Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 19:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113263 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 6 2014, 21:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LTB rất thích hình ảnh chú mèo hăm hở trèo cây cau đến thăm cô chuột trong bài đồng dao ngày xưa:

Chú mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm cô chuột, đi đâu vắng nhà
Cô chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối, giổ cha chú mèo


Đó là ngày xưa, còn ngày nay thì...

MÈO NHỚ CHUỘT

Hàng cau già đó không còn nữa
Chú mèo thơ thẩn khắp vườn xưa
Trách thầm cô chuột : "sao lâu thế !
Đi chợ đàng xa mãi chẳng về "

Cô chuột xa hàng trăm bến sông
Để chú mèo quê mãi nhớ mong
Tiếng gọi não nùng khua đêm vắng
Cho khách tương lân bổng chạnh lòng !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2014, 08:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Đọc bài thơ Mèo và Chuột của LTB - DL gởi tấm hình này (nhưng xin lỗi diễn đàn) Mùa hè nóng nực quá, nên mấy nàng Mèo bạn hàng xóm của DL kéo nhau đi tắm biển, Mèo LTB có muốn làm quen không? DL giới thiệu cho. Mấy nàng Mèo này dễ tính lắm, ai nói gì cũng nhe răng cười thôi.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 7 2014, 09:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhìn hai cô mèo HOT bắt sợ ! Nhưng LTB lở thương một cô chuột be bé xinh xinh rồi nên không dám chạm tới sợ phỏng tay, tặng cô chuột nè :

NGÀY ĐẸP NHẤT

Mỗi sáng thức dậy
Tôi cảm ơn đời
Cho tôi ngày mới
Có em trong tôi

Ngày nào đẹp nhất ?
Là "ngày hôm nay"
Em còn bên ấy
Tôi còn nơi đây

Đêm đi ngủ sớm
Mong được nằm mơ
Thấy em chân đất
Nói cười ngu ngơ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2014, 20:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
DẠ LÝ ơi ! Có biết trong lòng LTB , Dạ Lý giống như một cô bé của ngày xưa, thật hồn nhiên, đơn sơ, chơn chất. LTB thích điều ấy lắm! người người ai cũng muốn ngày một khôn khéo hơn còn LTB chỉ mong mình càng ngày càng ngu ngơ, bởi tính cách ấy như lớp da trơn láng bảo vệ LTB không bị thấm, không bị những thứ ném vào bám chặt. Tặng Dạ lý nữa nè !

KHÁT

Em đi bỏ lại phố phường
Bỏ con bướm nhỏ lạc đường tìm quanh
Bỏ cây vơi bớt lá xanh
Bỏ bông hoa dại mỏng manh tủi hờn
Bỏ con trăng mãi cô đơn
Khát lòng uống cạn nước nguồn sông xưa.

Bỏ tôi đêm vắng, ngày thưa
Câu thơ vỡ vụn, đời thừa nhớ đau!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2014, 17:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hổm rày trong vườn thiếu mùi hương của bông dạ lý. Vì sao hoa thôi nở vậy. Vì đêm lạnh, hay lòng hoa hờn dỗi, cho dù có là gì đi nữa cũng xin hoa quay lại vườn xưa! Xin hãy vì một chút TÌNH THƠ DẠI

Thương em khi má chưa hồng
Khi môi chưa thắm khi lòng trong veo
Khi chưa lo chuyện đói nghèo
Bánh bùn, tiền giấy ai giàu hơn ta?
Bao mùa trăng đã đi qua
Mắt xanh, môi đỏ tóc đà chấm vai
Rồi em theo lá thu bay
Bỏ ai ở lại gió lay lạnh lòng
Chiều chiều ngồi ngắm dòng sông
"Thuyền em ghé bến đục trong ?" hỏi thầm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2014, 08:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Có thương DL thì cũng thương vừa vừa thôi, thương quá ai chịu đời cho thấu? LTB có nhớ bài thơ dân gian Mười Thương không? (một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ... ) nhớ chưa? nhớ rồi phải không? Giờ DL muốn LTB thương DL không phải Mười Thương - mà phải là một chục thương. Một chục ở đây giống như hồi xưa khi mình đi chợ ở quê mình mua một chục xoài có tới 16 trái. Thử tìm 16 điều sự thật để thương coi, nhớ là lục bát nhé. hihihi.

Chiều chiều ngồi ngắm dòng sông
Thuyền em ghé bến đục trong? hỏi thầm.


LTB sáng tác 2 câu thơ này, DL cười hihihi, ... Bến của DL có lúc " thương nhau lắm " và cũng có lúc " cắn nhau đau "
Mèn ơi, có bến nước nào mãi luôn một màu nước không? mùa nước lũ, mùa nước trong, hihihi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2014, 19:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MƯỜI SÁU THƯƠNG

Cau xanh một chục mười hai trái
Trầu vàng mười sáu lá chục đầy.

Một thương e ấp duyên con gái
Dáng gầy thấy tội ấy là hai
Ba thương đôi mắt miền quan tái
Bốn thương gió bạt áo mây bay
Năm thương tính nhát hay ngần ngại
Sáu thương mực tím dính đầy tay
Bảy thương tóc mượt thưa lần chải
Tám thương tay nhỏ ngón thon gầy
Chín thương tính nết hay nhường nhịn
Mười thương môi gói nụ cười xinh
Mười một chuyên cần ong hút mật
Mười hai cư xử vẹn nghĩa tình
Mười ba giọng nói nghe hiền lạ
Mười bốn theo chồng sống xứ xa
Mười lăm dào dạt hồn quê cũ
Mười sáu duyên thơ ý mượt mà.

Thương em một chục có đầu
Như cha thương mẹ, như trầu thương cau
Như con giun ngóng trăng sao
Cách xa vời vợi mà đau nhói lòng !


Dạ Lý ơi ! LT B vừa làm thơ vừa gải đầu, cũng may mà Dạ Lý chỉ đòi kễ 16 thương thôi, chớ nếu bắt LTB liệt kê 61 cái thương [ bằng số tuổi của LTB] chắc LTB rụng không còn một sợi tóc, dù DL có đầy đủ tố chất nhưng đưa vào thơ cực lắm !


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 29 Tháng 1 2015, 19:21 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2014, 15:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
LTB sao dễ bị DL dụ khị quá. DL dám xúi - ai biểu LTB dám làm (thơ) chi. LTB tưởng muốn xúi, thách, LTB dễ lắm sao? phải có đề tài mới được chứ. Biết tại sao DL đòi 16 không? vì số 16 biểu tượng tuổi trăng tròn, tuổi của học trò, lịch sử diễn đàn của mình bắt đầu từ những kỷ niệm của tuổi học trò. Cách đây vài ngày có Super Moon, mà DL không biết, chỉ khi từ trong nhà bước ra ngoài mới thấy ánh trăng tròn vo và sáng choang trong nền trời xanh thẩm, có chụp vài tấm hình nhưng không rõ lắm nhưng sẽ gởi lên để tặng LTB cho bài thơ 16. Sau khi xúi LTB xong, DL chờ coi trong 16 đó sẽ có một điều mà DL chờ mong không? hihihi - Bảy thương tóc mượt thưa lần chải - thì đúng là điều đó, bởi vì 1 câu thơ thương như thế đáng nhớ hơn nhiều câu bị chê về mái tóc (hihi)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2014, 21:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hổm rày LTB đi dạo vào mỗi chiều cứ mắc mưa suốt, không dám giầm mưa sợ bị cảm nên kiếm chỗ trú, bao giờ cũng một mình chờ đến tạnh mưa, có khi kéo dài đến cả giờ. Ước gì có DL đứng bên cạnh nhỉ! Tặng DL nữa nè [ cái nầy hổng chờ xúi mới làm] !

MƯA BẤT THƯỜNG

Hôm ấy trời không mưa bất thường
Chắc gì ta đã vội vàng thương
Hai đứa trú chân cùng một chỗ
Trời tối dần đêm lấp kín đường.

Mắt em hiện rõ niềm lo ngại
Nhà chắc còn xa mưa kéo dài
Anh cố làm quen năn nỉ mãi
Đưa về em trợt, đỡ liền tay!

Và thế là mình đã quen nhau
Tính ra thấm thoát mấy mùa ngâu
Lòng anh tha thiết cầu xin mãi
Nên suốt năm đầu mưa rất lâu.

Mưa bỗng thưa dần những năm sau
Em còn mang nón để che đầu
Ngõ cũ bây giờ đèn sáng quá!
Anh buồn không biết phải làm sao?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2014, 00:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Đây là tấm hình DL nói, dù không đẹp lắm nhưng có nói gởi lên cho LTB. Mùa Hè trăng đẹp lắm vì ngày dài nên khoảng 8 giờ thì bầu trời xanh dương tạo nền thật đẹp cho ánh trăng. Hôm đó trăng này ở ngoài nhìn đẹp vô cùng, như cái bóng đèn thật to sáng. Càng tuyệt hơn khi ở phía dưới đất hàng trăm con đom đóm lóe ánh sáng như kim cương, buổi chiều trời vừa chạng vạng là hàng trăm con đom đóm bay khắp nơi, thật là điều kỳ diệu khi trong không gian bỗng chốc từng đóm nhỏ lóe sáng khắp nơi. Có khi chúng bay cùng một chỗ - sáng, tắt, sáng, tắt, ... thôi miên mình vào thế giới thần thoại.

Hai tuần nay bên này buổi chiều thường có những cơn giông lớn, sấm sét rầm rầm, ngày hôm kia mưa xối xả, từ trong nhà DL đưa bàn chân ra ban công tắm mưa. Con nít Mỹ tụi nó không có tắm mưa, khi có dịp kể cho tụi con nít Việt sinh ra ở Mỹ này về chuyện tắm mưa ở VN, có đứa nó đòi về VN để tắm mưa, nghe thấy thương không?


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu