Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 35066 | Trả lời: 77)
Tiêu đề bài viết: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 3 2012, 10:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
XUÂN VÀ BÔNG 2012
Dạ Lý

Mùa Đông năm nay chỉ ghé thoáng qua, vừa đủ lạnh để chỉ cần hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau cũng đủ ấm. Rồi Xuân lại đến, trời đã sang Xuân - quận Morris nơi tôi ở bừng lên sức sống. Thời tiết thật dễ chịu, hai tuần lễ qua nắng Xuân nóng hơn bình thường, làm những hàng cây lúng túng - tưởng nhầm rằng chúng đã ngủ Đông một giấc muộn dài. Cây thức dậy, vội vã khoác lên mình những chiếc áo bông, đứng dọc theo ven đường, bên hàng rào, ... chờ người qua lại trầm trồ, suýt soa khen bông đẹp. Cây vào mùa Xuân thật màu mè, không e thẹn, có bao nhiêu màu áo bông đều đem ra khoe khoang mặc - như để được xứng danh " Nàng Bông " sống trong một Bang được mệnh danh là Garden State.

Bông khác tính với Lá. Vào mùa Thu - Lá mang phong cách kín đáo, lãng mạn, trữ tình, nồng nàn, da diết. Bông của mùa Xuân thì rõ nét tươi cười, điệu đà, duyên dáng, tha thiết, ngọt ngào. Bông của thiên nhiên tượng trưng cho những nụ cười tươi đẹp trong cuộc sống. Vì thế khi tôi nhận được một nụ cười chân thật, tươi đẹp của ai đó dành cho mình - ví như tôi nhận được một nụ hoa. Mấy nàng Bông năm nay điệu ơi là điệu, diện tông màu thật đúng mốt - trắng như tà áo tuổi học trò, vàng như màu áo bào của một hoàng hậu kiêu sa, hồng như đôi môi mọng, tím như đôi mắt biếc hồ Thu. Sắc Xuân làm chợt nhớ đến lời của một bài hát " khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mèm ... " Khi cây lên Bông - như vũ trụ lên đèn, người trong thành phố ngả nghiêng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bông, xuyên qua ánh nắng Xuân, các nàng Bông thật yêu kiều, hồn người lâng lâng như say men rượu.

Xuân và Bông không thể thiếu nhau. Cha đã đem cả mùa Xuân đặt tên cho tôi, vì vậy tôi phải là Bông của Mẹ, dù ở lứa tuổi nào tôi vẫn thích là nụ bông của Mẹ - một nụ bông có nhuỵ mang hương thơm tình người.
Cũng có đôi khi vào một chủ nhật ngày xuân, khi những cánh hoa anh đào tung bay trong gió - rơi xuống hôn nhẹ trên gò má tôi - bất chợt tôi muốn làm dáng với mùa xuân, với chung quanh những bông hoa tràn đầy sắc thắm - đã khởi sắc một điểm son duyên dáng nhẹ nhàng. Bước chân trong gió xuân nhẹ tênh, không còn in hằn trên nền cỏ, vì gót giày được điểm tô bằng những cánh hoa mỏng mịn màng.

Mùa xuân sang có hoa anh đào, ... một ngày xuân viết cho ngày Thanh Minh tưởng nhớ đến Cha & Mẹ.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 3 2012, 11:14
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài viết hay và dễ thương lắm - dễ thương như chính tâm hồn yêu thiên nhiên của tác giả! :rse:
Sắc Xuân qua bài viết như xoa dịu tâm hồn và xua đi bao nỗi âu lo đang trĩu nặng trong lòng (tôi).
Cám ơn Dạ Lý. HH nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng những tấm hình đẹp mê hồn nữa chứ, nhỉ?
Mong lắm thay!
HH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2012, 19:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2012, 20:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Thiệt là... hết sẩy con cào cào luôn! :clap: :rse:

Tưởng tượng... nếu mình ở trong cảnh đó chắc mình sẽ tưởng là mình lạc vào cõi tiên quá ta ơi!

Thích nhất là 2 tấm ảnh cuối cùng vì trên bông, dưới cũng bông và nhất là có người đẹp đứng trong đó. Qua mùa đông, người đẹp "có da có thịt" hơn phải hông?

Người đẹp ơi, tím, trắng, vàng thì có rồi, vậy có đỏ, cam, hồng,... nữa hay không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2012, 22:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dì Dạ Lý ơi...đụng hàng rồi di ui.... phuchau cũng chụp 3 loại cây giống như dì chụp, cho con post ké hình trong đây với :rollin:


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Màu Hoa đỏ, cam, hồng, vàng là những bông hoa thuộc cây thân thảo nở trước hiên, hàng ba của mỗi nhà đó dì Nga

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2012, 09:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
- Hello Chị Nga, trong bài viết DL đã có ví mình là một nụ Bông của Mẹ, cho nên phải có hình luôn.
Mùa Xuân, bông hoa nở tự nhiên - cho nên DL thích chọn vài tấm hình đã bị chụp tự nhiên cho nó phù hợp với bông ở ngoài thiên nhiên.

- Hello Phú Châu - " WHAT ? " - ĐỤNG HÀNG À ! HỎNG CÓ SAO ĐÂU.
Mấy người nhậu - họ cụng ly rượu.
Mấy phó nhòm - mình đụng hình - càng màu mè, càng đẹp, và như vậy chúng ta cùng đón mùa xuân từ East sang West. Mùa Xuân ở California rất đẹp, khung cảnh khác bên này, PC chụp gởi lên nhe.

- Chị Nhà Quê ơi, sao em gọi phone cho chị hoài không được? cuối tuần này em thử lại. Mấy tuần rồi em cũng có bạn Tân Châu ghé nhà chơi.

Ngày mai DL sẽ gởi hình lên tiếp, ở đây mùa xuân vừa bắt đầu, bông hoa đang nở theo từng loại.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2012, 12:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 4 2012, 01:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
DL ơi! bông nhiều quá đẹp ơi là đẹp ,tối thứ6 chị co viết một đoạn trả lời em ,khi viết xong bấm chấp nhận ,không biết cái ngón tay quơ trúng ở đâu lại mất tiêu,giận quá đi ngủ luôn.Theo dự tính chị sẽ đi chơi vào mùa hè,vỉ vậy chị đã hỏi em vài thông tin,nhưng bây giờ thì bể kế hoạch, vì ở bên cò tì chuyện nên không đi năm nay được ,đành thất hẹn với em ,hẹn năm khác vậy rất cám ơn sự nhiệt tình của em mong sẽ gặp em sớm ,còn điện thoại sao chi khong thấy số nào lạ ,có 3 số đầu 253,chị không nghe reo nhưng chị gọi lại thì bị tắt rồi ,néu đúng thì nói cho chị biết chị sẽ gọi lại cho em .chào em chị đi ngủ đây.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 4 2012, 21:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Con đường này cách nhà DL khoảng 5 phút lái xe.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đây là khu nhà thuê cũ nơi DL mới vừa đến New Jersey. Cách nhà DL hiện nay cũng vài con đường. Đây là những hàng cây có tuổi khoảng nửa thế kỷ. Vẫn còn những hàng cây có màu hồng đậm hơn, nhưng chưa nở, sẽ trở lại chụp thêm hình.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Một Hotel nổi tiếng trước con đường nhà DL.
Và con đường ra xa lộ gần nhà. Vào mùa xuân, dọc theo hai bên đường xa lộ - có những loại bông vàng nở rộ.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2012, 08:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
BÔNG VÀ TÔI.

Sáng chủ nhật, dù là ngày nghỉ tôi vẫn quen thức sớm, có những khoảnh khắc hoà mình cùng với thiên nhiên. Mới mùa Thu rồi, tôi có viết về rau tía tô, rau kinh giới do tôi trồng - mong những hạt rau rụng xuống đất để nẩy mầm vào mùa Xuân, rồi tôi cũng quên hẳn đi những hạt rau đó. Mùa Đông đến rồi đi, từ lúc nào tia nắng mùa xuân chiếu xuống ấp nắng những hạt rau, trong ấm áp - hạt rau thích thú, âm thầm tách bung ra khỏi vỏ, trườn mình vươn lên, nhưng vẫn sợ gió xuân cuốn chúng đi lang thang theo dòng đời vô định. Hạt biết thế nên cần có cội nguồn, góc rễ - thế là hạt tự bám vào đất, một quy luật sinh tồn của nhiều loài trên hành tinh trái đất này.

Xách cái xuổng ra ngoài sân xới đất để chuẩn bị trồng rau, bông, ... sau một tiếng đồng hồ, hai bàn tay tôi đỏ như muốn phồng lên, dừng tay nghỉ mệt. Bất chợt một nỗi nhớ về Mẹ hiện về, hiếm khi tôi có khoảnh khắc đó, cho nên tôi đứng thả hồn về với Mẹ. Kỷ niệm với Mẹ tôi hơi trầm tư hơn - so với kỷ niệm về Cha, nhưng trong tôi luôn có niềm tin Cha và Mẹ bên nhau, niềm tin đó làm tôi luôn cảm thấy ấm áp, ... Rồi một tiếng chó sủa gấu, gấu, gấu, ... từ chú chó con của nhà hàng xóm vang lên, đáng thức tôi về với hiện tại. Dù bầu trời ngày hôm đó không có nắng, nhưng tôi biết đang là mùa xuân, nên tôi vô nhà xách máy chụp hình đi ra ngoài giử lại hình ảnh mùa xuân, giử lại khoảnh khắc, cảm xúc, ... tất cả bắt đầu bằng nỗi nhớ về Mẹ - đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng để viết chủ đề Bông và Xuân 2012 này, viết cho ngày Thanh Minh, và viết tiếp riêng tặng Mẹ vào ngày Mother Day sắp tới.

Tôi may mắn là không cần phải đi xa, vì chung quanh nhà đã có những con đường thật đẹp. Lái xe thật chậm dọc theo con đường, tôi mở nhạc nghe. Tiếng đàn trong cái CD violin của Joshua Bell réo rắt vang lên được vài phút - tôi chợt cảm nhận ra một điều gì đó giửa tiếng đàn violin và bông hoa mùa xuân - giai điệu không bắt nhịp với nhau. À, thì ra bông hoa mùa xuân đang nở rộ trên những con đường - như nụ hôn ban mai. Còn tiếng đàn violin trong CD của Joshua Bell mà tôi đang nghe - như là cái nắm tay buổi hoàng hôn. Cảm nhận riêng đến đó, tôi hốt hoảng vội vàng tắt máy CD, như sợ nếu trể thêm vài giây nữa - bông hoa mùa xuân sẽ hờn giận tôi, rồi héo hon, ... tôi thử mở radio tìm nhạc khác coi có giai điệu nào dành cho bông không? vẫn chưa ưng ý, thế là tôi tắt nhạc.

Trên con đường vắng, đi giửa hai hàng cây, nghe tiếng chim hót ríu rít, tíu tít chuyền cành, sự thanh thản mang đến cho tôi một cảm nhận ra rằng - chỉ có giai điệu của tiếng chim hót mới thật sự xứng đáng dành cho các loài bông trong thiên nhiên.

Chiều chủ nhật 1 tháng 4 2012.
Dạ Lý.

MỘT GÓC RIÊNG TƯ.

Bài viết ở trên chưa kịp gửi thì tối nay ngày thứ hai, mở trang web thấy tấm hình ở trên trang chủ, DL cứ tưởng mình bấm nhầm cho nên thoát ra rồi mở lại, thấy lần nữa rồi mắc cỡ quá chừng vì bởi đối với DL việc đưa hình lên trang web là một điều cảm thấy rất khó cho mình ( xin hiểu rằng đây là cái tính riêng của DL )

Nhưng hôm viết bài Xuân và Bông 2012 xong - tự dưng DL có cảm xúc muốn có hình của mình cùng bài viết dành cho mẹ. Cái cảm xúc này nó thôi thúc kéo dài hai ngày, cuối cùng DL phải chìu theo cảm xúc của bài viết này. Hình DL chọn cũng là hình được chụp khi DL không biết bị chụp. Tấm hình ở dưới góc cây là lúc DL đang đến coi cái cây thì bị kêu nên quay qua làm dáng luôn. Lúc DL đứng dưới gốc cây Magnolia rồi cuối xuống nhặt lên vài cánh hoa rồi đứng nhìn - đúng là lúc DL đang nhớ về Mẹ. Vì thế thật sự tấm hình nhặt cánh hoa thật trọn vẹn đi cùng với bài viết này. Một sự vô tình anh Bá chọn đúng tấm hình có khoảnh khắc đã tạo nguồn cảm hứng cho DL viết chủ đề này.

Một góc riêng tư này không phải quan trọng hoá mấy tấm hình, DL chỉ muốn nói lên ý nghĩa của những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình thôi. Mong rằng mùa xuân này, DL sẽ còn có thêm nhiều cảm hứng để viết tiếp.

Tối thứ hai 2 tháng 4 / 2012


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp

» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu