Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 18:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Mùa Thu Cho Em «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2071 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Mùa Thu Cho Em
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2012, 03:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh



Mùa Thu Cho Em

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Trình bày: Tùng Dương

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói
mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
Em có hay, hay mùa thu tới
hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em, và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi, môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em, và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe mùa thu trôi

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy
tình ta ngát hương


--------------




Did you hear, sweetheart, autumn rains and leaves,
The golden deer that sing their courtship song,
And autumn softly gliding in steps long
To bring new love in which we fain believe?
The autumn spirit whisp'ring gently in my ear
Eternal love we swear for you and me, my dear.

Did you know, sweetheart, autumn rains and breeze,
The autumn easing down in solitude?
Did you know, sweetheart, fall has come in peace,
And filled our hearts with new and soothing mood?
The autumn cool and sweet smells sing and dance,
That set my soul afire in drunken trance.

The waning sun lit up my eyes aglow,
As clouds in azure sky blew my teased hair.
My pale and fragrant lips flew in the air,
And blushed my face with love in lovely show.

I will sing you a soothing song, my dear,
To lull you to a deep and peaceful sleep.
Tomorrow rain will lash the hillside sheer,
And you and I will bask in autumn deep.

Did you dream, sweetheart, autumn gloomy sobs,
That fill my eyes with tears and dewy drops?
Did you dream, sweetheart, autumn furtive steps
That lead our hearts to love's voluptuous depths?

Thomas D. Le
20 February 2003


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mùa Thu Cho Em
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 10 2012, 19:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Mùa Thu Cho Em
với giọng hát Quang Dũng





Những hình cảnh MÙA THU do các thành viên đưa lên DĐ hằng năm làm mê đắm lòng người... đặc biệt là người sống ở nơi không có MÙA THU. :rse:
Nhóc PC thì đưa lên bản nhạc hay quen thuộc của NTM. Cám ơn nhóc nhé! :rse:

Sáng sớm này, do cảm xúc từ những bài viết, bài thơ, hình ảnh, bài hát về MÙA THU trên DĐ này, tôi tìm nghe một số bài hát... Trong cuộc sống, về một (hay những) cái gì (hay ai) đó cụ thể có khi một thời gian dài mình biết rất "lơ tơ mơ" nhưng có khi trong khoảnh khắc, chỉ qua một tình huống,... mình lại bất chợt "ngộ" ra, vậy mới là kỳ! (?) :mozilla_tongueout: chẳng hạn, có những bài hát nghe đã nhiều lần mà mình không biết tên và tác giả.
Bài hát sau đây cũng nằm trong trường hợp đó.
Mời quí vị thưởng thức và cho ý kiến nhé!
:rse:
BD

MÙA THU LÁ BAY
Nhạc Hoa
Lời Việt: Nam Lộc
Trình bày: Kim Anh





Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người đã xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mùa Thu Cho Em
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2012, 00:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Với vốn hiểu biết hời hợt về âm nhạc, lần đầu tiên tôi nghe nói về ca sĩ Kim Anh với bài hát MÙA THU LÁ BAY.
Xin copy về đây 1 đoạn phỏng vấn.
BD


Hỏi: Ai cũng nói là tên tuổi của chị gắn liền với bản "Mùa Thu Lá Bay". Có gì ẩn chứa bên trong về sự "nổi tiếng" này?
Ðáp: Lúc đầu, khi mà ca sĩ tại hải ngoại chưa có nhiều, sinh hoạt văn nghệ cũng lèo tèo lắm, tôi nhớ lúc đó có chị Kim Vui hát nhạc Mễ, Carol Kim hát nhạc Mỹ, Thanh Thúy và Khánh Ly hát nhạc "Việt buồn", còn Kim Anh lúc đó thì hát nhạc Disco. Một anh trong ban nhạc mới nói "Tại sao mày Ba Tàu, lại không hát nhạc Tầu?", thế rồi anh ấy cho nghe bản "Mùa Thu Lá Bay", Kim Anh viết lại đoạn còn đoạn mất, và hát lần đầu tiên vào năm 1977... thế là đùng đùng nổi tiếng...

Hỏi: Chắc là hồi ấy phim bộ tràn ngập trong các gia đình Việt Nam, nên nhạc Hoa dễ ảnh hưởng? Chị có biết ai là người viết lời Việt cho bản nhạc này không?
Ðáp: Cái này mới là cái "bậy" lớn nhất của mình! Mình hát bao nhiêu năm mà cũng chẳng cần biết nhạc đó của ai, và tác phẩm "Mùa Thu Lá Bay" là của nữ sĩ nào, phim do ai đóng..v.v. Mãi tới mới lúc gần đây mới biết lời Việt là của Nhạc sĩ Nam Lộc viết từ trước năm 1975. Ðiều này cũng không trách Kim Anh được, vì hồi đó trên bản nhạc ký tên là "Lệ Thanh", bố tôi cũng chẳng biết "Lệ Thanh" là bà nào nữa kìa!

Hỏi: Chẳng lẽ chị chỉ nổi tiếng vì một bản "Mùa Thu Lá Bay"?
Ðáp: Kim Anh cũng nghĩ như vậy, vì không phải từ bài hát tiếng Tầu gặp người ca là gốc Tầu mà nổi tiếng, mà một phần là vì tôi muốn hát một bản nhạc Tầu nào đó, mà hát thật hay để thu về gửi cho bố mẹ, để bố mẹ có sự an ủi là "con này chưa mất gốc". Nhưng thật tiếc là vào năm 1983, khi cuốn băng này tới được tay ông cụ thì cũng là lúc ông cụ qua đời. Lúc chết cặp mắt bố không nhắm, và chỉ đến khi mẹ Kim Anh mở bài nhạc này ra cho bố nghe, thì mắt bố mới khép lại, và nước mắt bố chảy xuống đôi gò má nhăn nheo... Ðó là theo lời kể của ông anh.
.......

http://www.youtube.com/watch?v=CMTeJE__gtk


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thu Co Lieu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2012, 07:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Sang tac: Van Cao
Trinh bay: Anh Tuyet




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Mùa Thu Cho Em «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu