Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Nó... bây giờ... ngày ấy... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 6980 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: Nó... bây giờ... ngày ấy...
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 3 2011, 23:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sáng thứ hai tuần rồi, trên "dọc đường gió bụi" đi công tác đến một huyện xa, tôi đã gặp nó. Nó đã có trái nhưng bông vẫn còn, đẹp rực rỡ, đẹp đến "thảng thốt". Tôi rất muốn dừng lại để chụp vài kiểu hình vì đã lâu lắm rồi, dễ chừng đã mấy mươi năm, tôi không gặp nó. Và một điều gần như chắc chắn là nó sẽ bị tuyệt chủng vì sau này người ta không trồng nó nữa do giá trị kinh tế của nó rất thấp mà xu hướng chung thì đất ngày càng hẹp, người ngày càng đông; vì người ta ngày càng không thích ăn trái của nó bởi... cũng hơi bị phiền phức. :roll:

Nhưng tôi đã không dừng lại chụp được vì sợ trễ giờ, hơn nữa cái máy ảnh tôi lỡ cất sâu trong cái va li. Suốt mấy ngày đi xa, tôi cứ phập phồng trong lòng là tuần tới (tức là tuần này) khi tôi trở lại con đường đó thì bông nó đã tàn hết mà năm tới tôi đâu còn dịp đi ngang qua đó.
Tôi thầm hỏi không biết ở quê mình bây giờ có nơi nào còn có nó hay không (có ai còn giữ nó hay không?). Chắc là có, chỉ e là không nhiều đâu.

Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi hay đi lượm trái nó về chặt ra từng khúc, róc vỏ... rồi gở từng "mắc" ra ăn. Do không được "khéo và gọn" nên ăn xong miệng mồm, tay chân đứa nào đứa nấy "tèm lem tèm luốc" hết trơn! Vì vậy, nó cũng là một "mảng" kỉ niệm thời thơ ấu của tôi và những đứa sống ở nhà quê hồi nẳm.

Đố mọi người nói chung, nhỏ Nhà Quê nói riêng (NQ ở cùng xã với tôi):
Đó là cây gì???


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 18 Tháng 4 2011, 18:24 với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đó là cây gì???
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2011, 00:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dì Nhà Quê Không kịp trả lời đâu... :rollin: con trả lời bằng hình trước

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

(hình chờ ... ôm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đó là cây gì???
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2011, 01:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Nhỏ ơi! chỉ có trái ô môi thôi (không biết đúng từ không vì hồi nhỏ quê mình hay gọi ô hay ôn môi nhỉ ,gọi thế nào đây?) ,ăn thì ngòn ngọt nhưng mà miệng mồm tay thỉ dơ hết ráo còn bông của nó thì có màu đẹp tuyệt vời ,mình rất thích nhìn bông ô môi ,tới mùa mua về phải thẩy lên nóc nhà mà phơi để lâu ăn mới ngon ,cám ơn PC nhé cho dìNQ thấy được bông nhà quê của mình ,Ốm ơi! phải nhỏ nói cây ô môi không? chúc bạn vui khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đó là cây gì???
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2011, 02:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Ô Môi

Tên Việt: ô môi
Tên Hoa : 大果鐵刀木(đại quả thiết đao mộc)
Tên Anh :CARAO, STINKING TOE
Tên Pháp: cassier
Tên khoa học: Cassia grandis L.
Họ: Vang (Caesalpiniaceae)


Hình ảnh

Trong trái tim tôi nỗi nhớ nhà
Nhớ ô môi nở đẹp Tha La
Nhớ từng hàng dậu, ngôi đình cũ
Nhớ tiếng chuông rung, nhạc thánh ca

Anh đã về thăm xóm Đạo chưa?
Sông xanh in bóng những tàn dừa?
Ô môi, ngũ sắc, vườn hoa trái
Vẫn nở hoa tươi mặc nắng mưa?

Nguyên Đỗ

Hình ảnh

Vẫn khựng lại một sân trường áo trắng,
Cây phượng hè hoa đỏ rụng vai ai...
Cắn mảnh đầu trái ô môi đen đắng,
Bỗng giật mình không lẽ nắng vàng phai.
(Ô môi - ĐTK)


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đó là cây gì???
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2011, 08:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
CP tài thật đó ,chẳng những tìm được hình cho mọi người xem, mà còn có bài thơ kèm theo nửa .Sau này PC mà có "tán tỉnh" em nào ,chắc em đó chỉ có nước....chết queo liền .Không 1 lời trối trăng .he he.....Trái ô môi có lẻ trong tuổi thơ của mỗi người ,ai mà chả từng ăn .Ăn nhằm cây ngọt thì thích lắm,nhưng ăn 1 lát sau miệng ....thũm thũm .ghét ghê.
Chị TNP lặn kỉ quá nha. Chị vẩn khỏe hỉ???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đó là cây gì???
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2011, 21:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Chị TNP lặn kỉ quá nha. Chị vẩn khỏe hỉ???

SKN ơi! Lặn kỹ để bớt ốm. Vì thân mình thì mình phải lo. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Chị đành nợ như chúa chổm thôi. Có nhiều người còn lặn kỹ hơn chị nữa kìa em!!!
Nha Que {L_WROTE}:
Nhỏ ơi! chỉ có trái ô môi thôi (không biết đúng từ không vì hồi nhỏ quê mình hay gọi ô hay ôn môi nhỉ ,gọi thế nào đây?) ,ăn thì ngòn ngọt nhưng mà miệng mồm tay thỉ dơ hết ráo còn bông của nó thì có màu đẹp tuyệt vời ,mình rất thích nhìn bông ô môi ,tới mùa mua về phải thẩy lên nóc nhà mà phơi để lâu ăn mới ngon ,cám ơn PC nhé cho dìNQ thấy được bông nhà quê của mình ,Ốm ơi! phải nhỏ nói cây ô môi không? chúc bạn vui khỏe.

Nhỏ NQ thương! Thường thì người ta gọi là Ô môi, nhưng cũng có người gọi Ôn môi, Ung môi hay Ôi môi nữa đó nhỏ.
Muốn biết có đúng là cây ô môi hay không, mời nhỏ, phuchau, SKN và mọi người click vô cái link dưới đây để xem hình (ốm này làm biếng gởi hình vô photobucket rồi vì nó đã đầy nhóc). Muốn xem hình lớn hơn, nhỏ click trái vào hình nhé! (dặn hờ vậy mà!)
:mozilla_tongueout:

http://phanthingacdct.blogspot.com/2011/04/thu_02.html


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nó... bây giờ... ngày ấy...
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2011, 20:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Khà khà, nhóc phuchau lẹ tay thiệt! Mới đó mà đã thêm được mấy hình... hihi...
Dì Nga biết nãy giờ "đứa nào" ẩn đó nhé!
:rollin:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nó... bây giờ... ngày ấy...
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2011, 20:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
haha :clap: Dì nga thức sớm vậy ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nó... bây giờ... ngày ấy...
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2011, 20:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
phuchau {L_WROTE}:
haha :clap: Dì nga thức sớm vậy ?

Hê hê... không phải thức sớm mà là dậy sớm đó nhóc... :rollin: :mozilla_tongueout:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nó... bây giờ... ngày ấy...
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2011, 20:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
:mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:

"thức sớm" , "dậy sớm" và "thức dậy sớm" có gì khác biệt hả dì? ;)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Nó... bây giờ... ngày ấy... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 8 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 8 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu