Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 06:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CUỐI TUẦN....ĐÔI DÒNG LAN MAN - (tác giả Bí Hiểm) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3005 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: CHẾT ...SƯỚNG.- (tác giả Bí Hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2012, 20:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CHẾT ...SƯỚNG.- (tác giả Bí Hiểm)


Cách nay không lâu tôi có đọc tin tức từ các báo trong nước một bản tin vui vui: Nàng là vợ sắp cưới...nàng nghi ngờ chàng đi ăn Phở nên đợi lúc chàng ngũ say (không biết nàng có cho chàng uông thuốc ngũ không) nàng dùng dao (hay kéo) cắt đứt thanh gươm của chàng, cắt xong nàng còn cầm lúc lắc trước mặt chàng:...."từ đây cho bỏ thói trăng hoa". Cách đây khoảng 20 năm cũng có một vụ tương tự như vậy ở Mỹ, sau khi cắt xong nàng lái xe đem liệng trên xa lộ rồi mới báo cảnh sát, làm hại mấy bạn dân phải đi tìm cả đêm, may mà tìm được về nối lại....chuyện có xài được hay không thì hên xui...chàng bị cắt tên là John Wayne Bobbitt.

Trở lại chuyện vết thương bị cắt, vết thương trên người có thể lành nhưng vết thương trong đầu đang lúc ở bệnh viện chắc 2 chàng lo âu dử lắm, nào là: sự toàn vẹn của cơ thể nếu không nối lại được, cái đoạn đời phía trước cái hào khí của đàn ông ...... có còn "xuống Đông đông tỉnh lên Đoài Đoài tan " nửa không ??? Nếu nối lại được nó có ngắn đi chút nào không ??? hay là "....Thôi thì thôi nhé......có ngần ấy thôi " (Phạn Thiên Thư). Nếu mai đây có hoa nào lạc giửa rừng gươm thì 2 chàng có rút gươm được không ? Nó có "đứng dậy" được không ???? Đứng dậy được mà phải "vung vai" nửa mới thấy hùng, thấy mạnh. Với cái nổi ám ảnh đó từ đây 2 chàng phải ngũ nằm xấp....ngũ trong tư thế phòng thủ 100% ,ngũ trong lo âu, hốt hoảng....nói thiệt cho nghe mấy cha....tôi đang nằm ngữa...chỉ có một người đàn bà duy nhất đến bên tôi mà tôi phải quay lưng lại nằm xấp, chỏng mông lên thì người đó phải là nử y tá, bởi vì cô ta sắp ghim kim vô mông của tôi.

Cũng tin trong nước cách đây vài ngày: Chị P là công nhân làm ca đêm, anh L. làm nghề sửa xe...chị về mỗi đêm sau 11 giờ khuya, mệt đờ người ....chị muốn làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngũ nhưng chồng cứ muốn đòi "yêu"....chồng chị càng ngày càng sung. Chị cố gắng chiều chồng, nhưng chị chịu hết nổi.... chị làm đơn ly dị ....chị khỏi .....CHẾT

Một chị khác ..... chồng đòi "yêu" chị mệt, chị từ chối ....chồng chị dùng cái khăn lông úp lên mặt chị để chị khỏi la...yêu xong ....chị ngộp thở CHẾT.

Một câu chuyện khác ở Mỹ cũng cách nay 20 năm, bà vợ đòi "yêu" ông chồng than mệt, từ chối ...bà đâm ông hơn 140 nhát dao ....ông CHẾT.

Hai cái chết lãng xẹt một nam, một nử ......có thể họ cùng chết vì một câu " not tonight, my dear" anh (em) đêm nay không được, từ đây về sau "đằng ấy" muốn gì thì "đằng nầy" phải biết là....you must (phải làm, thi hành trước khiếu nại sau) và....obey (tuân theo)...order (lệnh không có kiến cò gì hết ) như vậy thì sẽ được toàn thây. Cái chết lúc nào cũng là nổi lo của mọi người, chết sao cho yên lành ....thanh thản......hy vọng xác phàm khỏi đau đớn...thì cái chết của chị là tuyệt vời ....nó đi ngược lại với đau đớn. Nếu ông người Mỹ nầy mà gặp nhà văn Mặc Thu của VN thì ông sẽ "vào cuộc tung hoành không biết mỏi......Ra đi thanh thản tựa như về " .......not tonight, my dear thì chỉ có lãnh dao thôi. Cơm không cho ăn, ao nhà không cho lội...thôi ta đi kiếm Phở ăn....nếu có chết vì ăn.... Phở...chết như vậy ngoạn mục hơn SƯỚNG hơn.......
(tác giả Bí Hiểm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re CHẾT ...SƯỚNG.- (tác giả Bí Hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2012, 23:59
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lâu lâu đại ca Bí Hiểm tái xuất giang hồ làm... nóng diễn đàn. Hết lan man chuyện gặp bạn xưa, rồi chuyển qua cơm - phở, chuyện quý ông ăn phở làm thằng nhỏ bị nạn, lan qua chuyện chết lãng xẹt của mấy bà chỉ vì từ chối... not tonight, my dear. Vừa đọc vừa cười một mình. Em thấy lâu lâu cũng nên... hấp cơm ăn với mấy bả một cái cho vui nhà vui cửa, ráng anh ha! Sẵn đây, kể chuyện về hấp hôn mới đọc trên mạng để bà con đọc chơi:

Món quà hấp hôn

Hai vợ chồng già đi hưởng tuần "hấp hôn", ở một khách sạn nổi tiếng, bên bờ biển thơ mộng.
Để bà vợ ngạc nhiên, ông chồng vào trong một tiệm bán quần áo hàng hiệu loại nổi tiếng của khách sạn, đặt mua một chiếc áo ngủ thật sexy, rồi dặn người bán hàng gói lại, mang lên phòng....
Tối hôm ấy, người bán hàng mang gói quà lên, ông chồng trịnh trọng trao cho bà vợ món quà kỷ niệm tuần hấp hôn, rồi nói với bà mặc thử xem sao !
Bà vào bên trong chuẩn bị. Ông nằm ở ngoài chờ đợi, và tưởng tượng những cảnh lãng mạn sắp xảy ra...
Khi mở gói quà ra, bà thấy một chiếc áo ngủ thật mỏng, gần như nhìn thấy toàn bộ, cùng với biên nhận 500 đô la.
Bà chợt nghĩ, áo này mặc cũng như không, hơn nữa mắt của ông già kém lắm, khó phân biệt thật giả.
Bà quyết định không mặc áo để mang trả lại, tiết kiệm được 500 đô, và cứ trần truồng như thế bước ra....
Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tình tứ được cắm trên chiếc bánh "hấp hôn", lão ông nhỏm dậy, bước xuống giường, từ từ tiến tới lão bà:
-Mẹ kiếp, cái áo mắc tiền thế kia mà nó không ủi cho một cái, nhăn nhúm quá !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TG bí hiểm Re: CHẾT ...SƯỚNG.- (tg Bí Hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 10 2012, 04:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hi Thailv

Chào Quan trên.... lâu quá mới có dịp thưa cùng Ngài một vài chuyện vui.... Trời ơi !!! hấp hôn mà mua mấy cái áo đắt tiền cho mấy bà 5 bó + mặc.... thì cái nầy là THẢM HỌA THỜI TRANG rồi Thái ơi .....

Cơm nhà, Phở chợ cả 2 thứ đều ngon, mỗi thứ có cái vị khác nhau, bọn mình phải ăn Cơm nhà thường xuyên .......lúc nầy "chuột" ở ngoài nhiều lắm ... nó rình đấy... hahaha!
(tg Bí Hiểm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỐI TUẦN....ĐÔI DÒNG LAN MAN - (tác giả Bí Hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 10 2012, 11:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc bài của TGBH là mắc cười, đúng là hai nhân vật 1 nam, 1 nử từ chối "cơm" mà chết lãng xẹt . Bởi vậy mấy "quan", "Đại gia" có đi ăn phở thì nhớ kín kín giùm cái, để "cơm" ở nhà biết thì có ngày toi đời trai. Còn phó thường dân như tui thì lo chạy gạo không củng đủ mệt bở hơi tai nên có muốn phở củng không lấy đâu mà ra nên an toàn, không sợ phải cảnh còn đạn mà mất súng. he he!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tg Bí hiểm Re: CHẾT....SƯỚNG - (tác giả Bí Hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 10 2012, 21:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hi.....chào Đại gia Điện......đại gia sợ mất s(?)ng....... cây đại bác của đại gia nhìn mà hốt hoảng ..... nó chỉ là " đại bác ru đêm " thôi :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CUỐI TUẦN....ĐÔI DÒNG LAN MAN - (tác giả Bí Hiểm) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu