Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 12:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ ỐM ƠI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 104  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 175117 | Trả lời: 1031)
Tiêu đề bài viết: TOT
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 01:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
lamduyen {L_WROTE}:
Hôm nay về quán, chạnh nhớ một, hai, ba,...n... người ! Vậy là tật cũ nổi lên, lại làm thơ...

NHỚ

[Tặng người sáng lập câu lạc bộ "TOT"]

Từ ngày em bỏ đi xa
Cả bầy bướm dại, hoa Cà đi theo
Bỏ khu vườn nhỏ đìu hiu
Bỏ con dế khóc từ chiều đến khuya !
Quán gầy thừa bán thiếu mua
Người thân, bạn cũ cũng thưa thớt dần
Khách quen chỉ một vầng trăng
Cùng ta nâng chén uống tràn cung mây
Tìm trong đáy cốc dáng ai
Tóc thưa, vai mỏng, thân gầy về đâu ?

Ốm thấy bài này gòi, biết TOT là "tám ôm tô", nhưng ko biết ai là người sáng lập CLB này. Ai zị tỷ tỷ? :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CHỊ TÔI
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 02:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
huynhmai {L_WROTE}:
Có giống như tôi... góc khuất vẫn buồn hiu?

Trừ một số rất ít người trên đời này, "góc khuất vẫn buồn hiu" chắc ai cũng có nhỏ ôi! Biết đối mặt, chấp nhận và kiên cường vượt qua để đời bớt khổ thôi. :mozilla_tongueout:
Về quán ỐM thường xuyên nha nhỏ!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 09:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Chị Huỳnh Mai thương, hồi tháng rồi em đi ngang hồ nước nơi có cây mai của chị em gặp con Cò con này. Em ghé lại, đi nhẹ nhẹ đến gần và nói với nó " Hello Cò con, cho tụi chụp một vài tấm hình để tặng chị Huỳnh Mai của tui nhe, vì chỗ này có cây mai của chỉ đó." Cò con ok liền, em mắc cười nhất là khi em nói nhìn thẳng vào ống kính để chị của tui thấy you đẹp trai.

Mấy tuần qua em hơi bị nhức đầu nên không có vào máy để gởi lên cho chị. Hôm nay nhờ Tỷ Lamduyen nên em làm siêng gởi lên ké, dù muộn nhưng đó là cuộc nói chuyện có thật giữa em và Cò. Tuần rồi em thấy một đám con nít đứng dưới gốc cây mai câu cá, hình ảnh rất đẹp nhưng em không có dịp để ghé lại chụp hình cho chị. Chị thương, cho dù góc khuất của chị có trống vắng trong lòng, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, và tình chị em ở quán Ốm là có thật, em dám bảo đảm với chị không bao giờ mình bỏ nhau, mình sẽ nương tựa về mặt tình cảm rất nhiều trong tương lai. Còn Tỷ Lamduyen thì em nói " thả dàn " sáng tác đi. Sân khấu cuộc đời không còn bao lâu đâu, đừng có mất niềm tin, hay bị lung lay bởi lòng ganh tỵ của ai đó. Chị Bông Diêu ngày càng yêu đời vì tìm ra chân lý sống vui qua những chuyến du lịch. Chị Nhà Quê chạy loanh quanh như cầu thủ đá banh, nhìn chị vừa chạy vừa nói mà chóng mặt - nhưng như vậy riết rồi cũng ghiền chị.

Còn mà nghe Cỏ Hồng nói chuyện thì DL bủn rủn tay chân vì cười, DL tức mình về cô này lắm nhe, vì cứ bị cô út đo ván vì cười hoài. Nói vòng vo một hồi DL quên nói về mình, chiều nay DL bắt đom đóm bỏ vô cái keo thủy tinh mang vô nhà coi nó có chớp chớp không - bị bỏ vô keo, mất tự do nên chúng không phát ra ánh sáng (uổng quá trời) hihihi. DL phải trả tự do lại cho chúng.

Chị Bông Diêu ơi, chị hỏi em có thấy cái gì hông? em nhìn rồi mà hông thấy cái gì (mà chị muốn hỏi?) nói cho em nghe đi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dạ Lý - Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 10:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi! Năm nay chị thất mùa du lịch rồi, hổng có đi đâu hết á! Hiện đang rất thèm đi du lịch bụi với một chị cùng sở thích đây nè... :mozilla_tongueout:
DạLý {L_WROTE}:
Chị Bông Diêu ơi, chị hỏi em có thấy cái gì hông? em nhìn rồi mà hông thấy cái gì (mà chị muốn hỏi?) nói cho em nghe đi.
"Nó" là thứ chị thường mang theo khi đi ra ngoài. Em rà con mắt ngang tầm... cùi chỏ của các chị sẽ thấy nó đó. :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:

Lamduyen tỷ tỷ ui! Ốm giữ lời hứa với tỷ nè... Cái này gọi là "quán ỐM ế quá nên Ốm phải đi phụ hồ đỡ để chờ thời" đó mà! :mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:


{L_ATTACHMENT}:
LAO ĐỘNG GIỎI.jpg
LAO ĐỘNG GIỎI.jpg [ 105.7 KB | Đã xem 1755 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: (Hình) CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 13:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2014, 23:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Con cò của DẠ LÝ đứng một mình thấy thương hết biết ! Làm tỷ nhớ cái bài "THƯƠNG QUÁ CÒ ƠI" của mình:

Bay lả bay la
Con cò cánh trắng
Chở mưa chở nắng
Đem đổ đầy sông
Bến nước mênh mông
Cả ngày lặn lội
Mò tới mò lui...

Tôm cá bắt rồi
Bay ngay về tổ
Cò con ngữa cổ
Há mỏ chờ mồi
Thương con nhỏ nhoi
Moi từ trong ruột
Món ngon vừa nuốt.

Cò con lớn rồi
Tìm bạn tìm đôi
Bay đi xa mãi
Tổ xưa trống trãi
Còn lại mình ên
Bến nước buồn tênh
Thẩn thờ ngóng đợi...

Cò con rong duỗi
Biền biệt phương xa
Cò mẹ đã già
Sức cùng lực kiệt
Tổ xưa nằm miết
Chẳng kiếm nổi mồi
Thương quá cò ơi!

Ốm ơi ! Muội mặc đồ phụ hồ sao mà giống công chúa xứ Hồi quá, đúng là:

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Ốm xinh cầm gạch xây rào cũng xinh
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Ốm xinh Ốm đứng một mình cũng xinh!
Cái CLB TOT nầy do hai chị em mình trong một buổi vừa ôm tô vừa nấu cháo điện thoại làm nên. Tỷ đã làm chủ cái quán mang thương hiệu của muội rồi, nên cái chức chủ tịch câu lạc bộ TOT muội phải gồng mình đảm nhiệm thôi!
Dạ Lý ơi! Cái con đom đóm mà muội thả đó, nó bay cái vèo về tới bên nầy, chiều hôm qua tỷ đi dạo gặp nó, tỷ có nhờ nó nhắn lời thăm muội và kể cho nó nghe nhiều thứ lắm, mai mốt muội gặp lại nó nhớ kêu nó kể lại cho muội nghe với nghen!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 7 2014, 22:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LỤC BÌNH

Lục bình nhà ở bến mây
Nghe lời sóng gọi bỏ bầy sang ngang
Sóng ta vốn tính hoang đàng
Lục bình cam phận bẽ bàng long đong
Một mình lạc lõng giữa dòng
Nhớ con sông nhỏ nước ròng nước lên
Bạn quê tình nghĩa vững bền
Rau dừa rau muống kề bên chuyện trò
Những đêm thanh vắng hẹn hò
Le le, Bìm bịp, Vạc, Cò lén nghe.

Sông người chen chúc tàu ghe
Lời ăn tiếng nói e dè chuốt trau
Mấy ai thấu hiểu lòng nhau
Chỉ là trò chuyện xã giao đôi lời.

Một ngày từ giả xứ người
Bến quê tìm lại thăm thời ấu thơ
Cầm tay rau muống, rau dừa
Hỏi thăm lủ Vạc, Cò…xưa đâu rồi?
Bạn bè ở bốn phương trời
Nghe tin người cũ khắp nơi tìm về
Lục bình cảm xúc tràn trề
Kề tai tâm sự, tình quê dạt dào
Nguyện dù trời nổi ba đào
Quyết không dời đổi bên nhau trọn đời !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 7 2014, 06:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ ơi , cây ớt của tỷ ra trái không cần phải nhờ bướm , ong thụ phấn mà đó là tất cả những yêu thương của bọn em gởi về cho tỷ đó nghen :P
Cám ơn Dạ Lý ,những tấm hình rât đẹp với lại cũng giống tâm trạng của chị lúc nầy... cảm ơn em đã nhắc nhở nhưng hơn lúc nào hết chị đang rất " o bế " sức khỏe của mình vì chị sợ lở có gì sẽ bỏ lại "cò con , cò cháu" môt mình tội nghiệp lắm
Chiều hôm qua ,lúc đi ngang qua Cần Thơ định a lô cho nhỏ nhưng trên xe ồn quá nên thôi , nhưng cũng cố nhìn hai bên đường với hy vọng gặp được cô phụ hồ xinh đẹp :P
Nhỏ N Lệ ơi , cái đt của tui kô biết ngón tay chấm quẹt thế nào mà mấy cái mail mất tiêu hết rồi , gởi lại cho tui nghen , thiệt là hiện đại hại bạn :(


,,


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 7 2014, 08:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Huỳnh Mai ơi! vậy là hôm nay nhờ cái bài re của muội tỷ lại có thêm một niềm vui nữa, tối nay chắc là ngủ ngon lắm đây ! Cám ơn muội trước nghe!
Mấy muội mình ngày xưa có ai biết trèo cây hông vậy ? Tỷ là số một đó nghe, hồi nhỏ vừa leo vừa run, ngồi trên cây nhìn đất nhìn trời khoái hết chỗ nói, cho nên mới có thơ rằng:

TRÈO CÂY

Ngày xưa, ngày xữa ...lâu rồi
Tôi thường lén má, leo ngồi cây cao
Ổi, me ...cành lá khít khao
Chui vô trong đó ai nào tìm ra
Tựa người vào nhánh chạc ba
Lót tay sau ót tà tà ngắm mây
Bầy chim ríu rít trổ tài
Bướm đâu chịu kém múa ngay mấy vòng
Nhẹ nhàng gió lướt thong dong
Rủ mùi ổi chín bềnh bồng trôi theo
Nắng khoe áo lụa trong veo
Điệu đà nhúng nhảy té nhào đè tôi.

Ngày nay nhớ lại bồi hồi
Vẫn còn thèm lắm mà thôi chẳng trèo
Tuổi giàu, sức khỏe thêm nghèo
Rủi té gãy cổ con theo nuôi, phiền
Kiếp sau nhất quyết làm chim
Bay cao mút đọt kiếm tìm trái ngon !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 7 2014, 13:43
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Nếu Lâm quán chủ thích trèo cây thì xin mời qua đây trèo cây táo bên hông nhà của NGV. Lâm quán chủ cứ hái táo ăn thoải mái nhé. Năm nay trúng mùa nên trái nhiều lắm, quằn cả nhánh, NGV phải hái bỏ bớt sợ bị gãy nhánh.

Mùa Xuân trổ bông:

Hình ảnh

Mùa Hạ có trái:

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 104  Trang kế tiếp

» CÔ ỐM ƠI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu