Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 15:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Ghen ! ( chuyện có thật 100% của tui ) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1513 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Ghen ! ( chuyện có thật 100% của tui )
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 20:17
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 26-03-1972
Ngày tham gia: 10 Tháng 4 2011, 22:20
Bài viết: 15
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm,Vợ tôi rất hiền, thỉnh thoãng lại hay ghen bóng gió ....dù rằng biết tôi là người đàn ông rất đàng hoàn,bằng chứng là tôi chưa bao giờ để cho Vợ bắt được... tại trận .
Như thường lệ, tôi rất thích ngồi bệch dưới thảm hơn là ngồi trên sofa, Vợ tôi đang xem một cảnh ghen tuông nào đó trên TV ...và bất ngờ hỏi tôi :
- Lỡ mà em chết anh có cưới Vợ khác không ?
Bị hỏi bất ngờ,không thèm nhìn mà trả lời luôn :
- Không ! anh sẻ sống đến già để nuôi con .
Vợ : Thấy chưa ! tui biết mà ....chắc tui ác ôn lắm ..tàn ác với ông lắm ...nên ông sợ không dám lấy Bà khác chứ gì .... ????
Bị " địch " khai pháo bất ngờ, tôi dùng ngay chiến lược " lui binh " để bảo toàn sinh mạng :
- Ừ thì ...tui nói vậy thôi ....chứ tui ..lấy ...Vợ khác mà ....
Tưởng rằng thế là xong " Phe địch " sẻ ngừng chiến, Nhưng tôi đã lầm :
- Hứ ! Thấy chưa ... Con gnười ông tui biết mà .... Tui còn sống sờ sờ đây mà ....chắc ông mong tui chết sớm mà ....bên ngoài chắc có con nhỏ nào đang chờ tui chết mà ...để ông rước về ...đàn ông tin không nổi mà ...
Bị " tấn công " lần thứ hai ,phe địch khai hỏa bao vây, tôi không còn đường tiến hay lùi,Tôi quyết định đem tuyệt chiêu " Ba phải " ra chơi :
- Trời ơi ! mệt bà quá ...cách nào Bà cũng không chịu ....thôi .....tui ráng chờ đi ....chừng nào Bà chết đi rồi tính ...tính trước nhứt đầu lắm ...
Coi bộ tình hình chiến sự bớt phần đổ máu ...tôi đừng dậy tìm đường rút ....thì một tràng pháo liên thanh bám theo :
- Còn nếu Ông chết trước tui ..thì sao ...?
Tôi vừa bước vưa trả lời :
- Thì bà chôn tui xong ...rồi bà muốn mần gì cũng được .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ghen ! (chuyện có thật 100% của tui)
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 20:38
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
HH xin chào Kieu Phuoc Tue!
HH hình dung KPT rất vui tính. HH và mọi người rất vui khi có Tuệ tham gia vào diễn đàn.
Ở đây tuy đa số là "cụ" HS THTC, (đa số là đã nhiều "bó") nhưng đảm bảo tâm hồn đủ "trẻ trung" để giao lưu cùng các em, các cháu trẻ (nhứt là những lúc "phẻ phắn", "dãnh dang") :mozilla_tongueout:
Mà DĐ cũng có nhiều em, nhiều cháu trẻ lắm nhé, từ từ Tuệ sẽ quen với các ẻm há!

Phải nói là xung quanh CÁI GHEN của con người ta có nhiều điều để nói. Đề tài này có đủ các sắc thái bi, hài,... nhỉ???
HH lục lại được 1 truyện vui sưu tầm được về đề tài GHEN này, xin ôm qua đây tặng Tuệ và bà con.

{L_QUOTE}:
GHEN!

Xem xong tập phim cuối cùng, anh chồng bình phẩm:

- Phim phải nói có ông chồng ghen đáng sợ. Vợ ra đường cũng ghen, vợ nói chuyện với bạn cũng ghen, thậm chí nằm mơ thấy vợ đi chơi với người khác cũng ghen.

Vợ bảo:

- Theo em thì ông chồng mới thật đáng thương.

Ông chồng cãi:

- Cô vợ mới thật đáng thương. Người đẹp đến thế, thủy chung đến thế, niềm ao ước của bao nhiêu người đàn ông, mà cưới phải thằng chồng hay ghen bóng, ghen gió.

- Anh chồng sao lại không đáng thương? Quá đẹp trai, cao ráo, có tiền tài danh vọng, làm nhiều cô thầm thương nhớ trộm. Thủy chung thì anh ta có thừa, nhưng tại cô vợ cứ đỏng đà đỏng đảnh. Hỏi xem còn ai hơn anh ta không?

Anh chồng liền đứng dậy, mặt hầm hầm:

- A, vậy là cô nói tôi không là cái gì so với nó phải không? Cô còn dám khen nó đẹp trai, giàu có, danh vọng trước mặt tôi à? Đến bây giờ tôi mới biết lòng dạ của cô. Trong số những người thầm yêu nhớ trộm nó có cả cô phải không? Hèn chi đêm nào cô cũng ngồi ê mông, mỏi mắt để theo dõi hết 100 tập của bộ phim.

Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chồng trợn mắt nói thật to:

- Đó, nó gọi cho cô đó, đến mà nghe đi!

viewtopic.php?f=19&t=1803

Còn nữa nữa đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ghen ! ( chuyện có thật 100% của tui )
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 21:17
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 26-03-1972
Ngày tham gia: 10 Tháng 4 2011, 22:20
Bài viết: 15
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dạ Cháu rất vui được quen với Dì Hoài Hương , Cháu đã gần 4 bó mà tâm hồn như con nít, đi làm về là chơi miết thôi .
Thực ra , Vợ lằng nhằn là chuyện thường ...nhưng không lằng nhằn đó mới là chuyện lạ !
Cháu có tình khôi hài từ bé , trong bất cứ hoàn cảnh nào cháu cũng moi ra được mụ cười ...có mất cắc nào đâu ...dại gì không cười .
Có lần Cháu làm gì đó bị " Bị Công An tóc dài "( Vợ ) phanh phui , và còn hăm he đòi cuối tuần sẻ báo cáo với " Công an đầu Bạc ( mẹ),sau đó " mần" cho một trận suốt đêm không ngũ được , tức quá ...sáng cháu hỏi : Anh xấu lắm lắm phải không ? như được dịp ...Nàng " xả súp bắp " tiếp , Cháu chờ đến câu ...: Em nói hoài 10 năm nay anh có thay đổi gì đâu ..., Cháu cắt lời ngay và nói : Biết nói hoài nguời ta không thay đổi ...tại sao cứ phải nói ??? tai sao phai làm một viêc vô bổ trong suốt 10 năm qua ?
Cháu pháo trúng Tim ...phe địch tắt tiếng !
Thế là chiến thắng ve vang đã nghiên về phe " phản động " .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ghen ! ( chuyện có thật 100% của tui )
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2011, 23:08
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello KPT và HH ,
Chuyện nầy nghe quen quen ....hình như cũng loáng thoáng đâu đó trong nhà tôi , mấy bà nầy chết rồi mà còn ghen , chẳng may mình "đi" du lịch khu sinh thái trước thì làm sao mấy bả có thể bước thêm bước nửa được mà ham , mà chờ.........:
-Thứ nhất : mấy bả hà tiện , mình dùng chiêu gậy ông đập lưng ông : Em à !!!! nếu anh đi trước thì em phải tiếc kiệm tối đa, càng rẽ , nhanh , gọn càng tốt...( người ngoài sẽ phê phán và xa lánh bả.......hahaha ) .
-Thứ hai : ( chiêu nầy mới ác nè ) coi như chết là hết là không nghe thấy gì nửa : nhờ bác sỹ ký vào tờ khai tử là tay nầy chết vì bệnh Sida ...... từ đây ai dám cưới bả ......ặc....ặc....ặc .
- Cái nầy quan trọng nè mình phải lo trước , chết rồi còn ăn uống được gì nửa , tới ngày giổ khỏi cúng ,nhờ Kim Nguyên hay Thanh Thảo hoặc cả 2 càng tốt , đem hình của mình xuống lau chùi bụi ( nhớ dặn lau thật sạch ở cặp mắt ) rồi mướn vài cô chân dài về múa lửa ngay bàn thờ là mình vui rồi ( KN , TT đừng hà tiện , cứ mướn ...bi là bi....xin đừng tự xử ....nếu tự xử các anh sẽ ói máu ," người chết 2 lần đó nghen " )
*****KN và TT hôm nay anh rời SG , vài ba năm sau xin đừng xua đuổi mà hãy mua giúp dùm mấy em bán vé số ...biết đâu mấy cháu đó có liên hệ với anh và BQ .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Ghen ! ( chuyện có thật 100% của tui ) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu