Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 05:50
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» "Họ" với tôi «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2122 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2011, 23:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
(Ở quê tôi hồi nẳm, khi ghét hay xem thường ai người ta mới gọi người/những người đó sau lưng là "họ". Còn ở đây, "Họ" đơn thuần là "They" trong tiếng Anh, "Ils" trong tiếng Pháp - là ngôi thứ ba số nhiều)

Tôi biết họ qua vài trung gian. Ban đầu tôi và họ hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng do "bọn trung gian", vì cùng thương "bọn trung gian" nên tôi và họ phải làm quen nhau, cùng chung tay lo cho "bọn trung gian" - những nhân vật chính.
Ban đầu giao tiếp với họ tôi thấy rất ngại ngùng vì thấy họ có vẻ hơi khó tính.
Tôi đã hết sức cố gắng thỏa mãn mọi thứ theo yêu cầu để vui vẻ cùng nhau.

"Thức lâu mới biết đêm dài". Một điều dần dần bộc lộ ra là họ rất là nhân hậu, họ có cả tấm lòng nhân ái bao la nói chung và rất thương tôi gia đình tôi nói riêng. Thì ra, đằng sau vẻ trầm lặng, ít nói, có vẻ khó tính đó củ họ là sự ân cần lo toan chu đáo cho mọi người, mọi việc, không hề có chút so đo tính toán. Vẻ khó tính đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, có lẽ một phần là do ngượng ngùng. Họ không hề phô trương, không màu mè, lấy điểm, lấy tiếng,... mà cư xử thật là thiệt tình...
Họ nào có biết, mỗi lần nghĩ đến họ là tôi lại rưng rưng nước mắt và thổn thức con tim.
Giờ này nếu thương "bọn trung gian" 1 thì tôi thương họ có tới 10... Xin người ngoài cuộc đừng nghĩ méo mó mà cười tôi nhé! ^^
Tình cảm rất khó nói, khó bày tỏ vì ngượng miệng; gặp cũng không thể ôm hôn.... Tôi chỉ biết viết vài dòng như vậy ở đây, dù biết rằng họ không bao giờ đọc đến. Hiện giờ tôi đang căng thẳng, nhức đầu, hồi hộp, nhức nhối con tim lắm nên viết ra xem có bớt được chút xíu nào không.
Cám ơn đời đã đưa đẩy cho tôi được gặp họ.
Tôi thầm cầu mong họ luôn được mạnh khỏe, bình an cũng như đã cầu mong điều tốt lành đến với tất cả những con người lương thiện.


Người trong cuộc không có dịp đọc.
Còn người ngoài cuộc thì có lẽ cũng cảm nhận được phần nào là BD viết về ai, về vấn đề gì rồi (?)
Chắc là không...
Hình ảnh đâu??? :mozilla_tongueout:

Có người khi làm quen với ai cũng thường hỏi người đó thích màu gì. Nếu ai hỏi tôi thích màu gì tôi sẽ không trả lời được. Nếu phải trả lời thì phải thêm "... cũng còn tùy..."
Bởi vì màu cho bông hoa khác, cho nền trời khác, cho áo khác, cho quần khác, cho nền nhà khác,... Thử hỏi có ai thích màu đen, màu xám xịt cho hoa, lá; màu vàng, màu xanh lục cho da mặt; màu đỏ cho... nước tiểu??? Nhưng quần nhuộm mặc nưa thật đen thì người ta mới chịu; màu đỏ, màu vàng của hoa, màu xanh của lá thì ai cũng thích ngắm nhìn...

Cả tuần nay tôi đã bị ám ảnh bởi màu đỏ. Theo nhiều tài liệu, cái màu đỏ "chết tiệt" đó có thể báo hiệu một điều chẳng lành. Cùng với mọi người thân, tôi vô cùng hồi hộp chờ một kết quả mà lành ít hơn dữ. Gần đây có một số người bạn, người quen hiền lành, tử tế của tôi bị mắc những chứng bịnh hiểm nghèo, tôi buồn biết bao nhiều! Họ đã sống quá tốt, đã cống hiến nhiều cho đời, khi chưa được nghỉ ngơi thì đã sớm bước vào "canh bạc sinh tử". Tôi đã nhiều lần ứa nước mắt khi nhớ đến họ... rồi cuối cùng chỉ biết thở dài mà tự an ủi bằng hai chữ "số-mạng".
Chả lẽ ông trời một lần nữa lại chơi khăm với người tốt? Dẫu biết rằng ai rồi cũng sẽ không thoát khỏi đường "sinh, lão, bịnh, tử" nhưng nếu như vậy thì... trớ trêu quá!
Ôi, sao không là màu vàng, màu trắng trong mà lại là màu đỏ!!!

"You" kính mến!
Sau vài phút bấm "chấp nhận" bài viết ở trên (tôi viết vì quá mệt mỏi và bồn chồn), tôi nhận được cú phôn của 1 người thân: kết quả là lành tính.
Ôi, thật mầu nhiệm! thật tuyệt vời! Màu đỏ lần này không báo hiệu "ác tính" như đa số những trường hợp khác.
Chúc mừng "You", chúc mừng gia đình và tất cả những người thân đang đau đớn hồi hộp, trong đó có... tôi!

================
Ê hê... bạn hiền BQ và những ai... ai... ai... đó nữa! Hãy nghe lời khuyên này và đừng "chửi" tôi nhé:
"Bớt/nghỉ hút thuốc lá đi nha!"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2011, 02:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thiệt tình tui không biết "Họ" là ai và sự chu đáo với tác giả ra làm sao? Hiểu được bây nhiêu thì hiểu.
Cầu mong BD luôn có "Họ" để sưởi ấm cho mình.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2011, 12:22
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi chị BD ! 3 tuần nay em nằm bẹp vì bị trận mưa làm cho te tua ,bị mấy trận nắng làm cho bầm dập .Giờ mới biết mình cũng tuổi đả cao ,mà sức .....thì sắp hết xí quách .Chắc có lẻ em ham làm việc qua nên bị vậy . Giờ không thèm làm nửa mà học tập BC TT : em chỉ chơi thôi ,chả thích ......làm..... gi....!!! sau mấy ngày long thể bất an,long sàng ....sắp sập,em lồm cồm vô D Đ đọc bài ,eo ơi ,sao nhiều bài viết thế . Đả vậy đọc bài chị viết nói về HỌ em càng lùng bùng cả mắt và tai .Chị viết về HỌ sao mà vừa nhẹ nhàng , bí mật và.....sâu lắng quá vậy ?Dù em biết chị là 1 người có 1 chiều sâu thật sâu và 1 tâm hồn nhiều đa cãm.HỌ của chị viết thật tài tình ,đả làm chi phải nước mắt rưng rưng và con tim phải thổn thức.Chị ơi, BQ cũng biết HỌ của chị nửa hả??? Em tò mò quá đi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Giữ bí mật
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2011, 17:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Trước hết, chúc mừng long thể của SKN lí lắc đã trở lại bình thường sau thời gian bị te tua, bầm dập do hết mưa tới nắng, hứa hẹn DĐ sẽ thêm sôi động.

Hổng ngờ "họ" của BD khó hiểu như vậy! ít nhất có 2 "tên" còn théc méc kìa... :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2011, 01:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Minh nghi toi 2 nguoi nhung ma khong chac ,thoi thi cho giai dap cua ban vay ..hue von


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2011, 11:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
- Hi chị nhaque! em cũng nghỉ như chị, chỉ có 2 người mà thôi.he he.....
- Chị BD nè ! Trong 2 chử tò mò,em chỉ thích chử sau.Vì tò là bình thường thôi ,còn ...mò mới thú vị .Mò mẫm ,đoán mò,đúng hay sai cũng vui và có khi làm người khác giật mình .Em cũng giống như chị ,úp úp ,mở mở sẻ .....dễ thương hơn ! Phải không chị? Em cảm ơn chị về lời chúc,em hết bị......dịch(vịt) vật rồi.Giờ thì lại khỏe như.....CỌP.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2011, 14:27
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 48
Sinh nhật: 29-06-1976
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 14:14
Bài viết: 8
Quốc gia: Australia (au)
Đọc không hiểu gì hết ? you là ai ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2011, 02:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
SU oi mong rang Cop TC manh nhu Voi de mua SG khong lam kho duoc em :rollin:
Ban Thien oi co ay la cuu hoc sinh Truong Trung Hoc Cong Lap Tan Chau.chung toi la dong mon su huynh de cua nguoi lap ra trang nay ,de chung toi co diep tim ve voi nhau ,han hanh chao don ban .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "Họ" với tôi
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2011, 20:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Thiên {L_WROTE}:
Đọc không hiểu gì hết ? you là ai ?

Chào bạn Thiên, thành viên mới!
Vì một điều tế nhị nên BD đã... cố ý cho bài tùy bút của mình nó mập mờ như vậy.

Bong Dieu {L_WROTE}:

"You" kính mến!
Sau vài phút bấm "chấp nhận" bài viết ở trên (tôi viết vì quá mệt mỏi và bồn chồn), tôi nhận được cú phôn của 1 người thân: kết quả là lành tính.
Ôi, thật mầu nhiệm! thật tuyệt vời! Màu đỏ lần này không báo hiệu "ác tính" như đa số những trường hợp khác.
Chúc mừng "You", chúc mừng gia đình và tất cả những người thân đang đau đớn hồi hộp, trong đó có... tôi!

BD sử dụng đại từ "You" do BD dành ra vài dòng (thầm) nói với "họ" đó mà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HỌ LÀ AI?
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 12 2011, 14:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Cảm ơn mọi người đã có ý kiến sau bài viết của BD.
Có người nằn nì BD giải đáp bí mật về HỌ bấy lâu nay.
"Bọn trung gian" là ai? - Có người hiểu là HSSV. Người đó tưởng tôi dắt HSSV đi tham quan/TTSP rồi làm quen với HỌ.
Nếu hiểu sai về "bọn trung gian" sẽ dẫn tới hiểu sai về HỌ. :mozilla_tongueout:

Nay chuyện tuy đã nguội ngắt nhưng BD cũng xin giải đáp để mọi người hiểu.
- "Bọn trung gian" là vợ chồng thằng nhóc lớn của BD. Vì bọn chúng quen và thương nhau nên BD mới làm quen và kết tình sui gia với HỌ.
- Vậy thì HỌ là ông bà sui của BD đó! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:
Nói thiệt nha "mấy cha", :mozilla_tongueout: đừng có ai cười tui nha: tui thương con dâu MỘT thì tui thương và quí ông bà sui tới MƯỜI lận đó, vì họ là những con người nhân hậu, tử tế, thật tình.
- "Màu đỏ" chính là màu dịch màn phổi rút ra khi ông sui BD nằm BV Phạm Ngọc Thạch SG. Tìm hiểu thực tế và trên mạng thì được biết đa số trường hợp dịch có màu đỏ thì bệnh nhân mắc bịnh ung thư phổi. Lúc đó sao tôi ghét cay ghét đắng cái màu đỏ! Những người thân bên sui, bên tôi ai cũng hồi hộp, lo sợ.
Nỗi buồn khi biết bệnh của anh QH kết hợp với nỗi lo sợ về bệnh tình của ông sui làm tôi quá đau khổ và thường xuyên thầm thốt lên: Ôi đời người sao mà nhiều đau khổ quá! Ôi sao những người hiền mà mắc nạn như vầy! :(
Lần đầu xét nghiệm kết quả không thấy tế bào ung thư, người ta đã ngạc nhiên nên lại rút dịch xét nghiệm thêm 1 lần nữa.
Kết luận cuối cùng: lao phổi. Mừng vui thì khỏi phải nói rồi. Giờ ông sui BD uống thuốc đã được hơn 5 tháng, đã khỏe ra nhiều.
Cuộc đời con người ta vui và buồn thường đan xen nhau. "Được" cái gì thì vui - vui thì cứ vui. "Mất" cái gì thì buồn - buồn thì cứ buồn. Lúc nào buồn thì buồn, lúc nào vui được thì cứ vui!?
Cầu trời cho mọi người được mạnh khỏe, yên vui.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» "Họ" với tôi «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu