Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 03:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» càm ràm cuối tháng năm... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2726 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 03:08
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Ngày hôm nay mất mấy tiếng đồng hồ ngồi gõ chuyện ruồi bu ....bổng điện thoại reo gần nửa đêm , bên kia đầu giây là bà Ngoại (Bang chủ) :
- hello ....hello .
- heno....heno ...anh hai đó hả .
- yeah..... it's him ...biết rồi còn hỏi .
- anh có bận gì không ????
- (trời đất quỷ thần ơi , coi nó hỏi tui kìa ) không ...anh không bận gì hết ...đang "uổng ...chờ" , có cần giúp gì không ?
- kỳ quá , em hỏi anh là có rãnh hay không ? Lâu quá không điện cho anh .........
- ồ...thế à !! xin lỗi ..... anh người Nam nên hiểu lầm 2 từ bận và rãnh .
Tôi kể cho BC nghe chuyện tôi lái xe ngày hôm nay , tôi đang suy nghĩ và đổi tuyến thì nghe tiếng kèn xe phía sau .... tức tốc có chiếc xe trờ tới và cắt ngang xe tôi , bên kia là nàng tóc vàng .....nàng cho tôi một ngón tay giửa và không quên kèm theo " f...k...you" . Trời ơi !! Hồi tôi còn trai tráng không một ai mời hay cho tôi làm chuyện ấy....bây giờ già rồi "sức tàn lực kiệt "nàng tặng tôi chuyên ấy ngay giửa đường làm sao tôi lấy ....tôi tức ói máu luôn .
Ngày xưa nhà văn Duyên Anh đi dạy ở Hòa hảo , đi hay về thì cũng phải ngang qua Tân châu quê tôi , nhưng ông chưa hề viết một câu chuyện nào cho quê tôi , nhạc sĩ Lam Phương cũng vậy , ông đi hát ở Tân châu (195....??? biết chết liền) , trên đường về Saigon ngang qua TC , thấy bà mẹ ru con , ông nhớ Mẹ , cảm hứng viết bài "Đèn khuya" ....không có một cái gì liên quan đến TC quê ta hết .....thiệt là vô duyên . Từ xưa cho đến cách đây mấy tháng tôi chưa biết Nhatrang nhưng thích Nhatrang qua bài "Nha trang ngày về" của Phạm Duy , phải chi PD có một lần ghé qua Tânchâu...biết đâu chừng bây giờ tất cả người Việt trên thế giới đều biết TC , để cho tôi khỏi mất công giải thích.....? Hey ..anh Nguyên ! hồi ở VN quê anh ở đâu ??? Dạ....Tân châu . (Hỏi tiếp ) Có phải Tân Châu - Hồng ngự không anh ???? Dạ phải ạ . Cái nầy thì ép quá , chẳng lẻ mình hỏi lại : Bộ anh còn biết cái Tân châu nào khác nửa sao ??? Mấy em SG mà mặc áo lụa Hà đông thì làm sao mà bằng thiếu nử quê tôi mặc quần lãnh Mỹ a .
Gần đây thấy chị Năm KN lôi mấy trự 5 bó , 6 bó ra làm thịt , nào là nói dối ...gạt vợ.....v....v...Đại ca không nằm trong dạng nầy nghen chị Năm , vợ thì lúc nào cũng là cục cưng , cục vàng.... một hôm có tụi cướp đến tiệm ( bit mặt ) , tiệm Phở thì làm gì có nhiều tiền , nên bọn chúng đòi anh nộp vàng ( phải vài chục ký lận cơ ) , anh hỏi : khoảng trên 50 kí được không ??? Tụi nó nghe nói mừng ra mặt . Anh gọi vọng vô : em ơi ! cục vàng của anh ơi !! có mấy người nầy muốn gặp em ....nhìn cục vàng của anh xong tụi nó bỏ đi , cũng may cho anh là tụi nó không lấy tiền ... , anh phải chạy theo : cám ơn mấy anh đã không lấy tiền nhưng phải lấy vàng chớ ...... tụi nó lắc đầu , thiệt xui cho anh tụi nó lên xe lái đi mất .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 04:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
Gần đây thấy chị Năm KN lôi mấy trự 5 bó , 6 bó ra làm thịt , nào là nói dối ...gạt vợ.....v....v...Đại ca không nằm trong dạng nầy nghen chị Năm , vợ thì lúc nào cũng là cục cưng , cục vàng....

skn, .....ai chứ đại ca là người đàn ông đúng đắn đàng hoàng lắm í, đừng có bỏ đại ca vào chung một sọt nhá nhỏ! tại sao ngoại BC nói vậy nghe đây nè. Đi đâu cũng sát "lách" cục vàng..em đâu anh đó. Cách đây vài hôm có phone tám chuyện BC hỏi
-anh làm gì đó? đc - ngồi chơi thôi
-anh đang ăn phải không? đc- ừa ăn bắp rang
-chị đâu rồi? đc - làm sổ, đếm tiền.
Hôm khác gọi phone nhau BC cũng hỏi giống vậy : làm gì đó? anh ăn... (có hôm ăn lạc rang, hôm thì bimbim hôm thì...v..v.)
Đại ca gọi chị hai là cục vàng ngầm nói anh yêu và quý vợ như vàng, nhưng BC lại thấy chị cưng đc dể tè luôn, chị làm việc có lúc đến nữa khuya (lần sang chơi nhà BC biết) còn cục cưng được chị cho ăn bắp rang như là "ngồi đó ăn đi nghen cục cưng, hỏng có đi đâu chơi đó nha.. chờ cục vàng xong rồi dắt "tục tưng" đi ngủ. BC gác máy..tưởng tượng anh 6 bó há to mồm đón lấy từng hạt..từng hạt bắp (lạc..) nhai ngồm ngoàm chờ cục vàng...thấy ngoan ngoản và cưng làm sao ấy! thảo nào mà hỏng cục vàng với cục cưng đúng không đại ca?

Tụi cướp lấy cục vàng của anh về nhà còn tốn cơm thêm, bán không được còn việc khác thì hên xui :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 08:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BC nè ! "cây skn " muốn lặn mà "gió BC" không cho ngừng hả? Đọc bài BC viết mắc cừ quá đi .Sống ở đời ,phải biết giử thân ,giử phận mình là em út ít chứ.Sao cả ghan dám chọc Đại ca vậy ? Đại ca mà giận mà nghỉ chơi thì BC chỉ có nước ngồi buồn mà .....ngáp ruồi đó nha.Mai mốt BC có DT cho Đại ca ,thì đừng lựa...giờ linh mà gọi đó nha. Đừng nhắn tin mà hỏi : (không có dấu) anh co ban khong ?Cái lầy rất dể bị hiểu lầm lắm à nha."ban" ở đây có nghĩa là : bận .Chứ nếu thêm dấu thì .....hỏi Đại ca đang ....Bắn thì tội nghiệp anh mình phải "lương xuống gièo" mà chạy ra ngoàI trả lời cho BC đó .he he......
Đại ca ơi , em đâu dám nói gì "phạm úy" với anh đâu .chuyện anh kể về "cục vàng " của anh bị tụi cướp lắc đầu .Anh biết tại sao không vậy ? Tại hôm đó anh không "khuyến mãi" thêm cái ....bàn ủi đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 18:32
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
... Có phải Tân Châu - Hồng ngự không anh ???? Dạ phải ạ . Cái nầy thì ép quá , chẳng lẻ mình hỏi lại : Bộ anh còn biết cái Tân châu nào khác nửa sao ???
HH cũng thường bị người ta hỏi như vậy đó, dù TC và HN là hai huyện của 2 tỉnh khác nhau.
Nhưng có lẽ người ta hỏi vậy để phân biệt với những "Tân Châu" khác đó đại gia phở ơi! Vì thực sự không chỉ tỉnh AG có "Tân Châu", mà ít nhất 2 tỉnh khác cũng có "Tân Châu" nữa! Địa danh trùng nhau không có gì là lạ hết! (Một con đường mà có đến 2 số nhà giống nhau thì mới là ngộ kìa!)

Ở Tây Ninh: http://www.hocsinhtanchau.com/content/? ... e1e5b28218

Ở Long An: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_C ... u,_Long_An


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2011, 02:21
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Chào chị năm KN ,
Giửa cục "vàng" , cục "nợ" hay là gánh nặng .....thì Đại ca chưa cái nào đúng , cái đó còn tùy vào phía bên kia sau khi rước về mới biết , nhưng anh nhớ ngày "xa xưa" lắm anh có xuống nhà bác Năm để đi chơi với Nh. (anh của KN) , thì sau ngày gã KN đi rồi Bác gái không vui lắm , anh thì cứ nghĩ Bác buồn vì thấy trong nhà trống vắng , còn bác trai thì nói :
- Mẹ mầy phải vui lên , mình gã nó chổ nơi đàng hoàng , coi như gã con gái là mình trút được gánh nặng .
- Ba mầy thấy sao chớ , tui thấy tội nghiệp cho người ta quá hà , mình giao gánh nặng cho người khác tui thấy ray rức làm sao ấy,( cũng nhờ ơn trên che chở mà đám trai tơ Tân châu khỏi phải mang gánh nặng )....khặc....khặc....khặc .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2011, 11:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi ! anh phở 88 ơi ,anh nói trật lất rồi,em không là gánh nặng đâu nhe.E giờ là người phụ nử "cực kỳ" giỏi giang đó .Chồng em giờ không thèm làm gì hết , ảnh sáng "cắp ô đi,tối xách.....đủ đồ" về với em. Tại anh và mấy "trự" ở Tân Châu không có duyên mà mà gặp em đó thôi ! Chứ nếu không thì ......Eo ơi!.....thung thướng .Chúa đả dạy: cái gì của mình thì sẻ là của mình thôi . Nên em có no nắng gì đâu.E để ảnh đi ....thoải mái.(không như anh bị chị 2 "giử của " kỉ quá.) .Làm người "giàu có" như anh sướng hay khổ vậy ta ??? BC hỡi ! Chồng về SG sao không gọi điện cho mấy vịt mà gởi gấm vậy ?Sao cả gan dám "thả" chồng đi 1 mình vậy ? không có chồng kề bên ,nhớ đừng "xài tiền" hoang phí đó nha.ha ha .....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 5 2011, 02:33
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Chị năm KN ơi !!!!
Thiệt tình mà nói anh cũng khổ lắm , "tiền" thì hết rồi , "nghèo" lắm , nhưng xếp của anh lại thuộc lòng câu tục ngữ VN ( cái nầy mới nè mấy cha ) : " Trâu lấy thừng mà dắt , trai nắm .???...mà lôi " nên chị Hai lôi đi đâu anh đi theo đó .
Sau khi nhắc đến KN anh cảm động quá , thương cho đứa em gái ( cực kỳ giỏi ) làm anh nhớ 1 câu đối mà lâu lắm rồi bây giờ nghỉ lại thì đúng cho em mình :
- Anh đứng hiên ngang mang súng đợi ( mang súng nên nòng súng chỉ xuống đất )
- Em nằm xõa tóc đợi chờ anh ( cực kỳ khổ , súng chỉ xuống đất mà bắn ai ....thôi ngũ đi , sáng còn phải giao hàng....hahahaha )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 5 2011, 04:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
hello đaica PHO, SKN,
Buồn ngủ díp mắt rồi đó, lướt qua d/đ thấy hai anh em chuyện trò với nhau BC đọc xong thì tỉnh ngủ ...Đaica, tối nay (buổi trưa vn) sao thức khuya bán than vậy, than nghèo than khổ, than hết tiền...của cải đồ sộ thế kia mà đại gia PHO than hết tiền thì chỉ có bị Sếp chế tài mà thôi hức hức! tội nghiệp quá đi ...khịt khịt!
SuKimNguyen {L_WROTE}:
không như anh bị chị 2 "giử của " kỉ quá.) .Làm người "giàu có" như anh sướng hay khổ vậy ta ???
.
SKN, cái gì của mình là của mình.... gửi gấm đại tá lại bảo "chế tài" đó. Bc không xài tiền hoang phí đâu thank bạn, để dành tết nầy về vn xài mới sướng hahaha! ;) ...chết mất thôi!
BC ngủ đây.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 5 2011, 23:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ặc ặc! Nghe xóm nhà lá bàn chuyện cục vàng, cục cưng thấy mà ham. Hello anh hai! Hôm nào đám cướp có quay lại rinh cục vàng của anh thì anh làm ơn mua vé máy bay cho tụi nó qua bên đây rinh cục vàng của em luôn nghen! Hổng chừng có vài người củng đặt vé nhờ anh giới thiệu giúp à nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: càm ràm cuối tháng năm...
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 5 2011, 01:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
binhquan {L_WROTE}:
Ặc ặc! Nghe xóm nhà lá bàn chuyện cục vàng, cục cưng thấy mà ham. Hello anh hai! Hôm nào đám cướp có quay lại rinh cục vàng của anh thì anh làm ơn mua vé máy bay cho tụi nó qua bên đây rinh cục vàng của em luôn nghen! Hổng chừng có vài người củng đặt vé nhờ anh giới thiệu giúp à nha!

Lại thêm một "trự" cưng vợ như vàng, cứ tưởng đâu chỉ có đaica PHO cưng vợ kiểu "quý sờ tộc" hóa ra không cần sờ gì hết, cưng được thì cưng à!
Thấy mấy anh cưng vợ như vàng, nghỉ lại phận mình BC "tủi thân" ghê lắm! chồng BC thì ngược lại ảnh quý vàng hơn vợ mới tức chứ. Thế mới biết phận gái mười hai bến nước, phải chi ngày đó "cô hồn giục" mình tấp vào được cái bến nước PHO trong ngần thì đã được nghe " cục vàng của anh ơi.." mỗi ngày, ôi! thì sướng biết bao nhiêu... hức hức!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» càm ràm cuối tháng năm... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu