Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 07:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Trời ơi, hụt! (sưu tầm ) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 24 bài viết ] [ 4 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 9442 | Trả lời: 23)
Tiêu đề bài viết: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2012, 12:56
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trời ơi, hụt!
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: TRỜI ƠI, HỤT!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2012, 23:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Anh Tra Vinh ơi !( cho làm lớn một tí thôi nhé :lol: ) mấy ngày nay về quê lục lạo ở đâu ra câu chuyện này mà rinh về đây vậy .( cám ơn đã cho tôi một nụ cừơi) :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 11 2012, 10:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
QUÁN " BÌNH DÂN " ( sưu tầm )

Cô sinh viên nọ vào một quán ăn :
- Cho một tô hủ tiếu và một ly đá trà đường
Cô ta ăn xong và kêu tính tiền , chủ quán bảo 200 ngàn , cô ta ngạc nhiên hỏi :
- Sao quán bình dân mà giá cắt cổ vậy trời ?
- Cô thông cảm , chẳng giấu gì cô , tôi tên BÌNH , vợ tên DÂN nên đặt vậy cho dễ nhớ đó mà !
Cô ta nhìn anh chủ quán một hồi rồi hỏi :
- Sao nghe nói anh tên TRAVINH mà ?
- Đó là nick của tôi , còn tên cúng cơm là ... :mrorange: :mrorange:
- !!? :roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 11 2012, 12:02
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hì hì hì :rollin: :rollin: :rollin:
biết nói sau đây ?????
thôi thì có mấy lời tặng BS nhà Minh

Tặng BS H.M
Đỉnh cao KHOA HỌC

Trong hội thi Ðỉnh cao Khoa học Kỹ thuật Thế giới, các cường quốc
trênthế giới đang đưa ra những bằng chứng để chứng tỏ mình có trình độ
khoahọc cao nhất:
Ðại diện của Nhật đứng lên phát biểu: "Chúng tôi vừa mới hoàn thiện
mộtloại tàu vũ trụ mới không người lái, dùng để thám hiểm sao Hoả.
Tínhnăng tác dụng của tàu này thì nhiều vô kể, nhưng nổi bật nhất là nó
cókhả năng bay sát bề mặt Sao hoả.."
Ban giám khảo nhao nhao phản đối: "Phét, làm sao có thể bay sát được. Bề mặt sao Hoả rất gồ ghề.."
Ðại diện của Nhật cắt lời: "Tất nhiên. Chúng tôi phải có một sai số khoảng 20cm"
Ðến lượt đại diện của Mỹ: "Chúng tôi cũng vừa chế tạo ra tàu ngầm loại mới, có thể lặn sâu và đi sát lòng biển.."
Ban giám khảo cũng không tin: "Làm sao đi sát được? Bề mặt của đáy biển cũng rất lồi lõm.."
"Phải, cũng như Nhật Bản, tàu của chúng tôi có sai số là 20cm"
Bỗng đại diện Việt Nam lên tiếng: "Nếu như vậy, nước tôi vừa phát kiến ra phương pháp đẻ bằng rốn.."
Cả ban giám khảo, đại diện Nhật, đại diện Mỹ đều phản đối: "Không thể có chuyện ấy được!?!"
Ðại diện Việt Nam bình thản nói : "Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có tính tới sai số là 20cm.."

* Chuyện cười nầy do một người bạn kể thấy hơi .....với BS mà BS sản nửa chứ
:rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :clap: :clap: :clap: :rse: :rse: :rse: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 11 2012, 12:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chào Ông bạn Travinh
Đọc chuyện của Ông tức cười quá nên trả lễ cho Ông chuyện này.(vì có liên quan đến chuyện trời đánh và sinh đẻ...)

Nhiều năm trước tôi có xem tuồng cải lương Nghêu Sò Ốc Hến ,chắc nhiều người còn nhớ chuyện này

- Chú Ốc ta đến gặp Trùm Sò đề nghị được lĩnh lương để nghỉ việc và cùng cô Hến đi ngao du sơn Thủy.
Trùm Sò :Tiền gì ?mầy còn nợ tao chưa trả sao còn đến đây đòi tiền ! Thật là !!!
Ốc : Con nợ Ông ? Sao kỳ vậy được? mấy năm nay con ở đợ cho Ông, Ông chưa trả tiền lương cho con mà!
- Này nhé ! Mầy ở nhà ông tiền cơm ngày 3 bửa ,tiền nhà, tiền...rồi còn 3 con trâu của tao chết mày chưa đền nữa !
- Trâu nào? Con đó bị trời đánh mà sao bắt tui đền ? Mà có một con chớ sao 3 con được?
- Trời nào đánh trâu? Hả? Trời đánh mày! Tại mầy né nên trúng trâu tao chết . Mà đó là con trâu cái ! Nó đang có chữa !Tao còn biết nó có chữa song thai nữa ,như vậy không phải 3 con là gì? Mầy có biết tính không hả?
- Mà tao tính 3 con là đã thương mầy lắm rồi đó chớ không thì phải tính thêm mấy năm nay con trâu mẹ với 2 con trâu con sinh con đẻ cháu được mấy con nữa hả con?
- Trời ơi! :cry: :cry: :cry:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 11 2012, 12:35
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ậy ậy ậy

Ông bạn già :) BS nhà mình thọt ét tui đó thấy chưa??? :evil: :evil: :evil: coi chừng chiến tranh Tiếu Lâm đó nghe. Ông và Nha Quê Daly đứng giửa can à nghe :roll: :roll: :roll:
Đang chờ BS phản pháo đây 8) 8) 8)
tui để dành CÁI TỔ khi nào chiến thắng mời các vị nhậu :cheer: :cheer: :cheer:
TẶNG MỌI NGƯỜI :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse:


Tập tin đính kèm:
Chú thích tập tin: he he he ngon lắm đây
cut01.jpg
cut01.jpg [ 33.08 KB | Đã xem 5489 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 11 2012, 09:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bạn bè , đừng gọi tui là bs nửa , nghe nó xa cách làm sao , có khi nào tui kêu ông là thợ nấu ăn đâu :D , sẳn đây tui kể cho ông nghe chuyện nầy ,nghe xong kô được chưởi , hổn là trời đánh đó :mrorange:
Bửa nọ sau khi đi qua nhà LEECANCOOK nhậu về , TRAVINH bước vào nhà nhìn qua nhìn lại , nhìn trước nhìn sau một hồi anh ta hỏi vợ :
- sao cái tivi nó cứ chiếu cảnh thằng cha say xỉn nầy hoài vậy ? :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:
Bà xã anh ta tức cười quá trả lời :
- Cái tivi nhà mình bán rồi , cái đó là tấm gương :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Nhậu!!! ^^
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 11 2012, 10:10
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
travinh {L_WROTE}:
...mời các vị nhậu :cheer: :cheer: :cheer:

Mập ơi! Tôi nói Mập và bà con mình... đừng cười nha (mà có cười thì cũng đáng thôi!) :mozilla_tongueout: Tôi hổng phải là dân nhậu thứ thiệt nhưng nói nào (cũng) ngay, nghe nhắc đến "nhậu" tự nhiên tôi cũng... khấy khèm quá chừng luôn!!! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed: Không phải khèm ăn uống mà là khèm cái không khí ấy mà... :mozilla_tongueout: Đôi khi trên đường đi làm về ngang qua mấy quán nhậu tôi khèm được vô đó ngồi ghê nơi... nhưng nhìn vô thử... hổng thấy ai quen hết... Vậy là dzọt về nhà...(...)... và bới tô cơm ăn một mình thôi... :mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trời ơi, hụt! (sưu tầm )
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 11 2012, 12:02
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
trời trời sao trùng ngẩu nhiên thế 8O 8O 8O
sự thật là tui và LEEKANCOOD có mần lai rai ở quán sân vườn ngay sở thú, :cheer: :cheer: :cheer: về đến nhà thấy còn sớm mở mạng xem cho hết giờ thì mới hay co HM nhắc nhở về cách xưng hô nên viết ít lời đây .RẤT ĐỒNG Ý MÌNH SẺ KHÔNG GỌI LÀ BS NỬA MÀ HẢY CỨ GỌI LẢ CÔ BẠN ĐI NHÉ OK :) :) :)
BÂY GIỜ mới nói chuyện trùng ngẩu nhiên nè :clap: :clap: :clap: :clap: trong lúc hàn quyên chuyện trên trời dưới đất thì có một Ông Khách ngồi kế bên kể chuyện vợ ông đi BS khám bệnh nghe mà tui và Leekancood không nhịn được cười, :D :D :D chuyện là như vầy
Bà Xả ông ta mang bầu khoảng 4 tháng mà hay đau bụng hoài nên mới đến BS khoa sản khám coi thai có vấn đề gì không? sau một hồi khám bệnh BS mới ra toa mua thuốc nhìn vào toa thuốc chổ ghi bện án BS ghi RLTH. Ông ta cầm đơn thuốc đọc hoài mà chẳng biết bà xã mình bị bệnh gì, anh ta liền hỏi cô tá đang đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt hoảng hét lên
- Trời ơi ! :lol: :lol: :lol: bị "Ruột Lòi Tới Háng " rồi -->
Ông ta ! ? ! ? ! ? ! :roll: :roll: :roll:
:rollin: :rollin: :rollin: :rollin:


:rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse:
* RLTH = Rối loạn tiêu hóa đấy.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nhậu!!! ^^
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 11 2012, 00:45
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thênh Thang {L_WROTE}:
travinh {L_WROTE}:
...mời các vị nhậu :cheer: :cheer: :cheer:

Mập ơi! Tôi nói Mập và bà con mình... đừng cười nha (mà có cười thì cũng đáng thôi!) :mozilla_tongueout: Tôi hổng phải là dân nhậu thứ thiệt nhưng nói nào (cũng) ngay, nghe nhắc đến "nhậu" tự nhiên tôi cũng... khấy khèm quá chừng luôn!!! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed: Không phải khèm ăn uống mà là khèm cái không khí ấy mà... :mozilla_tongueout: Đôi khi trên đường đi làm về ngang qua mấy quán nhậu tôi khèm được vô đó ngồi ghê nơi... nhưng nhìn vô thử... hổng thấy ai quen hết... Vậy là dzọt về nhà...(...)... và bới tô cơm ăn một mình thôi... :mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:

Tôi nghiệp ghê không ???? :clap: :clap: :clap:
Vậy thì nhập băng đi nhưng trước hết thì phải tập uống vài ba ly cho mặt hồng hồng lên lúc đó tinh thần phấn khởi nhé và lúc đó…..đẹp hẳn ra làm cho bàn nhậu có bóng hồng càng vui nhộn. Điều quan trọng là phải biết nói Tiếu Lâm và không được giận à nghe
Phải tập như vầy nè [img][/img]


Tập tin đính kèm:
Chú thích tập tin: OK
Hình-1nhậu.jpg
Hình-1nhậu.jpg [ 101.19 KB | Đã xem 5249 lần ]
nhậu.jpg
nhậu.jpg [ 5.86 KB | Đã xem 5233 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 24 bài viết ] [ 4 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» Trời ơi, hụt! (sưu tầm ) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu