Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:45
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 128 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 54083 | Trả lời: 127)
Tiêu đề bài viết: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 9 2012, 11:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
MÙA THU VÀ KỶ NIỆM.

Hình ảnh

Tôi ngồi dán mắt vào diễn đàn rồi cười khúc khích, cười hi hi, cười tủm tỉm, cười mỉm chi mèo (nụ cười mỉm chi cọp sở hữu của chị Nhà Quê rồi) thời gian như đóng khung lại, tôi quên mất cánh cửa sổ mở toang, từng ngọn gió mát lạnh lùa qua khung cửa. Chợt tôi nghe tiếng gọi khe khẽ - Dạ Lý, Dạ Lý, ... quay mình ngó ra cửa sổ gặp nàng Thu - tôi thảng thốt hỏi:
- Ủa, đến hồi nào vậy?
- Đến mấy ngày rồi.
- Sao không cho DL biết?
- Ừ, tại thấy DL cứ ngồi trong nhà, đọc gì đó trên máy vi tính, nên không kêu, hôm nay nhớ DL quá nên đành gọi nhắc nhở vậy, tắt máy vi tính đi, rồi ra ngoài đi dạo với Thu. Thu sẽ chờ ngoài đầu ngõ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 9 2012, 22:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tôi gặp nàng Thu ngoài đầu ngõ, nàng toát lên sắc màu quyến rũ, một bí ẩn của thiên đàng, cuốn hút tôi luôn muốn khám phá - mỗi khi tôi có dịp đi bên nàng. Bước chân không vội vã, len lỏi qua từng táng lá, nàng hỏi tôi trên diễn đàn có gì vui mà làm tôi cười? tôi lại khúc khích nói - là vì do đọc thơ nhái bầu của chị Nhà Quê làm tặng cho anh NVT. Nàng Thu ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, trước nay nghe nói có thơ thể loại " con cóc " không à, bây giờ có thơ " nhái bầu " nữa sao?

- Ừ, thơ thương hiệu con cóc bớt thịnh hành rồi, nên chị Nhà Quê ra thương hiệu mới.

- Vậy, Dạ Lý có thích thơ của nhái bầu - thương hiệu mới không?

- Thích quá đi chứ - thơ mang tính chất thoải mái thân tình, chứa nhiều vitamin vui vẻ.

MÙA THU Ở NEW YORK BOTANICAL GARDEN.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2012, 00:13
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
DL ơi! Bởi vì chị NQ làm thơ quá giỏi nên phải nói là con nhái,thơ con cóc thì hay hơn một chút đó mà ,còn em "phai " ở đâu ra toàn hình cảnh đẹp không hà làm nôn nao lòng người muốn đi xem cho biết , tấm hình cuối cùng mấy cái tròn tròn là gì vậy?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2012, 02:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 61
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nha que oi,chi khong biet may cai tron tron la gi thiet ha? do la la sen do.O khu tuong niem nhac si Trinh Cong Son o Binh quoi gan nha em cung co loai sen nay,nhung khong dep bang hinh chi DL chup.Neu chi muon xem cho biet thi chi.....ve VN di,em se dan chi di xem cho biet......hiihi....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2012, 10:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
DL thương mến!
Chuyện này coi bộ giống phim nhiều tập đây! Mùa thu thì vẫn chưa rõ mặt,còn kỷ niệm chắc còn đang chuẩn bị hành lý ! Nhưng ảnh chụp có nghề lắm :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2012, 23:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2012, 00:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
DL, SKN ơi! lá sen gì ngộ vậy sao hính cái khuôn bánh quá, qua DL hay vềKN xen lá sen chuyện này để suy nghĩ lại :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2012, 23:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
DL gởi lại hai tấm hình này đã chụp trong viện bảo tàng Metropolitan ở New York city - do hoạ sĩ người Pháp Claude Monet vẽ. Dạ Lý thích tranh của ông vì nét phác hoạ của thiên nhiên, khu vườn, và sự thanh bình trong đời sống. Thời còn sống, căn nhà và khu vườn của Ông rất đẹp và nổi tiếng, từ đây Ông phác hoạ ra được toàn bộ " hoa súng " sự thành công của bộ hoa súng đã mang đến cho Ông rất nhiều tiền bạc và Ông dùng tiền để vun trồng, chăm sóc khu vườn của Ông. Trong khu vườn nhà Ông có một cây cầu rất nên thơ.

Tuần rồi DL đi New York Botanical Garden, hiện đang có triển lãm - làm sống lại hình ảnh khu vườn nổi tiếng của Monet. DL có người Mỹ vừa nói cho biết về triển lãm này - là DL dọt lên New York ngay. Trời vừa vào mùa Thu, nên chưa rõ nét, nhìn những cành lá bông sen, búp sen, lá hoa súng đang chuyển màu. Những cành lá bông súng to lớn thật đẹp, lần đầu tiên DL cũng mới thấy. Khu vườn được triển lãm từ hồi tháng 5 - tới tháng 10, nên bây giờ bông hoa cũng tàn nhiều, nhưng hồ sen, súng vẫn đẹp bởi nét chớm Thu. Còn một số hình trong khu vườn này, DL sẽ gởi thêm.

Anh NVT ơi, đừng vội vã hối nàng Thu của em.

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2012, 20:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
DL chụp lại hai tấm hình ngôi nhà và khu vườn của Monet hiện nay ở Pháp - bây giờ để du khách tham quan.
Trong khu vườn Botanical ở New York, thời gian triển lãm họ cũng làm một cây cầu và ao sen nhỏ, vì thế DL được dịp dạo bước trên cầu Monet.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2012, 23:09
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có cô gái nhỏ
Mặc áo màu đỏ
Đứng trên chiếc cầu xanh
À à thấy có quen quen !!!
Hình như là ai đó
Cua kẹp tay ngày nào ???
Phải không nhỉ ? ! ? ! ? :P :P :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 128 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Trang kế tiếp

» MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu