Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 17:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Hương xưa...! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1048 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Hương xưa...!
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 3 2008, 01:47
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 09-09-1964
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2007, 23:17
Bài viết: 70
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hương xưa
Ánh nắng yếu ớt không chống chọi được với cái rét của mùa đông. Gió rít từng cơn .... Đậu xe xong, tôi vội vã chạy vào trường để đón thằng Austin. Lần đầu tiên bước vào trường tôi ngỡ ngàng làm sao ấy, tò mò đến với tôi, tôi tự nghĩ học sinh ở đây có khác vói quê mình. Tôi hướng mắt nhìn quanh. Ồ! Thật sự nơi đây trường lớp xây cất rất kín đáo tiện nghi - bàn ghế lắp đặt nó ngộ làm sao? Lòng tôi cảm thấy nao nao, hình như trong tôi có hai cái cảm giác mà chưa bao giờ xảy ra trong tôi.
Bỗng chốc học sinh từ từ ra ngõ, ngõ được thiết kế rất khang trang sạch đẹp, cửa toàn bằng kiến. Học sinh ra về được sự hướng dẫn của cô giáo.
Kìa Austin đi ra, tôi mĩm cười chào cô giáo rồi nắm tay nó đi ra xe.
Trên đường về nhà tôi miên man nghĩ ngợi ''khi mở mắt ra, mình sẽ thấy được những tinh hoa của mỗi đất nước''.
Cái lạnh nơi đất khách thật quái ác hình như cứ vồ lấy tôi ,quay lại nhìn Austin vô tư làm sao, hình ảnh chúng tôi ngày ấy đây mà!
Năm tháng qua đi nhanh quá nhỉ? Thế hệ ngày nay chúng được hưởng cái văn minh hiện tại mà chúng tôi ngày xưa không bao giờ có.
Làm sao quên được những ngày đi bộ hàng cây số để đến trường, không kể những ngày mưa tầm tã, tập sách ướt về nhà bị mẹ la, rồi ngồi khóc; có ngày sợ trễ giờ bị cô phạt chạy "vắt giò" lên cổ.
Khi lên lớp năm, mẹ dành dụm, mua chiếc xe đạp cho tôi đi học, mừng quá tôi ôm chầm lấy mẹ, cả hai mẹ con đều không ngăn được dòng nước mắt....đêm hôm đó tôi thao thức trong niềm vui sướng khôn tả...
Nào Cúc, Mai.... trong chậu chưng trong ba ngày tết hương thơm thoang thoảng, có lẽ chúng đang lén nhìn tôi như đồng cảm với tôi...nhớ tết quê nhà.
Hôm nay trong vài phút suy tư nhớ về nơi mà mình lớn lên và sinh ra, tất cả đều thay đổi theo sự tiến triển của xã hội, lòng tôi cảm thấy bồi hồi sung sướng!

Lê Dum


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hương xưa...!
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 3 2008, 19:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Lê Dum {L_WROTE}:

....hình ảnh chúng tôi ngày ấy đây mà!
Năm tháng qua đi nhanh quá nhỉ? Thế hệ ngày nay chúng được hưởng cái văn minh hiện tại mà chúng tôi ngày xưa không bao giờ có.
Làm sao quên được những ngày đi bộ hàng cây số để đến trường, không kể những ngày mưa tầm tả, tập sách ướt về nhà bị mẹ la, rồi ngồi khóc, có ngày sợ trễ giờ bị cô phạt chạy "vắt giò" lên cổ.
Khi lên lớp năm, mẹ dành dụm, mua chiếc xe đạp cho tôi đi học, mừng quá tôi ôm chầm lấy mẹ, cả hai mẹ con đều không ngăn được dòng nước mắt....đêm hôm đó tôi thao thức trong niềm vui sướng khôn tả...

Chị Lê Dum thân mến!

- Nhìn cảnh ngày nay hồi tưởng chuyện ngày xưa, rồi ngầm so sánh...ngày xưa với ngày nay,... chị biết đó là "bịnh" gì hông? Rất...rất nhiều người, trong đó có em, cũng có "bịnh" này đó chị ạ. Thôi ta cứ tạm đặt tên cho nó là BỊNH HỒI ĐÓ nhé chị! :lol:
Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng nhỏ em gái (VP) tới nhà em chơi (nhà nó cách nhà em gần 50 cây số và 2 cái phà), hai chị em mở web ra xem và bàn tán....Xong rồi VP "túm" lại: "Những người vô đây viết hay đọc bài toàn là những người thích nhắc chuyện đời xưa, nhắc tới nhắc lui hoài mà cũng không chán. Cái bịnh của người lớn tuổi đó chị ôi, càng ngày bịnh càng nặng cho mà xem..."
Được cái là mấy đứa nhỏ của em rất thích nghe mẹ kể chuyện xưa và ủng hộ mẹ kể chuyện đời xưa trên web...

- Đúng đó chị ơi! Hồi đó mình vất vả (quê mình gọi là "cực") hơn tụi nhỏ bây giờ nhiều nhưng vẫn có cái sướng hơn tụi nó. Cái gì cũng có hai mặt hết chị nhỉ? Hồi đó em sống ở quê, có thiếu thốn thiệt, nhưng được tự do đi chơi chỗ này chỗ nọ, chơi trò này trò kia, vô đồng "quậy" tưng bừng, toàn ăn thức ăn "sạch",...giờ nghĩ lại thấy mình "sướng và vui" ghê.

Thôi em có bấy nhiêu lời cùng chị, để dành cho mấy anh và các thành viên khác. Chị biết hông, mấy ông lớp chị đó, mấy ổng "chiên môn" ăn hiếp "người cô thế": có bài của ai có khi mấy ổng làm thinh, chứ em mà lên tiếng một cái là bảo "cô em này lẹ tay lẹ miệng, thấy ghét quá!" liền hà. :( :( :(

Em chúc chị luôn vui, khỏe và...viết được nhiều chuyện đời xưa (và cả đời nay luôn).


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 12 Tháng 3 2008, 16:00 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hương xưa...!
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 3 2008, 20:30
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Lê Dum {L_WROTE}:
Hôm nay trong vài phút suy tư nhớ về nơi mà mình lớn lên và sinh ra, tất cả đều thay đổi theo sự tiến triển của xã hội, lòng tôi cảm thấy bồi hồi sung sướng!

Bà Chị ơi! đó là luật tuần hoàn, bọn mình một lúc nào đó phải nhường chỗ cho bọn trẻ vươn lên. Chứ bọn già mà ăn trên ngồi trước hoài thì xã hội lúc nào mới tiến bộ.

Ngoc La {L_WROTE}:
Thôi em có bấy nhiêu lời cùng chị, để dành cho mấy anh và các thành viên khác. Chị biết hông, mấy ông lớp chị đó, mấy ổng "chiên môn" ăn hiếp "người cô thế": có bài của ai có khi mấy ổng làm thinh, chứ em mà lên tiếng một cái là bảo "cô em này lẹ tay lẹ miệng, thấy ghét quá!" liền hà. :( :( :(

Hihihi, chờ người ta đi khỏi rồi mấy cô bu nhau nói lén đấy hả. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hương xưa...!
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2008, 00:56
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 09-09-1964
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2007, 23:17
Bài viết: 70
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NGV ơi !
Tụi nầy nói lén mà có người lên tiếng đấy !!!

Lê Dum .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Hương xưa...! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu