Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 10:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3237 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 11 2011, 10:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING
Dạ Lý


Nhân dịp lễ Thanksgiving, một ngày lễ để chúng ta cảm nhận những gì mình có trong cuộc sống hiện nay. Chiều ngày hôm qua một người bạn của DL nói - đi chùa được nghe thuyết pháp " đời là bể khổ " cho nên con người ta mới sinh ra là đã khóc - những gì không do mình quyết định được trong tầm tay thì hãy để quy luật tự nhiên đó quyết định. Cô Đỗ Binh cũng email cho DL một hình ảnh thiên nhiên của " Vũ Trụ " ngoài trái đất này, chung quanh nó còn có hằng vạn những hành tinh khác - đến ngày hôm nay ta chỉ biết duy nhất mỗi trái đất là có sự sống, như chúng ta sinh ra là để được một lần sống. Nếu đời là bể khổ thì duy nhất cuộc sống này - cho chúng ta cơ hội đấu tranh với nó, để tìm ra niềm vui và những điều mà mình phải cám ơn cuộc sống. Trong mỗi chúng ta - ai cũng có một quyển sách của đời mình, qua ngày tháng ta viết lên đó những cung bậc vui, buồn, thăng trầm, ... viết lên những điều đã và đang tạo cho mình nghị lực để tồn tại, vươn lên - phần lớn nghị lực ấy từ tình yêu thương trong gia đình, có đôi khi từ tình cảm thân thiết của bạn bè, ... ngày vẫn còn đây, năm vẫn còn đến, mực vẫn còn đầy - tâm tư chưa cạn dòng - mong những nét mực yêu thương luôn in đậm trang sách lịch sử của tất cả chúng ta.

Kính chúc Thầy Cô, các anh chị, cùng các bạn một Thanksgiving thật đầm ấm, vui khoẻ. Dạ Lý chúc sức khoẻ anh You Did It, gởi đến chị Lý Kim Cúc những thân thương từ nửa vòng trái đất - Lời Người Ở Lại - của chị viết rất xúc động.

Cách đây không lâu trên diễn đàn bạn " hmh " có đăng bài " Dừng lại để có thêm thời gian " đó là một bài nói về âm nhạc trong đời sống thường nhật. Bây giờ là mùa Thu - thường thường người ta thích nghe những cung điệu du dương - những nốt nhạc nhẹ nhàng quyến rũ, êm dịu tinh thần, cũng có nốt bừng lên sức sống. Dựa theo " hmh " DL xin từ từ gởi lên những bài hoà tấu dành cho người : lớn lớn, vừa vừa, trẻ trẻ, và bé bé ( nếu nghe bằng headphone sẽ hay hơn )

Và cũng mong các bạn nếu có bài nhạc nào mình yêu thích, xin vui lòng đăng lên để mọi người cùng thưởng thức.

Trước hết, DL mời các bạn trở lại với một bài hát " Circle of life " - ý nghĩa hay, và giọng của cô ca sĩ Camen Twillie hát thật say mê, đầm ấm, hùng hồn - như lời một bà mẹ thiên nhiên - nhắc nhở chúng ta nên yêu quý và sống một cuộc đời đáng sống.




CIRCLE OF LIFE

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun
There's more to see than can ever be seen
More to do than ever be done
There's far too much to take in here
More to find than can ever be found

But the sun rolling high
Through the sapphire sky
Keep great and small on the endless round

It's the Circle of Life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
Till we find our place
On the path unwinding
It's the circle
The Circle of Life


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2011, 10:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Sáng nay là ngày Black Friday, qua khung cửa sổ bình minh rọi chiếu màu rực rỡ, báo hiệu một ngày đầy ánh nắng Thu. Mùa Thu biểu tượng của sự trầm mặc, tĩnh lặng, thanh thản, ... giống như những thể hiện của người " Lớn Lớn " .

Nghĩ đến các vị cao tuổi, phải nghĩ đến điều " trân trọng " vì những trải nghiệm của họ, những cảm xúc sâu lắng hơn, ánh mắt nhìn tinh tế hơn, trầm lắng hơn qua lời nói, ... âm nhạc - có những nốt nói lên điều ấy.

Joshua Bell plays Beethoven



Joshua Bell : Voice of the Violin




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Mùa Thu của cuộc đời
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2011, 09:35
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
DạLý {L_WROTE}:
Sáng nay là ngày Black Friday, qua khung cửa sổ bình minh rọi chiếu màu rực rỡ, báo hiệu một ngày đầy ánh nắng Thu. Mùa Thu biểu tượng của sự trầm mặc, tĩnh lặng, thanh thản, ... giống như những thể hiện của người " Lớn Lớn " .

Nghĩ đến các vị cao tuổi, phải nghĩ đến điều "trân trọng" vì những trải nghiệm của họ, những cảm xúc sâu lắng hơn, ánh mắt nhìn tinh tế hơn, trầm lắng hơn qua lời nói,...

Người có cảm nhận như trên cũng là người có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế! :rse: :clap:
Đất trời hết mùa Thu đến mùa Đông rồi trở lại mùa Xuân... Còn mùa Thu của đời người thì...
Tuy nhiên, cũng thật hạnh phúc khi mùa Thu của cuộc đời ai đó được êm đềm, thong dong,...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2011, 10:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Ah, hôm nay là ngày thứ Bảy, lại là một ngày thật ấm, nhiệt độ sẽ lên khoảng 18C , những ngày như thế này vào mùa Thu thì được coi như là món quà của thời tiết, ai cũng vui hết. Chiều ngày hôm qua hoàng hôn xuống rất đẹp, nhưng do đi làm ra trể nên DL chỉ chụp được vài tấm. Sáng hôm nay bình minh nhuộm cả bầu trời màu hồng, DL có chụp hình, ngày mai Chủ Nhật sẽ gởi lên cùng với nhạc của trẻ trẻ.

Hình như trên diễn đàn có nhiều lứa tuổi " Vừa Vừa " . Cái tuổi mà thời sôi nỗi đã qua, cái tuổi nằm trong thời khoá biểu của bổn phận và trách nhiệm, đôi khi quá mẫu mực nó làm cho người ta trở thành như cái máy. Sáng mở mắt - cho máy chạy, tối tắt máy - rồi đi ngủ.

Cái tuổi trung niên này nó hay hay làm sao, vì dù gì phái nữ vẫn còn thích làm dáng và phái nam thì biết làm tàng. Cho rằng " làm tàng " xin các huynh chớ vội ký đầu muội. " Làm tàng " ở đây có nghĩa là " các huynh biết cái mình muốn, biết cái mình biết. " ( hihi )

Còn đối với phái nữ làm dáng trong tâm hồn qua âm nhạc cũng là một gu rất hay, nhạc thể loại nào cũng được. Chỉ biết khi buồn thì nghe nhạc, vui nghe nhạc, thương nghe nhạc, giận càng cần phải nghe nhạc nhiều hơn cho mau hết giận. Còn hờn - thì chắc nghe nhạc ké qua Youtube sẽ không hết hờn, chỉ có - được đi đến sân khấu coi nhạc mới hết. ( hihi )

Mời thưởng thức DAVID GARRETT.

David Garrett - He's A pirate live at Tempodrom:



David Garrett - Csardas ( Hunggarian Dance ), composed by Vittorio Monti:



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2011, 11:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Một trong những điều hay nhất của tuổi trẻ - chính là sức sống và sự say mê của tuổi trẻ.
Hầu hết những phát minh đều bắt đầu từ tuổi trẻ, có khi chưa thành công thời tuổi trẻ, chính niềm say mê sẽ mang lại sự thành công ở trong tương lai. Tuổi trẻ rất cần sự yêu thương và động viên từ những người đi
trước, vì điều đó như là một cây thang để họ có đà bước lên sự thành công, hoặc như là một cây gậy để giúp sức tuổi trẻ tựa vào đứng dậy khi bị vấp ngã.

Tuổi trẻ luôn có sự náo nhiệt. Âm nhạc luôn gắn liền trong đời sống của tuổi trẻ, họ như một Artist dù trong một khuôn khổ nào đó vẫn thích phác hoạ cho mình một nét riêng biệt - lắm khi làm người lớn vò đầu bức tóc, cũng có khi tủm tỉm cười.

Viết đến đây, DL phải kể một ra một việc. Mới ngày thứ hai vừa qua, trong khi đang đứng xếp hàng trong tiệm thuốc tây, bất chợt một bản nhạc vang lên - Over the rainbow - vang lên ... ngay tức khắc DL nhớ đến Phú Châu liền vì bài hát này Phú Châu đã đăng lên trên diễn đàn. Đứng xếp hàng dài mà được nghe bản nhạc như thế thiệt là thú vị.

DL gởi lên đây vài tấm hình chụp vào sáng ngày hôm qua ( thứ Bảy 26/11/2011 )
Vào mùa Thu khoảng tháng này, bình minh rất đẹp, DL may mắn vì những hình ảnh này được nhìn từ trong nhà ra ngoài ban công. Hình chụp vào khoảng 6:45 sáng, chỉ trong vòng có vài phút là màu sắc này thay đổi.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2011, 11:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
David Garrett - Smell like Teen Spirit live @ Berlin [ HQ ]



David Garette - Mission Impossible (Lalo Schifrin )



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2011, 16:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Dạ Lý ơi, có người nói lén em kìa. Người đó nói rằng tay nghề chụp hình và đôi tai nghe nhạc của em thuộc loại có "đẳng cấp" đó nha!
:rse: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 11 2011, 14:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tất cả bé bé luôn hồn nhiên và trong sáng. Nhưng hôm nay là ngày thứ Hai rồi, ngoài âm nhạc Bé còn phải cắp sách đến trường để học những môn khác nữa, ....

Mời thưởng thức : BRIANNA KAHANE



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 11 2011, 19:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Chị Bông Diêu ơi, cám ơn chị đã " méc " lại với em lời nói " lén " êm dịu này. Khi nào có dịp gặp chị, em mời chị ly nước đá mía nghen, chị nhớ " rủ theo " người nói lén này luôn nhe. Chụp một tấm hình gồm có : người nói lén, người bị nói lén, và người trung gian " www. nói lén. com " (hihi)

Chị Hoài Hương! mùa Thu của đời người - đây là một chủ đề hấp dẫn đó nhe.

Hôm qua ngày Chủ Nhật, Dạ Lý đi New York định vào viện bảo tàng Metropolitan xem tranh, nhưng thời tiết ngoài trời quá đẹp cho nên không vào, mà đi dạo ở ngoài phố, có dừng lại để nghe nhạc - một nhạc sỹ đường phố, cho nên sẳn đây DL gởi vài tấm hình này luôn.

Đặc biệt là tấm hình cuối, trong một tiệm sách của viện bảo tàng, DL đang xem một quyển sách của một hoạ sỹ lừng danh trên thế giới thì thấy một bức tranh này. Là người Tân Châu, xứ sở của " Lãnh Mỹ A " - DL rất là yêu thích.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 11 2011, 04:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có người nhờ TNP gởi lên bài này.
Mà hổng biết có đúng bài, đúng chỗ hông nhỉ?
:roll:


Paul Mauriat - Czardas. (Live.1983) Stereo






***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 29 Tháng 11 2011, 21:48 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» CÁM ƠN CUỘC SỐNG - HAPPY THANKSGIVING «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu