Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VÀI DÒNG CHO CHA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2489 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: VÀI DÒNG CHO CHA
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 08:35
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2008, 02:55
Bài viết: 22
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
VÀI DÒNG CHO CHA

"Con không cha như nhà không nóc". Thật vậy! Dù cho Mẹ chúng ta có đảm đang và tài giỏi để lo lắng đầy đủ cho đàn con đến đâu đi nữa thì cũng không thể thay thế vai trò của Người Cha trong gia đình được. Cha là người luôn tập cho chúng ta những bước đi đầu tiên, từ lúc chập chững biết đi đến cả những bước đầu vào đời, luôn đứng bên ta để cổ võ và động viên chúng ta những khi chúng ta gặp phải khó khăn.

Cha tôi là một người rất bình thường, không tài giỏi để có sự nghiệp giàu có như những người khác, nhưng bù lại người có một tấm lòng rất đôn hậu, luôn dạy chúng tôi phải hòa nhã và đối xử tốt với mọi người. Người không bao giờ hờn trách những người xung quanh nên được nhiều bạn đồng nghiệp thương mến.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc còn đi dạy học, Cha tôi thường dắt những học trò nghèo, không được chăm sóc kỹ về nhà tắm rửa rồi lấy quần áo của các anh tôi cho họ mặc về. Cha tôi rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc với học trò, là một giáo viên rất có lương tâm nên hầu như năm nào lớp học của Cha tôi cũng có rất nhiều học sinh giỏi ngoan hơn so với những lớp khác.

Lúc chúng tôi còn đi học, mỗi dạo tựu trường, Cha tôi chuẩn bị tập vở, viết, cặp,…đầy đủ cho chúng tôi. Ngày đầu khai giảng, Cha lúc nào cũng bận rộn dắt từng đứa vào lớp học để chúng tôi không thấy bỡ ngỡ.

Cha tôi rất đơn giản. Cuộc sống của người giản dị như làng Long Sơn nơi Cha sinh ra và lớn lên vậy, không bon chen và cũng không hơn thua với ai. Nhưng Người lại rất tỉ mỉ. Mỗi lần đi thăm chúng tôi, dù phải đi xa nửa vòng trái đất nhưng Người vẫn mang rất nhiều quà tặng cùng thuốc men cho mỗi đứa con lẫn cháu. Người vẫn mỗi ngày tưới nước chăm sóc những Nhánh Lan Rừng mà anh tôi đã mang về hơn 30 năm trước.

Thời gian được ở gần Cha tôi đã không chăm sóc Cha tôi chu đáo lắm. Tôi đã dổ thừa do công việc quá bận rộn. Tôi rất hối hận vì đã không dành thời gian cho Cha nhiều hơn, nhưng tôi vẫn còn may mắn còn có cơ hội để bù lại những thiếu sót của mình.

Các nước Âu Mỹ có ngày Father's Day. Việt nam chúng ta thì có ngày lễ Vu Lan. Nhưng tất cả đó chỉ là hình thức bề ngoài chứ thật sự Cha Mẹ luôn ở bên ta từng giờ từng phút. Không có những ngày này thì Cha Mẹ vẫn luôn ở trong tim mỗi người Việt nam chúng ta. Dù ở cách xa bao nhiêu nhưng hình ảnh Cha Mẹ cũng mãi mãi ngự trị trong lòng chúng ta.

LT69


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi LT69 (Re: VÀI DÒNG CHO CHA)
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 6 2008, 19:41
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Em LT69 thân mến!

Tiếc rằng đầu tháng 5 âl vừa rồi chị quá bận việc nên không về quê dự đám giỗ Ba chị. Phải có về quê thì chị đã đi tìm thăm người Cha yêu kính của em rồi. Dù không biết Cha của em nhưng qua những bài viết của em trên D Đ, chị thấy thật quí mến. Nhất định đầu tháng 7 âl sắp tới, chị sẽ về quê nhân dịp giỗ Má chị. Chị đã quyết rồi, nếu trùng ngày đi du lịch của cơ quan thì chị cũng nghỉ đi du lịch để về quê.
Lần này chị sẽ tìm thăm các Thầy Cô cũ, thăm Ba Mẹ em và ngắm nhìn những Nhánh Lan Rừng hơn ba mươi năm của ông anh em đó.

Chúc em luôn vui vẻ.
Thân mến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi LT 69 (Re: VÀI DÒNG CHO CHA)
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2012, 09:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Người cha trong bài viết cảm động trên là Thầy giáo của nhiều thế hệ HS ở Tân Châu, trong đó có một người bạn cũ mới quen của tôi. :mozilla_tongueout:

LT 69 ơi! Em mở hộp thư đi nha, chị mới hồi âm cho em đó. Gấp! Gấp!
:mozilla_cool:
Chị BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» VÀI DÒNG CHO CHA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 10 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 10 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu