Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 15:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 55 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 18797 | Trả lời: 54)
Tiêu đề bài viết: BD Re: Anh còn nợ em
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 2 2012, 16:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
thanh thảo {L_WROTE}:
Mấy ngày nay hai chị DL, BD tung hứng bài "anh còn nợ em" với nhiều giọng hát các ca sỉ khác nhau, nghe qua một loạt BC cũng chỉ thích Quang Dũng hát bài nầy. Gần tới ngày lể tình nhân rồi...chị hảy post một bài dể thương lên đi. Để chị DL viết tiếp chuyện tình yêu. :D

Cám ơn BC TT đã đồng cảm.
Bài nhạc dễ thương thì chắc là có nhiều, sẽ từ từ gởi. Còn bài viết dễ thương thì chắc... chị kiếm đỏ con mắt cũng không ra nữa BC ơi!
BC có thì gởi lên cho mọi người thưởng thức nhé! :rse:

Bong Dieu {L_WROTE}:
Dạ Lý thương mến!
Hôm mùng 10 tết con rồng đi Cà Mau cùng mấy anh em trong nhà (dự đám của bác sui), ngồi trên xe chị nghe say sưa những tình khúc (không tên và có tên) của Vũ Thành An do một giọng nữ hát (nhỏ em dâu copy về từ máy của nhỏ bạn mà nhỏ bạn đó tải những bài đó từ Internet). Không biết đó là ca sĩ nào mà hát nghe rất hay, rất êm dịu và truyền cảm, phần hòa âm cũng rất khá.

Bài đầu tiên nghe hôm đó là bài LỜI TÌNH BUỒN. Bài này mình đã nghe nhiều lần từ băng cassette vào những năm chín mươi với giọng hát Khánh Ly. Mình mê nhất là phần hòa âm, nghe "phê" phải biêt!
Sau này, mình lên mạng tìm bài này (do Khánh Ly hát) trên YouTube nhưng không thấy, mà chỉ thấy nó trên những website khác.

Khánh Ly

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Tinh-Buo ... A08AA.html
{L_ATTACHMENT}:

LOI TINH BUON - KhanhLy.wma [ 1.75 MB | Đã xem 3705 lần ]


Trên YouTube thì có bài do Diệu Lan (?) hát, cũng bản hòa âm đó.




Hổm rày tìm kĩ trên YouTube tôi thấy có thêm một số ca sĩ hát bài này, giọng hát thì hay nhưng phần hòa âm nghe hổng "phê" bằng.

Ngọc Lan





Thiên Kim - Quốc Khanh





Thanh Hà





Tuấn Ngọc cũng có hát nữa!


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Tinh-Buo ... AIE0B.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: 'Théc méc' về LỜI TÌNH BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 2 2012, 17:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
'Théc méc' về LỜI TÌNH BUỒN

Bài này chỉ có 3 đoạn ngắn:

"Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu anh dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ...."



Dù nghe bài này nhiều lần và thuộc như cháo nhưng mình không hiểu là bài này là tâm sự của chàng hay của nàng. Tức là nam hay nữ hát là hợp, hay là cả hai hát xem kẽ nhau.

Đầu tiên nghe có vẻ như là của nàng. Tức là chàng đi rồi thì nàng nhớ và tiếc nuối, nhớ kỉ niệm,... và thầm hỏi là ở nơi xa ấy đêm xuống rồi chàng có buồn không...
Hiểu vậy cũng có lí nhưng ngặt ở đoạn giữa: chẳng lẽ nàng tự khen mình đẹp: cổ cao, bàn tay mười ngón thiên thần, tóc xanh bồng bềnh gợi nhớ sóng trùng dương...
Bó tay!
Thiên Kim - Quốc Khanh thì anh, em loạn cào cào hết; Tuấn Ngọc lại biến tất cả thành em (Em đi rồi còn ai vuốt tóc...) mới là chết giấc chứ!!! :mozilla_tongueout:

Vụ này... tức vụ giống này, mong mọi người giúp giùm. :rse:
"Phở 88" ơi, "người bí hiểm" ơi! cứu với!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

(Ôi, mà giống gì thì cũng có sao đâu nhưng sao mỗi lần nghe là mỗi lần théc méc, kì thế!) :roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: 'Théc méc' về LỜI TÌNH BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2012, 11:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Bong Dieu {L_WROTE}:
... Vụ này... tức vụ giống này, mong mọi người giúp giùm. :rse:
"Phở 88" ơi, "người bí hiểm" ơi! cứu với!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Xem ý kiến của "Người bí hiểm" trong chủ đề "Lại càm ràm về... lời ca",
bấm vô cái link sau:
viewtopic.php?f=24&t=3655

Cám ơn "Người bí hiểm" đã trả lời bài. :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Xem có... "lởn mợn" ^^ hông?
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 2 2012, 10:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
thanh thảo {L_WROTE}:
Mấy ngày nay hai chị DL, BD tung hứng bài "anh còn nợ em" với nhiều giọng hát các ca sỉ khác nhau, nghe qua một loạt BC cũng chỉ thích Quang Dũng hát bài nầy. Gần tới ngày lể tình nhân rồi...chị hảy post một bài dể thương lên đi. Để chị DL viết tiếp chuyện tình yêu. :D

Xem có... "lởn mợn" ^^ hông?
Trên một chuyến phà buổi chiều...
Đang mơ màng ngắm trời mây nước... thì tôi nghe giọng hậm hực chửi thề của một người đàn ông:
- ... chuyên môn là cãi không hà...
- ... đáng lẽ phải tán cho một bạt tay!

Tôi thót cả tim. Phải chăng lại là bạo lực gia đình? Có cãi cọ, đánh lộn thì ở nhà chứ có đâu...
Vừa nghĩ tôi vừa tò mò ngoái ra sau nhìn về hướng phát ra giọng nói để xem diễn biến như thế nào, thầm lo nếu có gì đánh nhau thì hổng biết có ai có gan nhảy vô can gián hay không.
À... thì ra đó là hai vợ chồng còn trẻ. Người vợ đứng tựa vào chiếc xe đạp cà tàng đang dựng sát vách chiếc phà, mặt nhăn nhó, hai tay ẳm một bé gái khoảng mười mấy tháng; người chồng đang trong tư thế cúi lom khom vạch đầu gối của vợ ra xem... Tôi cố nhìn và thấy cái đầu gối đó rướm máu...
Lại tiếng chửi thề của người chồng:
-... hồi nãy mà có tui là thằng đó biết tay tui, ỷ đi xe lớn ăn hiếp người ta hả?... Có đau dữ hông?
Giọng người vợ gần như khóc:
- Đau... mà thôi đi... lỡ rồi, hổng sao đâu mà... đừng có quạu nữa...
Giọng người chồng cương quyết:
- Giờ hổng có đi đâu hết! Về!...
- Thôi mà... để em ráng ngồi một tối nữa xem sao... biết đâu kiếm được ít chục ngàn cho anh thay được cái bạc đạn để anh chạy kiếm tiền mua thuốc cho má...
Tôi nhìn kĩ, trên chiếc xe đạp cà tàng thấy hổng có đồ nghề gì, đồ đạc cũng không. Hổng biết cô ta bán thứ gì, nhưng chắc chắn là qua bên kia phà và ra chợ Vĩnh Long.
Phà sắp cập bến, người chồng có vẻ dịu đi, đứng lên đưa tay đón đứa bé từ tay vợ. Cô vợ chồm qua hôn con gái, giọng buồn buồn:
- Về theo ba nghen con, tối ba ẳm qua nội chơi với bé Ti. Mẹ sẽ ráng về sớm.
Người chồng nói với theo:
- Đi lên bờ mua chai dầu Phật Linh xức cái đầu gối nghen...
Phà cập bến. Người chồng ẳm con gái ở lại trên phà. Cô vợ đi cà nhắc dắt xe đạp lên bờ.
Tôi lán mán hiểu sự việc. Tiếng chửi thề của anh chồng không phải do quạu với vợ mà nó giông giống như tiếng chửi thề mà tôi đã nhiều lần (được/bị) nghe khi người ta rơi vào cảnh quẩn bách, bế tắc, túng cùng... Cô vợ chạy xe đạp đi bán gì đó ngoài chợ buổi tối (có thể đồ cô bán cô gởi ở chợ), chồng ẳm con đi bộ lên phà đưa vợ (?) rồi nghe vợ kể vụ va quẹt xe... Anh chồng chạy xe ôm. Họ nghèo. Nghèo đến nỗi việc thay cái bạc đạn bị bể, thay nhớt cho chiếc xe ôm là một vấn đề không nhỏ.
:( :( :(

Chuyện này có thiệt 100%, xảy ra vào một chiều tháng 10 trên phà Đình Khao, BD "nhiều chiện" chứng kiến và ghi lại.

Đâu đợi đến có văn, có thơ, có nhạc, có phong cảnh hữu tình, có... tiền... mới có "lởn mợn" (???)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những ... "lãng mạn"... ^^
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 2 2012, 20:48
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 63
Sinh nhật: 16-06-1961
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2011, 23:28
Bài viết: 13
Quốc gia: United States (us)
Chuyện vui ngày lễ tình nhân....



Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà



Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.

Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.

Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

TB: Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập "nó" chết tươi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Xót xa
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 2 2012, 06:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
XÓT XA
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Trần Thái Hòa




Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang,
có nhớ không em?
Trên đường thênh thang,
lần đầu bên nhau anh lo mênh mang, lo phút ly tan.

Giữa ngày vui mới, cuộc tình phơi phới
Anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa
Hố sâu thời gian thời gian đắng cay
Sẽ đưa tình ta về trong phũ phàng

Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần dang dở
Em biết không em, tình duyên nát tan
Đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn

Những gì chưa nói dù lời trăn trối
Anh xin mang theo muôn kiếp trong tim
Em là vì sao, vì sao trên cao
Muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên

Biết tình không lối thà tìm thương đau
Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau
Giấc mơ đẹp qua tình trong xót xa
Anh mong nghìn sau tình không xóa nhòa

Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tình nghèo
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 2 2012, 13:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243


TÌNH NGHÈO
Thơ: Hồng Nam
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Ngọc Hạ + Quang Lê


Hò là hò lơ
Hò là hò lờ
Hò là hò lơ
Hò là hò lơ

Nhớ nhớ thuở nào
Anh (lơ) cầy thuê
Em (lơ) dắt trâu
Đôi ta cùng (lơ) gặp nhau dưới cầu
Bóng mát (ý) cầu.

Nhớ nhớ thuở nào
Anh (đây) làm công
Em (lơ) gánh rong
Miếng trầu cau (lơ) nên đôi vợ chồng
Đôi vợ (ừ) chồng.

Cuối cuối nẻo làng
Túp (lơ) lều hoang
Che (lơ) gió sương
Ơn hai mùa (là) lúa chín ngồ vàng
Lúa chín ngô (ý) vàng.

Suốt suốt một đêm
Anh (lơ) cùng em
Dưới (lơ) bóng trăng
Tiếng chày tre (lơ) cối đất nhịp nhàng nhịp nhàng vui.

Hô ! Nước từ ngàn trùng xa
Nước tràn về làng ta
Nước hờn cuộc tình quê
Hò lờ hò lơ
Ruộng màu (lờ) tan vỡ
Vườn nghèo (lờ) xơ rơ
Cửa nhà (lờ) ngơ ngác
Đôi (lơ) trẻ thơ
Đi (lơ) về mô... (láỵ)

Hô! Khói lửa ngụt trời mê
Bốc về ngàn nẻo quê
Kéo cuộc tình nghèo đi
Hô là hò lơ
Giặc về (là) ta đánh
Giặc tràn (là) ruộng xanh
Tình nghèo (là) mỏng manh
Đừng chia rẽ đôi lứa mình... (láỵ)

Hò là hò lơ
Hò là hò lờ
Hò là hò lơ
Hò là hò lơ

Lúc lúc trở về
Quãng (lơ) đường xa
Anh (lơ) bước lê
Không may dù (là) mời anh cứ về
Anh hỡi anh cứ về

Cánh cánh đồng quê
Vẫn (lơ) còn kia
Vẫn (lơ) lũy tre
Tiếng chày tre (lơ) đang mong người về
Mong đợi (ư) người về

Mái mái nhà xiêu
Ánh (lơ) đèn khêu
Đôi (lơ) lứa yêu
Hơ hai mùa (là) lúa lắm ngô nhiều
Lúa lắm ngô (ý) nhiều

Sớm sớm ngày mai
Nắng (lơ) hồng soi
Nghe (là) khắp nơi
Tiếng cày xe (lơ) cối máy nhịp nhàng vui.

Hô ! Nước từ ngàn trùng xa
Nước tràn về làng ta
Nước hờn cuộc tình quê
Hò lờ hò lơ
Ruộng màu (lờ) tan vở
Vườn nghèo (lờ) xơ rơ
Cửa nhà (lờ) ngơ ngác
Đôi (lơ) trẻ thơ
Đi (lơ) về mô... (láỵ)

Hô ! Khói lửa ngụt trời mê
Bốc về ngàn nẻo quê
Kéo cuộc tình nghèo đi
Hô là hò lơ
Giặc về (là) ta đánh
Giặc tràn (là) ruộng xanh
Tình nghèo (là) mỏng manh
Đừng chia rẽ đôi lứa mình... (láỵ)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những ... "lãng mạn"... ^^
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 3 2012, 03:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Bong Dieu trong "Tản mạn về... chữ TÌNH" ở tuốt... tuốt... bên kia... {L_WROTE}:
Bong Dieu {L_WROTE}:
Loan - một cô gái nhan sắc trên trung bình, lanh lợi, hoạt bát - mấy năm nay dám yêu Tuấn là một thanh niên khuyết tật (đôi chân bại liệt từ nhỏ) nhưng có trí tuệ, tâm hồn, sống đàng hoàng và có trách nhiệm. Ai biết chuyện cũng cảm kích trước tình cảm của hai người, trừ gia đình Loan.
Thuyết phục gia đình Loan không được, cả hai vẫn quyết tiến tới hôn nhân và dự định sẽ tổ chức đám cưới không có mặt của họ nhà gái.
Loan đã "có gan" vượt qua sự cản trở của gia đình sau một thời gian dài đau khổ và đấu tranh tư tưởng.
Tuy nhiên, Loan đã không vượt qua được những "lề thói" xã hội mà cô gọi là "truyền thống": nhà trai phải lo đủ cho cô những món nữ trang và sính lễ như những đám khác vì cho rằng điều đó thể hiện giá trị của người con gái (?).
Người Tuấn đã gầy rộc đi vì lo lắng trước yêu cầu của Loan. Lấy đâu ra đủ vàng và tiền để lo cho đủ lễ?

========================
Cảm xúc: buồn!
Suy nghĩ: Giá trị người con gái đâu phải thể hiện ở số nữ trang và sính lễ của đàng trai!
Linh cảm: họ sẽ khó mà có hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu.
Lời khuyên (chưa dám nói ra): không cưới hỏi gì ráo! Vấn đề không chỉ ở chỗ lo nổi hay không chi phí cho sính lễ + tiệc cưới mà là ở chỗ khác. Chưa hết lòng vì nhau thì nên trả tự do cho nhau, càng sớm càng tốt! Sống độc thân mà tự do, thảnh thơi còn hơn là mang gông vào cổ. Cũng chưa chắc ai sẽ là "gông" của ai!

Không chỉ đợi đến ngày Valentine, từ lâu tôi đã nghĩ nhiều đến "những trái tim" bình thường nằm trong những cơ thể không bình thường (khuyết tật, già yếu) và tôi... buồn!
BD


Ai sao mình phải vậy?
...............................
Từ lâu tôi định viết một bài "hoành tráng" nói lên những suy nghĩ của mình về những nghi lễ, tập tục... này nọ, nhất là trong việc cưới xin, nhưng coi mòi... "nội công chưa thâm hậu" nên xin chia sẻ ngắn gọn ở đây.
Cũng xin nói là ý kiến của tôi không xuất phát từ hoàn cảnh riêng (tôi có 2 đứa con trai nên việc này cũng hơi tế nhị, không khéo người ta hiểu lầm...).

Những lễ nghi này nọ nếu thực hiện đúng kiểu như... ai sao thì mình vậy thì quá tốt. Những người giàu có thì tha hồ mà... bày đặt thêm...

Tuy nhiên...

- Tôi khâm phục những người dám dũng cảm làm khác người, miễn là phù hợp với hoàn cảnh của mình và mình cảm thấy hạnh phúc.
+ Có những đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới chỉ có 1 bàn gồm những bạn bè thân thiết rồi đưa nhau về nhà trọ ở (họ là công nhân nghèo). Sau đó dắt nhau về trình diện gia đình hai bên. Gia đình cũng làm vài mâm cơm để ra mắt bà con, hàng xóm. Cũng xong!
+ Nghèo quá không cưới nổi hoặc gia đình ngăm cấm==> đôi trẻ dắt nhau bỏ đi 1 thời gian rồi trở về xin đám đám "phú phạt" (?). Chuyện này hồi còn con nít tôi nghe nhiều.

- Tôi ngạc nhiên đến khó chịu khi biết
+ có trường hợp đám hỏi và đám cưới cách nhau chỉ có 1-2 tuần. Bên đàng gái đòi phải làm đủ 2 lễ (để nở mày nở mặt với họ hàng, bè bạn = thể hiện giá trị cao của con gái mình). Làm khổ nhau và làm khổ họ hàng đến thế là cùng! :mozilla_tongueout:
+ ai đó quá đua đòi: người ta chụp hình album thì nhất thiết mình cũng phải chụp dù không có tiền phải đi vay mượn (nếu vô tiệm chụp hình nghệ thuật rồi phóng to ra để vô album bình thường như trước đây thì chỉ tốn ba bốn trăm ngàn; còn "chụp hình album" thì tốn bốn triệu là ít nhất); đám cưới người ta 2-3 bộ soire thì mình cũng phải vậy. Nôi việc cô dâu đi thay đồ trong tiệc cưới đã mất biết bao nhiêu thời gian...

Ôi, chiện dài nhiều tập!


Gặp cô dâu, chú rể của đám cưới bằng... xe trâu

(Dân trí) - “Lúc bước ra khỏi cổng, thấy xe trâu thật em ngạc nhiên quá. Cứ nghĩ anh Đức nói đùa thôi, ai ngờ được đón bằng xe trâu thật...”, cô dâu Hoa thuật lại đám cưới với màn rước dâu bằng "siêu xe trâu" vừa diễn ra cách đây ít ngày.

Từ mối tình "chị - em"...

Sau khi clip rước dâu bằng xe trâu trở thành cơn sốt trong cộng đồng mạng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An chúng tôi mới lần ra địa chỉ của đám cưới “siêu xe trâu” hiếm có tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đám cưới của chú rể Đào Văn Đức (SN 1991) và cô dâu Hồ Thị Hoa (SN 1989) vừa diễn ra vào ngày 11/3 vừa qua bởi vậy dư âm của nó vẫn còn hiển hiện trên những khuôn mặt hồ hởi và tiếng cười sảng khoái của những người nông dân chỉ đường cho chúng tôi.

(Hình)


Căn nhà nhỏ của bố mẹ chú rể Đức nằm nép dưới chân đê. Khi chúng tôi tới nơi cũng là lúc vợ chồng Đức - Hoa chuẩn bị đi làm rẫy trên núi. Chú rể đỏ mặt: “Rầy (xấu hổ - PV) lắm, chị đừng có viết báo chuyện đám cưới của bọn em”. Còn cô dâu mới thì cứ tủm tỉm nhìn chồng... cười.

Đức và Hoa ở cùng một xóm, từ nhỏ đã là bạn chăn trâu cắt cỏ với nhau. “Bọn em chính thức yêu nhau mới chỉ 2 năm nay thôi nhưng yêu thầm nhớ trộm thì bao giờ cũng không nhớ nữa. Nói thật là hồi đó trẻ con, Hoa lại nhiều hơn em 2 tuổi nên không dám thổ lộ. Ai ngờ, cô ấy cũng có cảm tình với em nhưng ngại nhiều tuổi hơn nên cũng không dám nói”, Đức mở đầu câu chuyện tình yêu của mình như thế.

Cuối cùng thì tình yêu đã thắng sự e ngại về cách biệt tuổi tác. Lấy hết cam đảm, Đức ngỏ lời và được Hoa đồng ý. Thế nhưng để mọi người khỏi bàn ra tán vào, hai người quyết định giấu kín tình cảm của mình. Chỉ đến khi tình yêu đã chín muồi, hai bên gia đình mới biết được chuyện của hai đứa. “Cũng chẳng ai ngăn cản bởi thấy chúng yêu nhau quá”, bà Vương Thị Phương - mẹ cô dâu cho biết.

(Hình)


Tính ra, đến khi nhà trai chính thức dạm ngõ với nhà gái thì Đức mới tròn 18 tuổi. Thế nhưng chẳng ai nghĩ đó là mối tình trẻ con bởi Đức luôn tỏ ra chín chắn, chững chạc trước cô người yêu lớn tuổi hơn mình. Ở cái làng quê nghèo khó này có thể thiếu thốn mọi thứ nhưng chàng trai trẻ này lại thừa lãng mạn để có một ngày lễ tình nhân ngọt ngào của riêng mình. Không có socola, không có những món quà đắt tiền, Đức dùng bột nếp, nước cà phê, đường kính làm tặng người yêu một chiếc bánh “socola”. “Nó có vị đắng của cà phê và cũng khá khó ăn nhưng đó là chiếc bánh tình yêu ngọt ngào nhất trên đời, đến socola Bỉ cũng thua xa”, Hoa hóm hỉnh trêu chồng.

Tình yêu nhiều lúc không thể tránh khỏi những cãi vã, giận hờn nhưng cả hai thống nhất: Không được giận lâu, chuyện đã qua không được nhắc lại. Sau khi được hai bên gia đình đồng ý cho đi lại, Đức và Hoa lên đường vào Nam học nghề cắt tóc. Khi kinh nghiệm đã “hòm hòm”, hai đứa quyết định về quê lập nghiệp và tổ chức đám cưới.

(Hình)


Và cái đám cưới đó, không chỉ gây ấn tượng với mọi người bằng chiếc xe hoa đặc biệt mà ít ai biết được rằng, chú rể cũng chính là người “liều lĩnh” tự tay trang điểm cho cô dâu của mình. Bởi lẽ, theo như Đức nói, dù không đẹp như thợ trang điểm chuyên nghiệp nhưng tự tay làm đẹp cho người mình yêu đó cũng là một điều hạnh phúc.

(Hình)


Đến đám cưới bằng… “siêu xe trâu”

Trong những ngày hai họ họp bàn chuyện tổ chức đám cưới, Đức đã có một tuyên bố khiến mọi người sửng sốt: “Con sẽ rước dâu bằng… xe trâu”. Nghe con rể nói thế, ông bố vợ cũng gật gù: “Ờ, xe chi cũng được, miễn hai đứa bây sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Hôm đó, trâu mà không kéo được xe thì con sang dắt con bò của cha mà kéo”. Bà Hồ Thị Tư - mẹ của Đức cho biết: “Lúc đó cũng chỉ nghĩ nó đùa vậy thôi, ai ngờ nó làm thật”. Nói là làm, trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị dựng rạp, làm mâm đãi khách thì chú rể lui cui đi tắm cho trâu và chùi rửa thật sạch chiếc xe cải tiến vẫn thường dùng chở phân để chuẩn bị rước vợ về nhà.

(Hình)


“Nói thật là nhà em với nhà Hoa gần quá, đi bộ chỉ mất có 5 phút thôi. Đi bộ rước dâu thì cũng được nhưng em muốn đám cưới của mình thật ấn tượng, muốn cô ấy hiểu rằng mình đặc biệt như thế nào đối với em. Mọi ý tưởng trang trí xe đều do em nghĩ ra và hướng dẫn đám bạn làm nhưng nhiều khi chúng nó không hiểu nên em tự tay làm luôn”, Đức chia sẻ. Chiếc xe đón dâu có hình quả tim được kết bằng tàu lá dừa, được trang trí bằng những sợi ruy-băng và bóng màu, được che bằng "lọng" hẳn hoi. Phải mất nguyên một ngày, “xe hoa” mới hoàn thành nhưng chú rể cất kín trong nhà kho.

Cho đến giờ nhà trai sang đón dâu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đám cưới sẽ đi bộ. Thế nhưng chú rể và một người bạn ung dung… dắt trâu ra. Đích thân Đức dong trâu sang nhà ngoại để đón vợ. “Lúc bước ra khỏi cổng, thấy xe trâu thật em ngạc nhiên quá, cứ nghĩ anh Đức nói đùa thôi, ai ngờ được đón bằng xe trâu thật”, Hoa cho biết.

Biết bao người đến tham dự hò hét cổ vũ khiến cô dâu ngượng ngùng không thể bước lên xe và phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú rể. Suốt 500m đường về nhà chồng, cô dâu miệng thì cười nhưng lòng thì nơm nớp sợ, lỡ đông người quá, trâu sợ mà lồng lên thì cả người lẫn xe chỉ có nước... xuống ao mà nằm.

(Hình)


“Lúc đầu thì mạnh miệng thế nhưng khi đưa vợ lên xe trâu em cũng rầy lắm không biết làm thế nào cả trong khi mọi người hò hét xung quanh”, Đức hóm hỉnh. Đang đi trên đường, chú trâu “mót” quá chịu không nổi vô tư… ị một bãi khiến cô dâu chú rể cũng đoàn rước... cười ngặt nghẽo.

Cụ Hồ Viết Lợi (75 tuổi) - ông nội cô dâu - cứ cười suốt khi chúng tôi đề cập đến đám cưới đặc biệt của cháu gái mình. “Sống chừng này tuổi rồi tui mới thấy đám cưới bằng xe trâu nhưng vui lắm. Nông dân mình sống dựa vào con trâu, mảnh ruộng, chỉ mong các cháu nó sống vui vẻ, hòa thuận và chịu khó chăm chỉ làm ăn”.

(Hình)


Chia sẻ về chiếc xe đón dâu đặc biệt của mình, Đức cho biết: “Thực ra không phải em không có điều kiện để thuê một chiếc xe ô tô để đón dâu nhưng em thấy nó không thực sự cần thiết và có phần lãng phí nữa. Tại sao mình không dùng những cái mình đã có, tại sao không biến ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình bằng một cái gì đó thật khác lạ và đặc biệt. Thế nhưng em không ngờ vợ chồng em lại nổi tiếng như thế này. Chúng em cũng không biết chuyện đám cưới của mình được đẩy lên mạng Internet cho đến khi các anh chị nhà báo tìm về nhà phỏng vấn. Chắc chắn đám cưới của tụi em sẽ có người khen, người chê và thậm chí có người sẽ cho rằng em “ngông”, thích chơi trội nhưng em thấy hạnh phúc với những gì mình đã làm, hạnh phúc với những gì mình đang có”.

Hiện tại hai vợ chồng trẻ Đức - Hoa vẫn đang ở nhờ nhà bố mẹ Đức và ngày ngày ra đồng cày cấy nhưng cặp đôi này đang ấp ủ dự định mở một cửa hàng cắt tóc và trong tương lai học thêm nghề trang điểm cô dâu. Một cuộc sống bình dị và những đứa con xinh xắn khỏe mạnh là những gì đôi vợ chồng trẻ này đang hướng tới.

Cuộc sống hôn nhân đâu cứ phải bắt đầu bằng đám cưới rình rang với những chiếc siêu xe bạc tỷ mới có thể hạnh phúc?

BD sưu tầm từ http://dantri.com.vn/c20/s20-575607/gap ... e-trau.htm
(Vì đã có clip đám cưới sau đây + có cái link bài gốc +...làm biếng... nên tôi không đưa hình vô đây)



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những ... "lãng mạn"... ^^
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 3 2012, 06:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
:D không còn gì lãng mạn hơn nữa, hâm mộ đôi bạn trẻ nầy quá! nếu cho tôi trở lại ngày xưa tôi cũng sẻ chọn xe trâu rước dâu đó! hihihi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bên nhau và có nhau
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2012, 13:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thật tuyệt vời khi người ta được cả hai "thứ": "có nhau" (1) và "bên nhau" (2). Thiếu một trong hai đều là không trọn vẹn! Thiếu cả hai thì là... khỏi nói luôn! (nói "huề vốn" không hè!) :mozilla_tongueout:
Ai thì sao hổng biết, chứ bản thân tôi, nếu phải và chỉ được chọn một trong hai thứ đó thì tôi sẽ chọn (1)... hì hì...

Xin phép "chôm" tấm hình trong "KHÚC BAN CHIỀU" của Dạ Lý đưa vào chủ đề này.
Cám ơn nhiếp ảnh gia Dạ Lý rất nhiều.
:clap: :rse:


Bên nhau và có nhau
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 55 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp

» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu