Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ THƠM - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2965 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: CÔ THƠM - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2013, 10:21
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
CÔ THƠM
Lâm Du-Yên


Nhũng năm học ở TÂN CHÂU cô THƠM là người tôi mà tôi hâm mộ nhất. Cô khiêm nhường như cái tên, như tính cách và như cái môn mà cô dạy: "NỮ CÔNG GIA CHÁNH".
Hồi đó lớp tôi trai gái học chung, tụi tôi nữ sinh thì mê môn cô đã đành, nhưng tôi chắc rằng các bạn nam còn khoái hơn nhiều vì được nghỉ, tha hồ đi đá banh, ăn chè hay thục banh bàn...
Lúc tôi học đệ thất, cô chắc khoảng ba mươi tuổi, dáng cao cao thanh thoát. Điểm nổi bật nhất ở cô là nét đơn giản nhu mì đặc trưng của người thiếu nữ miền Tây.
Các cô giáo của tôi ngày xưa với những tà áo dài muôn màu muôn vẻ, với chiếc dù xinh xinh duyên dáng trên tay. Riêng cô THƠM mà tôi vẫn nhớ, luôn mặc những chiếc áo dài màu rất nhạt với những cánh hoa nho nhỏ được thêu vô cùng tinh tế, chiếc nón lá đi cùng với đôi guốc quai trong.
Giờ học nữ công đối với chúng tôi như là một giờ giải lao vậy ! Tụi tôi vây quanh cô, vừa nghe cô hướng dẫn, vừa ngắm bàn tay cô nhẹ nhàng biến những sợi chỉ màu thành lá hoa xinh đẹp. Cô có một đức tính tối cần cho nghề giáo đó là kỹ năng hòa nhập với học sinh, vô cùng trân trọng nhau, cô chưa bao giờ phạt hay cao giọng, còn chúng tôi vì yêu quí cô nên không dám làm cô buồn.
Giờ dạy của cô tôi không chỉ học may, thêu không thôi mà qua những chuyện kể của cô (cô rất hay kể chuyện và kể rất hay). Tôi thu được vô số điều bổ ích, có những câu chuyện cảm động làm sao! Chúng khơi gợi cái phần thiện trong lòng chúng tôi.
Những câu chuyện âý quá đẹp, quá nên thơ làm tôi cứ lơ mơ cả buổi. Giọng nói của cô nhẹ, ấm... đầy ấp cảm xúc nên tôi hầu như không chỉ nghe bằng tai, mà để những âm thanh ngấm vào qua từng lỗ chân lông nhỏ xíu.
Qua những câu chuyện, tôi nhận ra một tấm lòng nhân hậu thuần khiết trong cô. Một tâm hồn phong phú, rất nhạy cảm luôn hướng về điều thiện và cái đẹp.
Trong các môn tôi học ở trường thì môn của cô được tôi áp dụng nhiều nhất khi ra đời. Mỗi lần mạng một chỗ rách trên áo cho con và được chúng trầm trồ thán phục tôi lại nhớ cô biết mấy.
Cô ơi! Em hỏi thăm và được biết cô vẫn bình an nên em mừng lắm ! Em viết những dòng nầy mong cô đọc được, chắc rằng cô không nhớ tên hay gương mặc em đâu!
Ngày xưa em không được khéo tay như Hồng Lệ hay Thu Cúc, nên không được nổi trội trong môn của cô, cho dù em rất cố gắng và rất thương cô!

LDY


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ THƠM
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 3 2013, 13:15
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Cảm ơn Lâm Du-Yên đã viết một bài rất tình nghĩa về người Cô đáng kính của tất cả những đứa học trò Tân Châu ngày xưa.

NGV tôi nhớ vào những năm tiểu học, lớp nhì, lớp ba; vào mùa Hè thì ba tôi hay gởi đến học lớp hè do Cô Thơm và Cô Sáu Hà mở dạy thêm ở trường Nữ. Đám con trai tụi tôi chỉ có vài đứa, hình như có cả Nhị Châu. Lúc đó Lão Nhị đang ở nhà Thầy Nguyễn văn Kiềm, kế trường Nữ. Khi đến giờ nữ công, gia chánh thì đám con trai tụi tôi được ra sân chơi bắn bi, thẩy lon, đá banh, hay những trò chơi con trai. Còn đám con gái thì bu theo Cô Thơm học rất là chăm chỉ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ THƠM
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 3 2013, 14:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Chị Lâm Du-Yên thân mến!

Trước đây cũng có mấy bài viết về cô giáo dạy Nữ công Hồ Thị Thơm. Nếu muốn đọc thì chị lần lượt click vào mấy cái links sau chị nhé!


CÔ THƠM: CÔNG-DUNG-NGÔN-HẠNH: viewtopic.php?f=22&t=611

CÔ GIÁO CŨ: viewtopic.php?f=8&t=775&hilit=

Thăm Thầy Huyện, Cô Thơm, Cô Thiên Hương: viewtopic.php?f=20&t=1832&p=7999#p7999


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ THƠM - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 3 2013, 12:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
.....cô chắc khoảng ba mươi tuổi, dáng cao cao thanh thoát. Điểm nổi bật nhất ở cô là nét đơn giản nhu mì đặc trưng của người thiếu nữ miền Tây. Các cô giáo của tôi ngày xưa với những tà áo dài muôn màu muôn vẻ với chiếc dù xinh xinh duyên dáng trên tay. Riêng cô THƠM mà tôi vẫn nhớ luôn mặc những chiếc áo dài màu rất nhạt với những cánh hoa nho nhỏ được thêu vô cùng tinh tế, chiếc nón lá đi cùng với đôi guốc quai trong.


Tác giả tả cô giáo rất hay, chắc tui học thuộc khúc nầy. Thank!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CÔ THƠM - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu