Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 01 Tháng 10 2024, 19:41
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 25 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 6061 | Trả lời: 24)
Tiêu đề bài viết: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2011, 23:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Truyện ngụ ngôn "The Fisherman and the Golden Fish" được viết bởi Alexander Pushkin vào năm 1835. Sau gần 200 năm nó được kể lại qua internet như sau:



Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad

Có hai vợ chồng ông lão nọ trên một hòn đảo, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ngày qua ngày làm việc và thư giãn bên chiếc máy vi tính đời pentium II. Hằng ngày ông lão đều ra biển đánh cá. Một ngày ông ra biển kéo lưới như thường lệ nhưng không kéo được gì ngoại trừ con cá vàng nhỏ.

Hình ảnh


Thấy con cá nhỏ thoi thóp tội nghiệp ông liền thả nó xuống biển lại. Kỳ lạ thay con cá liền lên tiếng cảm ơn ông lão và nói sẽ đền ơn ông bằng một điều ước. Vì không tham lam nên ông tạm biệt con cá và về. Thuật lại chuyện cho vợ nghe, bà vợ liền mắng:
- Ông ngu quá! Ông không thấy cái máy tính nhà mình nó cùi lắm hay sao ? Tại sao ông không xin cái mới ngon hơn còn kết nối Internet, game online, chat chit này nọ.

Hình ảnh


Ông lão liền lủi thủi ra biển gặp con cá và thuật lại câu chuyện như vậy. Con cá nói: "Chuyện đó thì có khó gì, ông cứ về nhà đi, ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực".
Ông lão về nhà thì thấy bà vợ ông đang ngồi chat bên dàn máy vi tính “Intel Core 2 duo”. Ông vừa bước vào nhà thì bà vợ liền mắng:
- Bây giờ người ta xài tới “Intel Core i7 -5 stars processor rating”gì gì đấy mà ông còn rước cái máy Core 2 duo này về làm gì, ông mau ra bảo nó đổi cho tôi cái máy “5 hay 7 nhân” gì ấy.


Ông lão chiều vợ liền ra gặp cá vàng và kể lại như vậy. Cá vàng buồn nhưng cũng nói thôi được rồi ông cứ về, vợ ông sẽ được toại nguyện. Ông vừa về đến nhà thì bà vợ liền nói:
- Tôi chán cái máy này rồi, tôi thích thời trang cơ bây giờ người ta toàn là xài laptop , ông hãy ra bảo con cá cho tôi ngay cái laptop Sony Vaio nhanh lên.
Ông lão buồn rầu bước ra biển, sóng lớn dồn dập, cá vàng hiện lên. Ông lão liền kể cho con cá những lời vợ ông nói, con cá giận giữ nhưng cũng đáp ứng điều kiện của ông. Tưởng rằng lần này mụ vợ sẽ mãn nguyện, nhưng khi ông vừa về đến nhà mụ vợ đã quát lên:
- Máy móc gì nhiễm virus lung tung, nặng nề, chạy chậm rì, ông hãy ra bảo nó đổi cho tôi cái máy nào nhanh, sử dụng thật đơn giản, nhẹ mà không bị virus như Apple Macbook Pro hay ít ra cũng cái Ipad 2.

Hình ảnh



Ông lão vô cùng buồn bã vì lòng tham của bà vợ. Ông ra biển gọi cá vàng thì biển động dữ dội, mặt nước đen ngòm. Khi ông thuật lại yêu cầu của vợ ông cho cá nghe thì cá nổi giận lặn mất. Ông lủi thủi về nhà thì chỉ thấy mụ vợ đang ngồi thơ thẩn bên cái máy tính bỏ túi Casio.

--------------------------

Đính chính :
Ipad 2 bị cháy hàng, đến Cá vàng muốn mua cho mình còn ...xếp hàng cả ngày ở Apple store và ngay cả đặt mua online cũng chờ … chứ không phải Cá vàng thất hứa. Vô cùng xin lỗi!!
phuchau quảng cáo không công cho Apple nữa! hehe


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2011, 23:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cãm ơn PC đả "chú thích" lại. chứ nếu không thì dì skn sẻ tưởng tượng tối nay là :Nằm mơ ...thấy cá vàng biến thành hoàng tử và mình (skn) là cô gái tuyệt đẹp ....bán vé số dạo .cô gái sẻ dụ dổ hoàng tử ,chỉ xin mổi cái Ipad 2 về chơi thôi .Ngoài ra không dám xin gì hết .he he......


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2011, 11:27
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
PhuChau ơi,
Chú KVA có design được một hệ thống upline.

Theo cao trào vi tính, từ batch processing của mainframe (chỉ đọc thẻ IBM), qua online của PC với màn hình (DOS, rồi Windows), tới Internet (online bây giờ).
Danh từ có mấy tiếng, nhưng sự kiện quá nhiều nên dùng trùng tên.
Chữ DOS và online ý nghĩa khác nhau với mainfram và PC.
Vài năm sau thì không ai nhớ chuyện cũ, cũng không có vấn đề.

Internet có giây hay không giây (wireless) đều gọi chung online, cũng dử kiện trên mặt đất.

Muốn vượt không gian, phải dùng upline system.
Mấy hôm trước, có một phi hành gia không gian dùng internet liên lạc với bà mẹ ở mặt đất.
Cũng là online, chưa đủ cao để gọi là upline.

Hệ thống upline này "tuyệt đại bí mật", chưa thể tiết lộ vì sợ Apple và Microsoft cạnh tranh.
Nhưng để quảng cáo, tạm thời chú kể một chuyện tìm được nhờ dùng hệ thống này (còn Beta test).
1. Hồi 1,7 triệu năm về trước là cuối chu kỳ tiến hóa 2 của trái đất. Có các vị Phật xuống dạy kèm thế gian.
Vị cuối cùng là Phật Thích Ca (tiền kiếp, gọi là Cổ Phật Thích Ca). Ngài nói là nhân loại từ thảo mộc tiến hóa lên loài người trong 700.000 năm thì gặp trận chiến tranh nguyên tử.
Có 1/4 (tổng số nhân loại lúc đó là 6 tỷ) linh hồn được cứu về Trời.
3/4 nhân loại chết mà rã hồn, trở lại cây cỏ.
Chú KVA nghĩ đây là chuyện trong Thánh Kinh kể về lần sụp đại lục Atlantic giữa Âu và Mỹ châu.

2. Hiện tại là cuối chu kỳ 3. Theo kinh Phật thì có 5 vị Phật xuống nhắc nhở nhân loại.
Ông Phật đầu tiên là Nhiên Đăng, cách nay độ 10.000 năm.
Lúc đó cũng bắt đầu có Địa Ngục.
Ông Phật cuối cùng là Di Lạc.
Vị này làm việc hăng say, nên kết quả cứu độ chắc sẽ là 1/3
và đại lục sụp xuống biển là Bắc Mỹ (không phải vì động đất như ông đạo ở San Diego tiên đoán mà vì bom hạch tâm).

Năm bảy năm tới là Hội Long Hoa, ông Thượng Đế tối cao sẽ quyết định tỷ lệ thực sự, ai sẽ được cứu, ai sẽ rã hồn vì không qua được final test (đề tài là HÒA ái).
Theo chú nghĩ, Thượng Đế có thể sẽ cho nhân loại "bầu cử".
Theo PhuChau thì cứu thành phần nào (về Trời hưởng phước một triệu năm),
bỏ thành phần nào (thành cây cỏ trong chu kỳ tới, độ một triệu năm sau khi mặt đất hết phóng xạ).
Chú đùa với một người bạn giàu: cứu 1/3 nhân loại nghèo nhất, bỏ 2/3 giàu.
Đứa nào cũng con, không biết Thượng Đế cứu ai đây?
Cứu người giàu hay người nghèo?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2011, 13:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
{L_QUOTE}:
Năm bảy năm tới là Hội Long Hoa, ông Thượng Đế tối cao sẽ quyết định tỷ lệ thực sự, ai sẽ được cứu, ai sẽ rã hồn vì không qua được final test (đề tài là HÒA ái).
Theo chú nghĩ, Thượng Đế có thể sẽ cho nhân loại "bầu cử".
Theo PhuChau thì cứu thành phần nào (về Trời hưởng phước một triệu năm),
bỏ thành phần nào (thành cây cỏ trong chu kỳ tới, độ một triệu năm sau khi mặt đất hết phóng xạ).
Chú đùa với một người bạn giàu: cứu 1/3 nhân loại nghèo nhất, bỏ 2/3 giàu.
Đứa nào cũng con, không biết Thượng Đế cứu ai đây?
Cứu người giàu hay người nghèo?


Xin chào chú KVA, chú khỏe không? con vẫn hay đọc bài chú post trên diễn đàn, nhưng vài ngày sau chú lại tự xóa?? phuchau nói thiệt là phần kiến thức về "Tôn giáo, Đạo và đời" của phuchau còn rất hạn chế nên nhiều khi vẫn không hiểu hết những gì chú viết. Chú hỏi thì con trả lời theo quan niệm của con thôi có gì không đúng xin chú bỏ qua và chỉ dạy thêm.

Như lời chú đã nói Hội Long Hoa diễn ra bảy năm tới, theo con nghĩ khi đó Thượng Đế sẽ không phân biệt giai cấp, địa vị giàu nghèo để cứu rỗi chúng sinh. Thượng Đế sẽ dang rộng vòng tay đón những ai sống luơng thiện, tu Đạo, có duyên và giác ngộ với Đạo. Con nghĩ Đạo nào cũng tốt vì luôn khuyên dạy con người đừng mê muội cuộc sống phù du mà phải thức tỉnh, sống tốt, tu tâm, hướng thiện. Ngoài ra, theo Đạo giúp cho con người thêm niềm tin trong cuộc sống, giúp con người sống hòa đồng với người thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, ngón tay có ngón ngắn, ngón dài; học Đạo thì cũng có người học tốt, vận dụng giúp đời, giúp người và cũng có người lợi dụng cái tốt của Đạo để làm bình phong che đậy cái "đen thui" của mình. Vì vậy, theo con nghĩ hội Long Hoa mở ra thì Thượng Đế cần phải đặt mua nhiều "kính chiếu yêu" để soi rọi chân tướng coi ai "pass" ai "not pass." Còn "quota nhập cảnh xứ thần tiên " còn tùy vào chất lượng của...thí sinh .

Có gì sai chú bỏ qua nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2011, 20:27
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
Nói về Đạo, chắc khó bỏ qua Lão Tử.
Ngài nói "Lời chân lý nói ra sẽ có 3 thái độ từ người nghe:
1. Người căn cơ cao, lập tức thi hành.
2. Người bậc trung thì suy nghĩ, hỏi lại.
3. Người hạ phẩm căn cơ thấp thì cười xòa."

Đó là lý do chú KVA chỉ post các lời "trân lý" vài ngày thôi, đề phòng thái độ thứ 4: Đưa chú vào bệnh viện tâm thần!

Nói đùa cho vui, thực ra các tài liệu này đều mượn đỡ của bạn bè mà không hỏi trước.
Các hình tiểu thiên địa tuy tìm từ viện bảo tàng bên Pháp, nhưng mình cũng phải tôn trọng người nghiên cứu đó.

Xin kể một chuyện thực về thái độ thứ nhất, thực hành lập tức:
Trong nhóm blog Điện Toán Nhân Viên của chú có một người ở bên Bỉ (Belgique), trước là xếp lớn trong sở.
Một ngày nọ, xếp nhận được một điện thư của một nhân viên cũ từ California.
Nhưng điện thư (bằng tiếng Anh) nói là đang ở Tây Ban Nha, trong một khách sạn, mất bóp với hơn 3.000 đô la.
Yêu cầu cho mượn đỡ một số tiền, về nhà sẽ trả lại.

Ông xếp bên Bỉ lập tức gởi 500 Euro sang Tây Ban Nha.

Khi thông báo cho các người khác thì ai cũng nhắc anh gọi cảnh sát bên Tây Ban Nha giúp,
nhưng "Đem tiền cho Tây có đòi được đâu".

Đây là người căn cơ cao, nhiều tâm đạo của Lão Tử.
Rất tiếc, điện thư không phải lời chơn lý, mà là lời lừa gạt!
Dùng email của người khác là kỷ thuật trộm cắp thật siêu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2011, 20:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Tối qua con có xem, chưa kịp hồi âm "théc méc" thì bài của chú biến mất. Thôi thì chú cứ post bài để mọi người xem rồi ai có duyên thì sẽ gặp nhau ở tầng 11 dục giới chú KVA hé. Mà Vô sắc giới với Tam thanh khác nhau chổ nào vậy chú?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2011, 07:03
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
Tam Thanh là Vô Sắc Giới, danh từ của đạo Lão.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 5 2011, 13:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
"Tam Thanh" phuchau nghe quen quen giống như trong truyện Phong Thần. Nếu theo hình của chú trích lúc truớc Thái thượng Lão Quân, Nguyên thỉ Thiên Tôn... đuợc xếp cao hơn Phật một bậc? nhưng trong hình thờ bên duới thì phật lại được xếp cao hơn?

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 5 2011, 14:48
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
Theo chú thì Tam Thanh là đại hồn, Phật là tiểu hồn, khó so sánh lắm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 5 2011, 22:50
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
(xóa)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 25 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» Ông Lão và Con Cá Vàng thời IPad «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu