Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 23:43
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2566 | Trả lời: 10)
Tiêu đề bài viết: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2011, 04:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
@ Chị Phan Thị Đào: Dù chị không đồng ý nhưng ốm này thử mạo muội cãi chị một lần nha.

Bà con thân mến!
Bản thân tôi dù có muốn nhưng cả đời không làm được tới một câu thơ. Ngược lại, chị tôi thích làm thơ và cũng làm được một số bài. Khách quan mà nhận xét, so với những cây đa cây đề về thơ trong DĐ này (như ĐSH VTN, ĐC YDI,...) thì thơ của chị cũng thuộc loại thường thường thôi. Tuy nhiên cũng đã có một số bài được chọn đăng trên các báo và tạp chí.
Có một lần chị cảm hứng sáng tác một bài thơ về Hà Nội và sau đó chị đã đem tặng bài thơ này cho một cô giáo trường ĐHSP HN khi cô vào Nam công tác.
Cô giáo ấy đã đem bài thơ này gởi cho tạp chí "Hạnh Phúc Gia Đình" và được đăng. Nội dung bài thơ gốc đã được chỉnh sửa một phần (tất nhiên rồi).
Một cô giáo tiểu học ở HN đọc bài thơ này và đem về cho chồng là nhạc sĩ Trần Đình Hưng xem. Nhạc sĩ đã tìm cách liên lạc với chị và đề nghị cho phổ nhạc bài thơ.
Bản nhạc này đã được thu âm với giọng ca của ca sĩ Mai Hoa và phần hòa âm phối khí hay.
Nhạc sĩ đã gởi cho chị bản nhạc, đĩa nhạc và tiền nhuận bút.
Nghe chị kể chuyện này đã lâu nhưng tôi chưa có dịp nghe được bản nhạc. Trong chuyến đi du lịch vừa qua cùng với chị, tôi được nghe bài hát này qua cái máy ĐTDĐ của chị và đã nài nỉ chị chuyển cho bài hát qua email.
Tôi nghĩ, dù gì thì đó cũng là một niềm vui, một thành tích của chị mà thành tích của học trò thì có công lao dạy dỗ của thầy cô trong đó nên tôi muốn đưa bài hát này lên DĐ THTC để chia sẻ cùng mọi người.
Bản nhạc đã được nén có dung lượng trên 5 MB nên tôi không đưa lên DĐ được. Do đó, tôi sẽ gởi cho nhóc PC và đ/c email bayvetoam để admin duyệt. Nếu được thì gởi lên DĐ giùm.
Xin cám ơn trước.


MỘT HÀ NỘI TRONG TÔI
Nhạc: Trần Đình Hưng
Thơ: Phan Thị Đào
Trình bày: Mai Hoa




***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 15 Tháng 8 2011, 08:40 với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2011, 10:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn anh TC Bá đã đưa bài hát lên Diễn Đàn.
Chúc anh luôn vui khỏe và thành đạt.
TNP


Chị Đào (phải) bên "Ly cà phê Ban Mê"
(Hình chụp ngày 8/8/2011 ở Buôn Ma Thuột)


{L_ATTACHMENT}:
Ly ca phe Ban Me.JPG
Ly ca phe Ban Me.JPG [ 96.5 KB | Đã xem 3300 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2011, 12:45
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Cảm ơn TNP đã giới thiệu bài hát.
Cảm ơn Chị Đào đã viết một bài thơ hay.
Đây là một niềm hãnh diện cho người Tân Châu.
Nếu được thì TNP cho thêm lời thơ vào còn tuyệt hơn nữa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2011, 08:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MỘT HÀ HỘI TRONG TÔI

Tôi ở miền Nam quá xa xôi
Hai mùa mưa nắng dệt nên đời
Chưa một lần đi giữa hương hoa sữa
Một muøa thu… thao thức trong tôi
Tôi mơ lắm một phương trời Hà Nội
Hồ gươm xanh, xanh biếc nụ lộc vừng
Vẫn thoang thoảng tiếng thơ ai trong gió
Một hồn quê thân thiết quá chừng
Ôi Hà Nội trái tim đất Việt
Là khát khao của muôn đứa con xa
Tôi cứ ước một ngày ra thăm Bác
Bên lăng người thỏa nỗi chờ mong
Hà Nội ơi, bao năm tôi đã nhớ
Đã thầm ao ước có một ngày
Hôm nay đây giữa một trời hoa sữa
Tôi biết nói gì trong đắm say?

Phan Thị Đào
(Bài thơ đã được đăng trên tạp chí “Hạnh phúc gia đình” số 48)


{L_ATTACHMENT}:
Ha Noi.jpg
Ha Noi.jpg [ 69.91 KB | Đã xem 3201 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 02:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị Nga, chị Đào mến,
Tên hai chị đều rất đẹp. Chị nào cũng đa tài theo tính cách của từng người. Chị Nga thì em biết lâu rồi (để đấy) Còn chị Đào em mới biết chị và bắt đầu kết chị hơn từ bài thơ gửi TTKH (em cũng thích bài hai sắc hoa tigon). và những bài thơ kế tiếp. Em thật là không biết làm thơ nhưng rất thích thơ chi ạ. Nhìn chị Đào có nét nhân hậu, dịu dàng. Chị ở Tân châu hả chị, nếu như là tanchau thì khi em về tanchau em tìm chị nhé! được không ạ?
Chúc chị vui , khỏe sáng tác thêm nhiều bài thơ hay chị nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 03:35
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
TTKH ??????? là ai ???? nam hay nử ???? hay nam và nử ????? hay là ThanhThao + Kh ???? Túm lại trong 4 bài thơ thì chỉ có 3 người : 1 người chồng đáng thương (hại) , 1 người anh hùng (nghèo) đứng đón đò nhưng cô không nói đi đâu hay là cô không biết và 1 người đàn bà ngoại tình . Theo như ngày nay thì đây là những bài thơ rẽ tiền , không thực tế ....... 1 thằng nghèo rớt mùng tơi , đi bộ đón đò mà nàng coi như là 1 người anh hùng , oai phong ...... 1 người chồng làm lương cao ( hỏng cao làm sao để nàng ở nhà đan áo tặng "người ấy" , đan xong rồi dư thời gian tháo ra đan lại nửa chớ , cái nầy là dư hơi rồi ) Nàng ở nhà sướng bỏ mẹ , mà than : " tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời .....Ái ân lạc lẽo của chồng tôi " , có thể chồng nàng biết nên chỉ trả bài cho có lệ ....Bây giờ làm gì có chuyện "ái ân lạc lẽo...." đường gươm của mấy chàng mà lả lướt , uyển chuyển , mềm mại ...thì chỉ có chết , phải hùng mạnh , cứng cát ...phải : " Xuống đông , đông tỉnh , lên đoài , đoài tan ..." mới được . Ngày nay tụi nhỏ nó ăn cơm trước kẻn , không hợp làm gì tụi nó chịu nhận nhẫn cưới , các cô cân nhắc .... khi chấp nhận thì hỏng có cái vụ : tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời .( my way or highway)
Tới đây tôi cũng lạy trời : người chồng đó không phải là tôi hay là các bạn của tôi ...nếu cùng lắm thì bọn mình là cái thằng cha đứng đón đò cũng được ( mình có thể mỉm cười : nhà ngươi chê ta ...hahaha bây giờ nhà ngươi dính vô 1 thằng "ái ân lạc lẽo .." từ đây ta và ngươi ai đau khổ hơn ai ???? ) Nói nào cho ngay nghe mấy cha , hỏng có cái thú nào cho bằng cái thú vuốt (hairs) tóc , thỉnh thoảng chồng nàng vắng nhà , mình lẽn vô vuốt (hairs) tóc ....và nàng mĩm cười , tâm sự :"người ấy thường hay vuốt (hairs) tôi , thở dài khi thấy (hairs) tôi .....hôi "
Bây giờ biết đâu có những chị 6 bó , ngẫm lại thấy ngượng :tại sao ngày xưa mình lại "ướt mi" vì 4 bài thơ thổ tả ấy .
***** Tiếng Việt thì phân biệt : tóc , râu , lông mặt , lông tay , lông chân ....... tiếng Anh : hair .... đơn giản ,


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 04:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
TTKH ??????? là ai ???? nam hay nử ???? hay nam và nử ????? hay là Thanh Thảo + Kh ?


Đại ca ơi, thế lày là thế lào..chết mất thôi!
Hôm nay có ai chọc đại ca giận? mà đại ca phản cay như ớt thế nhỉ? Em thấy cô ấy đáng thương mờ, không lấy được người mình yêu thì than thở chớ có đi đâu (với ai) đâu nào. Túm lại là thơ ngày trước và các cô ngày trước ủy mị như vậy đó. Đại ca ví dụ như thế lày thì sẻ có nhiều "tranh cải" à nha. Em thấy hay hay em thích, chứ không nghỉ sâu xa như trên. Đại ca phân tích.... mắc cười quá à !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 12:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
TTKH ???? là ai ??? là TT+ kH.Đại ca ... phân và túm lại kiểu này chắc cháy nhà BC quá .( chứ không phải là phân tích .) KH giờ là dĩ vãng ....dể dầu gì dấu diếm của BC .Vậy mà ĐC nở nòng lào dịch từ TTKH thành ......BC chết mất thôi .Hay là hôm BC qua Canana đả lở dại làm điều gì để anh mình để bụng mà nói vậy không
Đại ca ơi . nếu Hairs...có hôi thì mua Ô mô mà gội. Có gì đâu mà thở dài . Đàn ông cũng có lúc kỳ vậy sao....??? Tháng 7 em bận đi ...."giựt vàng " nên định ....lặn lâu lâu .( lâu lâu em mới ....lặn 1 lần ) nhưng tối nay đọc bài anh viết ....vui vui , nhưng thấy áy náy cho BC nên phản bài chọc lại ĐC , xin anh ....tha cho em nhé .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 23:32
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Kim Nguyên ơi, hiện giờ anh đang có chút việc phải đi Orlando ( Florida )2 tuần , KN chờ đấy......cuối tuần tới ( lễ Lao động ) BC đi tắm biển , mình sẽ có 1 số hình "nghèo" của BC ........ nói nào cho ngay nghe mấy cha .......nhìn BC bây giờ tôi muốn được làm cái thằng cha đón đò ......nhưng ngày nay hiện đại hơn , thì mình :
- E-mail cứ viết , phone cứ gọi
Cứ thế chờ em ..l.....d.... chồng .
( Biết rằng đây là 4 bài thơ hay , càm ràm cho vui .....TTKH là ai ?? tui biết chết liền ...tình cờ biết Lý Thị Thanh Thảo và............... ????? ghép lại cho vui )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào)
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 8 2011, 01:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
SKN, lúc bạn chưa áy náy thì TTKH còn viết tắt. Sau khi áy náy thì bị lộ hết tên họ luôn huhuhu..! Ai đó cứ trêu chọc mối tình thơ ngây ngô của tui đi...chọc cho sáng mắt mấy người cho tối mắt tui. Bảo Irene chưa tới NC, vậy mà nhà BC có gió giật cấp 6 rồi đó...híc híc...
Đại ca ơi, hảy ngồi yên đấy "em tìm cuộc tình cho" (ở tân châu) tới lượt anh tối mắt nè!
Cuối tuần nầy em đi biển, em sẻ mặc đồ nghèo nếu như..ngày hôm ấy trời mưa..biển vắng người hehehe..!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» HÀNH TRÌNH CỦA MỘT BÀI THƠ (của Phan Thị Đào) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu