Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 06:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Ngày Chủ Nhật ........bực mình «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1692 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2011, 07:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
" cắc kè ,cắc kè "
Đó là âm báo tin nhắn mà skn tui thấy vui vui nên cài vô điện thoại chơi. Sáng nay đang ngủ thì 2 tiếng cắc kè làm tui giật mình thức dậy.Công việc của tui kết thúc sau 1 tuần .Đến thứ 7 tui trả lương tuần cho mọi người ,buổi tối mấy mẹ con lang thang ra SG muốm ăn gì thì ăn,tối về xem tivi đến khuya rồi mới ngủ .Bởi vậy sáng chủ nhật 8.30g tui mới thức ,sửa soạn đến 9g thì đi nhà thờ. Ngày chủ nhật là ngày nghỉ ngơi thoải mái của tui ,vậy mà......có "tên bất lương" nào gởi tin nhắn sớm thế !( tui không hề có tin nhắn kiểu này vào giờ tui đang ngủ chưa thức ! ).Mắt nhắm mắt mở hé coi tin nhắn : cho Trẫm gởi lởi thăm Ái khanh . Trời ạ! ai vậy ta? tui nhắn lại :who? Tin nhắn trả lời lại : anh nè, lâu ngày anh thấy nhơ nhớ nên nhắn tin cho em hỏi thăm đằng ấy ! tui nhớ ai là anh nè tui ....chết liền ( mà hình như tui cũng có ....nhiều anh nè lắm,nên lộn xộn là quê lắm .hi hi....) tui nhắn lại : em quên anh nè là ai rồi ? Lúc này điện thoại của tui reo lên:Vừa phải thôi nhe skn ,anh Minh nè,Trẫm của ái khanh Thanh Thảo nè.He he ....tui cười ruồi :ai bảo sáng sớm anh nhắn tin không đầu không đuôi,em đang ngủ ngon mà.....Vài câu thăm hỏi ,sau cùng vẩn là chuyển lời : trẫm nhớ Ái khanh .OK ! Sẳn sàng thôi . tui sẻ chuyển lời hỏi thăm này vô hộp thư của Đại tá (ông xã của ái khanh) lời nhắn nhủ ....dể chết này .he he......
Bc nè ,từ khi bọn vịt xa nhau,skn bỗng dưng trở thàng "cầu nối " cho bạn mình từ khi nào vậy ta ? Ai ải muốn gì ,sao không phôn thẳng cho ai kia ,mà cứ tìm skn này chuyển lời hoài vậy ? Mỗi lần nghỉ tới BC là mình .....ganh tỵ. Ở đời số sướng ,sướng từ đầu xuống ....chân. Có câu nói : lắm mối tối nằm không đó nhe ? BC coi chừng đó nha .ha ha...... Khi nào BC về SG skn sẻ tính sổ hết đó nha .Nói là ngày chủ nhật bực mình,nhưng 2 tiếng " anh nè " làm tui mắc cười, xí xóa 1 lần cho bạn mình .Mọi thứ còn ở ....phía trước,BC từ từ về mà .....gặp gở mấy "anh nè" nhé!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2011, 10:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cuối cùng thì "cầu nối" cũng hết bực mình nhờ 2 tiếng ngồ ngộ: "anh nè".
BD nghĩ nếu đặt tiêu đề cho bài tùy bút này là ANH NÈ... hay là "NHỚ ÁI KHANH..." có lẽ sẽ "xôm tụ" hơn đó SKN ơi!
BD cũng có vài ý có liên quan đến đề tài trên, nhưng thôi, để mai mốt nói sau... :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2011, 12:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
OM oi co cau nao moi khong ? sao ma hen mai the chac la ta khong goi la om nua ma phai doi la om hen .kha.kha ... :clap:
dang doc ngon tron lai gap cau cuoi "hom khac noi tiep ""oi gioi oi


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2011, 12:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nha Que {L_WROTE}:
OM oi co cau nao moi khong ? sao ma hen mai the chac la ta khong goi la om nua ma phai doi la ốm hẹn...kha.kha ... :clap:
dang doc ngon tron lai gap cau cuoi "hom khac noi tiep ""oi gioi oi

Hì hì... chọc 1 người tức đến kêu giời, kể cùng hơi... khoái nè... :clap:
Nhỏ kêu giời thì kêu đi, để đến ngày 19/7 ốm hẹn này mới tính. Ngày mai là ngày quyết liệt của "ốm hẹn", vậy mà lâu lâu cũng click vô coi cái D Đ này nè... hic hic...


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2011, 20:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Ngày chủ nhật là ngày nghỉ ngơi thoải mái của tui ,vậy mà......có "tên bất lương" nào gởi tin nhắn sớm thế !( tui không hề có tin nhắn kiểu này vào giờ tui đang ngủ chưa thức ! ).Mắt nhắm mắt mở hé coi tin nhắn : cho Trẫm gởi lởi thăm Ái khanh . Trời ạ! ai vậy ta? tui nhắn lại :who? Tin nhắn trả lời lại : anh nè, lâu ngày anh thấy nhơ nhớ nên nhắn tin cho em hỏi thăm đằng ấy ! tui nhớ ai là anh nè tui ....chết liền ( mà hình như tui cũng có ....nhiều anh nè lắm,nên lộn xộn là quê lắm .hi hi....)



Sukimnguyen thương mến!
Sáng chủ nhật dậy muộn(11h), cũng như skn "mắt nhắm mắt mở hé coi" tanchau d/đ . Thấy ai bực mình ngày chủ nhật..àh thì ra " người đưa tin" bạn mình.
BC đã không... mắt nhắm mắt mở nữa vì những lời càm ràm chua chua.. ngòn ngọt của sử em. Đọc đến đâu cười khành khạch đến đó.....mặt BC có thêm nếp "thời gian" là tại sử em làm BC cười suốt bốn mùa đó hen!
Sử em nhiều anh nè nhắn tin vậy sao? hahaha...nếu thế thì trước khi bấm send thì mở to mắt nhìn nghe. Cám ơn sử em đưa tin, nhờ sử em nhắn lại dùm BC. Lời hỏi thăm sức khỏe bệ hạ, cám ơn bệ hạ vẫn còn nhớ ái khanh. Đửng càm ràm anh nè "trẩm",tính anh ta hiền lành hay mắc cở đó sử em.
Đừng ganh tị mà, bao nhiêu tin nhắn gửi, bao nhiều lời thăm hỏi của các anh nè nhận dùm BC đi. Rồi ghi sổ để đó, chờ BC về gặp các anh nè, thì mấy anh nè sẻ trả nợ cho sử em một tin nhắn= chầu ăn với chầu cafe chịu chưa? (có thể thương lượng) :D
Cuối cùng là cám ơn sử em, chịu thương chịu khó làm cầu nối cho các bạn bè ở mọi nơi. Rất tuyệt!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Phẻ!
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2011, 17:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
TNP {L_WROTE}:
Nha Que {L_WROTE}:
OM oi co cau nao moi khong ? sao ma hen mai the chac la ta khong goi la om nua ma phai doi la ốm hẹn...kha.kha ... :clap:
dang doc ngon tron lai gap cau cuoi "hom khac noi tiep ""oi gioi oi

Hì hì... chọc 1 người tức đến kêu giời, kể cùng hơi... khoái nè... :clap:
Nhỏ kêu giời thì kêu đi, để đến ngày 19/7 ốm hẹn này mới tính. Ngày mai là ngày "quyết liệt" của "ốm hẹn", vậy mà lâu lâu cũng click vô coi cái D Đ này nè... hic hic...


Nhỏ NQ ơi! ốm hẹn này hay hứa, hay hẹn là có lý do chính đáng đó nha. Điều quan trọng là ốm dù hay quên đầu quên đuôi nhưng không quên lời hứa.
Đến giờ này thì kể như là "phẻ" rồi, kể như là ốm hẹn hoàn thành nhiệm vụ trong năm học với thành tích không đến nỗi nào. Những việc cần làm còn lại từ nay đến cuối tháng 8 thì nhẹ nhàng thôi.
Nhỏ xem hình thì biết ốm hẹn này thời gian qua căng thẳng về việc gì liền hè:

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2011, 19:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Muoi nguoi dep ma toi chi quen co mot nguoi sao ky vay ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ngày Chủ Nhật ........bực mình
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2011, 01:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dì Nga "phẻ" rồi, còn con đến cuối tháng mới "phẻ" mà con phẻ là cuối tuần con đi chơi à haha ;)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Ngày Chủ Nhật ........bực mình «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu