Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 06 Tháng 5 2025, 05:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NGÀY ẤY - NTT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1967 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2013, 00:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 72
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NGÀY ẤY

Ngày ấy chẳng còn xa nữa
Bâng khuâng trở bước ta về
Giữ lại trăm mùa phượng nở
Giã từ một nửa đam mê

Ngày ấy chẳng còn xa nữa
Gót giầy thôi nện cầu thang
Ngọn bút thôi tìm sổ điểm
Tóc râm yên phận già làng

Ngày ấy chẳng còn xa nữa
Trăm lo sẽ thành một nhớ
Trăm thương cũng chỉ một buồn
Tâm huyết muôn đời mắc nợ

Ngày ấy chẳng còn xa nữa
Ba mươi năm một nẻo đi về
Nhịp trống bao mùa giục giã
Vọng vang ký ức suốt đời...


NTT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2013, 11:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
{L_QUOTE}:
Ngày ấy chẳng còn xa nữa
Gót giầy thôi nện cầu thang
Ngọn bút thôi tìm sổ điểm
Tóc râm yên phận già làng

Chị thân yêu! Qua nay mỗi lần lên xuống cầu thang (khi đi coi thi trong trường) em lại nhớ đến mấy câu thơ trên. Nhưng có lẽ bây giờ do đã thấm thía những qui luật của cuộc đời nên em đã khá bình thản mà đón nhận những thứ (...) thuộc về mình... Thật ra một phần do quyến luyến, một phần do hoàn cảnh em đã cố kéo dài cảnh "giầy nện cầu thang", "bút tìm sổ điểm", được đến chừng nào hay chừng nấy... nhưng em biết rồi cũng đến lúc mình sẽ buông xuôi tất cả... tất cả...

Chị thân yêu! Chị vẫn khỏe chứ?
Thơ chị quá hay, lại sâu sắc nữa! :clap: :rse:
Hãy viết nhiều nữa chị nhé!
Hi vọng sẽ có một ngày chị em mình hội ngộ nhau.
Chúc chị luôn mạnh khỏe và mỗi ngày có hơn một niềm vui.
Thương!
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 09:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị ơi ngày ấy đã đến với em chỉ còn ba ngày nữa là được hai năm rồi ,nhưng do thiếu người nên người ta nhờ ở lại ,em cũng như nhỏ NGA chừng nào tới thì sẽ hay, biết đâu lúc đó mình có nhiều thời gian bên con cháu lại càng vui hơn thì sao :?: , vui lên chị nhé , trước mắt ta cuộc đời vẫn đẹp dù ta đang đứng ở đâu
Chúc chị vui , lạc quan yêu đời , lúc nào bên chị cũng có BẠN G...I...À tụi em :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NTT Re: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2013, 11:06
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 72
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Huỳnh Mai, BD ơi! Hai em còn "ngày ấy" như vậy là hạnh phúc lắm đó. Với chị "ngày ấy" đã xa quá rồi nhưng không bao giờ nhạt phai trong tâm trí chị. Chị vẫn thường ước ao giá mà có một ngày nào đó chị được trở lại "ngày ấy" với viên phấn trắng trên tay và lũ học trò trước mặt...
Chị rất cảm động trước sự quan tâm của hai em.
Thân ái!
NTT

TB: BD ơi! Tại sao lại là "cố kéo dài ngày ấy"?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2013, 12:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Bong Dieu {L_WROTE}:
Thật ra một phần do quyến luyến, một phần do hoàn cảnh em đã cố kéo dài cảnh "giầy nện cầu thang", "bút tìm sổ điểm", được đến chừng nào hay chừng nấy...

NTT {L_WROTE}:
BD ơi! Tại sao lại là "cố kéo dài ngày ấy"?

Chị ơi!
"quyến luyến" là do yêu nghề, yêu người, mến trường, mến lớp. "hoàn cảnh" là em nghỉ hưu nhưng không lương vì giai đoạn sau này em đóng BHXH mới có 16 năm 01 tháng (em phải chịu cảnh "lương âm" 4 năm nữa!). Hai "cái" đó cộng lại (cộng thêm những cái dở, dốt của bản thân) làm em đã cố níu kéo "ngày ấy" - vẫn thỉnh thoảng "giầy nện cầu thang", "bút tìm sổ điểm" đó mà - vừa ở trường cũ, vừa ở những cơ sở giáo dục khác. Nhờ vậy em vẫn còn cái hạnh phúc ở trong những "ngày ấy". "cố kéo dài": không phải ai cũng muốn kéo dài, nhưng không phải ai muốn kéo dài cũng kéo được... Em đã cố kéo dài và kéo được... chút đỉnh đó chị ạ. Đó là nhìn mặt hay, mặt tốt, mặt vui.
Còn nếu nhìn kiểu ngược lại thì là... "số" em vất vả long đong lao đao lận đận ba chìm bảy nổi chín lênh đênh... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: Nhưng thôi kệ, dù gì thì ông Trời cho hai thứ "mạnh khỏe và bình an" là mừng rồi!

Em cám ơn chi đã quan tâm.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY ẤY - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013, 02:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị NTT ơi !
HUỴNH MAI nói ra chắc chi sẽ giật mình, em là láng giềng củ của chi đó, em nhắc cho chị nhớ nha, ngày xưa em ở nhà ông sáu CỘNG xéo cửa nhà của chị ( em ở đó từ năm 71 - 75 ) sau hòa bình thi tốt nghiệp xong thì em về quê , từ đó đến giờ em trở lại đ ược vài lần , gần đây nhất là hôm đám cưới con chú DŨNG , khi nào có dịp lên đó em sẽ ghé thăm chị ,cô sáu THỦY ghé nhà rủ lên đó hoài nhưng GIÀ rồi nên em ngại chạy xe :mozilla_tongueout:
HM chúc chị vui ,nhiều sức khỏe, luôn yêu đời :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NGÀY ẤY - NTT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu