Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 08:42
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 35068 | Trả lời: 77)
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2012, 14:00
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Dạ Lý thương mến,
Cái lựa chọn của anh rất tình cờ nhưng nó lại ngẫu nhiên trùng hợp với ý nghĩ của em.
Trời đang vào Xuân, hoa lá bắt đầu đua nhau khoe sắc nên anh cũng muốn làm cho trang web phù hợp với thiên nhiên. Anh lựa chọn không biết bao nhiêu hình rồi chợt thấy tấm có em đang nhặt hoa magnolia (mộc lan). Dáng trầm tư và bước nhẹ của em trên những cánh mộc lan rụng đã làm anh nãy ra ý chọn tấm nầy đưa lên trang chính.
Rất mong được xem thêm hình cảnh New Jersey của em.
Thân mến,
Anh Bá


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 4 2012, 09:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Anh Bá thương mến,

Hoa Magnolia là Hoa Mộc Lan sao? - có phải là tên của tuồng cải lương Hoa Mộc Lan tòng chinh?
Trong tất cả vở cải lương em thích nhất là tuồng đó.
Nếu phải thì bây giờ em mới biết tên tiếng Việt là hoa Mộc Lan.

Mùa Xuân thật rực rỡ, làm mọi người có thêm sức sống, vui vẻ với nhau. Em còn nhiều hình trong máy, sẽ gởi thêm. Tuần này em không có chụp hình vì bận việc và cũng phải chờ đến lượt loài bông khác nở. Vùng anh đang ở mùa xuân có nhiều bông như NJ không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 4 2012, 13:09
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Dạ Lý ơi!
Tuồng cải lương Hoa Mộc Lan Tòng Chinh xuất phát từ sự tích Hua Mulan của người Hoa. Chắc em có xem phim hoạt họa Mulan?

Theo Wikipedia thì hoa Mộc Lan anh em mình thấy ở Mỹ là Chi Mộc Lan, một trong những loại Mộc Lan (Magnolia)

Mùa Xuân đang về với NY, mấy đứa con anh sắp nghỉ Spring Break tuần tới nên anh cũng đang tìm chổ cho tụi nhỏ đi chơi. Có thể sẽ không đi đâu xa vì công việc của anh đang dồn dập đến. Tuần rồi thì anh đi Hartford, CT dự giải đấu robot của đội 20 do anh làm mentor. Kết quả rất mỷ mản, đội 20 đoạt giải nhất, lấy cái gold medal. Hoan nghênh đội 20 :clap:




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 4 2012, 13:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Hi dì Dạ Lý, cảnh bên miền Tây không thể nào đẹp bằng bên Miền đông Hoa Kỳ. Cảnh miền đông vừa đẹp vừa roman...tịc tịc. Mùa nào ra vẻ của mùa đó, còn ở SJ vẫn chưa thấy rõ rệt các mùa Xuân Hạ Thu Đông. Bên đây chỉ thấy có mùa lạnh và mùa nóng. Nhìn hình dì post lên diễn đàn mà thấy nguyên một mùa xuân đang đến thật gần. Post thêm nữa đi dì ơi :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ. - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 4 2012, 08:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ.

Tràn trề sức sống, tuổi trẻ, niềm tin và hy vọng ... đó là những hình ảnh tượng trưng của mùa Xuân.
Trong những mảnh đất mùa đông - bắt đầu lú lên những mầm non tươi mát - mầm non trong muôn loài mang đến cho người nhìn một cảm giác yêu thương và hy vọng của điều mọi điều tốt đẹp. Ở con người cũng thế, tuổi trẻ thật tươi mát, đầy óc sáng tạo, họ là những người sẽ nâng cao cuộc sống văn minh của nhân loại.

" Brilliant " khi đoạn youtube được post lên đây, vì sự thành công và tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Trong buổi thi - người MC - DJ ( anh chàng mặc áo đỏ, mái tóc đỏ ) đã hướng dẫn cuộc thi thật tuyệt vời và sống động.
Thích lúc hát YMCA, ai thả con chó ra ... và điệu cha cha cha, ... và xem mấy Robot chơi bóng rổ.

Mùa xuân đã khởi sắc, nguồn cảm hứng tuôn trào, Dạ Lý muốn viết cho mình, cho tất cả. Một mùa xuân chúc sức khoẻ, chúc lành, sự vui tươi đến cho mọi người. Hôm nay viết cho tuổi trẻ, chúc mừng sự thành công đội 20, con gái của Thanh Thảo, và lời chúc may mắn, thành công đến với các nam thanh nữ tú khác.

Anh Bá ơi, em coi đoạn youtube - nhịp nhịp cái chân - coi xong như được truyền lửa từ tuổi trẻ, nên chiều nay em chạy bộ dư thêm một vòng, hihi. Tấm hình trên trang chủ, tính đến hết ngày 4/4 là hết hạn vì qua ngày Thanh Minh rồi ( hihi ) - Em gởi anh mấy hình này đặc biệt dành cho tuổi trẻ - một trong 3 tấm tuỳ anh chọn đăng cho trang chủ. Hình cảnh trong công viên Branch Brook ở NJ.

Mấy bửa trước DL mơ một " giấc mơ xuân " - có nghĩa là muốn trúng vé số ( lô hơn nửa tỷ đô ) tính trong bụng nếu trúng vé số, sẽ làm " phó nhòm chuyên nghiệp luôn " hihi. Nhưng mộng không thành, nên chụp hình nghiệp dư tiếp.

À, con phim hoạt hình tên " Mulan " của hãng Disney, DL có xem nhiều lần. Phim này phải công nhận Disney đã tìm hiểu thật kỷ phong tục tập quán của người Á Đông mình. Trong phim có hai đoạn làm DL nhớ.
1 - sau khi dẹp giặc tan - vị tướng trẻ vì tự ái và sĩ diện nên đã không thổ lộ tình yêu của mình với Mulan - nàng buồn bỏ về quê nhà. Vị Vua biết - nên trong một buổi đi dạo với vị tướng trẻ ở vườn thượng uyển - Vua đã nói với vị tướng trẻ rằng " Mulan giống như một loài hoa quý hiếm, chỉ nở có một lần. " ngụ ý nói, một người con gái thông minh, tài giỏi, có khí phách như Mulan không phải dễ tìm. Vị tướng trẻ nghe xong hiểu ý, xin cáo từ nhà vua - rồi lên ngựa - phi tuốt một mạch về quê MuLan.

2 - Khi gặp Mulan vị tướng trẻ đã bày tỏ tình yêu của mình - sau buổi nói chuyện, Mulan mời vị tướng như thế này : Would you like to stay for dinner? ( chàng có thích ở lại ăn cơm chiều không? )
Bà Nội của Mulan luôn sợ cháu gái mình không gặp được chàng nào, cho nên khi thấy vị tướng trẻ ghé nhà nói chuyện với Mulan, bà lén rình nghe - sau khi nghe Mulan mời cơm, Bà ở ngoài sau nhà nói vọng vào với vị tướng trẻ " Would you like to stay forever? " ( ... có thích ở luôn trong nhà này không? )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 4 2012, 10:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 4 2012, 22:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 4 2012, 08:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: XUÂN TƯNG BỪNG. - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2012, 12:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
XUÂN TƯNG BỪNG.
( Cám ơn anh Bá - tạo thêm nguồn cảm hứng để Dạ Lý viết tiếp chủ đề mùa xuân )
( có ai đoán được trong youtube Kenny G - Sentimental , có tấm hình nào mà Dạ Lý thích nhất không? )

Thật là tuyệt vời, mùa xuân năm nay do thời tiết thuận hoà, nên chung quanh quận Morris có một mùa xuân thật tưng bừng. Bông hoa như được trúng mùa, toàn thân cây chằng chịt bông, cành oằn nặng trĩu những bông. Mấy chú ong bay lượn khắp bên bông, chú nào cũng ú na ú nần. Nhiều chú mê ăn, hút say mật ngọt nên bay là đà, quên cả phát ra tiếng vo ve như thường lệ. Chẳng biết có khi nào mấy chú say mật ngọt quá rồi quên cả lối về tổ ong không nhỉ? Tôi không trách mấy chú ong, vì ngay chính tôi cũng quá mê say với bông hoa - bởi mùa xuân năm nay thật là quyến rũ. Không thể - không thương, không mê, một mùa xuân thật tuyệt vời này. Tiết thời tháng 4 vẫn còn lạnh vào ban mai, gió nhiều hơn vào buổi trưa, từng làn gió thổi tung, đong đưa những cành hoa anh đào, mang theo làn hương thơm dịu ngọt hoà trong không khí. Nắng xuân là ánh nắng thuỷ tinh - ánh nắng không gay gắt, trong suốt từ bầu trời xanh thẳm rọi xuống từng ngọn cỏ, cành bông, ... để rồi bông hoa tuần tự thay phiên đua nhau khoe sắc. Nàng áo trắng tinh khôi đến rồi đi, và kìa nàng áo hồng anh đào đang đến, ...




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN TƯNG BỪNG. - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2012, 13:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mùa xuân nơi chị ở mùa xuân quá đẹp! bước ra ngoài nhìn đâu cũng toàn bông hoa rực rở như thế thì tâm hồn dù có khô cằn cũng trở nên thanh xuân chị nhỉ?


DạLý {L_WROTE}:
Mấy chú ong bay lượn khắp bên bông, chú nào cũng ú na ú nần. Nhiều chú mê ăn, hút say mật ngọt nên bay là đà, quên cả phát ra tiếng vo ve như thường lệ. Chẳng biết có khi nào mấy chú say mật ngọt quá rồi quên cả lối về tổ ong không nhỉ?


Chị Xuân và Bông ơi, Mấy chú ong mê ăn (mê mồi) hút say mật( say rượu) quên kêu vo ve (sỉn cả rồi) :D Theo em nghỉ con ong không quên lối về vì có câu con ong đã tỏ đường đi lối về. Quên lối về thì chỉ là mấy anh chàng say đến quắc cần câu mới không biết đường về thôi chị (đùa vui chút chị nha )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp

» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu