Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 09:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» LẨM CẨM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2803 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: LẨM CẨM
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 9 2009, 08:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Đang làm việc trên máy tính thì... phụp: điện bị cúp! Thôi rồi! Đang có chuyện gấp mà gặp cái nạn này nữa... hic hic...

Mà thôi cũng được. Ta buông máy tính ra, vô phòng thằng lớn đu tòn ten lên cái xà đơn cho nó dãn cột sống rồi làm mấy việc nhà lặt vặt, coi như để thư giãn vậy mà. Dọn dẹp, sắp xếp, lau chùi một hồi rồi xếp quần áo. Ừ nhỉ, tranh thủ ủi luôn ba cái quần áo nữa. "Chèn đét ơi! Cái bàn ủi này bộ hư rồi sao mà không có vô điện vầy nè? Tèo ơi! Con vô coi giùm mẹ cái bàn ủi đi...". Tèo: "Cúp điện rồi mà mẹ ủi sao được! Bữa nay mẹ làm sao dạ?" Hì hì...

Thôi, dọn xong trong bếp rồi trở vô phòng riêng "hệ thống hóa" lại ba cái sách vở, tài liệu. Chợt thấy cái album của 1 người bạn... "Ông mèn ơi! Người ta nhờ mình scan mấy tấm hình cũ nhưng mình lu bu lại thấy việc không gấp lắm nên cứ lần lựa mãi rồi quên béng luôn. Thôi bữa nay mở máy scan luôn cho rồi"... "Ủa, sao cắm điện vô mà nó không lên đèn, bộ nó hư rồi hay sao cà?... Ối chết, cúp điện rồi mà mình quên... Lẩm cẩm dữ rồi... huhu......"


[Chiện có thiệt chăm phần chăm đó bà con ui! Tui hết biết tui tên gì luôn (câu này là "đẩy" thêm) :D ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LẨM CẨM
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 5 2011, 07:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Sáng nay lại cúp điện! Cũng may là đã nấu xong nồi cơm từ lúc sáng sớm.
Trưa. Ăn cơm với thằng nhóc nhỏ.
Chuẩn bị ăn cơm
- Ra ăn cơm V. ơi!
- Dạ.
- Chậc chậc... công việc đang gấp rút mà cúp điện, thiệt là ngặt hết sức!
- Cũng may là sáng này con đi học. Nếu ở nhà thì chắc con cũng vù xuống chỗ anh N.
- Ừ, mẹ thì tranh thủ dọn dẹp cái phòng...
...
Đầu bữa cơm. Ngồi vào bàn bới cơm ra chén.
- Chết rồi, cơm lạnh tanh! Trong khi hâm cá, nấu canh, sao mẹ lại quên nhấn nút hâm cơm lại kìa, thiệt là lẩm cẩm!
- Dạ cúp điện mà mẹ!
- Ý quên! :demon:
....
Giữa bữa cơm
- Ôi, nóng nực ghê! Con lại bật quạt lên giùm mẹ đi!
- Dạ cúp điện mà mẹ, mới hồi nãy...
- Ủa, quên nữa! 8O
........
Gần cuối bữa cơm
- Cái rờ mót đâu rồi con?
- Kìa mẹ...
- Con lại bật nút tivi giùm mẹ đi...
- Dạ cúp điện mà mẹ...
- Chời chời, sao quên nữa rồi! :|
- Hời ơi! hôm nay con chứng kiến mẹ quên quá trời luôn rồi! Tại mẹ hay thức khuya quá đó mẹ ơi!
......


:D :D :D :( :( :(

(Nói thầm một mình: Dòng đời vẫn trôi... Cái gì rồi cũng sẽ tới... Cái gì rồi cũng sẽ qua... Con sẽ còn chứng kiến nhiều chuyện nữa... con trai ơi!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LẨM CẨM
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 5 2011, 12:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Chuyen nay thi co thiet ,co hom ban het do minh dinh vao kho lay hang khi vao toi kho lai quen mat khong biet lay thu gi ? lam cam .lat tu dien y chu de et up tu dien lai khi nhin vao sach thi oi oi quen mat tieu nghia la gi nhi chua day 2giay lai quen mat lam sao hoc thuoc day ,lam cam ....hi hi con ai lam cam nua khong nhi ?... :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LẨM CẨM
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 5 2011, 17:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Còn mình thì
- lật, lật, lật... rồi không nhớ là mình định tra từ nào... :mozilla_sealed:
- thò tay vô ngăn cặp định lấy cây viết xóa nhưng lục, lục,... rồi không nhớ mình định lấy cái thứ gì... :mozilla_sealed:
- đang nấu cơm, lại mở tủ lạnh hay mở cửa phòng để lấy 1 thứ, nhưng mở rồi đứng thừ ra, bối rối vì... không nhớ mình định lấy thứ gì... :mozilla_sealed:
Đó là những chuyện thường ngày... Kiểu này là chết không kịp ngáp rồi... "mấy cha" ơi! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Mới nửa tháng trước làm mất thẻ ATM (chắc là bỏ quên trong máy ATM vì lúc đó chưa có lương, chứ nếu có lương, có lãnh tiền thì máy nó nhắc "xin mời nhận lại thẻ, sau đó nhận tiền" thì không thể quên được), ta vô ngân hàng làm lại thẻ mới (tốn 50 ngàn hic hic, cho đáng đời cái tội "quên") rồi bỏ quên cái sơ mi giấy tờ trong đó (ngân hàng). Hôm sau trở vô ngân hàng hỏi cô nhân viên, cổ đưa lại cái sơ mi kèm theo nụ cười tủm tỉm...
Cũng may mà không mất cái sơ mi giấy tờ đó nhưng cũng "quê" quá xá quà xa luôn!!!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: tính làm bà mai hả? ^^
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2013, 14:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
- Ê... DL, thử bảy này nhỏ có đi đám cưới của Minh Ngọc không dạ?
- Không chị à, em không có nhận được thiệp mời. Nghe nói các bạn trẻ thì nó mời nhiều, còn người lớn thì nó mời có chọn lọc.
- Ừ, có lẽ vậy. Tại ta là cô giáo của nó, mà nó lại là bạn học phổ thông của con trai ta nên nó mới mời... Minh Ngọc được lắm, cư xử biết trên biết dưới lại siêng năng kỹ lưỡng, từ lúc còn là SV cho tới lúc làm cán bộ... Ta quý nó lắm!
- Dà, nó lại xinh đẹp nữa hé chị... Ôi, da mặt nó mịn màng, trắng bóng hà, nói năng mềm mỏng, ánh mắt nhìn thật vui và trong sáng...
- Ừ...
- Hổng biết nó "có ai" chưa hén chị? Thấy có ai ngon lành mình sẽ giới thiệu cho nó...
- Chời chời.. nhỏ quên là nó sắp đám cưới sao?
- Chời ơi, em lẩm cẩm dữ rồi... Hết ý kiến cho cái đầu của em rồi... :( ha ha ha... :rollin: Mấy năm nữa đến chừng bằng tuổi chị hổng biết em ra sao nữa!
(Hôm đó hai đứa được một trận cười no nê.
Đảm bảo “chiện” có thiệt 100% đó nha bà con, mới xảy ra ngày 03/01/2013. Hổng tin bà con đi kiếm nhỏ DL hỏi thử coi)
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

==================
Xem TRÌNH ĐỘ CAO: viewtopic.php?f=19&t=592


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» LẨM CẨM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu