Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 12:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2550 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2013, 15:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mấy tuần nay, hễ thứ bảy, CN là Ốm đi đến huyện A để dạy 1 lớp SPMN. Từ nhà Ốm đi theo con đường mới mở rộng rãi thẳng tắp nên rất nhanh và an toàn. Hôm nay Ốm có một việc nên phải đi vòng để ghé điểm B rồi mới đi A - đi xa hơn khoảng 5 cây số. Xong việc ở B, Ốm lên đường đi tiếp hướng đến A.

Chạy vù vù một hồi, Ốm nhìn quanh rồi sựng lại: Chết rồi! Mình đã đi huốt khỏi cây cầu quẹo phải sang A rồi, sao lại mất tập trung dữ vậy cà! Ôi, huốt khoảng ba bốn cây số chớ không ít. Làm biếng trở lại cây cầu đó, Ốm dừng lại hỏi thăm người ta xem có đường tắt nào đi đến A mà khỏi trở lại chỗ cây cầu hay không. Được người ta trả lời phải trở lại cây cầu đó mới được, Ốm đành phải chạy quành trở lại đường cũ vậy thôi! :(

Nhưng...

Ốm chạy hoài, chạy hoài mà không thấy cảnh cũ như đã tưởng mà là một cảnh quen quen, dường như là con đường mới đi điểm C, D... - một hướng khác, đã cách điểm B và A quá xa! Thiệt là hổng hiểu nổi! Ốm dừng lại hỏi thăm mấy lần (2 ông nông dân, một chị sồn sồn và thêm 1 em nam sinh) và chạy vòng vòng... xà quần... xà quần một hồi cái đầu mới sáng ra để tìm ra đường đến cây cầu để đi điểm A. Khi qua cây cầu đó, nhìn cảnh hai bên Ốm thấy đúng là hồi nãy mình không có qua cây cầu này, vậy mình đã đi ngã nào mà bị lạc? Chắc là ngã đi E! Hổng hiểu nổi! Đi lạc ngay trên những con đường quen thuộc! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: Vụ đi lạc làm Ốm mất 45 phút, phải gọi đt xin lỗi lớp dạy, thiệt là tình! :( :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Nhớ hồi nẳm nghe người ta nói người này người nọ bị ma dẫn khi đi vô đồng, giờ Ốm lờ mờ hiểu được hiện tượng đó rồi! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Qua vụ này, lòng tự hỏi không biết có khi nào mình không nhớ nổi tên mình và địa chỉ nhà đến nỗi khi ra đường con cái phải để tờ giấy ghi lý lịch vô túi mình hay không nữa! :( :mozilla_tongueout:
:mozilla_tongueout:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 12 2013, 13:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mới hồi tối đi đám cưới... giùm về Ốm bị "ma dẫn" nữa bà con ôi!
Là vầy:
- Thường ngày đi ngang chỗ đó thay vì đi 2 cạnh của góc vuông thì Ốm đi tắt trên cạnh huyền cho nó gần, đi nửa cạnh huyền thì gặp ngã ba nhưng vẫn đi thẳng.
- Lần này gặp ngã ba đáng lẽ đi thẳng thì Ốm rẽ phải (hồi nào hổng hay!), chạy hoài... chạy hoài... đến chừng tỉnh hồn nhìn 2 bên đường thấy lạ hoắc Ốm mới dừng lại hỏi thăm... Hỏi đến người thứ tư mới biết đường trở lại đường cũ... Thiệt là tình! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:

Cũng cái vụ đi đường còn 1 chiện nữa! Có lần ghé nhà cô đồng nghiệp trong hẻm, chuyến về Ốm phải đi tắt theo con hẻm khác ra chỗ có đèn giao thông để qua đường cho dễ. Vì nhớ con hẻm đó nằm ở bên tay phải nên thấy có chỗ quẹo phải là Ốm quẹo liền. Ai dè đó không phải là con hẻm mà là đường vô quán cà phê của người ta, nếu không nhờ chạy chậm thì đã tông vô bàn ghế của quán người ta rồi, thiệt là "quê một cục" luôn!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

(Chị lamduyen ui, màu đỏ có đẹp ko? Chị thấy Ốm đi đám cưới ăn mặc có "cù lần" ko?)

{L_ATTACHMENT}:
DI AN CUOI... GIUM... (1).jpg
DI AN CUOI... GIUM... (1).jpg [ 135.32 KB | Đã xem 3312 lần ]


{L_ATTACHMENT}:
DI AN CUOI... GIUM... (2).jpg
DI AN CUOI... GIUM... (2).jpg [ 118.47 KB | Đã xem 3311 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 12 2013, 06:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Em mặc đẹp quá trời, có điều cái hình vừa rồi là ăn nhậu với học trò, cái hình nầy thì ăn cứoi nên chį xếp em vào tầng lớp " ăn dạy" có đựoc o.?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 12 2013, 11:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn chị lamduyen đã trả lời cho Ốm. Sở dĩ Ốm hỏi chị vậy vì có ít nhứt 2 người thân nhiều lần chê Ốm là "cù lần lửa", là "quê một cục" do không biêt thương xót và chăm chút cho bản thân mình. :(
lamduyen {L_WROTE}:
...nên chį xếp em vào tầng lớp " ăn dạy" có đựoc o?

Hihi... cũng được chị ơi! Ốm thì nhận thấy mình "ăn... nhiều thứ" lắm: ăn dạy :mozilla_tongueout: ăn ngủ :mozilla_tongueout: ăn chơi :mozilla_tongueout: (nhứt là tám với bạn bè trên fb). Từ nay Ốm phải thêm ăn diện mới được! :mozilla_tongueout: Cũng đỡ cái là không có ăn hối lộ, ăn bám, ăn chận, ăn bớt, ăn xin, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp,... :mozilla_tongueout: Tiếng Việt mình nhiều từ "ăn" ngộ qua chị hén? Tám với chị chút thôi, Ốm đi làm việc đây chị ạ.
Chúc chị có đủ ồn ào để vui vẻ, có đủ tĩnh lặng để sáng tác.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG ĐI CỦA... MA QUỈ ^^
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2014, 00:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tưởng đi lạc 2 lần vậy đã tởn, đi đường phải chú ý hơn. Nào dè mới đây thêm 1 lần nữa! :mozilla_tongueout:
Đáng lẽ đi theo con đường XANH như mọi ngày thì hôm đó Ốm quẹo bậy 3 lần (theo đường ĐỎ). Mỗi lần quẹo lộn xong Ốm đều nhận ra ngay nhưng không còn kịp, ko còn quay trở lại được nữa, đành "tới luôn bác tài"... Tới 3 lần như vậy, chịu nổi hông??? :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Từ đó Ốm mới hiểu những lần mình đi lạc trước đó là do đâu. - Tất cả chỉ do CÁNH TAY HAM QUẸO CUA của Ốm mà ra.... hichic... hihihi.... hehehe...
(Có một cô lên fb than thở: "Chời ơi, người ta đã gởi email cho mình, vậy mà còn hồi âm xin địa chỉ email của người ta, hết biết cho tui rồi!". Cô này còn trẻ mà còn vậy thì cỡ như Ốm đây cũng an ủi chút đỉnh, phải ko bà con???)

Minh họa bằng hình ảnh nè bà con:

{L_ATTACHMENT}:
HIHIHIHI....jpg
HIHIHIHI....jpg [ 95.53 KB | Đã xem 3019 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tên gà mờ đáng ghét
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 2 2014, 20:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Mặc dù là người Tân Châu - Châu Đốc (hồi trước 1975 TC là 1 quận của tỉnh CĐ) nhưng tôi không rành đường sá. Bởi vì xa quê đã lâu, mỗi lần về quê có đi chợ là bao, chợ lại mới đối với mình. Tất cả những điều đó cộng với cái đầu lơ tơ mơ đã biến bản thân thành tên gà mờ đáng ghét ngay chính trên quê hương của mình. :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ]

» MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu