Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 20:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT NGÀY NƠI BIÊN GIỚI. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1337 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: MỘT NGÀY NƠI BIÊN GIỚI.
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 9 2011, 00:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một ngày nơi biên giới.

Là người An giang nhưng mình còn chưa biết hết các xả huyện của xứ mình, chỉ mới gần đây biết thêm một Vĩnh hội Đông nơi nầy mình biết nó giáp ranh giới Campuchia đi đường bộ có thể nhìn thấy bên kia bờ, chèo xuồng qua đó đặt chân lên đất coi như mình đã xuất ngoại rồi đó.
Chuyến về chơi nầy mình lên kế hoạch đến thăm anh họ ở VHĐ. Sau khi tạm biệt má...(hảy yên lòng mẹ ơi) mình lên xe rong ruổi tiếp tục hành trình.

Trên đường đi anh họ (Lý V. Thái) phone thăm chừng, hỏi tới chưa? sắP tới rồi...đang hỏi đường đi :D.
Đến nơi thì vừa đúng vào buổi ăn trưa, tay bắt mặt mừng... bụng đói đói. Anh đã chuẩn bị sẳn các thứ cả rồi, Giao lưu một tí là anh họ mời nhập tiệc. Trên bàn ăn, con cá lóc nướng truôi nằm khiêu gợi quá!. Bạn bè cơ quan anh có hơn chục người cùng quây quần, người một ly... nâng ly khai tiệc.

Trở lại con cá nướng truôi, Như mình biết cá nướng truôi nầy cuốn với bánh tráng hay bánh hỏi với các loại rau sống. Nhưng ở đây cá được cuốn với bánh ướt. Mình thấy lạ liền hỏi, thì anh nói:- ở đây bán vậy đó!(cười) . Mình nghỉ ở đây ăn với bánh ướt có lẻ nào là cách ăn của Campuchia bởi vì gần biên giới. Và mình nhiệt tình cuốn thử một cái ....thấy lạ miệng và ngon ra phết.

Về vn mình ăn gà điên cuồng, nhất gà ta trộn gỏi xé phay đó. Mình khoái nhất cái da gà, nghe dòn dòn ngon lắm luôn. mình ...trúng mánh với dĩa gỏi gà xe phay hehee! Còn thịt bò cho mấy anh nhậu quá đúng gu. Những người bạn ở đây, là những người cùng một công việc mà ngành thì khác. Có lẻ vậy nên mấy ảnh có nhiều chuyện để bàn luận chốc chốc nâng ly với những chuổi cười đầy thân thiện.

Trái cây thì có một dĩa xoài xanh chấm muối ớt, những múi mít vàng óng ngọt lự, chôm chôm sầu riêng thơm nứt mũi được bày ra. Có một món mình vô cùng thích ...Món chuối xiêm nướng đó! chuối là món ăn rẻ nhất, đối với túi tiền của mình lúc đi học nó làm mình nhớ. Ngày bé đi học có một bà bán chuối nướng, bên hông Bưu điện. phía bên đầu cầu sắt. Cứ ba trái chuối ép xiên qua hai que tre được nướng bằng than. Ngày nào mình cũng ghé mua chuối nướng, sau buổi học về nhà.

Năm 2009 mình đi tour campuchia, loanh quanh trong chợ với mấy anh chị. Thoáng thấy một người bưng rổ chuối nướng đi phớt qua. Mình liền chạy theo gọi người ta, và đã mua hai chục trái. Nào ngờ chị đi chung đoàn cũng thích chuối nướng. Ngày trước chị ở Tri tôn, món chuôi nướng nầy xuất xứ từ campuchia (chị nói thế) mình mua hết chổ chuối còn lại. Hai chị em ăn từ chợ về khách sạn, nhai nhóc nhách đến tối :D. Anh Chồng chị nói đùa "khỉ hay sao mà ăn chuối dử vậy"

Tiệc vui nào rồi đến lúc phải tan, khi ánh nắng vùng biên giới xuống thấp, nhìn từ bờ bên nầy sang bờ bên kia nước bạn, dòng sông phẳng lăng yên ả. Chính cái yên ả cho mình cảm giác nơi đây rất là buồn. Không biết anh họ mình có nhớ nhà khi hoàng hôn xuống không. Chia tay nhau với ly cafe đá bên đường, dư vị cafe thơm thơm chạy vào trong cổ mát lạnh, đã làm dịu đi ít nhiều, cảm giác chông chênh của mấy ly bia vừa uống lúc nảy.

Tạm biệt anh họ, cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của anh và những người bạn của anh. Những ngày tháng năm, nắng như muốn thiêu đốt vạn vật. Xe lăn bánh mang theo những tiếng cười ... mình thật là thỏa mản với chuyến đi về miền tây lần nầy. Vì biết, từ bầy giờ trở về sau... khó mà có được giây phút gặp gở cho những lần sau. Bởi thời gian tới đây mình sẻ rất bận rộn. Lên kế hoạch một chuyến đi dài ngày đủ đôi :D bây giờ là đều khó đối với mình. Ôi! quỷ thời gian của mình ai đã lấy trộm?

TT.

--------------

Uống vài ly rồi đó (nhìn thì biết ngay)Tiệc mà. có tí bia bọt mới vui :D , BC cũng giao lưu vài ly (không là bợm nhậu đâu nhé)

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 25 Tháng 9 2011, 15:42 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một ngày nơi biên giới.
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 9 2011, 10:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BC có sứơng thiệt ,tha hồ đi chơi ....với chồng .Người ta muốn đi chơi phải nghỉ cách nói dối chồng .Còn BC thì......có "số má" thiệt.Mai mốt BC về VN ,nhớ "dàn xếp nội bộ" về 1 mình nha.skn sẻ cùng BC về TC 1 chuyến quậy......đục nước sông Tiền.
À! vô tình biết BC có ....biệt danh A3 .(bí mật tuyệt đối của BC chỉ có skn vô tình biết thôi.he he...) Bởi vậy nên có thaoly-a3 phải không ? Mèn ơi, người ta muốn có 1 A1 đả là hạnh phúc,đả là sung sướng "chết choa" luôn.Vậy mà BC có đến A3....Giải thích được không ta???Vĩ dãng không thể....dấu diếm đâu nhe.he he.....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT NGÀY NƠI BIÊN GIỚI.
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 9 2011, 17:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hello sukimnguyen,
Hình như người tên Nguyên khoái trêu chọc người ta hay sao ấy???
Đang mùa nước nổi, sông Tiền đang chở nặng phù sa, nước đục lắm rồi (qua hình Dyt gửi lên). Vậy thì, BC nghỉ là quậy mát trời ông địa là đủ vui rồi! vì ông địa hỏng biết giận ai, nhìn xem lúc nào cũng cười đó! Còn nữa, nếu như muốn vui hơn thì quậy đục nước sông saigon thôi.
Xời ơi... miệng thì nói vậy (skn) bụng thì nhát như... như cấy! quậy của SKN chắc là quậy "ăn hàng". :D
Bây giờ chưa về tới... nhưng BC tôi order trước nè!
Những món khoái khẩu của BC.
- một lần ăn 2 cốc kem giống như của mấy con vịt saigon ăn với NGV đó nhe!(ban tổ chức vit Bình Thạnh)
- Mỗi cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật đi coi kịch Phú Nhuận (vé free ) cái nầy có vịt BT no ..hehehe!
- Du lịch sinh thái Củ chi.
- Bánh xèo, bánh tét (phải là tay bếp Bàu cát)
- Bột chiên Võ V Tần.
- cafe Một Thưở, Sỏi đá..."còn một thở chỉ có gặp sỏi đá ..cát " (BTT) :D
- Bò lá lốt nem nướng.
- Lẩu Korea.
- phở HOA (ĐG điện) :D
- Bún cá, hột vịt lộn Châu đốc (anh họ thaily)
- các loại ốc..iếc (cái nầy vịt đồng quê rành nhất)
- xôi xiêm, bánh bao chỉ ( qua đầu cầu sắt)
- Cháo đậu ăn với cá linh kho mía (nhà lồng chợ tanchau)
Tạm thời nhớ bi nhiêu thôi, từ từ nhớ mình lên list sau nhé!
À, quên nữa còn mấy "anh nè" Long Xuyên nữa, nếu quậy cho vui thì làm một chuyến liên tỉnh miền tây nhé!

BC


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một ngày nơi biên giới.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 9 2011, 09:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mèn ơi, BC chưa về mà đòi ăn dử vậy ? mà toàn những món skn là "chủ xị" không vây ta .ok cái rụp.Làm sao skn sánh được núi thái sơn là....Đc Nguyên mà BC so sánh vậy ?skn không dám đâu .....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT NGÀY NƠI BIÊN GIỚI. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu