Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 00:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2257 | Trả lời: 10)
Tiêu đề bài viết: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2011, 05:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thành phố các con tôi ở mỗi năm có bốn kỳ đua xe, mỗi kỳ kéo dài hai tuần lể. Trận đua vào mùa hè rất đông người đến vui chơi và sôi động nhất trong năm. Chúng tôi ở đúng ngay svđ nầy nên các con tôi "rầu" mỗi khi mùa đua tới, những con đường bao chung quanh trường đua được phong tỏa, sẻ kẹt xe kéo dài hai tuần. Và vì bởi các mall, khu ăn uống vui chơi đều nằm cạnh đó. Tất nhiên là cũng có đường khác để chúng tôi đi nhưng phải vòng vèo bị mất thời gian đôi chút. Du khách ở các bang khác đổ về, những ngày nầy tp có doanh thu cao về mọi thứ. Đàn ông xem đua xe, đàn bà shopping, làm đẹp, ăn uống v.v.. Người ta nói đa phần là dân Florida đến nhiều nhất, dân giàu ở bang Florida họ rất khoái môn thể thao đua xe.
Lần đầu tôi sang mỹ vào mùa hè, đúng vào mùa đua xe hai tuần đầu của tháng năm. Bạn trai con gái lớn mê đua xe, đã mua bốn vé xem đua xe, đó là lần đầu tiên tôi được xem một buổi đua xe ngoạn mục.
Mùa hè năm sau tôi lại sang, năm nay tôi có thêm một con rể út tương lai. Tên nầy cũng khoái môn đua xe (vây là hợp rơ với rể lớn rồi). Chúng nó mà gặp nhau là nói về các trân đua xe...các loại xe đua, xe độ rồi mua phụ tùng độ xe làm sao, nói đến quên cả ngủ. Hè nầy cả nhà đi Atlanta, Buổi sáng đi thật sớm và đến đó mất bốn giờ lái xe. Đến nơi chúng tôi ăn uống, đi mall, đi chợ Vn, chợ hàn quốc. Atlanta rất đông người Vn sinh sống cho nên đồ ăn thức uống ngon và đầy đủ các loại như là Vn. Có vậy thôi mà các con tôi thích lắm, còn muốn về đó sau nầy.
Rong chơi đã đời đến 8:00 PM chúng tôi lái về. Lượt đi tôi với má ngồi xe con rể lớn, lượt về tôi sang xe con rể nhỏ cùng ngồi với chị tôi. Đi cả ngày thấm mệt rồi buồn ngủ, hai chị em tôi nói chuyện một lát mạnh ai nấy rồi khò ...
Trong giấc ngủ tôi mơ .... mơ thấy mình bị rớt xuống giường, giật mình mở mắt thấy xe vẫn đang bon bon chạy, biết là chưa tới nhà rồi vật vờ ngủ tiếp. Lần nầy lại mơ cũng thấy bị rớt mà rớt xuống sàn .. giấc mơ có thật... nữa khúc dưới của tôi lọt sàn xe... nữa trên còn trên nệm. Lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra trước. Phát hiện xe tôi được con rể "đánh võng" liên tục rất là chuyên nghiệp với tốc độ khá nhanh. Phía trước xe con rể lớn cũng rứa! Chuyện gì đây chúng nó đua với nhau ư? hai chị em tôi nhìn nhau... rồi cùng phán một câu giống y chang "tụi nó đua xe". Chị em tôi liền cài dây an toàn, nếu không thì sẻ lọt sàn nữa. Chồm lên trước tôi rầy Phương Anh :-sao con để nó đua? Con gái "con có bảo ảnh thôi mà chưa chịu thôi, con cũng sợ nè mẹ. Tôi gọi điện cho con gái lớn ở xe trước: con đang "chưởi" ảnh đây :lol:
Hỏi hai đứa đua với nhau àh? Không! có một thằ̀ng đi xe "độ" thấy hai xe tụi con "độ" nên thằng đó rủ đua mẹ àh. Tôi hỏi làm sao mà tụi nầy biết nó rủ? thì nhá đèn rồi lượn trước mặt khiêu khích ...tụi độ xe nó biết mẹ ơi.
Lần đầu tiên "đua xe" cảm giác sợ không biết nói sao, cách hay nhất là bám chặt rồi cố nghỉ cách để hai đứa bỏ cuộc. ...Tôi vỗ vai nó " Jeff, we need to go restroom" và quả là sáng kiến hay :clap: chúng yes cái rụp, và từ từ sang lane vào trạm xăng phía trước. Ra khỏi xe chị em chúng tôi không bực chúng nó, mà lại nhìn nhau cười rủ rượi, má tôi cũng cười theo, bà vổ vào lưng cháu rể út bộp bộp. Hai thằng rể bắt tay nhau....cười khoái chí. Còn hai con vịt giời nhà tôi thì mặt chù ụ hahaha!
Lần đi đó tôi có kể với ai thì kể, chứ không dám kể cho đồng chí chồng nghe đâu ạ! :mozilla_tongueout: . Sau khi cưới vợ thì hai con rể đã thôi không đam mê "độ" xe nữa. Nhưng có lẻ máu đua xe chắc... vẫn còn chút chút. Như mới đây thôi chở ba mẹ vợ đi, có một thằng ra ám hiệu rủ đua (cũng vì đi chiếc xe độ) rồi cứ chạy trước mặt khiêu khích, người ta sang lane thì nó cũng sang cản trước mủi chọc tức. Con rể đạp ga...nghỉ sao nó lại buông. Có lẻ nó đã qua cái thời trẻ trai háo thắng rồi, hay vì đang chở ba mẹ vợ cũng nên.
Đến bây giờ tôi vẫn còn cái nhớ cảm giác vừa run sợ vừa thích thú được đua. Có càm ràm đôi chút mỗi khi nhắc nhở sự an toàn về tốc độ. Nhưng tôi rất happy...vì dù sao thì "hai tay lái lụa" đã cho cả nhà tôi một kỷ niệm "có một không hai" :clap:

TT
SC đêm mùa hè 2011


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2011, 09:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ba ngoai tre oi , mai la cuoi roi neu khong dang chay cho ba me vo mau dua noi len thi chet chac ,se khong cuoi duoc vit troi cua me dau con oi ,lau lau cho ba me vo 'TEO ' mot mot bua ha ha :rollin:.Guot mo ninh, di lam day E hoi nho 'CO TE THIET KHONG '?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2011, 12:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Khi nào dì Thảo lái xe được, dì Thảo hãy chở lại 2 người con rễ....bảo đảm ...rễ của dì sẽ ngoan hơn nữa... 8)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2011, 20:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chị Nhà quê ơi, bọn đua xe lạng lách dử quá ngoại em rớt xuống sàn xe, còn lại "nữa hồn thương đau" khúc trên. Cứ nghỉ rằng ngủ gục bị rớt không à.. hahaha!

PC ơi, ý nầy quá hay "lấy độc trị độc" :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2011, 00:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Bên Mỹ khi chưa biết lái xe, mình nhìn thấy xe chạy vù vù trên đường cao tốc (freeway) thì ớn, với lại không biết exit nào chui ra chui vô nên sợ, riết đâm ra ớn. Nhưng khi biết lái xe rồi thì chỉ có cảnh sát...rượt lại nổi mình trên freeway thôi. Theo con được biết khi lái ra freeway thấy xe nào phía trước chạy cà rì ...cà rì thì có 2 trường hợp : người lái xe đó vừa nói chuyện phone vừa lái hay người đó là một...phụ nữ gốc Á Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2011, 02:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ba ngoai tre oi! hay lai xe di ,nho hoi moi tap .chi cu so hoai .sang som .lam bo co mu suong nhieu gia do khong thay duong lai xe ,bi thang em la qua trọi,bay giolai ma thay ai chay cham thieu .khong dung so chi dinh thi noi con rua tui nho cuoi qua troi,su that thi cung so lam ,nhung di lam thi can phai lai xe thoi co len nhe :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2011, 05:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chị Nhà quê, ngoại em sẻ học lái chị ạ. Em thích lắm! biết lái đi đâu tự mình đi ko phụ thuộc ai. Em là người mê tốc độ, có lẻ em sẻ bị cảnh sát rượt dài dài... :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2011, 19:14
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)
Mèo cũng không biết lái xe, mèo đi chơi thì toàn được người ta chở không à...như vậy mới gọi là mèo


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2011, 22:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nói như PhuChau là chính xác luôn. Bangchu cứ việc kêu hai ông con rể để mẹ vợ lái xe....Ặc ặc! De tới de lui vài vòng rồi Chạy một rờ tua là hai ông con rể mà còn dám đua nửa thì là gan cùng mình. :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 7 2011, 02:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm nay lể độc lập nước Mỹ, đêm qua bắn pháo hoa bùm bùm.... làm nhớ tết vn lắm luôn. Hôm nay BC lại đổi địa bàn. Mừng con rể út "tay lái lụa" từ Virginia về. Một năm công tác xa nhà hôm nay gặp lại gia đình. Cả nhà BC về lại nhà NC ăn chơi một ngày một đêm. Trên đường highway do con rể út lái (rể nầy đã đánh võng BC lọt sàn) hôm nay lái xe rất đằm thắm. Nhưng BC vẫn phải seat belt mặc dù ngồi ghế phía dưới đi với người khác là không cài đâu. Có lẻ lái lụa khoái sang lane để được nhanh hơn hay sao nên BC cảm thấy lắc lư...cài cho chắc ăn ;)
Cuối tuần vừa rồi về NC với gia đình con gái lớn, tay lái lụa rể lớn được cảnh sát hỏi thăm. Đường quy định 60 miles , mình chạy 80. Có lẻ cảnh sát nầy thấy trẻ con nheo nhóc(2) thêm một bà mẹ vợ già nữa, nó thông cảm nói vài lời cảnh cáo rồi cho đi. Cảnh sát cũng có người dể người khó nhỉ? viên cảnh sát nầy trẻ măng lúc đi nó còn bye bye cười rất tươi với cả nhà mình. Cái xứ gì đâu thiệt..ngộ :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Càm ràm..NHỮNG TAY LÁI LỤA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu