Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 08:52
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những Người Bạn «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2144 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 1 2010, 00:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhớ có lần tôi {L_WROTE}:
BẠN VĂN NGHỆ 2

Trong những dịp buộc phải làm "người lớn" - như làm trưởng đoàn thực tập sư phạm = dắt giáo sinh về trường THCS tập làm thầy/cô giáo - tôi thường gặp lại các giáo sinh cũ của mình - bây giờ là GV THCS. Tất nhiên phải gặp lại họ rồi! Tôi thường nói đùa: "Đi khắp hai tỉnh CT và HG, nếu hết tiền trong túi tôi vẫn kiếm được cơm ăn khi ghé vào bất cứ một trường PT nào" :lol:
Có lần, một em GS cũ gặp lại tôi đã vô cùng cùng mừng rỡ và líu lo: "Cô ơi! Tụi em nhớ cô lắm. Khi gặp nhau, tụi em hay nhắc cô lắm. Về trường va chạm thực tế, tụi em nhớ đến những bài học của cô và vận dụng triệt để. Rồi lại nhớ đến những câu chuyện đời bổ ích mà cô đã kể. Nhớ cô nhất là khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn...". Lúc đó có chị tổ trưởng tổ văn ở đó. Lúc đầu chị không để ý gì đến lời nói của cô đồng nghiệp trẻ, nhưng về sau nghe nhắc đến "TCS" thì chị ngẩng đầu lên lắng nghe rồi hỏi tôi:
- Bộ cô thích nhạc Trịnh lắm hở?
Tôi hào hứng:
- Dạ em thích lắm chị ạ.
Rồi chúng tôi hỏi nhau, chia sẻ với nhau nhiều chuyện chung quanh nhạc Trịnh, về TCS.

Mấy ngày trước, khi cùng với giáo sinh nghe bài báo cáo về công tác chuyên môn của chị, tôi đã thấy rất có cảm tình với chị rồi, do lối nói chuyện rõ ràng, gần gũi và thể hiện tâm huyết với nghề của chị. Giờ lại thêm những đồng cảm với nhau trong âm nhạc nữa. Thế là một tình bạn dần dần hình thành giữa chúng tôi và bền vững đến nay.

Chúng tôi lúc đầu trao đổi nhau những đĩa, băng nhạc, rồi tâm đắc nhau về nhiều vấn đề trong nghề nghiệp, trong cuộc sống.
Có nhiều lần chúng tôi rủ nhau và một số người nữa đi hát Karaoke. Nhưng thích nhất là những lần chỉ có hai chúng tôi. Tha hồ mà hát nhạc Trịnh và những bài tiền chiến cho nhau nghe. Chị có giọng hát trầm trầm rất hấp dẫn. Đặc biệt thú vị là chị có gương mặt thật giống ca sĩ Khánh Ly. Tôi thường gọi đùa chị là "Khánh Ly Hai".
...............
Có lần, nhân ngày lễ Tình Yêu 14/2, chị đã chủ động mời và đặc biệt dành cho tôi một tối. Tối đó, chị đã âu yếm nắm tay tôi và thố lộ: "Hồi tết tao lên nhà mầy, nhìn mầy rồi nhìn ông xã mầy, tao thấy thương ổng một chớ thấy thương mầy tới mười lận..." Tôi thật xúc động, vì có mấy ai có đầy đủ hạnh phúc lứa đôi mà biết cảm thông với những người bất hạnh, cô đơn như tôi đâu. (Nếu có chăng là họ bày tỏ lòng thương hại và nói kiểu "bắt" mình phải ráng chịu vì "cái số" mình nó như vậy: "Trời đày mày như vậy thì ráng mà chịu đi!". Rồi có người còn cố ý huênh hoang khoe hạnh phúc với bọn tôi nữa kìa). Nhưng lúc đó, nghe chị nói vậy, tôi phải trổ tài "lý sự" đủ thứ để trấn an chị, để chị an tâm về tôi...
Ôi, đối với tôi, đó là một tối Valentine ý nghĩa nhất trong đời mà tôi nhớ mãi!

Vậy đó, cái máu mê văn nghệ đã giúp tôi có được những người bạn tâm giao đồng cảm với nhau sâu sắc.
.........................


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 1 2010, 15:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đám cưới thằng con tôi cũng là dịp hội ngộ của những người bạn. Trong thiệp, giờ mời khách đến là 11g nhưng bạn bè cũ lâu ngày gặp lại đã dặn nhau đến sớm, từ 9g đã có mặt một số người.

- Bạn đồng hương (quê ở Châu Đốc) cũng là học chung ĐH với tôi, là người đã cùng tôi về quê hồi tháng 9 năm ngoái nhân đám cưới cháu N.T.Tín, là người cùng tôi đi rong ruổi các tỉnh Tây nguyên,... Bạn đã xách xấp thiệp tiếp tôi đi đến nhà các bạn khác để mời đám cưới. Nếu nói đó là người gần gũi, thương và hiểu tôi nhất thì chắc không ai có thể phủ nhận.

Hình ảnh


- Đây là nhóm bạn học chung phổ thông của ông xã. Họ thương nhau không thua gì anh em một nhà, dù bây giờ có người về sống ở những tỉnh khác. Một người đã gọi điện bảo tôi cứ giao một xấp thiệp rồi người đó sẽ thay tôi đi mời đám cưới giùm. Vài bạn còn hỏi tôi có cần giúp gì hông, họ sẽ sẵn sàng. Thật cảm động biết bao!

Hình ảnh


- Đây là nhóm bạn học chung ĐH (khi chụp hình họ ra không đủ). Cô bạn đứng ngoài cùng bên tay phải đang sống và công tác ở Mỹ Tho. Hồi đi học ai cũng bảo hai đứa tôi là một cặp bài trùng. Bạn lặn lội về dự dám cưới của con trai tôi, vậy mà tôi chỉ kịp nói với bạn vài câu và ôm hôn bạn thật thắm thiết.

Hình ảnh


- Còn đây là một đồng hương Tân Châu và cùng học với tôi từ năm đệ thất đến đầu năm lớp 12. Giờ bạn sống ở Cần Thơ, kinh doanh thiết bị y tế và thuốc tây, thời giờ rỗi bạn đi làm việc từ thiện. Mấy năm về trước, một tai nạn về điện đã cướp đi người chồng yêu quí của bạn. Đó là bạn Nguyễn Thị Lệ Thu (em của cô Yến, GV dạy môn Sử Địa của trường THCLTC mình). Hồi xưa tôi thường đến nhà bạn chơi, hai đứa thường thủ thỉ tâm tình rồi đi xuống sông cho cá dưới bè ăn. Lúc thầy Lê Hữu Đoàn cho tổ làm bài thuyết trình về "Nụ cười của thằng Bờm" thì cả tổ tập trung lại nhà bạn để bàn bạc về nội dung và cách làm, sau đó là... giỡn và ăn cóc ổi. Nhà bạn có cây mận xanh ngọt lừ như đường phèn (nói cho quá :mozilla_tongueout: ). Vì nằm ở bờ sông nên nhà đã lở mất tiêu rồi từ những đợt lở đất đầu tiên của Tân Châu.
Trong hình, bạn Lệ Thu ngồi cách cô dâu bởi 1 người ngồi (bị che khuất) tức bạn là người thứ ba đếm từ bên trái.


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 2 2010, 14:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
.............
Nói như là khoe với mọi người: TNP rất tự hào và cảm thấy thật hạnh phúc là mình có nhiều bạn, thuộc nhiều "hệ", trong đó có những người đặc biệt thương TNP, thương không thua gì chị em ruột.

Một điều nữa là, dường như trong lòng TNP vẫn còn cái "dư vị" của chuyện làm sui hôm hổm-những hôm mà TNP tất bật, hối hả, lo đến trắng dờ con mắt và mệt "quá xá quà xa" :lol: Nhưng đó là những lúc TNP cảm thấy thật hạnh phúc, vì nhiều lẽ, trong đó có hạnh phúc trong tình bạn.

TNP "nhiều chiện" kể cụ thể để chia sẻ với mọi người nha?
Cách ngày "cao điểm" khoảng một tuần, một người bạn đưa cho TNP hộp sữa bột Cô gái Hà Lan loại 900g và nói:
- Ê! Bà về mỗi ngày pha vài ly uống cho tui nhe, hông thôi cái mặt ốm nhom nhìn thấy mà... ghét đó!
Một bạn khác thì đưa cho 1 tuýp viên sủi C và khoáng chất rồi dặn TNP phải pha uống những khi quá "đuối".
Có đứa thì thấy TNP xác xơ, đầu bù tóc rối liền đề nghị:
- Hôm nay trên đường về nhà, bà làm ơn ghé tiệm uốn tóc cho người ta o bế lại mái tóc và làm bộ móng tay cho tui nghen. Gì thì gì bà cũng phải lo cho bản thân mình chứ!
Một số người thì gọi điện:
- Chị khỏi mang thiệp đến nhà em nha. Em biết ngày giờ, địa điểm là được rồi. Chị để dành thời gian đi mời những chỗ khác đi... Chị cần gì, cứ hú một tiếng là em đáp ứng ngay...
.....
Ôi, những tấm lòng vàng đó của các bạn hiền TNP nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời.

Tối nay, hướng về Ngày Lễ Tình Yêu, TNP ngồi nhớ đến các bạn và thầm cám ơn các bạn đã dành cho mình Tình Yêu (theo nghĩa rộng) thật đặc biệt. Những lời cảm ơn mà TNP đã thốt ra vẫn chưa xứng đáng với Tình Yêu đó.

Chúc các bạn của TNP cũng như mọi người luôn sống trong bể Tình Yêu-Tình Yêu hiểu theo nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng.
:rse: :rose3: :ros: :rse: :rose3: :ros: :rse:
TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 2 2010, 22:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vậy thì cầu mong TNP luôn có những người bạn quý như vậy, bạn bè là một phần không thể thiếu trong đời người. Tui củng vậy, không có bạn là buồn chết luôn, dù họ có ở xa cở nào, buồn buồn tui củng tìm cách cà khịa cho đở nhớ. :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 2 2010, 01:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vui cùng chị có được những người bạn quý. Chị sống có tình với bạn nên mới được đáp lại như vậy đó.
Chúc cho tình bạn của chị như muôn ngàn ánh sao nhấp nháy chung quanh chị mãi nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những người bạn
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2012, 16:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn (nguội ngắt) BQ và Thanh Thảo đã chia sẻ và chúc mừng mình. :cheer:

TNP trong "Chè bưởi Cần Thơ" {L_WROTE}:


Ui! Thì ra cô giáo dạy làm chè bưởi trên là người bạn tâm giao mà TNP quen và kết bạn lúc đi dạy "thỉnh giảng" ở Bạc Liêu vào những năm đầu của thế kỉ XXI! Đó là cô Đỗ Thị Nga, CBGD trường Đại Học Sài Gòn. (Đó cũng là "một mối" lớn của chị TNP ở SG đó mấy em "vịt đẹt" ơi! :mozilla_tongueout: Nhà chị ĐTN ở khá xa, qua khỏi cầu Bình Triệu lận)
....
Link bài gốc: viewtopic.php?f=18&t=2278&start=0&st=0&sk=t&sd=a

Người ta nói "Tình yêu là ngọn nến, tình bạn là ánh sao. Ánh sao thật đẹp, thật vĩnh cửu nhưng lại ở thật xa, ngọn nến thật gần thật lung linh nhưng lại thật dễ tắt..." Quả thật là không sai!

Tôi với bạn quen nhau vào một dịp tình cờ như với những người khác nhưng chỉ một tuần ở chung với những câu chuyện trao đổi tâm tình chúng tôi đã thấy tâm đầu ý hợp và thân nhau. Khoảng cách về không gian và về mức sống của hai đứa đã không thành vấn đề. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua đt và email. Khi tôi cùng một cô đồng nghiệp đi dự tập huấn về CMNV ở SG, bạn đã đến gặp và tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu.

Ngày 30/4/2012 vừa qua cô bạn cùng ông xã (+2 người khác) đi đám cưới ở ST, khi về đã ghé CT. Thế là chúng tôi có dịp tái ngộ với nhau. Sự ghé thăm của bạn đã "lôi" tôi ra khỏi nhà 1 ngày duy nhất trong 4 ngày nghỉ lễ cuối tháng tư đầu tháng 5/2012. Cuộc tái ngộ thật vui vẻ và ấm áp với những chuyện xưa chuyện nay, với một chầu nước ở cồn Khương bên bờ sông Hậu hữu tình và một chầu bánh xèo ở nhà khách UBND TPCT.

Sau đây là một vài hình ảnh hội ngộ do bạn chọn lọc gởi cho tôi (Hôm đó tôi đi mà trong túi xách "trụi lũi" vì máy đã cho mượn, cũng may là bạn có mang máy. Máy bạn không có cài đặt lại thời gian nên ngày ghi trong file ảnh không đúng với ngày thực tế.)

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Có mấy tấm chụp bánh xèo nữa (tôi mượn máy cố ý chụp để tặng Nhà Quê và...) :mozilla_tongueout: nhưng bạn chưa gởi cho tôi mấy tấm đó.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những Người Bạn
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2012, 02:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Hổng thấy ai quen hết buồn :( :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Những Người Bạn «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu