Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 03:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ÔNG SAY BÀ HÙ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1231 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: ÔNG SAY BÀ HÙ!
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2013, 00:48
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ÔNG SAY, BÀ HÙ!
Tư nhà quê

(Tặng Trà Vinh)

Anh Ba tánh ưa nhậu, rất có nghĩa với bạn bè. Bà vợ vì ngại cho sức khỏe của chồng nên hết lời khuyên lơn, anh đều để ngoài tai. Thế là giận hờn. Ban đầu không nói chuyện với nhau. Sau to tiếng gây lộn. Từ việc say sưa té bờ té bụi, lần hồi tới chuyện quá khứ của chồng lôi ra nhắc lại. Nào con Năm bán bánh ú dạo nào đi ngang nhà thường khi liếc vô, chắc tình cũ nghĩa xưa đang hâm lại? Hoặc bận nọ lấy cớ họp bạn rồi đi tới khuya, bộ gặp con nhỏ chung lớp ngày xưa rồi dìa không nỗi? Hay dạo này thường đứng thẩn thờ hứng gió ngoài bờ sông, nhớ ai hử? Lâu lâu nói một lần, anh Ba cười trừ, nói mãi anh đâm quạu, nạt lại rồi bỏ đi nhậu. Mà hể nhậu nhiều, dìa nhà càng bị nhằn nhừ, bực bội đi nữa, uống cho quên, say quá lũi đại vô miễu thổ địa ngủ. Chị chờ tới khuya không thấy, cái bụng đăm lo, đốt đèn đi kiếm, sợ chồng trúng gió chết như thằng cha bảy Méo bận nọ thì nguy.

Tình cảnh anh Ba ngày càng thêm tội nghiệp. Chị Ba luôn gây gổ mỗi khi chồng nhậu say, khiến anh càng lúc càng thấy mình mất tự do, nên sáng ra thì đi tới chiều tối cho biết tay. Lúc rượu ngà ngà, anh thường tâm sự với bạn bè:

- Riết rồi tui muốn đi luôn, đờn bà gì nói dai như giẻ rách!

Có người khuyên:

- Ý! Trách người phải dòm lại mình. Là vợ thì ai chẳng muốn tốt cho chồng? Tại mình ham vui nhậu nhiều mấy bả mới cự chớ!

Người khác xen vô:

- Anh đừng bênh mấy bả lừng. Tụi mình làm lụng vất vả, uống rượu chút đỉnh cho giãn gân cốt cũng không được sao? Du dú trong nhà suốt ngày thì chịu lắm hả?

Có tiếng phụ họa:

- Ừa…Mình cũng đâu có cấm mấy bả uống rượu. Muốn uống cứ uống, mắc mớ gì không cho mình uống?

Người nói vô kẻ nói ra khiến anh Ba tự ái. Bữa đó dìa nhà trong trạng thái chưn thấp chưn cao, thấy bộ mặt chị Ba chù ụ, liền lớn giọng:

- Bộ bà tưởng uống rượu ngon lắm hả? Nó cay xé cái miệng, vì bạn bè nên phải ráng đó thôi. Bà có giỏi thì uống đi, tui đâu có cấm!

Chị Ba chưng hửng. Không ngờ chồng mình ăn nói ngang ngược đến thế. Đang tức cành hông, chưa tìm được câu trả lời cho hả dạ, anh lại tưởng chị bắt đầu xuống nước nên đặng trớn rấn tới:

- Tui nói thiệt, nhịn bà nhiều quá rồi nghen, đừng tưởng tui sợ bà, tại tui muốn nhà cửa êm ấm đó thôi! Từ nay bà đừng lấn lướt nữa đa!

Chị Ba rất đỗi ngạc nhiên với thái độ khác thường của chồng. Thôi rồi, chắc đi nhậu với mấy thằng cha ôn dịch xóm trên, bị họ xúi quẩy, dìa nhà làm bộ làm tịch. Tính “mần” lại một trận tưng bừng, nhưng kịp nhớ lời chị Tám hàng xóm khuyên:

- Đờn ông tánh nóng nảy. Chuyện gì mình cũng nên dằn cho yên nhà yên cửa. Mấy ổng cương mà mình cũng cương thì sập nhà đa!

Chị Ba cố dằn, đi xuống bếp ngồi khóc thút thít. Anh Ba thắng được keo này thì hả dạ lắm, nói láp váp thêm ít câu rồi ngủ khò.

Trời tối dần. Trăng lưỡi liềm sừng sửng đọt tre. Chị Ba bước ra sân, cơn gió mát làm chị bớt đi bực dọc, rồi tiện chưn bước qua nhà chị Tám, lúc này đang đu đưa trên võng kể chuyện Lục Vân Tiên cho đứa cháu ngoại nghe. Vừa thấy khách, chị Tám vồn vả ngay:

- Rảnh ha?... Sao bữa nay ở bển lặng chang vậy, chắc chú Ba chưa dìa?

Chị Ba thở dài:

- Ổng ngủ rồi. Nhậu quắc cần câu còn bày đặt lý sự với tui một mách mới chịu ngủ.

Đang nằm võng chị Tám bật dậy:

- Dám lý sự? Mọi bữa tui chỉ nghe tiếng thiếm thôi mà?

Chị Ba xề lại ngồi gần chị Tám, nói:

- Bởi vậy…Chắc mấy ông bạn nhậu dạy khôn dạy khéo, nên dìa nhà lên mặt.

Hai người im lặng một lúc. Sau đó chị Ba than:

- Được như chị sướng quá. Anh Tám mất ở vậy giữ cháu cho con đi đồng. Nhà cửa êm ru. Còn tui, kiếp trước không tu nên kiếp này gặp thằng chồng như hủ hèm. Biết vậy ở giá còn hơn.

Chị Tám chia sẻ:

- Thiếm không nên thất vọng. Tuy chú Ba có rượu chè làm thiếm bực dọc, nhưng cũng nên mềm mỏng một chút. Thẳng như dây đờn chỉ làm chú ấy quạu quọ cãi vã, người ta cười chê.

- Tui hết chịu nỗi rồi chị ơi! Hồi đó thằng cha hai Đực hiền hậu, chỉ hơi hô một chút, năm lần bảy lượt cậy người hỏi cưới mà tui không ưng. Cũng bởi ham bộ mã đẹp trai nên bây giờ chịu khổ…

Lúc này anh Ba thức giấc, thấy nhà cửa tối om, lên tiếng kêu:

- Má nó đâu? Sao không đốt đèn?

Chị Tám ra hiệu cho chị Ba yên lặng, rồi nói nhỏ:

- Nghe thiếm nhắc tới thằng cha hai Đực, tui sực nhớ ra…một mưu kế đối phó với chú Ba.

Chị Ba không dấu được vui mừng:

- Kế gì chị?

Chị tám không trả lời. Bước ra sân nói lớn:

- Ủa, chú hai Đực đó ha?

Rồi chị tiếp ngay:

- Đi đâu tối vậy?

Bên nhà anh Ba đương thắc mắc sự vắng mặt của vợ, lại nghe tiếng đặng tiếng được của chị Tám, hình như với hai Đực. Tò mò anh bước lại hàng rào để nghe cho rõ. Chị Tám lại lên tiếng:

- Ừa, lần sau đi ngang thấy còn sớm thì ghé chơi he chú…Đực.

Chị cố tình lên giọng tiếng “Đực” làm anh Ba thấy nóng hừng hực hai cái gò má. Quá rồi hén, chồng con người ta sờ sờ mà còn làm bộ làm tịch đi ngang nhà ban đêm để trổ mòi hử? Hồi đó có giỏi sao không cưới đi? Hỏng phải tại cái miệng hô nên bị vợ tui chê sao? Nay còn tiếc hả? Tức mình anh vạch rào bước qua nhà chị Tám. Thấy vợ ngồi đọc chuyện cổ tích cho cháu ngoại chị nghe, càng làm anh tức tối, nói liền:

- Hứ! Giờ này là giờ nào mà còn ở đây?

Chị Ba không thèm dòm mặt chồng nói tỉnh bơ:

- Ở đây hay ở đâu kệ tui? Ông đi nhậu tối ngày thì được, còn tui đi chơi một chút hỏng được sao?

Anh nổi nóng:

- Đờn bà, ban đêm ban hôm còn la cà hàng xóm không sợ người ta cười thúi đầu hả?

Chị trề môi:

- Ông nhậu té lên té xuống sao không sợ người ta cười?

Anh giận đỏ mặt, nói không thành câu:

- Tui…Tui…khác.

Chị Tám can:

- Thôi cho xin đi. Hồi chiều chú đi nhậu ở đâu dìa còn nặng lời, nên thiếm qua đây chơi cho khuây khỏa.

Chị Ba tiếp lời:

- Tui thấy ông say nên nhịn. Đây sắp tới quá bụng tui đi luôn đa!

Anh Ba giựt mình. Thôi đúng rồi, hình bóng thằng cha hai Đực đâu mất hẳn trong lòng nó, nên bây giờ ăn nói không còn nể nang mình nữa. Đang tức cành hông, bà vợ nói tiếp:

- Bộ tưởng tui sống với ông sung sướng lắm hả? Bấy lâu nay là do mắc nợ ông thôi, trả đủ rồi nghen.

Anh đăm hoảng. Sao lại “trả đủ rồi nghen”? Vợ mình muốn gì đây? Anh vò đầu bứt tai, bỏ dìa nhà nằm gác tay lên trán suy nghĩ miên man. Lần đầu tiên anh thấy nhậu nhẹc lu bù, bỏ bê vợ con “nguy hiểm” quá (!). Chị Tám cười tủm tỉm. Còn chị Ba thì thầm khen chị Tám lẫm rẫm mà tài!

TNQ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ÔNG SAY BÀ HÙ!
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2013, 13:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
:clap: :clap: :clap: :P :P :P

Thưởng cho LANMANNGU nè :rse: :rse: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ÔNG SAY BÀ HÙ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu