Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 11:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 4311 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 12 2013, 01:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nỗi nhớ mùa Đông, lâu lâu mượn tạm mùa Đông của bạn bè phương xa về làm mùa Đông của mình để bớt đi cái nóng Sài Gòn. Đôi khi vào những ngày cuối năm tiết trời hơi se lạnh từ khuya về sáng. Cái se lạnh đó cộng với những tờ lịch đang từ từ được gỡ bỏ gần hết làm con người rảnh việc như tôi thấy bâng khuâng và có cảm giác lạnh giá như mùa Đông đang về thiệt sự.

Trong các nỗi nhớ của mùa Đông, ta có nỗi nhớ bạn bè. Gia đình thì ở sát bên ta còn bạn bè thì người ở xa kẻ ở gần. Có người một năm chưa được gặp một lần, thậm chí nhiều năm cũng chưa gặp. Có người không xa lắm nhưng một năm gặp chưa quá hai lần. Đôi khi đi qua quán cafe quen thuộc, ngôi nhà nơi gặp gỡ mà chạnh lòng. Cảnh cũ còn đây người xưa thì không có, giờ có nhớ, mong gặp mặt uống ly cafe sao mà khó như lên mặt trăng vậy.

Ngồi một mình trong quán nhớ về những kỷ niệm, mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ phí bao nhiêu là tình cảm quý báu. Ngày trước, sao mình không có thêm một lời thăm hỏi, một chút ân cần, một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười thân thiết với bạn bè khi mà mình còn có thể? Lỡ mà không còn có dịp nữa thì sao?
Những lúc cô đơn ngồi bên ly cafe trong cái se lạnh của những ngày cuối năm tôi mới thấy thời gian quả là quý báu. Có bao giờ đồng hồ quay ngược đâu? Dòng đời vẫn cứ trôi có bao giờ dừng lại chờ ai? Những gì đã mất liệu có tìm lại được không? Nên tôi tự nhủ với lòng rằng đừng để mất gì hết.
Hôm nay thất nghiệp nằm chèo queo ở nhà, lên mạng tình cờ thấy có đoạn video clip trong đó toàn là người quen nên lấy về đưa lên, bà con ai quan tâm thì vào coi. Thấy mình có nhớ ai không, ai có nhớ mình không?




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 12 2013, 07:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
binhquan thân mến!
Nói thiệt, xem clip của bạn TNP đã chảy nước mắt. Bao kỷ niệm vui buồn về khu vườn THTC có dịp sống lại mãnh liệt.
Rất... rất... rất cảm ơn bạn - người bạn tốt của "Tân Châu quốc".

Mà nè... muốn cà phê cùng bạn thì a lô mời bạn đến thôi, chứ làm gì mà khó dữ dzị hả???


:rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse:

Thấy tên clip là phimtanchau2, vậy có phimtanchau1 không bạn?


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2013, 12:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hello Bạn ta....... mặc dù đang ở Dubai ( AUE ) một quốc gia Trung đông , chuẩn bị lên đường đi Oman ( tạm xem như một quốc gia thuần Á rập ) đi cho biết , có về được hay không cái nầy "hên xui" .... đi bằng xe ( xe mướn và tự mình lái ) nhưng vẫn check thư của bạn , nhìn hình bạn gởi mới đây mà cũng mấy năm ..... cho gởi lời thăm tất cả các bạn trong hình : chị ĐB
Th H , KN , QT cùng anh chị em chị ĐB và nhất là bạn Ta....... Chào TQN

{L_ATTACHMENT}:
photo 2.JPG
photo 2.JPG [ 139.66 KB | Đã xem 5208 lần ]

{L_ATTACHMENT}:
photo 3.JPG
photo 3.JPG [ 146.74 KB | Đã xem 5201 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2013, 18:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
-Trần Quang Nguyên, thấy hình mới biết em đang ở Dubai. Chúc em một cuộc du lịch thật vui và ý nghĩa. Dạo này cell phone chị cứ toàn quảng cáo xen vào, dù hiện lên chữ private call, nên chi ít nhận phone khi thấy số lạ, có thể email chị khi cần nha. Cám ơn em đã gởi lời thăm hỏi cả nhà, các anh chị cũng thường nhắc về em.

-Bình Quan thân mến. Cám ơn về đoạn phim em tải lên. Thực ra lúc đầu chị không thấy được chút gì, ngay cả khi BD trả lời, nên chị không biết điều gì đã xảy ra...Cho đến khi có mấy hình TQN, đoạn phim mới xuất hiện. Thật cảm động với tâm ý tác giả (dù chị không biết là ai), hầu như mọi khuôn mặt quen thuộc đều hiện diện, cả một khung trời kỷ niệm ùa ra, vui, vui lắm...Một lần nữa, cám ơn em, Bình Quan.

ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2013, 20:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Clip đó do chính binhquan đưa lên Youtube rồi "ôm" về đây đó Cô ơi! Cảm động quá xá quà xa luôn!
Cô thương! Cô vẫn thường "theo dõi" tụi em, thỉnh thoảng lên tiếng làm em rất vui Cô ạ.
Kính chúc Cô luôn khỏe và có nhiều niềm vui.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 12 2013, 22:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Hôm nay mưa đá, nằm nhà đọc bài trên báo, nhớ ra là còn nợ em, Bông Diêu ơi. Lâu lắm mới đọc vài câu em thăm hỏi, cám ơn "bà nội trẻ" của đứa cháu trai. Càng ngày càng thấy em trẻ ra đó, lại đẹp nữa, chúc mừng nha.Dạo này em còn bận không. Nhín chút thời gian viết bài tiếp Lamduyen để cô và mọi người thưởng thức đi nào, một mình cô ấy cũng buồn. Dạ Lý đi đâu rồi, cô gọi mấy lần mà chẳng bắt máy, chả lẻ về quê sao ? Nhớ ngày nào, đông vui ghê...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 12 2013, 00:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô lại làm em cảm động nữa rồi, cám ơn cô nhiều lắm, Dạ Lý ơi! Muội lặn đâu mất tiêu làm tỷ vào vườn phải trùm áo lạnh đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2013, 22:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn cô ĐoBinh và các bạn đã đọc bài và reply. Xin chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc, thân ái.
* lâu rồi mới thấy đại gia 88 xuất hiện trên diễn đàn nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐBVA - Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 12 2013, 02:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Hôm nay mưa đá, nằm nhà đọc bài trên báo, nhớ ra là còn nợ em, Bông Diêu ơi. Lâu lắm mới đọc vài câu em thăm hỏi, cám ơn "bà nội trẻ" của đứa cháu trai. Càng ngày càng thấy em trẻ ra đó, lại đẹp nữa, chúc mừng nha.Dạo này em còn bận không. Nhín chút thời gian viết bài tiếp Lamduyen để cô và mọi người thưởng thức đi nào, một mình cô ấy cũng buồn. Dạ Lý đi đâu rồi, cô gọi mấy lần mà chẳng bắt máy, chả lẻ về quê sao ? Nhớ ngày nào, đông vui ghê...

Cô ơi! Lúc rày em đã bận càng bận hơn, lại lo trả nhiều thứ nợ khác (mà chủ nợ rất dữ :mozilla_tongueout: - còn chủ nợ THTC này hiền==>khoan trả) :mozilla_tongueout: nên cũng ít vào đây chơi. Về vụ viết lách thì em được cái nước giỏi nghĩ trong đầu, nói xạo và viết tào lao thôi, chứ thực tế thì viết hổng nổi đâu cô ạ. :mozilla_tongueout: :(
Về vụ đẹp và trẻ thì mắc cừ lắm cô. Nói chung là trông em trẻ và đẹp hơn nhờ hình chụp hổng được rõ nét thôi cô à. Với lại đẹp xấu, già trẻ, mập ốm,... gì cũng tùy lúc, tùy mắt nhìn của mỗi người. Cũng là mình thôi mà mới nghe người này khen "cái độp" thì lát nữa nghe người khác chê liền. :mozilla_tongueout:

Có điều sau này đầu óc em nghĩ gì cũng thoáng hơn xưa nên dễ có tâm trạng vui vẻ và lạc quan đó cô ơi!

Em chúc Cô và mọi người MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2017, 07:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạo nầy sao thấy văng vẻ bạn bè quá!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]

» NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu