xem quả tim có nằm gần cái xương số bảy không. Nhưng không ngờ rằng táy máy... mò tìm xương số bảy của em hôm bửa, nó bổng trở thành cái ám hiệu "thay lời muốn nói" với Adam kể từ đó hahaha! Các eva hởi, hảy thử mò..sờ...rờ tìm...đếm xương sườn số bảy đi , bảo đảm Adam sẻ thích cho mà xem!
Anh họ ơi, sống 83 tuổi là quá thọ rồi đó anh, đừng ham vui ... phấn đấu hai cái khoản bài bạc với phở phọt đó chỉ làm mệt thân xác, đánh bài cũng tính toán nát óc để được ăn tiền con bạc, thèm.... phở cũng phải binh như binh bài xập xám với "cơm" để được ra ngoài nhấm nháp PHỞ một cách ...toàn mạng. "Khổ lắm sướng gì đâu mà ham hố" đó là em nghe lởm được của mí ông khoái phở nói với nhau (có cả phở 88 trong đó nữa) :D
Như SKN nói, vợ nhà là cơm nguội ...cơm nguội ăn chắc bụng. Mấy ông có biết đâu ... là cơm nguội dưới con mắt của mấy ông nhưng trên con mắt lảo hàng xóm biến thành... đặc sản, là sâm nhung. Nầy nhé, đặc sản luôn hiếm và tìm mua hơi bị khó, phải "order" một thời gian dài, người ăn tốn thời gian công sức đợi chờ, mua được mà lại không có nhiều nên người ta thưởng thức từ từ...ngon đến vét sạch cả dĩa(đặc sản đâu dể mua). Chứ không đầy dẩy như Phở bước ra phố là có phở bình dân ngon hơn thì có Phở Hòa, phở 24, phở 2000 đến phở 88 ở cà ná t v..v.
Thế nên anh họ của em hảy thảnh thơi nhấp nháp đặc sản nhà mình cho nó lành, cứ vậy mà ung dung hưởng thọ đến 83 tuổi đi nha. Đừng có làm "ông già dịch" sống dzai nhách trù hoài hỏng chết kỳ lắm ớ. :(


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 13 Tháng 3 2011, 01:59 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 3 2011, 23:52
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi Thanh Thảo !

Anh nói chơi vậy thôi chớ chưa dám thử cái khoản bồ nhí. Nếu có thì cũng phải tham khảo ý kiến và... kinh nghiệm của Đại ca tranquangnguyen.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2011, 03:08
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello Thái,
Anh cũng như Thái vậy , cũng phải thuộc nằm lòng 1 vài câu thơ của T.T.KH :"vẫn giử trong tim một đóng người" Hy vọng anh em mình cùng BQ trao đổi kinh nghiệm để cho công việc nó hoàn hảo thêm thôi , nếu một ngày nào đó "tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bổng lại về " nhưng chẳng may mà "địch" biết được mình đi với "ta" là phải chối , còn 5 phút nửa chết cũng chối , chối....chối ...( Eva nhà anh : hình đi biển chụp ôm nhau mà còn chối bai bải , coi ...coi tức hông ??? Trời ơi ! anh thấy mấy tấm hình trong tay bả anh muốn chết đứng như Từ Hải nhưng vẫn chối .......chối) .Vợ là "địch" , bồ nhí là "ta" nghe Thái .
- Đêm nằm bên "địch" , mơ tưởng về "ta"
Mở mắt tỉnh ra , cạnh ta là "địch"
Ở trong lòng "địch" , vẫn hướng về "ta" . Thôi xin phép Thái cho anh bye bye để anh về anh tắm ao "ta" ......hahahaha
* Thái ơi ! hôm TT xuống Orlando - Florida , ngày đó anh đi chơi golf ở nhà TT và xếp của anh đem anh lên bàn mổ ....Thái ơi thịt da nào mà chịu nổi ....lỡ rồi một đời "trai" .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÀNG CẦN.... CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2011, 08:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
....Sau khi nàng chìm trong mơ đem theo cái xuơng sườn số bảy của Adam. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng thấy chàng đã như thế này....


Hình ảnh


:lol: :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2011, 12:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
phuchau {L_WROTE}:
....Sau khi nàng chìm trong mơ đem theo cái xuơng sườn số bảy của Adam. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng thấy chàng đã như thế này....

á...á..á...á!!!! :mozilla_surprised:
huhuhuhu! sao ra nông nổi vậy chàng ơi? đôi "chân thật" bị thương tật trầm trọng như vậy nhưng còn cái "chân tình" của chàng có sao không? :mozilla_cry: :mozilla_cry: :mozilla_cry:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY.
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2011, 18:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Câu trả lời nằm ở cuối truyện này...

Chân tình và chân thật

Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm

Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:

-Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.

Bác nông dân trả lời:

-Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.

Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:

-Vậy mong bác giúp cho

Bác nông dân:

-"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NÀNG VỚI CÁI XƯƠNG SƯỜN SỐ BẢY. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu