Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 4 2025, 04:00
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3902 | Trả lời: 14)
Tiêu đề bài viết: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2013, 00:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một đời mắc nợ
Nguyễn Văn Thắng

Ta nợ em
một cuộc tình dang dỡ
Ánh mắt nhìn xao xuyến cả trời thu
Suối tóc huyền ngạt ngào hương bồ kết
Nụ hôn đầu ngây ngất cả trăm năm

Ta nợ em
một đêm nào rừng thẳm
Lửa bập bùng và gió rít lạnh lùng
Ta lạc lõng trong cõi tình bí hiểm
Chút lửa hồng không đủ ấm con tim

Ta nợ em
biển từng đêm âu yếm
Triền cát dài ta lặng lẽ chờ trăng
Ngày chia tay ta trở lại đồng bằng
Gởi thương nhớ về biển khơi,rừng núi

Ta nợ em
những lời tình chưa nói
Một mai rồi hối tiếc mãi không nguôi
Ta nợ em
từng canh dài hấp hối
Nợ một đời
chăn gối lẻ thờ ơ…

NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2013, 17:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Lâu lắm không vào diễn đàn... có nhiều điều cần tâm sự và xin lỗi cùng bà con... nhưng thấy mấy vần thơ của bạn mình.... sao ray rức giống như tâm sự năm xưa... cho tôi ké một chút nha bạn mình ơi....



KHẤT NỢ

Sợi tóc nào
vương trên gối lạnh
Ta nghẹn ngào cứ ngỡ hương đêm???
Mắt em khép.... một trời phước hạnh
Trời ơi... yêu dấu! cánh mối mềm!!!!

Từ dạo đó...
ta vay cuộc tình vụn dại
Nợ núi sông cùng với nợ tình em
Vác trên lưng... lạc đà sa mạc
Bước trong đêm mà nợ cứ nặng thêm

Thôi em nhé
ái ân... ta đành khất
Tự lừa mình sắc sắc không không
Giờ không gian cách một biển đông:
Thương
nhớ
tiếc
chờ
mong...
Kiếp khác!!!!




Tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng-Từ đó
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2013, 22:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thân chào anh YDI!
Như là một tình cờ,sau khi Th đưa bài này lên,ngồi lại một chút viết tiếp bài Từ đó,nhưng chưa gởi! Hôm nay đọc bài thơ của anh thật là cảm khái! (Có lẽ là đồng khí tương cầu chăng?) vậy nên xin gởi lại bài này gọi là đáp tạ cùng anh thân mến!

Từ đó…
Nguyễn Văn Thắng

Em nhớ gì những đêm thao thức
Em thấy gì bóng tối vây quanh?
Đốt đuốc soi tận cùng ký ức
Xa xăm rồi những tháng ngày xanh

Đường em đi vằng vặc sao trời
Nghe gió thoảng nhạc lòng chơi vơi
Anh ngồi lại bên đời giông bảo
Đường xưa lối cũ mưa rơi rơi

Từ đó ta thành người tình phụ
Ra đi mang nặng nỗi ưu hoài
Gót hồng thôi đã bao chìm nổi
Đường xa con én nhỏ mệt nhoài

Từ đó anh thành người cô lữ
Đành thôi ôm ấp mảnh tình thơ
Chân cao chân thấp đời muôn ngã
Ru hoài một điệu hát lơ ngơ

Từ đó đời đường bao cách trỡ
Người đi, kẻ ở, nhớ vu vơ
Đêm nay
mưa về qua lối cũ
Có người bên cửa
hát ru ai …

NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng - Lạ Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 4 2013, 17:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Mấy hôm nay đầu óc bổng trở nên chai cứng...
cố nặn hoài mấy vần thơ...
mà tâm hồn thì cứ như đất đồng tháng hạ...
Có lẽ khi con người đã thêm một tuổi... chắc là lúc con tằm phải chuẩn bị cho mình một cái tổ kén rồi???... Thương cho cuộc đời vẫn còn bôn ba trắc trở...
Thương cho thế thái nhân tình khi ấm, lúc nồng...
Cho nên mình muốn chui vào trong cái tổ kén cô đơn...
để mình sống với thế giới của riêng minh!

Nhưng không hiểu sao, những lúc thấy mình hụt hẫng nhất, vào vườn thơ này... tôi lại thích nghe bạn Thắng mình...cứ mãi làm kiếp con tằm GIÀ!
Xin lỗi Thắng nha, YDI không có ý chê bạn mình là già đâu!
Chúng mình dù tuối tác không chênh lệch bao nhiêu... nhưng hình như mình sinh ra cùng chung một thế hệ!
Cho nên lời thơ và ý thơ của bạn mình thì thấy gần gủi và thân thương lắm... có thể nói khi đọc thơ Bạn, tôi ngỡ đó chính là ý thơ của mình??? (Nói như vậy có quá đáng hay không nhỉ???)

Một chút tâm sự, xin tạm kết ở đây bằng bài thơ lạc đề chút nha bạn mình ơi!!!


LẠ TRĂNG


Mẹ hỡi, trăng rằm ở xứ xa
Không có lời ru của Mẹ già?
...ầu ơ dí dõm qua cầu ván
Nương tựa nhờ ai nếu lỡ đà?


Cha có còn ngồi vuốt đủa tre
Ngắm từng chiếc một, có so le?
Gian truân cao thấp khi chìm nổi
Con sẽ tìm ai để cận kề?


Bạn bè huynh đệ cũng biệt tăm
Anh Chí, em Hằng với thằng Lâm...
Giờ đây trôi nổi ra sao nhỉ
Ai ngã, ai nâng lúc thăng trầm?


Ta lạ trăng hay trăng lạ ta
Sao nét xuân son bớt đậm đà
Mai lỡ ta về thăm bến cũ
Biết cùng ai thả gió trăng hoa?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 03:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 63
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hai "anh" thơ thương mến, đúng là hai anh YDI và NVT gần giống nhau tâm trạng qua những bài thơ đó, nói như anh YDI là cùng thời có lẻ vậy. Mấy hôm rày thấy thơ tg khác mà không thấy thơ anh YDI, đang thắc mắc chưa biết hỏi ai, thì hôm sao có một "con nợ" lên nhắc nợ....nợ gì mà cả đời vậy hỏng biết (sao không trả góp hả) hihihi..! Và rồi anh YDI xuất hiện với KHUẤT NỢ, giời ơi...nợ của anh nầy mới là ác liệt nè, nợ nầy coi bộ vay nhiều à nha! cái nợ nầy thiệt là trăn trở hoài nhớ thiên thu
hây dà...đọc bài thơ xong thấy thương chủ nợ lẩn con nợ lắm luôn!
(Những lời trên đây TT trêu mấy 2 anh thôi nhé! đừng có giận nghen!) hôm đọc Khuất nợ, TT có chuyện với anh T về thơ của anh YDI. Mấy anh à, hôm về SG nghe một anh đọc câu nầy hay lắm cũng nói về nợ :- nợ tiền càng trả càng vơi / nợ tình càng trả ai ơi càng đầy. Thế nên nợ xưa để đó... khi nhớ thì làm một bài thơ nhắc nợ. Vậy mà hay đó.
Chúc 2 anh thơ (nhà thơ) có thêm những bài thơ hay, tâm đắc nhá!
TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng-Trăng rằm xứ lạ
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 06:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
{L_QUOTE}:
Cha có còn ngồi vuốt đũa tre
Ngắm từng chiếc một, có so le?


Anh YDI thân mến !
Hai câu thơ trên làm Th nhớ Ba mình quá ! Vì Ông cũng thường hay làm đũa tre!
Ngày xưa nhà Th có vài bụi tre , gần nhà là bụi tre tàu có thân cao to có” lóng“ (khoảng cách giữa hai mắt tre) rộng ,gần đó là bụi Tầm Vông (giống tre nhỏ ,không cao, ruột gần như đặc và rất cứng) của Ông Bác , đi vào phía đồng cỏ một đoạn lại có bụi tre gai (vì không cao và to như tre tàu mà lại có rất nhiều gai).
Mỗi khi thấy có thân tre nào to,cao quá hoặc sắp có việc cần đến là Ông bắt đầu đốn tre, gọt sạch các nhành lá ,cành nhỏ xong đem ủ xuống hầm (ao nhỏ) đến khi nào cần thì kéo lên phơi vài hôm khô ráo xong bắt đầu gia công .
Ông có một cái mác vót rất bén ! Dùng để gọt ,vót (vuốt) đũa hoặc gọt các nan tre mỏng để đan lát thành các loại nia ,rổ,cần xé,vá bới cơm và đũa ăn như đã nói để sử dụng trong nhà và làm công cụ nhuộm hàng Lãnh Mỹ A…
Đến mùa cá Cơm lên hoặc cá Linh về,Ông lựa hai cây tầm vông thật vừa ý rồi vót thành hai gọng vợt để “Xúc” cá, cây Tầm vông được uốn trên lửa để đạt độ cong cần thiết ,phần lưới Ông sai tôi đi mua sợi chỉ đan về xong ông bắt đầu đan lưới bằng kim đan được làm bằng tre.
Cán vợt được làm bằng thanh gỗ chữ nhật dẹp gọt bo tròn các cạnh .
Dưới bến sông nhà tôi có một cây cầu ván rộng chừng hơn 2 tấc bề dài khoảng hơn 1.2m một đầu gác vào bờ đầu kia vươn ra sông gác trên một thanh ngang bắt qua 2 thân cây cắm sâu vào đáy sông.
Khi xúc cá Ba tôi đứng trên cầu ,bỏ vợt từ phía thương nguồn đưa xuống hạ nguồn xong nâng vợt lên,diễn tả nhẹ nhàng thế nhưng thực sự vợt khá nặng vì lưới cản nước và cán vợt dài ...
Ngày xưa cá tôm rất nhiều,xúc ăn không hết phải chia cho Chú bác, bà con hoặc ủ làm mắm…
Ôi ngày xưa ơi!

Họa bài Lạ Trăng cùng anh cho vơi nổi niềm!

TRĂNG RẰM XỨ LẠ
Nguyễn Văn Thắng

Mẹ ơi, trăng đêm rằm tròn quá
Tiếng ai ru như tiếng Mẹ già
Ví dầu cầu ván không còn nữa*
Muôn nẻo gập ghềnh con phải qua

Con nhớ làm sao những chiều quê
Mác vót săm soi… đũa so le ?
Ba ngồi vuốt đũa bên hiên vắng
Cặp nia,cần xé,chiếc rổ tre…

Mắt nào cay chiều đã xa xăm
Khói đốt đồng hòa quyện khói lam
Anh em, bè bạn ai còn mất
Trôi nổi về đâu, bao thăng trầm?

Trăng rằm xa xứ lạ người ta
Xuân xanh nào đã thôi mặn mà
Mai về bến xưa thăm người cũ
Biết có còn ai nhớ đến ta?

NVT

* Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học, Mẹ đi trường đời

(Ca dao)
* Cầu tre (hay còn gọi là cầu khỉ) Người ta dùng vài thân tre già hoặc thân cây tạp gác qua những cái giá bắt tréo cắm xuống dòng kênh, bên trên có gác thêm thân cây nhỏ hơn cột lại bằng dây gai hoặc dây chì (dây thép) làm tay vịn cho khỏi té ...

Thanh Thảo thân mến!
Cám ơn Cô em gái đã cổ vũ cho hai anh già này có thêm sức lực để tiến bước trên đường dài!
{L_QUOTE}:
- nợ tiền càng trả càng vơi / nợ tình càng trả ai ơi càng đầy

Vì vậy nên anh YDI thì "Khất nợ" còn anh thì Mắc nợ nhưng cũng "Không biết" cách nào trả hết! Thiện tai!thiện tai!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng... trả lời Thanh Thao
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 16:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
thanh thảo {L_WROTE}:
Hai "anh" thơ thương mến, đúng là hai anh YDI và NVT gần giống nhau tâm trạng qua những bài thơ đó, nói như anh YDI là cùng thời có lẻ vậy. Mấy hôm rày thấy thơ tg khác mà không thấy thơ anh YDI, đang thắc mắc chưa biết hỏi ai, thì hôm sao có một "con nợ" lên nhắc nợ....nợ gì mà cả đời vậy hỏng biết (sao không trả góp hả) hihihi..! Và rồi anh YDI xuất hiện với KHUẤT NỢ, giời ơi...nợ của anh nầy mới là ác liệt nè, nợ nầy coi bộ vay nhiều à nha! cái nợ nầy thiệt là trăn trở hoài nhớ thiên thu
hây dà...đọc bài thơ xong thấy thương chủ nợ lẩn con nợ lắm luôn!
(Những lời trên đây TT trêu mấy 2 anh thôi nhé! đừng có giận nghen!) hôm đọc Khuất nợ, TT có chuyện với anh T về thơ của anh YDI. Mấy anh à, hôm về SG nghe một anh đọc câu nầy hay lắm cũng nói về nợ :- nợ tiền càng trả càng vơi / nợ tình càng trả ai ơi càng đầy. Thế nên nợ xưa để đó... khi nhớ thì làm một bài thơ nhắc nợ. Vậy mà hay đó.
Chúc 2 anh thơ (nhà thơ) có thêm những bài thơ hay, tâm đắc nhá!
TT.


Bạn Thắng mình ơi, cho YDI mượn nhà bạn tâm sự cùng vịt đẹt Thanh Thao Chút nha. Xin lỗi bạn mình trước...

Ui...Vịt đẹt ới ời ơi.... Dù em nói gì đi chăng nửa, cũng chỉ là em gái mà thôi!... Tại anh Thắng nhắc nợ, nên YDI mới dám lên tiếng đó thôi... Không thì có người sẽ nhắc mãi món nợ Hồng dòn năm nào... Em nhắc tới nợ xưa, bỗng dưng bồi hồi ... thú thật:




DẠ KHÚC

Nỗi nhớ nào da diết
Cho đêm buồn bơ vơ
Trời Cali xa biệt
Ta nhớ em thẩn thờ...

Gió lùa qua khung cửa
Ngỡ tiếng khóc xôn xao
Lời vui chưa trọn hứa
Rưng rưng lệ chực trào !!!

Đêm nay ôm trăng ngủ
Ta mơ khúc đồng dao
Lời yêu thương chưa đủ
Xin em chút ngọt ngào

Ta vay em một thương
Xin trả lại mười nhớ
Nơi phố ấy cuối đường
vì ai đêm nức nở ???




(gửi một người đã nằm yên trong lòng biển)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 16:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Bạn Thắng mình ơi... Nghe bạn có người bố đã dùng cây tre làm vô số vật dụng hằng ngày trong nhà va quanh đời sống, đặc biệt có vợt súc cá lòng tong, cá cơm, cá trèn mùa nước nổi... có loại cá heo mà không nghe bạn mình nhắc tới...

Tôi nhớ ca heo (thì phải) là loại cá nhỏ cở hai ngón tay, không vẫy... thân nó co khoanh đen khoanh vàng hai mang nó có hai gai cong và bén... cá này kho sền sệt có thêm tép mỡ ăn hết chê... Tôi nhớ mùa nước nổi, ở xóm tôi có ông Năm Méo thủ môn của đội bóng đá Tân Châu thường hay vác mấy thân cây tre mà ở mỗi đầu lóng tre có đụt lổ to cho cá vào và 1 lổ nhỏ ở cuối lóng để thoát nước... Ông đem cắm gần mấy cái cột chân cầu sắt... hôm sau kéo cây tre đó lên, trút ống ngược lại, cá vẫy tung tóe và cuối cùng lên tộ kho....ăn với dưa bông điên điển... bá cháy luôn....

Ui nhờ quê mình lắm lắm...

Có ai rãnh...
cho mình một chút hương quê năm cũ
để nghe đời âm ấm một niềm vui
cây cấu sắt tựa nỗi buồn thiên cổ
tuổi thơ nào đang héo úa trong tôi????

cũng là một cái nợ đây rồi, phải không bạn mình ơi????


tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 19:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 65
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Tối hôm qua bên ni có một vầng trăng viễn xứ đẹp tuyệt vời luôn. Khoảng 8 giờ tối DL ngắm trăng rồi chợt nhớ đến hai bài thơ Trăng của hai anh YDI và Nguyễn Văn Thắng.
Chiều hôm nay nhớ đến Chị Ba (chị của anh NVT) thỉnh thoảng mang về nhà DL vài chai nước mắm cá linh do Mẹ của anh Thắng làm, chị Ba mang mấy chai nước mắm phơi nắng ở ban công nhà DL.
Không biết ngày xưa ở Tân Châu nhà anh YDI ở khu nào nhỉ? anh nhắc đến con cá heo. Món cá heo kho này hồi đó DL kho ngon lắm, vì cha DL rất thích món này, hễ khi nào đi chợ gặp cá heo là DL phải mua, làm cá cực lắm vì có gai nhọn, da trơn cho nên cũng dễ bị cắt ngón tay chảy máu. Đúng như anh YDI nói, kho sền sệt, bỏ thêm tép mỡ, thêm tiêu, cắt dĩa dưa leo chuột, ăn với cơm trắng.

Anh Thắng ơi, Một Đời Mắc Nợ, nghe sao nghẹn ngào quá? Một Đời Nợ Nhau thì sao anh Thắng nhỉ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tặng anh... một chút quê hương...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2013, 22:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
YouDidIt {L_WROTE}:
Tôi nhớ ca heo (thì phải) là loại cá nhỏ cở hai ngón tay, không vẫy... thân nó co khoanh đen khoanh vàng hai mang nó có hai gai cong và bén... cá này kho sền sệt có thêm tép mỡ ăn hết chê... Tôi nhớ mùa nước nổi, ở xóm tôi có ông Năm Méo thủ môn của đội bóng đá Tân Châu thường hay vác mấy thân cây tre mà ở mỗi đầu lóng tre có đụt lổ to cho cá vào và 1 lổ nhỏ ở cuối lóng để thoát nước... Ông đem cắm gần mấy cái cột chân cầu sắt... hôm sau kéo cây tre đó lên, trút ống ngược lại, cá vẫy tung tóe và cuối cùng lên tộ kho....ăn với dưa bông điên điển... bá cháy luôn....

Ui nhờ quê mình lắm lắm...

Có ai rảnh...
cho mình một chút hương quê năm cũ

để nghe đời âm ấm một niềm vui
cây cấu sắt tựa nỗi buồn thiên cổ
tuổi thơ nào đang héo úa trong tôi????

Lúc này BD không rảnh - hậu quả của tật làm biếng lúc trước - :( :mozilla_tongueout: nhưng cũng lên mạng đọc bài...
Người xứ khác, không phải dân miền Tây, ít ai biết "cá heo quê hương ta" mà người ta chỉ biết "cá heo-một loài thú" ngoài biển thôi!
BD vô Google hình ảnh gõ "cá heo" thì được đa số là hình cá heo ngoài biển. Nhưng gõ "cá heo kho tiêu" thì ra nhóc hình như ý.
Gởi tặng ông anh YDI "một chút quê hương TC ta" nhé! Chúc ông anh khỏe, vui và thường xuyên vô đây "tám" với mọi người.


https://www.google.com.vn/search?q=c%C3 ... 53&bih=472

====================
BD rất hứng thú với những cách bắt cá của dân miền Tây, trong đó có cách đặt ống cá heo. Tương lai sẽ cố gắng viết một bài về đề tài này... Ứ hự... nói trước sợ bước hổng qua! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Một đời mắc nợ - Nguyễn Văn Thắng «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu