Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 17:00
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ ỐM ƠI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 104  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 175026 | Trả lời: 1031)
Tiêu đề bài viết: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 6 2013, 19:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Lâm Du Yên

Mối duyên văn nghệ thật lạ thường
Chưa thấy mặt mày đã mến thương
Chị viết em " re " lời đồng cảm
Mỗi một ngày thêm chút vấn vương.

Hơn nửa tháng nay em mất biệt
Dõi hoài chẳng thấy dáng em tôi
Mỗi ngày mở máy tìm mấy lượt
Em ở đâu rồi ? CÔ ỐM ơi !

Đời em đã có lắm nỗi buồn
Lại vay thêm chị chút sầu thương
Những tưởng cùng nhau tâm sự mãi
Trên "TÂN CHÂU " web góp vui đầy.

Hay là cái số mình nó vậy !
Buồn còn, vui cứ lọt qua tay
Em dù có bịnh, buồn hay bận
Ráng viết đôi dòng , mong lắm thay !!!

L D Y


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2013, 11:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị thương!
Đọc bài thơ của "người chị văn nghệ" tài hoa, chu đáo, giàu tình cảm gởi cho ốm mà nước mắt ốm chảy ướt hết hai má, phải gỡ kính ra lau mấy lần mới thấy đường đọc tiếp. Ôm mít ướt quá chị hén? :( :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Cảm ơn chị đã quan tâm, đã dành cho ốm những tình cảm tốt đẹp. Ốm không buồn (hưỡn đâu mà buồn), không bệnh (vì đã có "trời nuôi"), chỉ có bận bịu đa đoan thôi chị ạ. Bận chuyện gì ư? - Ốm bận đủ thứ chuyện linh tinh lang tang,... bận cho dữ vậy... mà hiệu quả... không ra cái... đám ôn gì hết chị ạ! :mozilla_tongueout:
Với lại, đôi lúc phải biết nói "không", phải "cai" bớt vài thứ gì đó để lo những việc cần kíp trước mắt.

Nhưng... dù sao... dù có gì gì... thì ốm vẫn ở bên chị nè, ốm sẽ không để chị niềm vui "lọt qua tay" đâu. Mặt khác, ốm tin chắc rằng, trên đời này trừ một vài điều thiêng liêng, thì không có gì là không thể thay thế.

Ốm mong chị luôn khỏe, luôn vui vẻ ấm áp, và sáng tác được nhiều tác phẩm hay (để cho ốm học hỏi, tập tành...).
Thương mến!
Ốm


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2013, 21:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ỐM ơi! chị vừa đi tập thể dục về rồi không tắm không thay đồ mà mở máy lên liền y như có cái gì thúc giục vậy...
Chị thấy bài re của em rồi khi không mà nước mắt của em bỗng chảy tràn qua mắt chị. Sao mà đến cái tật nầy hai chị em mình cũng giống nhau nữa vậy ?
Giá mà lúc nầy hai chị em mình được ở gần nhau, được lấy tay lau nước mắt cho nhau và cùng bảo " khờ quá !" thì chắc cả hai đều thấy nhẹ và ấm lòng biết mấy hén em !
Cả đời nầy chị đã gặp rất nhiều buồn tủi để rồi nghiệm ra cái câu :" rồi tất cả sẽ qua đi chỉ còn tình thương ở lại " sao mà đúng quá trời quá đất !
ỐM ơi ! muốn viết nhiều lắm cho em mà chị bị mắc cái bệnh là mỗi lần khóc thì đau họng và nhức đầu dữ lắm !
Ráng an vui và khỏe mạnh nghen em , mình sẽ còn trò chuyện tiếp phải hông ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2013, 22:31
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ồ, sáng nay Cỏ tình cờ đọc được những dòng tâm tư này của hai chị, phải nói là nó mộc mạc nhưng chân tình làm sao! Tình cảm của hai chị dành cho nhau rất đằm thắm, Cỏ ngưỡng mộ quá chừng!
Cỏ muốn tặng một nụ hồng cho tình bạn đẹp này :rse:
(Cỏ đường đột vào nhà, lại để đầy dấu vết ra đó, có gì thất thố xin hai chị bỏ quá cho nhỏ em này nhé!)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 6 2013, 06:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CỎ HỒNG ơi ! rất hoan nghênh em ghé qua cái " tệ quá xá " của bọn chị , nhà lúc nào cũng mở cửa xin em đừng ngại , CỎ càng để lại nhiều dấu vết thì bọn chị càng khoái !

thân
LDY


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THÂN CHÀO LAMDUYEN VÀ CỎ HỒNG - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 6 2013, 08:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Thân chào Lamduyen và Cỏ Hồng.
Mấy tuần nay Dạ Lý có ý muốn chào làm quen Tài Hoa mới của Diễn Đàn Tân Châu. Nhưng mùa Xuân này DL bị phấn hoa nó hành nên hơi bí xị một tí. Và có thêm một trục trặc nữa là DL có cái máy vi tính thuộc loại cổ điển nó được nằm ở một góc nhà, từ lúc tham gia viết DL đã quen chổ ngồi đó với cái máy cổ điển đó rồi, do cổ điển quá nên coi bộ nó về hưu luôn rồi, mà không ngồi nơi góc nhà với nó - tư tưởng của DL nó biến đi đâu mất tiêu.

Chờ đợi theo ý của mình hoài nhiều lúc cũng khó, thôi thì hôm nay dùng máy vi tính khác viết - trước là làm quen - sau là " hỏi thăm sức khỏe " hihi (đùa một tí )
Kế đến là DL nhìn qua lý lịch thì thấy Lamduyen tuổi Thân, Cỏ Hồng tuổi Thìn - vậy là phải hợp với DL tuổi Tý. Nghe người ta nói Thân Tý Thìn tam hạp. Mình làm quen với nhau có gì khỏi sợ anh Nguyễn Văn Thắng bắt nạt, hihi. Ồ, còn điều này nữa, nếu ghép tên thật với nhau thì Lamduyen và DL sẽ trở thành tên của nhà thơ Xuân Diệu. Còn ghép tên diễn đàn của DL ( là bông ) với Cỏ Hồng thì sẽ ra một món ăn mà hồi đó ở Tân Châu có bán đó là Bông Cỏ, (nhớ món này không) hihi.
Nãy giờ DL mang ra đủ điều kiện hay hay để tam hạp này ngày càng hạp nhau. Rất hy vọng.

DL là Fan của Cỏ Hồng từ những bài viết bên Xứ Lụa, khi gặp Cỏ Hồng " bay về tổ ấm " này - DL vui ghê, mấy tuần trước có chụp một tấm hình cỏ màu hồng với ý định gởi lên tặng cho Cỏ Hồng ( sẽ gởi lên sau ) tối nay chuẩn bị đi ngủ - DL chợt nghĩ - mình chờ hoài, cứ nghĩ sao viết vậy, mình chào làm quen trước rồi từ từ tâm tình sau.

Diễn Đàn luôn còn ở đây. Thân chúc Lamduyen và Cỏ Hồng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân Ái.
Dạ Lý.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 6 2013, 19:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CHÀO DẠ LÝ ! thật là vui khi nhận được lời chào của DẠ LÝ ông bà mình ngày xưa hay nói cái câu : " Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã " thật là đúng quá xá , hổm rày nghe DẠ LÝ nhắc chuyện mua nước đá L D Y đinh sẽ nhãy vào rồi vin vào cái kỹ niệm đi mua nước đá mà làm quen với DẠ LÝ đấy , thế là đã toại nguyện rồi , thôi để dành cái chuyện đó sau nầy sẽ kể mình phải đi tập thể dục ngay vì có cô bạn đang gọi ngoài cửa , bây giờ xin nhường lời cho CỎ HỒNG đấy ! N hớ viết nhiều nhiều vào nhe !

Thân
LDY


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 6 2013, 01:45
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cỏ Hồng xin chào chị Dạ Lý!
Cỏ cảm thấy thật thú vị khi đọc những dòng trên kia của chị. Nhất là cái đoạn chị trổ tài "thầy bói" làm cho Cỏ thích quá xá cở:). Rồi đến cái đoạn chị "suy diễn" ra một nhân vật nổi tiếng và một món ăn dân dã được hình thành từ cách ghép tên của chị và chị LDY, rồi tên chị và Cỏ thì Cỏ thấy có hơi....cảm động! Cảm động bởi vì nghĩ rằng chị thật sự có "để ý" đến nên mới tìm tòi, suy diễn ra những điều nho nhỏ và vui vui như thế! Cỏ rất hi vọng sẽ được y như thế đó chị ơi! Và Cỏ cũng hi vọng "cái tổ" này mãi mãi là một chốn về thật ấm áp dành cho Cỏ, cũng như cho tất cả mọi thành viên của nó!
Thương mến!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Sửa lần cuối bởi CỎ HỒNG_KT vào ngày 07 Tháng 6 2013, 08:01 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 6 2013, 05:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thân chào mọi người!DL thân mến!
Trời ơi mấy hôm nay thấy người ta "tình thương mến thương " với nhau mà tủi thân quá! Nào là THT với DL rồi DL,LDY,BD,CH...với nhau !nhưng mà lại đem Ông anh này ra trêu chọc thì càng tủi thân hơn!Trong khi lâu nay anh đâu có dám hó hé gì đâu!
DL:
{L_QUOTE}:
Kế đến là DL nhìn qua lý lịch thì thấy Lamduyen tuổi Thân, Cỏ Hồng tuổi Thìn - vậy là phải hợp với DL tuổi Tý. Nghe người ta nói Thân Tý Thìn tam hạp. Mình làm quen với nhau có gì khỏi sợ anh Nguyễn Văn Thắng bắt nạt, hihi

Nên nhớ anh cũng tuổi Thân đấy nhé!Nên đừng sợ bắt nạt !Không dám đâu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 6 2013, 08:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ỐM ƠI ! Mình vừa có nhà mới là bạn bè ghé vào nườm nượp vui quá xá cở hén em ! Chị bỗng nẩy ra một " tối sáng kiến " hay là tụi mình mở quán luôn đi chắc là đắc hàng lắm , bán mấy món bánh và mấy món bún của quê mình như bánh khọt, bánh tầm bì ,bún nước lèo , bún suôn... Chị đã nghĩ ra luôn tên quán rồi , bây giờ nhà nhà khoái ỐM, người người thích ỐM nên mình đặt tên là quán ỐM như: BÁNH ỐM , BÚN ỐM ... và vì có anh THẮNG là nam giới nên có thể bán kèm BIA ỐM luôn , vậy em có đồng ý thì cho chị biết ngay nhé để chị còn đăng ký bảo vệ thương hiệu độc quyền nữa đó !
Thương
LDY


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 104  Trang kế tiếp

» CÔ ỐM ƠI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu