Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 18:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113257 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 7 2014, 13:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ Lý ơi ! Nhìn tấm hình LTB chợt nhớ một câu thơ của HÀN MẶC TỬ :"Ô kìa ánh nguyệt trần truồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe"
LTB thì nghĩ trăng không dám suồng sã như vậy đâu, chỉ tại gió chơi ác thổi bay mất áo đó thôi!

Trăng như cô gái đồng trinh
Nửa đêm len lén một mình tắm sông
Gió đi ngang bỗng chạnh lòng
Thổi bay mất áo trăng không dám về !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 7 2014, 15:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tình lu bu

Người ta say rượu, say tình
Say danh, say lợi còn mình say thơ
Đêm nằm trắng mắt đợi chờ
Cầm lên, buông xuống chữ tờ, chữ y...
Tánh tình cũng lắm dị kỳ
Đang vui rơi lệ, buồn thì cười khan
Bạn cùng gió núi, mây ngàn
Cho nên gặp gỡ, ly tan cũng nhiều.
Đường trần sớm chọn lối yêu
Yêu hoa cỏ dại, yêu chiều nắng phai
Sợi tình bám mãi trên vai
Vuốt hoài chưa thẳng, cắt ngay chẳng đành
Chợ đời lui tới quẩn quanh
E dè mặc cả nên thành trắng tay
Tham lam kéo sợi chỉ dài
Mỏi tay chấp nối, se hoài chẳng xong
Đò chiều một chiếc long đong
Tình lu bu lắm, hỏi lòng sao yên?


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 02 Tháng 8 2014, 21:38 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 8 2014, 16:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRĂNG

Đêm qua sao mọc khắp nơi
Đêm nay chỉ có đất, trời và tôi
Hổm rày trăng trốn mất rồi
Mình tôi cạn chén, rượu vơi tình đầy.

Thương trăng từ thuở trăng gầy
Như con thuyền mộng chở đầy ước mơ
Rồi trăng đến tuổi hẹn hò
Mây che nửa mặt thập thò làm duyên.

Đêm rằm trăng biến thành tiên
Tôi làm chú cuội triền miên ngậm ngùi
Thong dong trăng bước thảnh thơi
Tôi ôm cây đợi mùa rơi lá vàng.

Đêm sâu, hiên vắng.... mơ màng
Trăng không thèm đến rượu tràn, thơ trôi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 09:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ Lý ơi ! Đọc những bài tùy bút của DL, LTB đoán ngày xưa DL ngoan hiền lắm, chắc chưa bao giờ bị ăn đòn phải hông? còn LTB thì :

MƯỜI ROI

Một roi, cái tội tham lam
Tham ăn, tham nói việc làm lại không
Hai roi, cái tội lông bông
Hết rê khắp xóm lại dông ra đường
Ba roi, làm biếng nhớt xương
Chuyện nhà, chuyện học thường thường né quanh
Bốn roi, cái tội tài lanh
Dốt không dựa cột, cứ giành nói leo
Năm roi, cái tội ham trèo
Té cây, lọi cẳng má nghèo vì ai ?
Sáu roi, cái tội giởn dai
Cù nhây, cù nhẳng, thích lay, hay cù
Bảy roi, cái tội chơi ngu
Chui rào chó rượt, té u cái đầu
Tám roi, nói dóc "thần sầu"
Chín roi, lén má nhảy cầu tắm sông
Mười roi, bởi cái tội ngông
Đốt rơm nướng bắp lửa hồng cháy lan.
Tội danh má luận rõ ràng
Mười roi lảnh đủ lệ tràn khó ngăn.

Ngày xưa nói ẩu, làm càn
Giờ nghe thương má muộn màng biết bao!
Dẫu thường bị má đánh đau
Nhưng lòng vẫn mãi khát khao một thời...
Má bay về chín tầng trời
Mang theo luôn cả tiếng " roi chừa chừa... "


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 05 Tháng 8 2014, 10:34 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 13:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Coi bộ Lưu Tâm Bình thật tình - chung tình với Xin Lỗi Hoa Huỳnh quá cỡ thợ mộc luôn, hihihi, hồi còn nhỏ DL không phải ngoan hiền, mà nói cho " dõ dàng " là do DL có tánh nhát như thỏ, nên không có bị đòn. DL có cô bạn thân hồi còn nhỏ rất là thông minh, dạn dĩ, thường hay thuyết phục DL làm những việc mà bây giờ thỉnh thoảng hai đứa nhắc lại rồi cùng nhau cười. DL đã có viết về tình bạn này thời tiểu học, nhưng kỷ niệm mùa hè từ lớp 5 trở lên DL chưa viết, những kỷ niệm này cười ra nước mắt luôn, 10 đã bán bánh, 16 tuổi đã lén cầu cơ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 19:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mừng cho Dạ Lý có được một cô bạn dễ thương như vậy ! Có phải cho đến bây giờ mỗi lần nhớ đến cổ là DL lại cười không ? Cười thật nhẹ , rồi nụ cười ấy từ từ chìm xuống thật sâu và đẩy những giọt nước mắt trào ra.
Chiều nay khi không mà LTB chợt nhớ lại câu ầu ơ ngày xưa :
" Má ơi !con vịt chết chìm.
Con thò tay xuống vớt, con cá lìm kìm nó cắn tay con"

Câu ca dao ấy vẽ ra trong đầu LTB hình ảnh một cô bé bưng cái rổ bông bí xuống sông để rửa [ ngày xưa ở quê của LTB con sông như cái chậu nước lớn để rửa tất cả mọi thứ], bỗng thấy một con vịt bị chìm [điều nầy hơi vô lý vì vịt lội giỏi thấy mồ, lại được trang bị bằng một bộ lông rất nhẹ không thấm nước nên rất khó mà chìm lắm, trừ trường hợp nó cố tình ôm cục đá nhảy xuống sông tự vận], bèn thò tay xuống kéo cái đầu nó lên, một con cá lìm kìm đang bơi thong dong gần đó chắc tưởng cô bé ăn hiếp con vịt nên chạy đến cứu bạn , cô bé vừa rút tay lên vừa kêu liền " má ơi!".
Cái làm LTB xúc động là cái tiếng kêu "má ơi " ấy. Dạ Lý có hay gọi má khi chới với, khi đau, khi buồn hay chỉ bất chợt không? Có khi nửa đêm LTB ôm cái gối lăn qua lăn lại, hình ảnh má chưa tới mà miệng đã cất tiếng kêu rồi, kêu vừa xong là má tới liền...
Dạ Lý ơi ! LTB may mắn lắm đó vì còn có hoa quỳnh để mà chung tình, để mà kể lể.


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 05 Tháng 8 2014, 10:32 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 23:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Nghe Dạ Lý và LTB nhắc chuyện xưa .LTB có câu ầu ơ làm NQ chợt nhớ đến câu chuyện vớt cá của mình.Nghe đây lúc ở quê nhà khi còn bé .thường ở quê tắm ,gội, giặt, rửa đều xuống sông cả, có một hôm NQ làm một con cá lóc .NQ còn nhớ hôm ấy ở nhà định nấu món canh cá cải bẹ dún,sau khi làm cá xong ,NQ mang cá xuống sông rửa ,cá lòng tong bu lại quá nhiều ,NQ thấy ham quá bèn lấy cái rổ rửa cá để vớt mấy anh chàng cá lòng tong , nhưng mà không ngờ NQ làm cá giỏi ư là giỏi con cá lóc vẫn còn sống hay là nó vẫy chết lần cuối cùng? :D , con cá vẫy ra khỏi tay cầm của NQ và lặn mất tiêu luôn :( cũng may là nhà ở gần chợ nên bà chị mình ra chợ mua con cá khác ,má nào có hay :D ( lúc ấy nhà của NQ bán tiệm tạp hóa nên việc mua lại con cá khác không mấy khó gì) Dạ Lý ơi! thấy NQ có giỏi không ? còn LTB thấy sao? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 23:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Câu chuyện của Nhà Quê giống y chang như của LTB có điều cái kết của Nhà Quê có hậu hơn.
Hồi đó má sai xuống sông rửa một rổ khoai lang, gặp đứa bạn cũng rửa một rổ khoai tương tự [ lúc đó là mùa khoai mà] hai đứa thách nhau xem đứa nào rửa nhanh nhất, LTB thắng vì rửa ẩu hơn, bưng lên trình má. Má ngạc nhiên hết sức vì chưa có bao giờ LTB xuống sông mà lên nhanh dữ vậy, lần nào cũng rề rà, có khi gặp lúc nước ròng đi dọc bờ sông kiếm bạc cắc, coi người ta chài cá, hay chơi đá nước thi. Hể xuống sông thì mười lần hết tám là bị rầy khi lên, có lần còn bị má xách roi xuống kiếm, bị đòn tại trận, quê quá xá cở...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 23:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Chị Nhà Quê ơi, em đọc lời Re. của chị em cười hi hi, vì chị đi lấy con cá lóc đổi bầy cá lòng tong, nhưng là chuyện mắc cười. Đở hơn chuyện nhà hàng xóm của em kìa, một hôm nghe cả nhà hét toáng lên, tiếng chân chạy lung tung, em đang ở sau bếp nấu cơm mà bỏ bếp chạy qua nhà hàng xóm coi chuyện gì? vừa chạy qua bếp thì đến phiên em cũng la om xòm theo và quay đầu chạy trở về bếp của mình, ... thì ra mấy chị cắt cổ con gà - mà nó không chết, con gà nó chạy vòng vòng, như ma cà rồng thật là rùng rợn, em viết đến đây em nhớ lại rồi cười đau bụng luôn. Một thời gian sau đó, có một ngày ông anh em nói với em rằng - em lớn rồi phải tập làm bếp, tập làm gà - em nói thà em ở vậy chứ em không cắt cổ gà. Chị thấy không? em bỏ TC qua Mỹ cũng vì không chịu cắt cổ gà đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 8 2014, 10:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngày xưa nhà HM ở gần sông ,vào những ngày nghĩ hè mỗi buổi chiều hai chị em tôi khiêng một cần xé nhỏ đựng đầy khoai lang xuống sông rửa để sáng sớm má tôi nấu cho chị em tôi bán cho tụi con nít trong xóm ( có khi người lớn cũng mua ) . Chiều đó ,sau khi đổ khoai ra bờ sông , chị em tôi chưa kịp rửa thì có chiếc tàu mĩ chạy ngang qua , chị em tôi nắm tay ,dang chân tạo thành vòng tròn ngăn sóng ,ai ngờ sau khi sóng tan chị em tôi lọt tuốt xuống sông kể cả đống khoai cũng không còn một củ .thế là hết vốn. :( :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu