Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 12:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2898 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2011, 01:03
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2011, 02:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
SKN, về quê mấy ngày mà sắm được xe chè chuối để mưu sinh thêm cầm cự... chờ qua cơn bảo giá đó hả? người đẹp saigon bán chè chuối nhắm vào mấy anh đại gia việt kiều, đại gia điện lực mà mời chào, mấy ảnh ủng hộ gấp mấy lần tiền nồi chè đó.
hê hê! anh 88 đi với BQ mấy ngày thôi mà lây nhiểm bịnh be..he rồi, mà hình như còn nặng hơn nữa đó :D
Món ăn hấp dẫn quá, thích cái dĩa ngêu (hay lía) kia kìa. Tân châu món ăn ngon mà rẻ ..thích thật!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 4 2011, 21:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
bc ơi ,mấy ngày nay về sg làm cắm đầu cắm cổ để bù cho mấy ngày đi ở tc .chỉ kịp đưa hình lên d đ cho mọi người xem và bc nhìn .....đở ghiền.về tc chỉ có 4 ngày thôi ,eo ơi "thung thướng" làm sao .hôm trước "canh me" anh 88 đi thăm ....tình củ ,skn rình theo chọc anh vui lắm ,anh không hiểu "tình ...cu nghỉa xửa " là gì ?phải chi có bc chắc vui lắm .tết này bc về kéo nhau về tc chơi cho đả nhé .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2011, 22:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhìn hình skn đứng bán chuối nướng với nước cốt dừa, giống thiệt! :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2011, 23:35
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
KN ơi!người bàn gánh người ta kỵ nhứt là tỳ tay trên cái gánh ,củng may là em chỉ rờ bên hông , nếu không bà bán hàng hôm đó sẽ khóc,nhưng mà chị nghị anh hai nhà ta và em đã bao gánh chè đó rồi, :clap: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2011, 13:23
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ăn mấy món này mà uống trà đá đau bụng chết à nha! Đại ca 88 về Tân Châu thấy xung độ dữ quá, đại ca nhẹ tay dùm, em út không hà!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2011, 14:47
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello Thái ,
BQ giết tôi rồi Thái ơi !! , cách nay vài hôm tôi cùng xếp , Huệ Tuyết và vài người bạn đi uống nước ở khách sạn Hyatt và ăn ở nhà hàng Hoằng Long nằm trong khung viên công trường Lam Sơn , mỗi ly cà phê 230 ngàn ( mấy tay nầy chánh hiệu Đại gia VN , họ làm chủ 1 loạt trường BVIS = British Vietnamese International School ) , khi ra khỏi khách sạn tôi nói cà phê hơi đắc , xếp trả lời có vẽ đai nghiến : vẫn còn rẽ hơn cà phê ở Tân châu , thôi ...từ đây : " ngày về quê xa lắc lê thê......rồi " , hôm nay cũng gần ngày tôi về lại Canada , cho tôi cám ơn vợ chồng Thái đã khoảng đải một buổi ăn quá ư ngon và nồng ấm, các em học sau tôi 1 vài năm và là bạn của Huỳnh em tôi mà tôi đã gặp ở nhà Nhàn (Phú vĩnh) , chị Nga đã tiếp đải chúng tôi bằng tất cả những gì chị có thể làm được , đã lo cho từng món ăn quê hương trước khi chúng tôi đến , đã bỏ thời gian đi cùng để được trò chuyện cùng cô ĐB , vợ chồng tôi và BQ trên khoảng đường dài ....lên SG thì có KN , BQ đi ăn cơm đập , lẫu cá kèo , với HT thì đi ăn ở Hoàng Yến, lẫu nấm Oshima ...... Cám ơn ..cám ơn tất cả các bạn nơi quê nhà
*** Nếu không nhắc là 1 thiếu sót lớn , được cùng BQ đi chơi golf ở Thủ đức , Đại gia Điện đi có 7 lổ ngồi bẹp , tôi mất 1 phần thân thể mà lội 18 lổ tỉnh bơ ......hahahahha .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2011, 22:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hello anh 88: Cái vụ sân Golf, thiệt tình từ nhỏ tới lớn mới lần đầu tiên vô đó. Cái gì củng lạ lẫm hết, sang trọng hiện đại và mắc như quỷ. Vô sân phải mướn giầy hết 15,6 đô, tiền tham quan hết hình như 24 hay 25 đô gì cho 9 lổ gôn còn lại. May mà có việt kiều trả bằng không thì có cho kẹo tui không có cửa vào sân Golf. Lúc trả giầy, tay đứng quầy trả lại cho tôi đôi giầy của mình và đã được đánh xi bóng loáng rồi tính tiền công đánh giầy (?) Tôi ngạc nhiên vì có kêu đánh giầy cho tôi đâu à? Rồi làm lơ, không biết hắn có ra đòi tiền anh 88 không? Rồi ăn mổi người có dĩa cơm với ly cafe mà hết mấy trăm ngàn. Chậc chậc! bởi vậy bên đây người ta nói rằng chỉ có dân đại gia mới chơi môn nầy, đúng thiệt.
Khi ra về, công nhận cái xe gắn máy cà tàng của tôi nổi bậc nhất trong bãi đậu xe. Vì chỉ duy nhất có nó là chiếc xe hai bánh thôi, còn lại là xe bốn bánh bóng loáng thôi. Hi hi! trên đường về, tôi nhẩm tính với số tiền anh 88 chi ra để cho tôi có dịp vào sân Golf tham quan, thì với dân công chức VN có thể đi chợ một tuần. Bởi vậy từ đây về sau, ai trả thì mình vô còn mình trả để vô thì khỏi. :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» về Tân Châu nghỉ...ăn...ngủ...chơi «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu