Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 15:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN" «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3465 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2012, 20:22
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
“TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN”
Long-Khánh


Một sáng nọ, nhằm tiết Thanh minh, Trà Vinh thấy hứng trong mình liền thơ thẩn bờ hồ coi cá lội. Có một ông câu ngồi cạnh gốc me lơ đểnh nhìn mặt hồ không chút gợn sóng, cặp mắt mơ màng như trút bỏ chuyện trần ai, thả hồn nơi tiên giới. Tò mò Trà Vinh tới gần, ông câu tuồng như không hay biết, vẫn ngồi yên lim dim cặp mắt, chẳng tỏ thái độ chi hết. Thình lình cá đớp mồi, kéo chìm cái phao nhỏ. Nhanh như chớp, ông câu giựt mạnh một cái, chú cá he lớn bằng nửa bàn tay bị treo lơ lững, giẫy giụa thật tội nghiệp.

Trà Vinh lên tiếng:

- Kính chào tiền bối. Tiểu bối người Sài Thành, họThái. Nhân lúc nhàn rỗi, tiết trời ấm áp, dạo bước quanh hồ. Chẳng hay nơi cư ngụ của tiền bối có gần đây chăng? Nhìn phong cách tiền bối, quả thật cao nhân, xin được diện kiến!

Lão ta chỉ nhướng nhẹ cặp mắt nhìn chú cá he còn đang mắc câu, bất ngờ cười to một tiếng rồi khóc rống một tiếng!

Trà Vinh thất kinh rảo bước đi nhanh. Sau lưng, ông câu cất cao giọng ngâm:

“ Cá ơi giẫy giụa làm chi,
Bởi ham mồi béo liền khi hại mình”

Đi chừng một đỗi, phía trước có cái dốc. Trà Vinh còn đang thắc mắc thái độ ông câu, thì một bóng hồng thấp thoáng, tà áo phất phơ như trêu ngươi. Động tánh hiếu kì, chàng đi riết theo. Cô ta khi ẩn khi hiện, khi nhanh khi chậm. Mùi thơm từ làn da trắng nõn thoang thoảng bay ra, khiến Trà Vinh càng thêm mê mẫn! Dáng đi ẻo lả của cô nàng như thể hối thúc chàng nhanh chân hơn. Lình lình nàng dừng lại bên bụi cúc rừng có những chùm hoa vàng rực. Vừa lúc Trà Vinh kịp tới. Nàng khẻ gật đầu. Miệng mĩm cười duyên dáng, chàng nghe nũng chí hùng anh!

Trà Vinh cúi mình lịch sự:

- Chào tiểu thơ! Chẳng hay rảnh rang mà đi dạo mát?

Nàng đáp:

- Không dám, chào công tử. Tiện thiếp nhà gần, thường hay ra dạo bờ hồ. Hôm nay tình cờ diện kiến công tử, thật là hân hạnh.

Chàng chấp tay, nói:

- Tiểu thơ khách sáo mất rồi. Tại hạ họThái, xin cho biết quí danh để tiện bề xưng hô.
Nàng e thẹn, thò tay ngắt một cái bông, hai má ửng hồng đáp:

- Tiện thiếp họ Giang tên Yến Kiều. Nhà ở cuối dốc đàng kia, xin mời công tử ghé bước dùng qua chén trà.

Còn gì bằng. Trà Vinh rất mừng, nhưng làm bộ e dè:

- Tại hạ ngại…

Yến Kiều ngắt lời:

- Có chi mà ngại. Tiện thiếp chỉ ở một mình. Rất ngưỡng mộ những người tao nhã như công tử.
Nói xong, nàng quay người bước đi. Trà Vinh khấp khởi mừng thầm. Cái tánh đa tình đến chết không bỏ, nên lẻo đẻo theo sau. Nhà của Giang yến Kiều không lớn, nhưng khá đẹp. Căn ngoài dùng làm phòng khách, kê chiếc bàn vuông có cẩn xà cừ, lau chùi rất cẩn thận. Nàng mời chàng ngồi rồi ra sau pha trà. Vì lịch sự Trà Vinh không dám nhìn theo, đưa mắt ra đường. Nắng nhuộm đều mặt hồ một màu vành óng, chàng nghe thới thới cõi lòng, quả gặp ngày hên. Bụng sắp sẵn những lời văn chương đặng mà ứng đối với người đẹp.

Lại nghe phía sau phát ra giọng nói khá quen:

- Xin mời trà!

Trà Vinh quay lại. Một người đàn bà đầu đội chiếc khăn to, có nét đẫy đà hơn Yến Kiều, tay bưng khai trà vừa nói vừa đặt xuống bàn.

Trà Vinh cả kinh, hỏi:

- Chẳng hay nương nương với Giang cô nương quan hệ ra sao?

Bà ta không nhìnTrà Vinh, cố ý nghiêng vô vách để dấu mặt, đáp:

- Bẩm…chị em.

Nói xong rót trà, hai tay dâng chàng. Trà Vinh nhận ra gương mặt vợ mình nửa kín nửa hở đàng sau cái khăn, hồn phi phách tán lóng cóng tay chưn, làm rơi chung trà.

Trà Vinh phu nhơn từ từ kéo khăn xuống, nghiến răng, trợn mắt nhìn chồng:

- Hết chối hé!

Mồ hôi trán chàng tuôn ra nồm nộp, đứng chết trân mà nhớ ông câu khi nãy. Vẫn còn hên, mình đang ở phòng khách, chối được. Hèn chi ổng chỉ khóc một tiếng thôi hà! Thiệt quả tiên tri.
LK


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2012, 00:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ốm ơi ! HM ơi ! Tra Vinh nói họ Thái kia các bạn ơi Đích thị là hắn rồi hi hi :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bong Dieu Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2012, 01:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Đọc truyện này tôi bật cười khà khà mấy lần luôn! :rollin:
Nha Que {L_WROTE}:
Ốm ơi ! HM ơi ! Tra Vinh nói họ Thái kia các bạn ơi Đích thị là hắn rồi hi hi :rollin: :rollin: :rollin:

Nhỏ NQ ơi! Sao nhỏ ngây thơ và... dễ tin người quá dzị? Nhỏ đừng quên một điều là cái ông tác giả này là chúa lí lắc đó nha! Tài "tung quả mù", "đánh lạc hướng" của ổng cũng thuộc loại siêu đẳng luôn! :mozilla_sealed: :mozilla_cool: Nhỏ tưởng tượng đi, nếu travinh và ổng "cấu kết" nhau... để... "gắp lửa bỏ tay người" thì sao? Vì vậy đừng vội tin nhé! :mozilla_tongueout: (tức là, thí dụ như travinh thực sự họ Trương, họ Nguyễn,... nhưng tác giả cho là họ Thái... để gạt...NQ) :mozilla_tongueout:
Phải hông, tác giả, travinh và bà con???
:rollin: :rollin:

===========
Hà hà... xin đừng nói chính BD mới là người "tung hỏa mù" nhé! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2012, 04:13
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi hi hi :clap: :clap: :clap:
Cái Ông Langmangu nầy hết chổ nói, đả coppy bài của Long Khánh còn lại phải sửa tên nửa chứ
Coi chừng Lãng Tử kiện, và xử ông đó nghe, Ngày xưa khi đọc bài nầy Bạn Lãng Tử muốn xử ông cho chết, nằm dảy dụa mấy ngày mới đả nư, nhưng nghe lời khuyên của Bạn bè nên Lãng Tử lấy đó làm vui… vì Lãng Tử mà… :lol: :lol: :lol: Hôm nay ông lại đổi Lãng Tử thành TraVinh để chọc tui hả, :evil: :evil: :evil:
Ông Langmangu ơi tới giờ nầy mà ông còn chưa biết Travinh là ai ???, thì hơi quê một cục đó nghe, Lúc sau nầy Ông thấy tui ít lên mạng nên kiếm cớ chọc đấy hả.. :demon: :demon: :demon:
TraVinh tui lúc nầy chỉ luyện “ Tửu Chỉ Thần Công “ thôi vì lúc nầy cô bạn mình bận chuyện không lên mạng được nên tui mất hứng… khà… khà… khà… :rollin: :rollin: :rollin:
BD nhắc NQ nên cãnh giác nên tui mới lên tiếng kẻo các bạn mình hiểu lầm,
Chổ bạn bè thân quen ai gắp lửa bỏ tay người hì hì hì, nếu có chăng thì cở nguyên lò cho nó sướng , mới đủ phê, nói vậy chứ ai nở nào…… :cry: :cry: :cry: :cry:
Ông quên cái chổ Travinh khoái nhậu khoái…… còn Lãng Tử thì Nhậu… Thơ…Tình tứ …. và hay đi đây đó, hai người khác nhau mà, Lãng tử có gởi cho tui một bài thơ, và bài nầy đã đang trên TCXLUA rồi nay coppy lại cho mọi người thấy sự thật về Bạn Lãng Tử nhé
TÌNH

Lãng Tử

Tình yêu Thi Sĩ, là tình thơ mộng
Tình Mới vào đời, tình đẹp như mơ
Tình Sồn sồn, là tình như bong bóng
Tình Lãng tử, tình thoảng gió bay
Tình yêu văn, đưa người vào mơ mộng
Tình yêu người, đi vào cõi thân thương
Tình Trai Gái, là Tình giận dỗi
Tình Trung Niên, tình sống bền lâu
Tình về Già, là tình yêu luyến tiếc
Tình về Hưu, tĩnh lặng lắm người ơi
Tình xa quê, nỗii nhớ cứ đong đầy
Tình Chiến hữu, là tình yêu…Ă.n – N.h.ậ.u
Do Bạn mình , em mình, và người thân ở bên Mỹ nhiều mình cũng lo lắng và gọi điện lung tung để hỏi thăm tin tức, mấy chuyện nầy mình ít đưa lên mạng vì nhiều người lên rồi, mình nói chuyện trực tiếp cho chắc ăn
Chúc Bạn Langmangu mình vui khỏe và viết tiếp hé :rse: :rse: :rse: :rse: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2012, 16:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
travinh {L_WROTE}:
BD nhắc NQ nên cãnh giác nên tui mới lên tiếng kẻo các bạn mình hiểu lầm,
Chổ bạn bè thân quen ai gắp lửa bỏ tay người hì hì hì, nếu có chăng thì cở nguyên lò cho nó sướng , mới đủ phê, nói vậy chứ ai nở nào…… :cry: :cry: :cry: :cry:

Chỗ này thì BD đã viết thêm cho rõ ý:
Bong Dieu {L_WROTE}:
Nha Que {L_WROTE}:
Ốm ơi ! HM ơi ! Tra Vinh nói họ Thái kia các bạn ơi Đích thị là hắn rồi hi hi :rollin: :rollin: :rollin:

Nhỏ NQ ơi! Sao nhỏ ngây thơ và... dễ tin người quá dzị? Nhỏ đừng quên một điều là cái ông tác giả này là chúa lí lắc đó nha! Tài "tung quả mù", "đánh lạc hướng" của ổng cũng thuộc loại siêu đẳng luôn! :mozilla_sealed: :mozilla_cool: Nhỏ tưởng tượng đi, nếu travinh và ổng "cấu kết" nhau... để... "gắp lửa bỏ tay người" thì sao? Vì vậy đừng vội tin nhé! :mozilla_tongueout: (tức là, thí dụ như travinh thực sự họ Trương, họ Nguyễn,... nhưng tác giả cho là họ Thái... để gạt...NQ) :mozilla_tongueout:
Phải hông, tác giả, travinh và bà con???
:rollin: :rollin:

===========
Hà hà... xin đừng nói chính BD mới là người "tung hỏa mù" nhé! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Túm lại là BD khuyên nhỏ NQ khoan tin travinh là người họ Thái đó ("cha" ơi!). :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Long Khánh Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2012, 21:53
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LỜI "TRẦN TÌNH"

Ông bạn Trà Vinh ơi!
Chính Long Khánh sửa tên nhơn vật "Lãng Tử" thành "Trà Vinh" đó, đừng trách lanmanngu tội nghiệp.

Còn cái vụ Trà Vinh họ Thái hay họ Trương, hoặc họ Nguyễn... mà "Bông Diêu" cảnh giác, thì LK xin xác nhận Trà Vinh họ Thái 100%. Long Khánh là người có tâm hướng Phật, hằng ngày ngộ ra những điều thiện hỉ, lẽ nào đặt chuyện trêu ghẹo khách thập phương? Há chẳng phải tự mình buông trôi đạo hạnh để bị cắt lưỡi nơi Diêm đình? Vạn lần Long Khánh hổng dám đâu. Nam mô A Di Đà.
8O :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2012, 04:08
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi nầy Ông Langmangu = Long Khánh
Long Khánh là người có tâm hướng Phật, hằng ngày ngộ ra những điều thiện hỉ
lẽ nào đặt chuyện trêu ghẹo khách thập phương?


Travinh, Lãng Tử hay là gì gì đó cũng được miễn sao khi nói đến một từ nào đó mà người đọc cãm nhận hay ít ra trong đầu người ta hiện ra hình bóng người đó là được rồi…( vì đó là Danh Từ là biệt danh, là Bí danh mà) cũng có trường hợp trùng tên hay vì lý do nào đó thì ta cho nó là ngoại lệ, cần chi phải đúng tên họ đích danh hay hình ảnh đúng không ông bạn. Cái gì đúng đúng sai sai thì mới hấp dẩn mới lôi kéo người ta tiếp tục tính tò mò và động nảo, còn quá rỏ ràng, đúng theo định nghĩa thì có gì phải bàn và không còn gì phải động nảo nó mất đi cái hứng thú.
Ông nói hằng ngày Ngộ ra những điều Thiện hỉ…. Dẩn chứng vài chiêu cho bà con thửơng thức đi chớ, Nhân đây nhờ ông Ngộ dùm cái vụ nhà sư đi khất thực mà cách nay mấy tuần tui có hõi ông đó,

Anh ngồi thiền định, mắt mơ màng
Lý Trí đi tìm chử Sắc Không. ! ? ! ?...
Sắc Sắc Không Không đâu mà có ???
Không Không Sắc Sắc…. có hình tàng

4 câu nầy là của Lãng tữ nhờ tui đưa lên gởi đến Ông
:rse: :rse: :rse: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re...Re: "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN"
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2012, 07:05
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trà Vinh bạn hiền!

Hôm ấy tụi mình ở quán cà phê trước nhà Lãng Tử, đông đủ bá quan. Tui khều một ông ngồi gần hỏi nhỏ có biết Trà Vinh là ai không, sao mà đọc văn của ổng thấy quen quen? Ông ấy chẳng nói, đưa tay chỉ lén một người ngồi chung. Không ngoài dự đoán. Nhưng làm sao để trắc nghiệm coi có đúng hông?

Dìa nhà, gác tay lên trán suy nghĩ mấy đêm mới "ngộ" ra kế nhỏ. Tức là dùng chiêu "khích tướng" của Khổng Minh thời tam quốc. Ai dè hiệu quả quá. Tui đã biết được ông rồi, hi hi!! ( Chiêu này học ở Bông Diêu).

Nhưng mà phải xin lỗi ông mới đúng. Không được phép mà khai ra họ Thái là hơi đường đột. Tha một lần hén?

Còn 4 câu thơ của Lãng Tử gởi, cho tui thời gian nghiên cứu nghen. Bí quá sẽ cầu sư phụ Thắng giải nguy. Nhưng nhìn sơ thì bài thơ này thâm thâm diệu diệu. Lãng Tử đúng bậc chơn tu. Phục thay! phục thay!
LK

:rse: :wtrose: :rose1:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» "TRÀ VINH LIỆT TRUYỆN" «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu