Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 15:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Phục Sinh «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 983 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: Phục Sinh
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 05:16
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)

Người tạo chủ đề
Phục Sinh

Nó lái xe về nhà và mĩm cuời khoan khoái. Quả thiệt không cần làm điều gì cao xa, chỉ cần làm một, hai việc hữu ích nho nhỏ trong ngày cũng đủ để mình cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống. Mùa lễ phục sinh năm nay ít ra nó cũng làm hai điều tốt, tạo cho hai nguời vui vẻ và hạnh phúc. Lễ Phục Sinh, thật sự rất mơ hồ đối với nó bởi vì nó có theo đạo Công Giáo hay Tin Lành đâu mà tìm hiểu kĩ. Nó chỉ biết sơ sơ lễ này có liên quan đến việc Jesus Christ bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, ba ngày sau sống lại và có... Lễ Phục Sinh!!!. Nó nhớ năm rồi có cô kia gọi phone nói là đang dẫn cháu vào công viên gần nhà để lượm trứng. Ờ! Hình như trứng gà rồi con thỏ cũng liên quan đến lễ này. Nó cũng chẳng buồn để tìm hiểu gốc gác “vì sao” để làm gì cho mệt óc. Lễ chỉ là dịp để nó nghỉ và cho nguời ta kinh doanh.

Nơi nó làm việc, boss cho tổ chức tiệc nhẹ và có trò chơi “tìm trứng.” Trứng được giấu rải rác khắp chổ làm, mỗi “bé” chỉ tìm tối đa hai trứng và hứa hẹn có nhiều bất ngờ trong đó. Nó nghĩ thầm “Bọn này rảnh …nhảm…coi nhân viên như con nít vậy.” Nhưng khác với nó, các đồng nghiệp “hợp chủng quốc” vô cùng hào hứng với trò chơi này. Trong khi ai cũng túa đi tìm tứ tung, nó đủng đỉnh đi lại tủ lạnh mở tủ lấy nuớc thì phát hiện ra hai quả trứng dấu trong đó, nhanh trí nó mở ngăn đá …lại thêm hai quả…chà …sao tự nhiên “ vô tình lụm được bí kiếp” dễ vậy? Bỏ tất cả vào hai túi quần, nó đi kiếm boss “giải quyết” cho xong chuyện. Trên đường đi nó gặp một bác đồng nghịêp đang tìm với vẻ khổ sở, nó móc ra hai quả và đưa cho bác ấy.

“Tặng bác! Happy Easter Day!”

“Con không có trứng nào à?”

“Có chứ” nó thọc tay vào túi quần trả lời lém lỉnh “con có hai trứng rồi nè!”

“Thằng quỷ!”

Cả hai cuời ha hả đến chổ boss để đập trứng…Á!…thật bất ngờ….phần thuởng của nó là…mấy cục kẹo trong quả trứng…còn bác ấy đập trứng ra kèm theo kẹo là mảnh giấy giải nhất….một hộp kẹo Easter Day See’s candy to đùng…Chúc mừng bác và chia buồn cùng con….

Tan sở, nó ra xe đi về. Dòm xe kế bên nó thấy vật gì đen đen nằm bên cửa xe. Đi lại nhìn…Ồ…cái bóp của ai bị rớt, nó lại lượm lên và mở ra coi… Nhìn bằng lái xe để trong đó, nó biết được là của thằng Mỹ trắng nào đó ở chổ làm. Nó quay lại vào sở để đưa trả, vừa đi, vừa tò mò “check hàng” vừa lầu bầu: “ Đúng là “đồ đoảng” có cái bóp mà giữ cũng không xong. Hên là “nó” dính chứ “nó “ rời thì mất mẹ rồi còn gì!”

Sau khi nhận lời “Cảm ơn thiệt nhiều” nó hí hửng đi về…không ngờ mình tốt bụng thiệt…Nó chạy te đi mua vé số. Tuần này biết đâu Chúa sẽ cho mình trúng độc đắc!

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Phục Sinh
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 12:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cãm ơn Mèo đen về bài viết thật dể thương và dí dõm .Với những người có đạo như skn thì 2 ngày lể Giáng Sinh và Phục Sinh thì thiêng liêng lắm .Tôn giáo nào cũng vậy ,luôn nhắc nhở ta sống đúng ,sống tốt .Chỉ bảo thân người nào đó tự làm mình xấu đi mà thôi . Mèo đen ơi ! Nghe bạn đang ao ước mình được chúa cho ...trúng số,skn thấy mắc cười quá .Bạn hài hước ghê .Mong rằng mấy tờ vé số bạn mua sẻ được .....trúng an ủi .he he.....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Phục Sinh
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 13:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Đại diện hảng nước tương Chin-su ( đọc theo phiên âm tiếng Việt: nước tương chín xu) cảm ơn bạn mèo đen đã post một bài thật là hết sẩy và chúc bạn trúng lô độc đắc hai, ba con (không phải lô một mẹ 2,3 con đâu nhé) :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Phục Sinh «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu