Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 4 2025, 22:54
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 6 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3726 | Trả lời: 16)
Tiêu đề bài viết: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2013, 10:39
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề

BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM


Bâng khuâng CỎ TÍM góc vườn mơ
Bảng lảng chiều Thu ánh nguyệt hờ
Trăng khuyết hé dần soi lối nhớ
Lẻ loi CỎ TÍM nép bên bờ

Thơ thẩn gió lùa sợi tóc tiên
Hương thầm hoa bưởi trắng bông hiền
Đôi con chiền chiện bay về tối
Chiếc bóng gió lùa CỎ TÍM nghiêng

Bên hồ liễu rủ ... nỗi niềm riêng
Trăn trở bao niên giấc mộng thiền
Chuông điểm công phu - chùa - vọng động
Vẳng sầu canh vắng ... hồn mơ tiên

CỎ TÍM

22/4/2013


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2013, 11:40
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề
KHÓI
Lưu Tâm Bình

Vẫn biết đường đời muôn lối rẽ
Sao cứ mong sánh bước mãi cùng nhau
Em đi xa ,xa lắm một phương nào
Ta ở lại gói niềm đau chôn chặt

Ai đốt đồng khói cay dâng đầy mắt
Ta gồng mình đè tiếng nấc thật sâu
Ai tách tim ta cho hai mảnh rời nhau
Rồi lơ đãng bỏ đi quên ghép lại

Đâu mất rồi những lời yêu vụng dại
Những dỗi hờn không biết tại làm sao
Những môi hôn run rẩy nhẹ và mau
Như cánh bướm rụt rè chưa dám đậu

Lối đi cũ cỏ hoang dần xóa dấu
Câu thơ tình thành gai nhọn ghim sâu
Thấu tim ta tuôn mãi giọt máu đào
Nhuộm đỏ cả bầu trời cao lồng lộng

Ta rên xiết trong vũng lầy máu nóng
Chảy thành sông dìm ngập cả linh hồn
Đời bỏ ta ngồi lại giữa hoàng hôn
Người bỏ ta đi gọi hồn thiên cổ

LTB



MỜ SƯƠNG

Ai tách vầng trăng hai nửa sầu
Để hồn trăn trở suốt canh thâu
Để hồn thơ chết trong giá buốt
Để bóng mờ sương biệt ngàn dâu

Đã bước ra đi không hẹn về
Hoàng hôn chuồm tối nẻo sơn khê
Đường quan mờ mịt mù cát bụi
Bỏ lại sau lưng gánh nặng nề

Tiếng gõ công phu ... tiếng đoạn trường
Bán dà kép* lại đời hồng vương
Phất trần phủi sạch tình luyến ái
Tụng niệm nam mô kinh nhật thường

Đã hết nghiệp trần hết nợ duyên
Thì thôi xếp lại mảnh tình riêng
Để hồn trải với muôn hồn khổ
Niệm Phật cầu kinh tạo phước hiền

Lắm lúc bước về đường mơ xưa
Lắng nghe tiếng gió gợi âm thừa
Ngày thơ còn đọng hương tơ cũ
Chỉ thoáng qua mành bên song thưa ...

Kiếp nợ trần ai đã phủi rồi
Còn mong gì nữa mộng chung đôi
Lời tình xưa đã là kí ức
Dĩ vãng ... giờ thôi ... gửi lại người !

CỎ TÍM
22/4/2013
(* Kép : Nghĩa là 2 chân xếp lại - 2 - 1 đôi = nghĩa là "kép" đấy !)
(Những vần thơ của bác Lưu Tâm Bình buồn quá ! Em xin phép họa cùng cho vui ạ !)


Sửa lần cuối bởi CỎ TÍM vào ngày 26 Tháng 4 2013, 13:16 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2013, 12:19
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề
TRẦM TƯ NỖI NIỀM

Lá ơi phủ tím vai gầy
Nhớ nhung mấy nỗi bóng mây xa ngàn
Mùa thương đợi dáng Thu sang
Mà sao biền biệt quan san nghìn trùng
...

UYỂN NHI (đã viết)





NIỀM RIÊNG

Xưa ơi ...
người có về cùng
Mùa Thu vàng lá ... lệ rưng mấy hàng

Buồn dâng ...
biển gợn mênh man
Hạc hồng lạc bến lang thang ngỏ tìm

Lá Thu ...
sầu rụng ngã nghiêng
Chạm vào vai nhỏ ... niềm riêng ... nỗi niềm

Nhạn bay ...
bỏ lại vành khuyên
Đậu vào nhánh nhớ triền miên gọi tìm

CỎ TÍM
22/4/2013


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 13:18
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề

KHÓI
Lưu Tâm Bình

Vẫn biết đường đời muôn lối rẽ
Sao cứ mong sánh bước mãi cùng nhau
Em đi xa ,xa lắm một phương nào
Ta ở lại gói niềm đau chôn chặt

Ai đốt đồng khói cay dâng đầy mắt
Ta gồng mình đè tiếng nấc thật sâu
Ai tách tim ta cho hai mảnh rời nhau
Rồi lơ đãng bỏ đi quên ghép lại

Đâu mất rồi những lời yêu vụng dại
Những dỗi hờn không biết tại làm sao
Những môi hôn run rẩy nhẹ và mau
Như cánh bướm rụt rè chưa dám đậu

Lối đi cũ cỏ hoang dần xóa dấu
Câu thơ tình thành gai nhọn ghim sâu
Thấu tim ta tuôn mãi giọt máu đào
Nhuộm đỏ cả bầu trời cao lồng lộng

Ta rên xiết trong vũng lầy máu nóng
Chảy thành sông dìm ngập cả linh hồn
Đời bỏ ta ngồi lại giữa hoàng hôn
Người bỏ ta đi gọi hồn thiên cổ

LTB



MỜ SƯƠNG

Ai tách vầng trăng hai nửa sầu
Để hồn trăn trở suốt canh thâu
Để hồn thơ chết trong giá buốt
Để bóng mờ sương biệt ngàn dâu

Đã bước ra đi không hẹn về
Hoàng hôn chuồm tối nẻo sơn khê
Đường quan mờ mịt mù cát bụi
Bỏ lại sau lưng gánh nặng nề

Tiếng gõ công phu ... tiếng đoạn trường
Bán già kép* lại đời hồng vương
Phất trần phủi sạch tình luyến ái
Tụng niệm nam mô kinh nhật thường

Đã hết nghiệp trần hết nợ duyên
Thì thôi xếp lại mảnh tình riêng
Để hồn trải với muôn hồn khổ
Niệm Phật cầu kinh tạo phước hiền

Lắm lúc bước về đường mơ xưa
Lắng nghe tiếng gió gợi âm thừa
Ngày thơ còn đọng hương tơ cũ
Chỉ thoáng qua mành bên song thưa ...

Kiếp nợ trần ai đã phủi rồi
Còn mong gì nữa mộng chung đôi
Lời tình xưa đã là kí ức
Dĩ vãng ... giờ thôi ... gửi lại người !

CỎ TÍM
22/4/2013
(* Kép : Nghĩa là 2 chân xếp lại - 2 - 1 đôi = nghĩa là "kép" đấy !)
(Những vần thơ của bác Lưu Tâm Bình buồn quá ! Em xin phép họa cùng cho vui ạ !)


Sửa lần cuối bởi CỎ TÍM vào ngày 29 Tháng 4 2013, 15:07 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 13:25
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề
......................................................................................................................................


Tập tin đính kèm:
DI TU.jpg
DI TU.jpg [ 11.49 KB | Đã xem 3758 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 13:41
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề
Nam mô tịnh độ nhân tâm
Ta về khấn nguyện lâm râm ... Phật đài
Rủ bỏ kiếp sống trần ai
Nương thân Bồ Tát hôm - mai ... tịnh - cầu


Tập tin đính kèm:
ru bo hong tran.jpg
ru bo hong tran.jpg [ 9.95 KB | Đã xem 3756 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 16:30
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề
Chị một bên - Em cũng một bên
Nửa vòng trái đất xa mông mênh
Chị rành Tiếng Việt - làm cô giáo
Ở USA em nói ngọng sền

Bên chị sáng - Bên em đã tối
Trực bệnh ngày đêm mắt mỏi chềnh
Ẩn ý văn chương - người chẳng hiểu
Nên vần thơ lộng gió lăn kềnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2013, 08:18
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 03 Tháng 1 2012, 14:04
Bài viết: 40
CỎ TÍM {L_WROTE}:
Nam mô tịnh độ nhân tâm
Ta về khấn nguyện lâm râm ... Phật đài
Rủ bỏ kiếp sống trần ai
Nương thân Bồ Tát hôm - mai ... tịnh - cầu



Thương ai lớp áo nâu sòng
Lìa xa cõi tạm hồng trần bon chen
Kinh cầu lẻ bóng bên đèn
Nến tàn hiu hắt ... màn đen một mình
Em đi bỏ chuyện chúng mình
Mình anh nỗi nhớ điêu linh tháng ngày
Nửa điên nửa tỉnh loay quay
Tìm hoài nhân ảnh sải dài bóng đêm

GIAO HÒA


Tập tin đính kèm:
ao nau song.jpg
ao nau song.jpg [ 4.31 KB | Đã xem 3666 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2013, 16:02
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 33
Sinh nhật: 09-09-1991
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2013, 09:47
Bài viết: 18

Người tạo chủ đề


Bão Tố Theo Về Ngang Ngõ Tối

Anh tìm chốn cũ nhưng quên lối
Cũng bởi đường xưa đã đổi thay?
Hay tại mây trời vương khói tỏa
Làm anh lạc bước giữa ban ngày

Từ khi chia cách em nào biết ?
Mưa nắng hình như cũng hết say
Bão tố theo về ngang ngõ tối
Cuốn đi sắp hết nhớ nhung này

Đời anh như giọt cà phê đắng
Không chút đường pha để dịu lòng
Mưa gió cứ về ngang bất chợt
Bên đời mang số kiếp long đong

Em buồn..anh cũng buồn hơn thế!
Chén tạc cho lòng bớt nỗi đau
Đêm vắng tên em anh vẫn gọi
Chỉ nghe mưa rớt bến giang đầu.

MT



BẾN ĐỢI ... DÒNG TRÔI

Bến vắng chiều nay mưa sướt mướt
Cô đơn đò nhỏ buồn xa trông
Bến xưa đa cũ còn nghiêng bóng
Đợi mãi dáng người dài nhớ mong
...

Lữ khách xa rồi xa rất xa
Từng ngày bến đợi ngóng chiều tà
Mái chèo khua động loang màu nước
Gợi về dĩ vãng ... lệ chan òa
...

Bến vắng chiều nay người trở về
Mưa sầu gì mãi ... giọt lê thê
Sáu con ngựa trắng đưa ngàn dặm
Chở giấc thiên thu lỡ hẹn thề
...

Lữ khách lặng buồn nhìn bến sông
Nước trôi chảy xiết rẽ đôi dòng
Xưa ơi xa mãi ... còn gì đợi
Chiều nay mưa bụi rớt vào lòng

CỎ TÍM
28/4/2013


Tập tin đính kèm:
lu khach tro ve.jpg
lu khach tro ve.jpg [ 85.38 KB | Đã xem 3715 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 4 2013, 10:28
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 09 Tháng 4 2010, 09:55
Bài viết: 100
VU VƠ THƠ

Ta khắc vào thơ một tiếng buồn
Từng từ tuôn chảy dòng sầu buông
Rướm lên ngòi bút nhiều nét sẫm
Tím cả vần thơ tím nỗi buồn

Ta vẽ vào tranh một đốm buồn
Gam màu nhạt nhẽo mây chiều buông
Lơ ngơ cánh nhạn tìm đôi lạc
Để lại trời mơ tím sắc buồn

Ta viết vào đây vần thơ buồn
Vài câu nho nhỏ bài thơ suôn
Nó suôn tuồn tuột như là dốc
Từ đỉnh trời kia đổ mưa nguồn

UYỂN NHI - HẠ HUYỀN THƯƠNG - HUYỀN THƯƠNG
(Chỉ vu vơ vài vần cho vui thôi)

@ Vì Nhóc là CỎ TÍM nên UYỂN NHI mang màu tím vào Topic của nhóc CỎ TÍM cho thêm màu sắc tím đồng cảm nha ! Chúc Nhóc hồn thơ lai láng !

$$$ Bài thơ "BẾN ĐỢI ... DÒNG TRÔI" của Nhóc CỎ TÍM họa với chú MT rất tuyệt - Ý từ chọn lọc sắc, Ẩn từ , hoán dụ ... lắng vào lòng người đọc, càng đọc càng thấy chan chứa tình cảm nỗi niềm của vai LỮ KHÁCH đến thổn thức cả trái tim đọc giả ...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 6 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» BÂNG KHUÂNG CỎ TÍM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu