Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 13:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2945 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2008, 18:09
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Mưa Xuân và ngôi nhà ngói đỏ

Trời sắp vào Xuân, miền Đông Bắc Mỹ thường có những cơn mưa nhè nhẹ, kéo dài cả tuần lễ. Mưa triền miên, mưa khắp xóm làng, ao hồ ngập đầy nước. Những tảng băng bắt đầu tan vở từng mảnh trôi lềnh bềnh trên con sông gần nhà. Rừng thông sau nhà bắt đầu nhộn nhịp với những con sóc nhỏ chạy tung tăng sau một mùa Đông dài ẩn mình trong hang lạnh.

Vào những chiều mưa buồn cuối tuần tôi hay ra ngồi dưới mái hiên sau nhà, vừa nhìn mấy con sóc nhỏ tìm mồi, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng. Lắng nghe từng hạt mưa rơi tí tách, hồi tưởng lại những ngày còn ở quê nhà. Tôi nhớ lại cũng những ngày mưa dầm, tiếng ếch nhái ểnh ương kêu vang từ lùm tre sau nhà Long Sơn mà lòng buồn vời vợi. Ba mươi năm lưu lạc, bươn chải trên đất khách đem lại cho tôi sự trân trọng những mảnh vụn kỷ niệm còn lại trong tiềm thức. Có rất nhiều cái tôi đã quên, đó là những kỷ niệm đi quá nhanh nên không còn ấn tượng gì để nhớ. Nhưng lại có những kỷ niệm không cần nhớ nó vẫn cứ trở về trong giấc mơ. Nhiều đêm tôi mơ lại ngôi nhà ngói đỏ có giàn bông giấy và hàng cây ngâu trước cửa do LT 69 tả trong bài thơ “Niềm vui của Mẹ”. Đó là những kỷ niệm thời thơ ấu, tôi đã sinh ra và lớn lên trong căn nhà đó thì làm sao quên được.

Từ khi định cư ở Mỹ đến giờ tôi đã dọn nhà trên 10 lần. Mỗi lần dọn nhà là một lần bùi ngùi bỏ lại sau lưng một chút kỷ niệm trong đời. Nhưng lúc nào ngôi nhà ngói đỏ vẩn giữ vị trí rất ổn định trong tiêm thức, bảy anh em chúng tôi quây quần nhau trong căn nhà ấm cúng đó. Trong những ngày nước nổi, mực nước sông Tiền đục ngầu đôi khi dâng ngập sàn nhà. Chúng tôi hay câu cá từ mái hiên sau nhà, những con cá hú, cá tra to mập và ngon ngọt cho bữa cơm đạm bạc gia đình. Lúc tôi khoảng 5 hay 6 tuổi thì phải, Ông Nội đã cho cất nối thêm phía sau nhà, sàn ván. Anh em tôi hay dùng dừa khô đánh bóng sàn ván rồi cả đám lăng ra ngủ những buổi trưa hè nóng bức.

Cái ngày anh em tôi vượt biên, hai đứa nằm trốn dưới khoan ghe nhỏ, che đậy dưới chiếc chiếu thưa. Khi ghe đi ngang ngôi nhà yêu dấu, tôi ráng vạch chiếu nhìn lên để từ giã ngôi nhà thân yêu đã dung dưỡng tôi hơn hai mươi năm. Con kinh Vĩnh An sau nhà với nước rồng, nước cạn mỗi ngày. Những ngày còn nhỏ anh em tôi hay rủ nhau tắm sông. Ngày xưa tôi thường gánh nước tưới hàng cây ngâu và giàn bông giấy vào những ngày hè nắng cháy. Con hẻm nhỏ bên hè nhà là nơi tôi thường chơi thảy cọc, đánh bài cào ăn hình, mà cũng là nơi tôi chơi cút bắt với bạn bè, trong đó có cả anh em ông bạn Dương Quốc Tuấn, Dương Quốc Hùng cùng khóa 1964.

Cuộc chiến tương tàn đem lại quá nhiều thương tích cho quê hương, để lại nhiều vết hằn trong tình bằng hữu, nghĩa bạn bè. Trong sâu thẳm tâm hồn, tuy đau niềm đau xa xứ, nhưng ngôi nhà ngói đỏ lúc nào cũng đem lại cho tôi sự yên bình, như tôi vẫn còn trong căn nhà ngày xưa yêu dấu.


Xuân 2008
New York


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 00:11
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-12-1953
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2007, 05:30
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xóm mình là xóm thành Ban Tống, có cái bãi cát đầu kênh Vĩnh An mà mỗi chiều mình thường ra tắm, có cái sân bóng rổ trước cửa Chùa Ông và cái cầu Đúc gần chợ cá, bến tàu, đi chút nữa là nhà ông Đốc Học ba cô Thu.

Đi vô trong theo đường Nguyễn Công Nhàn là nhà Phong Trào, Bưu điện (ba của Trần Long Đạt, Long Vinh), xóm Đình, có trường Bán công Tân Châu, có chùa Trong, kinh cũ

Quẹo trái qua cầu sắt đụng nhà chú Sáu (Thả) chia làm 3 hướng:
- Đi thẳng vô xóm sân banh hoang vắng và trống trải.
- Quẹo trái nhà in Nhất Trí, xóm Dinh Quận, đến rạp hát ông tư Hoành, xuống Lò
tương, qua cầu số 2, nhà Thầy Tích, đến đất nhà Ông Hào T ..., chùa Giồng Thành.
- Quẹo phải vô cây xăng và bến xe Châu Đốc, tiệm chụp hình Lê Tân.

Quẹo phải lên Trường Nam THTC, xóm nhà cháy (châu vi), ngã tư, trại cây Giao Hòa, đồn Giang cảnh, nhà Thầy Nhiệm, Thầy Phu, lên kinh Xáng, Tân An...

Nhớ quá ... Bá ơi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LT 69 (Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ)
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 08:55
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
NGV oi! em cung nho can nha ngoi do do lam mac du
moi tu do tro ve . Neu nhu anh nho can nha do thi xin
hay nho luon noi dung bai tho em viet nua nhe va anh
Tan Chau cung vay nhe .Than.

LT69


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 09:04
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Cùng em LT69,

Còn một số bài viết nữa, mỗi bài sẽ nói về một kỷ niệm nho nhỏ của tụi mình, nhưng ngôi nhà ngói đỏ phải đi trước hết. Anh phải nắn nót tững chữ, ngồi viết lại những kỷ niệm thơ ấu của tụi mình.

Cùng quochung,

Nhớ quá cái bãi cát đầu kinh Vĩnh An mỗi chiều bọn mình hay ra tắm, mùa gió bấc thì ra thả diều. Nhớ sân bóng rổ trước Chùa Ông, lâu lâu có đoàn xiệc đến biểu diễn cả tháng trời.

Còn nhiều và nhiều nữa...

Nhớ quá Nguyên ơi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 11:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Hãy kể đi NGV ơi! Cho BD nghe ké với!

(Nguyên với Quốc Hùng là 2 người hay là một vậy NGV?)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 11:53
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Bong Dieu {L_WROTE}:
Hãy kể đi NGV ơi! Cho BD nghe ké với!

(Nguyên với Quốc Hùng là 2 người hay là một vậy NGV?)

Bong Dieu ơi!
Để từ từ NGV sẽ kể cho mà nghe.
Quốc Hùng là tên trên giấy tờ và trong lớp học, Nguyên là tên gọi nhau ở nhà và bạn bè trong xóm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2008, 22:09
quochung {L_WROTE}:

Đi vô trong theo đường Nguyễn Công Nhàn là nhà Phong Trào, Bưu điện...


Bạn quochung thân mến ối !

Nguyễn công Nhàn là... con đường tình lao đao lận đận của ODT lận đận lao đao này, vậy mà sao mình không nhớ nhà Phong trào là nhà nào.
Làm ơn nhắc nhớ một chút được không ?


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: GỞI ÔNG DUNG THÔNG (Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ)
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 3 2008, 03:20
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-12-1953
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2007, 05:30
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ông dung Thông {L_WROTE}:
Bạn quochung thân mến ối !

Nguyễn công Nhàn là... con đường tình lao đao lận đận của ODT lận đận lao đao này, vậy mà sao mình không nhớ nhà Phong trào là nhà nào.
Làm ơn nhắc nhớ một chút được không ?

Nhà Phong trào bên cạnh cầu sắt, đối diện Bưu điện có sân rộng nhìn xuống kênh V.A. Nếu mình nhớ không lầm thi nhà Phong trào dùng để sinh hoạt thanh niên thời trước năm 1963.

Còn con đường tình lao đao lận đận của ODT thì quá rõ qua 2 câu thơ này của bạn:

Đường Nguyễn Công Nhàn nhà em số mấy?
Tôi quên rồi nhưng nhớ lối em đi.

Sau 40 năm đề nghị tác giả tiết lộ : Em là ai?

Đoán nhé: Nhà mình ở số 27, nhà Em ở số 21 (hoặc 33) đúng không? NGV, ODT ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 3 2008, 23:44
Bạn quochung!

Cám ơn lời nhắc nhớ, dù được nhắc mà vẫn không nhớ thêm chút gì. Tôi tự biết cái đầu mình có vấn đề từ lâu. Nhưng vấn đề gì cũng mặc, tạ ơn trời Phật, tôi vẫn còn nhớ tên con đường ấy.

Với tôi, Nguyễn công Nhàn của thập niên 60 thế kỷ trước là con đường đẹp nhất Tân châu, đơn giản chỉ vì nó là con đường của những giai nhân, nơi tha hồ cho những gã tình nhân tuổi học trò dại khờ ươm mộng. Mộng không thành hoặc thành nhưng sớm vỡ tan đều là duyên cớ để cho đường Nguyễn công Nhàn vốn đã đẹp lại càng thêm đẹp trong lòng những trái tim sầu muộn mỗi khi nhớ về một thời lao đao lận đận vì tình.

Tôi muốn bạn có một thoáng nhìn lại chân dung thật đáng yêu của một trong số những gã tình nhân thời ấy, thời của chúng mình.

Mãi đến hôm nay, tôi chỉ biết anh ta qua mỗi cái tên C., nhà xóm Chành tương, là dân Bán Công. Lần đầu gặp nhau, tôi và anh ấy đều là lính cả rồi. Anh yêu cầu tôi ngâm cho anh nghe toàn bộ bài thơ mà 2 câu đầu bạn vừa trích dẫn. Hai anh chàng đồng bệnh tương lân, hai trái tim si tội nghiệp, nương theo ý thơ mà cùng mơ màng thả hồn quay về Nguyễn công Nhàn để nghe lại tiếng vọng từ tiềm thức tiếng guốc ai khua trên đường đi học về. Lần ấy anh cho tôi biết trong trường Bán Công còn rất nhiều bạn thuộc bài thơ tình vụng dại của tôi, anh học trò Công Lập. Sau này, tôi còn có dịp ngâm cho anh nghe bài ấy đôi ba lần nữa. Lần cuối cùng là trước khi tôi rời Việt Nam.

Cái gì đã giúp cho một bài thơ tình học trò non nớt cả lời lẫn ý sống được hơn 40 năm, bạn thử nghĩ xem? Phải chăng chỉ nhờ vào một tên đường? Phải, chỉ nhờ vào tên của một con đường. Không phải hai câu thơ tình vớ vẩn của tôi đủ sức sống được ngần ấy năm, mà chính là cái tên đường Nguyễn công Nhàn còn vương vấn hoài trong tim những anh học trò mhiều mộng nhiều mơ nhưng chưa đủ sức giữ cho mộng mơ đừng vỡ.

Cái đẹp tuyệt vời của lớp học trò chúng tôi (chắc chỉ là chúng tôi thôi, không có bạn trong sổ bộ đoạn trường những đứa học trò sớm lụy tình) thưở ấy là: dù cuộc tình đầu đời đã tan thành khói thành mây từ xửa từ xưa mà hơn 40 năm sau lòng chúng tôi vẫn còn đầy rung động, một nỗi rung động vừa êm ái vừa xót xa mỗi khi tình cờ thoáng nghe qua 3 tiếng Nguyễn công Nhàn. “Nét đẹp truyền thống” đó e rằng không anh chàng áo trắng quần xanh nào của hôm nay thèm kế thừa !

Cuối cùng, bạn quochung thân mến ôi, thời thanh xuân ấy tôi đã không nhớ nỗi “nhà em số mấy” rồi, “chỉ nhớ lối em đi” thôi, thì bây giờ, hơn 40 năm sau, bạn yêu cầu tôi xác định nhà em số 21 hay số 33, chẳng phải là một câu hỏi không tài nào trả lời ? Bạn bè, ai lại hỏi khó nhau đến vậy cà ???


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: CÁM ƠN BÀI TOÁN TRỪ (Gởi ODT và quochung)
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 3 2008, 00:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Ông dung Thông {L_WROTE}:

Cuối cùng, bạn quochung thân mến ôi, thời thanh xuân ấy tôi đã không nhớ nỗi “nhà em số mấy” rồi, “chỉ nhớ lối em đi” thôi, thì bây giờ, hơn 40 năm sau, bạn yêu cầu tôi xác định nhà em số 21 hay số 33, chẳng phải là một câu hỏi không tài nào trả lời ? Bạn bè, ai lại hỏi khó nhau đến vậy cà ???

Anh ÔDT không nhớ nhưng anh Quốc Hùng nhớ đó...và Bong Dieu cũng biết nữa! Hay hông? Hihihi...BD biết nhờ...làm hai bài toán trừ (33-27=6; 27-21 cũng =6. Số nhà mỗi bên chỉ có chẵn hoặc lẻ==>nhà đó cách nhà anh QH 2 căn!!!??? Bấm ngón tay cũng ra nữa!). Nhưng đúng như anh ÔDT nói, số mấy đâu quan trọng mà quan trọng là tên con đường và những bóng dáng ấy, nhỉ? :lol: :lol: Còn tụi nhỏ bây giờ? - Chúng đâu có đi bộ mà có dịp theo sau bóng dáng thướt tha của cô nàng, rồi đâu có làm thơ chi cho mệt. Tụi nó chỉ ngồi gõ gõ lách cách lên bàn phím VT hoặc bấm bấm vào ĐTDĐ, ra đường thì phóng xe bạt mạng,...Ôi đúng là mỗi thời mỗi khác! Còn "nét đẹp truyền thống" đó-những rung động êm đềm mà xót xa sau mấy mươi năm-có được kế thừa hay không, thôi để chúng và...trời biết...

Hihihi...buồn buồn xía vô chuyện của mấy anh chị lớn một chút chơi thôi. Tại vì BD không có bạn cùng khóa tán dóc, nhắc nhở chuyện hồi nẳm í mà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» MƯA XUÂN VÀ NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu