Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 14:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Cười lai rai «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 22 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 6240 | Trả lời: 21)
Tiêu đề bài viết: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2011, 13:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
BỎ TU


Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:

- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...

Ngày hôm sau...

Ngày hôm sau, gặp thầy, cô gái nói:

-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2011, 13:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
CÁ .....Có Bầu

Chồng đi làm về, vừa đi vừa huýt sáo, vẻ cao hứng lắm.
Vợ hỏi:
- Anh có nhớ mấy tháng trước, anh đi câu cá không?
- Nhớ chứ, thật thú vị em ạ.
- Một trong những con cá anh câu được vừa gọi điện thoại báo đã có bầu rồi đấy.
Chồng : té xỉu!!


*****
Không Bằng Em...



Đang theo dõi cuộc thi hoa hậu thế giới trên truyền hình,
chồng quay sang nói với vợ :
- Theo anh, hoa hậu và á hậu gộp lại cũng chưa bằng em.
- Ôi ! Em đẹp lắm hở anh ?
- Không ! Anh nói về cân nặng !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2011, 13:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Sữa mẹ ngon tuyệt

Trong một bệnh viện nhi hiện đại, hai chú bé nằm cạnh nhau đang trao đổi bằng một thứ ngôn ngữ riêng.
Máy theo dõi và biên dịch ghi lại được một đoạn hội thoại giữa chúng:
- Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
- Tớ bú sữa bình.
- Sữa bình có ngon không?
- Cũng ngon, nhưng phiền là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội, có khi phải tự bê bình mỏi cả tay. Thế còn đằng ấy bú sữa gì?
- Tớ thì bú sữa mẹ.
- Thế sữa mẹ có ngon không?
- Ngon chứ! Sữa lúc nào cũng ấm đều đều, rất vừa miệng, không bị thiu, không phải bưng bê, bình sữa lại đẹp nữa; nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay rượu whisky khó chịu khôn tả!


***

'Quyết định' nhanh lên...


Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa.
Bực mình, bà mẹ liền mắng:
- Bú đi nào, nếu không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
Bà mẹ mắng nhiều lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không nín.
Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tôi đã đi quá 5 ga rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 6 2011, 07:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cuối tuần PC cho cười lai lai mà coi bộ hỏng lai lai... cái nầy là cười ná thở mới đúng. Dì Thảo cười nhất là "sửa mẹ ngon tuyệt" với "cá có bầu" :rollin: hai đứa nhóc đó sướng... hằng ngày nhậu rượu nhủ gia bì, mấy tay bợm nhậu phải ganh tị lắm hahaha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 6 2011, 08:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
PC ơi ,vừa phải thôi nha.Hôm nào PC dám hỏi ba là: ngày xưa ba có hút thuốc lá không ? rượu ba uống là lọai gì vậy ba ? dám hỏi không vậy ta ??


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 6 2011, 20:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dạ, phuchau sẽ post thêm truyện cười lai rai cuối tuần để hai dì và các cô bác khác có thêm nhiều nụ cười tươi tắn, sảng khoái. Truyện nào phản cảm hay nhạy cảm quá xin cô chú email hay PM trong diễn đàn góp ý để phuchau điều chỉnh. Cảm ơn.


Dì SKN ui, ba phuchau không có uống "gụ" hay hút thuốc lá. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cười lai rai : Tàu nói tiếng Anh
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 6 2011, 20:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Caller: Hello, can I speak to Annie Wan?
Operator: Yes, you can speak to me.
Caller: No, I want to speak to Annie Wan!
Operator: Yes I understand you want to speak to anyone. You can speak to me. Who is this?
Caller: I'm Sam Wan. And I need to talk to Annie Wan! It's urgent.
Operator: I know you are someone and you want to talk to anyone! But what's this urgent matter about?

Caller: Well... just tell my sister Annie Wan that our brother Noe Wan was involved in an accident. Noe Wan got injured and now Noe Wan is being sent to the hospital. Right now, Noe Wan is on his way to the hospital.
Operator: Look, if no one was injured and no one was sent to the hospital, then the accident isn't an urgent matter! You may find this hilarious but I don't have time for this!
Caller: You are so rude! Who are you?
Operator: I'm Saw Ree.
Caller: Yes! You should be sorry. Now give me your name!

Operator: That's what I said. I'm Saw Ree.
Caller: Oh my God !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2011, 00:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
QUÁ GIỎI

Sau khi dập tắt đám cháy ở Bệnh Viện một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy:

- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết!!

Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói:

- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà :eek:

Lính cứu hỏa...ngất :clap:

-----------------------------

Rắc rối từ cái chân của phụ nữ

Khi y học ngày càng phát triển, các bộ phận của cơ thể có thể chế tạo sẵn. Hỏng gì thay nấy, rất tiện lợi. Người ta gọi đấy là bộ môn khoa học cấy ghép


Chuyện kể rằng, có anh chàng kia chẳng may bị hỏng một chân trong vụ tai nạn giao thông. Sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám và quyết định thực hiện ứng dụng phương pháp cấy ghép hiện đại đã nói ở trên cho anh ta. Tuy nhiên, chẳng may hôm ấy trong kho chỉ còn chân phụ nữ. Thời gian cũng rất gấp rút vì anh chàng đã bị mất khá nhiều máu nên bác sỹ tặc lưỡi thay luôn chân phụ nữ cho anh ta.

Quá trình phẫu thuật thành công mỹ mãn, 1 tháng sau, anh thanh niên phơi phới ra khỏi viện với đôi chân hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng chỉ 1 tuần, anh trở vào lại bệnh viện, và gặp bác sĩ:

- Bác sĩ ơi, không ổn rồi! - Anh ta nói.

- Sao vậy? Bình tĩnh kể tôi nghe xem nào!

- Thật xấu hổ, khi tới hồ bơi, người ta phát hiện ra tôi có một chân đen và một chân trắng!

Bác sĩ cười:

- Ồ tưởng gì, đó là do pigment cell (tế bào sắc tố ngoài da) đấy mà.

Rồi ông tiêm vào chân trắng của anh ta một mũi kích thích các tế bào sắc tố. Hai chân anh chàng lại đen giống nhau. Anh chàng vui lắm. Nhưng vài tuần sau lại thấy anh ta mò đến Viện:

- Bác sỹ ơi, không xong rồi, một chân có lông còn một chân không!

- À cái này chắc bị thiếu Testosterone (Kích thích tố nam).

Và bác sỹ lại tiêm cho anh chàng thêm một mũi Testosterone và khuyên anh ta yên tâm ra về. Vài hôm sau cái chân kia bắt đầu mọc lông. Anh chàng khoái chí ra mặt.

Tuy nhiên cũng chỉ được một tuần đã thấy anh ta tới gặp bác sỹ:

- Chuyện gì nữa đây? – Bác sỹ hỏi.

- Nó xẩy ra một chuyện rất oái oăm, bây giờ tôi mới để ý.

- Anh nói rõ hơn xem nào?

- Số là thế này, mỗi khi tôi vào toilet thì một chân đứng, còn chân kia nhất định ngồi.

- Ôi trời! Thế thì chịu rồi, đây là thói quen bẩm sinh, y học bó tay


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Nhiệm vụ bất khả thi Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2011, 03:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhiệm vụ bất khả thi

Voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đêu đang chán vợ, voi nói:
- Hay là mình đổi thử đi?
- Xong béng.
Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau

Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ
1 ngôi mộ ghi dòng chữ:
Thỏ cái: Tan xác khi làm nhiệm vụ
Còn ngôi mộ còn lại ghi :
Thỏ đực: Mất xác trong khi làm nhiệm vụ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lai rai
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2011, 12:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BC vừa chuyển "địa bàn" nên đang rảnh rổi mà chọc cười mọi người đó hả? BC muốn "tan xác" hay "mất xác" vậy ? 2 cái này coi vậy mà khác xa lắm đó nha .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 22 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» Cười lai rai «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu