Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 01:36
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 15 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2097 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2007, 11:11
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Thân tặng những bạn chưa đến Sài Gòn vào những ngày mưa ngập nước

Sài gòn tháng năm, thời tiết chuyển mùa, nhưng cái nóng cháy da, rát bỏng vẫn còn đó. Những hàng cây như chờ đợi rửa sạch lớp bụi dày, để khoác lên mình một màu xanh tươi mát. Buổi giao mùa, những cơn mưa đầu không đủ làm dịu cái oi bức, ngột ngạt tưởng như không còn có thể chịu đựng được nữa.
Chiều nay, sau cái nắng gắt buổi trưa, trời chuyển sang một màu xám. Mây đen phủ dày che kín cả chân trời, những tia chớp loé sáng liên tục, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.
Dòng người và xe trên đường phố đã tấp nập sau giờ tan ca, lúc này càng trở nên vội vã hơn. Mọi người tranh thủ cho kịp về nhà, trước khi cơn mưa ập đến. Hòa trong nhịp sống hối hả đó, mới thấy hết những nét riêng của Sài gòn.
Bất ngờ, cơn mưa chợt đến, những hạt mưa to rơi xuống làm đau rát cả da, gió thổi rít từng hồi liên tục. Lúc này, đường phố như đã chuyển sang một gam màu khác. Trong làn mưa mờ đục như sương, những sắc màu như ẩn như hiện, lúc xa, lúc gần... Những chiếc áo đi mưa đủ màu sắc,. xanh, đỏ, tím, vàng...đua nhau khoe sắc. Bức tranh mưa như được điểm thêm những nét chấm phá hết sức lãng mạn và thú vị.
Mưa to và nặng hạt như trút nước, lúc này không còn nhận ra được đâu là đường phố nữa, phố đã thành sông - dòng sông phố. Thành phố đã lên đèn, màu sáng vàng chói rực từ những chiếc đèn cao áp và ánh đèn của đủ loại xe đang di chuyển trên đường, phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh lung linh, sống động.
Thi vị là thế, đáng yêu là thế. Nhưng phải quay về với thực tại thôi. Dòng nước mưa đã hoà quyện với dòng nước đen ngòm từ cống rãnh, tạo thành một màu và một mùi đặc trưng khó tả và cũng khó quên.
Cơn mưa đã qua, nhưng dòng sông phố còn lâu mới chịu rút đi, hàng ngàn xe máy bị chết máy phải dẫn bộ, kể cả ô tô... cái lãng mạn và thú vị cũng tan biến đi tự lúc nào.
Nếu bạn còn chưa tin, hãy đến Sài Gòn vào những tháng mùa mưa, bạn sẽ tận mắt chứng kiến những dòng sông phố đáng yêu và cũng thật đáng ghét...

Nguyễn Xuân Huy


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 7 2007, 23:37
Sao lại không tin?
Tôi yêu cái đáng yêu trong cái đáng ghét của những dòng sông phố ấy.
Nó rất đặc trưng. Rất Sài Gòn.
Một thành phố với toàn những con đường không chút bụi, không ổ gà, không vũng trâu..., sang thì có sang đấy, mà lại thiếu. Bạn có nghĩ vậy không ?
Thiếu gì ?
Thiếu chất thơ !
Bài bạn viết hay lắm!


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Những "dòng sông phố"
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2011, 13:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thêm "chất thơ" nữa nè, các nhà thơ ơi!

Hình chụp ngày 26,27/10/2011 tại Tp. Cần Thơ (Cần Thơ==> Ô Môn).
(Nước năm nay quá lớn! Vào những ngày triều cường, nhiều đường phố ở Tp.CT nhiều nơi ngập sâu - chưa bao giờ như vậy!)

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho.JPG
Dong song pho.JPG [ 66.73 KB | Đã xem 2797 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (1).JPG
Dong song pho (1).JPG [ 38.79 KB | Đã xem 2801 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (2).JPG
Dong song pho (2).JPG [ 49.12 KB | Đã xem 2800 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (3).JPG
Dong song pho (3).JPG [ 55.08 KB | Đã xem 2798 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (4).JPG
Dong song pho (4).JPG [ 56.92 KB | Đã xem 2794 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 28 Tháng 10 2011, 13:19 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Những dòng sông phố (tt)
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2011, 13:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (5).JPG
Dong song pho (5).JPG [ 71.62 KB | Đã xem 2791 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (6).JPG
Dong song pho (6).JPG [ 63.19 KB | Đã xem 2792 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (7).JPG
Dong song pho (7).JPG [ 51.22 KB | Đã xem 2781 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (8).JPG
Dong song pho (8).JPG [ 47.38 KB | Đã xem 2789 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dong song pho (9).JPG
Dong song pho (9).JPG [ 70.63 KB | Đã xem 2784 lần ]

(TNP đưa những hình trên lên DĐ tại nhà nhỏ em út - Út Vân. Còn nhiều tấm ly kỳ hơn nữa, nhưng giờ quá oải nên... hẹn khi khác)


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chuyến đi nhớ đời
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2011, 13:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tại Vĩnh Long: nước ngập khúc đường xấu nhiều ổ gà, ổ voi; xe (tay ga) của nhỏ cháu chết máy, đẩy đi sửa tới 2 chỗ máy mới chịu nổ lại, mất hơn một tiếng đồng hồ,... là một kỷ niệm cực khổ khó quên của mấy mẹ con, dì cháu. :(
(Từ lâu tôi đã không thích xe tay ga - vì "chảnh kiểu nhà nghèo" - giờ điều đó càng được củng cố)
{L_ATTACHMENT}:
Dongsongpho VL.JPG
Dongsongpho VL.JPG [ 24.12 KB | Đã xem 2761 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dongsongpho VL (3).JPG
Dongsongpho VL (3).JPG [ 33.31 KB | Đã xem 2762 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dongsongpho VL (2).JPG
Dongsongpho VL (2).JPG [ 36.25 KB | Đã xem 2760 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Dongsongpho VL (4).JPG
Dongsongpho VL (4).JPG [ 41.4 KB | Đã xem 2768 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
Xe hu.JPG
Xe hu.JPG [ 55.8 KB | Đã xem 2379 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 30 Tháng 12 2011, 19:06 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2011, 20:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Con thì thấy nước ngập đường (nước lũ lên hay nước mưa ngập) là con cảm thấy vui vui (Cái này vô tâm hay vô cảm ko biết :mozilla_tongueout: ). Nói chung là một cảm giác khó tả, chắc do lúc nhỏ con khoái dọc nước :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2011, 23:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ai bảo thấy thơ trong dòng sông phố, còn tui thì thì...chỉ thấy mệt chứ không thấy thơ đâu hết! Sài gòn mưa là ngập, ngập nhiều hay ít lâu hay mau tùy cơn mưa lớn hay nhỏ. Không có gì đau khổ bằng lúc bạn đang chạy xe trên đường, Trời trút cơn mưa lớn xuống, rồi đường thành sông, xe bạn chết máy, lội bì bỏm hì hục đẩy xe tìm chổ khô ráo để sửa trong lúc trên đầu, dưới chân tứ bề nước giăng mà đường về nhà còn xa lắm. Hu hu! Lúc đó mà thơ sao nổi? Rồi cảnh người về tới nhà chưa kịp thay đồ đã phải xắn quần tát nước từ nhà ra ngõ mà nước vẩn cứ từ ngõ tràn vô nhà....Hết xí quách.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: "chặt chém"?
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2011, 18:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chuyện cũ kể nguội:
Hôm đó đi tới đó thấy nước ngập lênh láng, tôi dừng lại hỏi thăm mấy ông xe ôm vì tôi biết có con đường khác để đi đến phà Đình Khao (==>qua nhà Út Vân). Khi nghe nói đường kia cũng ngập nhưng đỡ hơn, tôi định quay trở lại thì thấy 2 đứa nhỏ (con dâu và đứa cháu) đã chạy trước rồi. Tụi nó không biết đường nên tôi đành phải chạy theo. Tôi vượt qua chúng nó (vì tay lái tôi cứng hơn và do lội nước nên không thể đi chầm chậm). Ông mèn ơi, lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh hãi hùng này: càng đi xe càng ngập sâu! Nào giờ thấy nước ngập mình vù qua 1 cái là xong, còn lần này thì cứ như là thăm thẳm! Nhưng rất may xe tôi không bị chết máy. Tôi lên trên cạn đợi một hồi mới thấy chúng dắt chiếc xe nặng nề tới. Thê thảm! Xe của chúng là xe tay ga, lại bị xe phía trước cản phải ngừng lại nên bị chết máy.

- Sửa lần thứ nhất: 2 người thợ trẻ lưu động hì hục sửa một hồi máy xe vẫn không nổ. Họ bó tay và và vì vậy không chịu lấy tiền công! Con dâu tôi phải nài nỉ và nhét vào túi cho họ 20 ngàn "cà phê" kèm theo lời cảm ơn. Họ giúp chúng tôi đẩy xe đến chỗ khác có đủ dụng cụ hơn.
- Sửa lần thứ hai: 2 người thợ trẻ khác cũng hì hục tháo mở, lau chùi, thổi,... một hồi nhưng máy vẫn không chịu nổ. Họ thử riết đến cạn cả bình acquy rồi tìm cách sạc lại. Tôi đi mua bánh bao về cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ đói và đã nghĩ đến phương án tìm nhà trọ để ngủ lại qua đêm. Biết chúng tôi là người ở nơi khác đến nên các em (2 người thợ) đã rất cố gắng. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ máy xe nổ được. Mừng ơi là mừng! Tôi tính trong bụng nếu họ tính công 100 hay 150 ngàn thì cũng phải trả và thấy giá đó cũng đáng. Nhưng họ chỉ lấy 40 ngàn tiền công!

Ở đâu cũng có người vầy người khác nhưng nói thật tình... lần đó một lần nữa tôi cảm nhận thật sâu sắc và thấy thương làm sao chất thật thà và tốt bụng của người miền tây!

Vì vậy không khó giải thích việc người nhập cư thích lấy chồng/lấy vợ là người miền tây.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "chặt chém"?
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 1 2012, 11:39
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 11-11-1957
Ngày tham gia: 02 Tháng 1 2012, 11:14
Bài viết: 2
Quốc gia: Vietnam (vn)
[.... Mừng ơi là mừng! Tôi tính trong bụng nếu họ tính công 100 hay 150 ngàn thì cũng phải trả và thấy giá đó cũng đáng. Nhưng họ chỉ lấy 40 ngàn tiền công!

Ở đâu cũng có người vầy người khác nhưng nói thật tình... lần đó một lần nữa tôi cảm nhận thật sâu sắc và thấy thương làm sao chất thật thà và tốt bụng của người miền tây! [/color]
Vậy có cho 2 người thợ trẻ đó thêm chút đỉnh (bo)_ko vậy dì ??


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 15 tập tin đính kèm ]

» Dòng sông phố - Nguyễn xuân Huy «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu