Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 08:58
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3515 | Trả lời: 16)
Tiêu đề bài viết: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2014, 05:17
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sài Gòn vào Hạ như hòn than đang cháy đã khiến tôi đi đến một quyết định khá… quan trọng: Trốn nóng! Và chẳng thể khác đi được, nơi tôi chọn để “nương náu” vài hôm mặc nhiên là Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa!

Tôi yêu Đà Lạt! Từ độ mười tám đôi mươi đến giờ thì cứ cách năm tôi lại có mặt trên ấy đôi lần. Tôi yêu kiến trúc của nó. Tôi yêu cái không khí trong trẻo của buổi sớm mai, khi tản bộ dọc theo bờ hồ Xuân Hương. Tôi yêu những thảm hoa dại rực rỡ có mặt ở khắp nơi. Tôi yêu cốc cà phê nghi ngút hương thơm chào ngày mới khi ngồi dưới cái lạnh cắt da mà nhấm nháp trong cái quán rất tím nhưng lại mang tên Thanh Thủy. Tôi yêu những thác ghềnh kiêu hãnh ầm ào sôi réo. Tôi cũng yêu những cánh phượng tím điệu đà rơi đầy lối đi dẫn lên triền dốc. Tôi yêu ly sữa đậu nành cùng những trái bắp và củ khoai nướng nóng hổi của những gánh hàng rong chợ đêm Đà Lạt. Tôi yêu những dáng người co ro trong áo, mũ len dày mỏng đủ màu. Và lẫn trong sương mù lãng đãng hoàng hôn, tôi đã chợt thấy yêu lắm vài sợi nắng vàng muộn màng ấm áp…

Đà Lạt xưa và nay khác nhau nhiều!

Cái dấu chấm cảm tôi dùng ở đây thật là diễn tả đúng tâm trạng của tôi, và có lẽ cũng đúng với tâm trạng những ai từng đến Đà Lạt vào thập niên 80 hay 90 của thế kỷ trước. Chỉ cần hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực là lập tức ta sẽ cảm thấy ngay sự khác biệt với ngày xưa. Cảm giác trong vắt đã không còn, mà xen vào đó là sự vẩn đục của li ti bụi khói! Còn con người thì sao? Cũng bị vẩn đục trong buôn bán lọc lừa. Không hiếm!

Nhưng may mắn thay cảnh quan thiên nhiên Đà Lạt vẫn còn đó, dù có thay đổi ít nhiều. Vì thế Đà Lạt luôn là điểm cộng đầu tiên cho option của tôi mỗi khi muốn đi đâu xa một chút. Dù sao thì cái cao nguyên xanh mát bạt ngàn này cũng quá đáng yêu. Thi thoảng tôi có chọn đi bằng đường hàng không để không mất thời gian, nhưng đa phần tôi thích đi bằng xe để tha hồ ngắm và ghi vào máy ảnh những gì mình thích. Mà những cái tôi thích trên đường thì đủ cả, có thể là một cung đường khúc khuỷu rất hầm hố, có thể là một vạt đồi thông xanh mướt, có thể là một mảnh ruộng bậc thang thoai thoải, có thể là những khóm dã quỳ hoang dại rợp vàng…

Rất yêu, và cảm ơn nhiều lắm, một dịu dàng Đà Lạt!

Hình ảnh
Những thảm hoa rực rỡ khắp nơi


Hình ảnh
Sớm mai bên Hồ Xuân Hương


Hình ảnh
Café Thanh Thủy cùng một anh chàng đang...buồn ngủ ;)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2014, 09:01
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
NGV có đến Đà Lạt vào những năm cuối thập niên 60 và đấu thập niên 70. Lúc đó Đà Lạt còn rất thơ mộng và mộc mạc lắm. Buổi sáng có rất nhiều người Thượng lưng trần, đóng khố mang sản phẩm từ rừng núi về bán trước chợ Thái Bình. Khi còn trong quân đội; một vài lần lạc loài về Đà Lạt, NGV và mấy đứa bạn đồng ngũ hay ngồi cà phê Tùng hơn, có lẽ đó là nơi nhiều kỷ niệm của người lính xa nhà.

Chúc Cỏ và anh xã một chuyến nghỉ mát vui vẻ.

Thân mến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2014, 11:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Những cảm xúc của Cỏ cũng hao hao Tỷ khi lần đầu làm quen với Đà Lạt. Một người bạn khuyên: " Đừng đi Đà Lạt một mình buồn lắm" tỷ đâu thèm nghe, dù đi chung với nhóm bạn nhưng cứ mỗi chiều lại tách đoàn đi một mình.
Có một buổi chiều tỷ đi lên đồi thông, hôm đó gió nhiều, tiếng thông reo như mang theo vị mặn làm tỷ buồn đến xót xa, đến bây giờ nghe ai nhắc đến Đà Lạt tỷ lại nhớ đến cái khoảnh khắc ấy ! Và xin lập lại lời người bạn " đừng đi Đà Lạt một mình".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2014, 10:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cảnh thơ mộng, đẹp mà người cũng quá đẹp! :clap: :rse:
Thèm một lần nữa đi Đà Lạt với... nhiều mình... hihi...

Cỏ mến! Hôm hổm chị về quê quá gấp gáp, lại bị bịnh bất tử nên nằm quẹp, ko còn tâm hồn nhớ đến ai nữa! Về tới CT được là mừng muốn chết! Hôm sau lại gượng dậy đi cv ở Tây Ninh, te tua luôn! Vì vậy nên ko có liên lạc với Cỏ được, sorry Cỏ nha!

Chị lamduyen và bà con ơi! Nhà Ốm cắt In tẹc nét rùi vì nó cứ cà chớn hoài. Vì vậy mà Ốm sẽ ít lên mạng được==> sẽ thất lễ ko trả lời kịp thời những phản hồi (nếu có) của bà con. Xin thông cảm cho Ốm nha! (Ốm ko xài đt "chấm quẹt" đời mới==>muốn lên phải ôm laptop vô quán hoặc ghé nhà người thân.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2014, 10:07
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tranbc {L_WROTE}:
NGV có đến Đà Lạt vào những năm cuối thập niên 60 và đấu thập niên 70. Lúc đó Đà Lạt còn rất thơ mộng và mộc mạc lắm. Buổi sáng có rất nhiều người Thượng lưng trần, đóng khố mang sản phẩm từ rừng núi về bán trước chợ Thái Bình. Khi còn trong quân đội; một vài lần lạc loài về Đà Lạt, NGV và mấy đứa bạn đồng ngũ hay ngồi cà phê Tùng hơn, có lẽ đó là nơi nhiều kỷ niệm của người lính xa nhà.

Chúc Cỏ và anh xã một chuyến nghỉ mát vui vẻ.

Thân mến.

Kính anh NGV,
Đà Lạt xưa cách đây độ khoảng mười năm với đôi bóng người Thượng thì Cỏ có gặp đôi lần, giờ hầu như Cỏ không còn thấy nữa. Tùng - nơi bắt đầu mối duyên không tên giữa cô ca sĩ tên Mai và TCS - thì Cỏ có đến một lần cùng người bạn rất thân. Cái cảm giác u trầm lắng đọng, như trôi về dĩ vãng...
Cỏ cảm ơn anh đã đến tâm tình và chia sẻ!



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2014, 10:15
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
lamduyen {L_WROTE}:
Những cảm xúc của Cỏ cũng hao hao Tỷ khi lần đầu làm quen với Đà Lạt. Một người bạn khuyên: " Đừng đi Đà Lạt một mình buồn lắm" tỷ đâu thèm nghe, dù đi chung với nhóm bạn nhưng cứ mỗi chiều lại tách đoàn đi một mình.
Có một buổi chiều tỷ đi lên đồi thông, hôm đó gió nhiều, tiếng thông reo như mang theo vị mặn làm tỷ buồn đến xót xa, đến bây giờ nghe ai nhắc đến Đà Lạt tỷ lại nhớ đến cái khoảnh khắc ấy ! Và xin lập lại lời người bạn " đừng đi Đà Lạt một mình".

Đại tỷ thân mến ơi, Cỏ chưa từng đi ĐL một mình, vì Cỏ sợ....lạnh :mozilla_tongueout: (cả đen lẫn bóng đó tỷ ui :P ). Cỏ thì nghĩ là tiếng sóng biển có vị mặn, còn tiếng thông reo sẽ có mùi thơm đó tỷ!
Tỷ về quê vui không? Cỏ thì sắp về đây ;)



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ốm Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2014, 10:23
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TNP {L_WROTE}:
Cảnh thơ mộng, đẹp mà người cũng quá đẹp! :clap: :rse:
Thèm một lần nữa đi Đà Lạt với... nhiều mình... hihi...

Cỏ mến! Hôm hổm chị về quê quá gấp gáp, lại bị bịnh bất tử nên nằm quẹp, ko còn tâm hồn nhớ đến ai nữa! Về tới CT được là mừng muốn chết! Hôm sau lại gượng dậy đi cv ở Tây Ninh, te tua luôn! Vì vậy nên ko có liên lạc với Cỏ được, sorry Cỏ nha!

Chị lamduyen và bà con ơi! Nhà Ốm cắt In tẹc nét rùi vì nó cứ cà chớn hoài. Vì vậy mà Ốm sẽ ít lên mạng được==> sẽ thất lễ ko trả lời kịp thời những phản hồi (nếu có) của bà con. Xin thông cảm cho Ốm nha! (Ốm ko xài đt "chấm quẹt" đời mới==>muốn lên phải ôm laptop vô quán hoặc ghé nhà người thân.

@ chị BongDieu,
Cảm ơn chị cứ động viên Cỏ miết làm Cỏ...đỏ mặt đó :mozilla_wink:
Hôm chị về TC thì Cỏ vẫn còn ở SG. Giờ thì Cỏ mới sắp về nè chị. Khi khác chị nhé!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 7 2014, 23:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Cỏ Hồng ơi! Còn một cô sơn nữ nữa nè :rollin:

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2014, 08:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Cỏ Hồng ơi. Người ngồi bên cạnh em uống cà phê tên gì vậy? Cô nhìn mặt thấy quen quen...
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2014, 14:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có người théc méc cô sơn nữ đó là ai. :roll:

Hình mờ quá nhìn ko rõ dung nhan cô sơn nữ. Nhưng Ốm tui nghi đó là cô có tên dài nhứt (có dấu =) trong tấm hình hồi nẳm này.
Có đúng hông zị ta? :roll: :roll:

{L_ATTACHMENT}:
Khi xưa ta bé.jpg
Khi xưa ta bé.jpg [ 72.6 KB | Đã xem 2545 lần ]


Còn đứa ôm tập điệu nhứt trong đám chính là Ốm đây.
:mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» DỊU DÀNG ĐÀ LẠT - CỎ HỒNG_KT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu